1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aquarius part 8 - Lang thang khắp chân trời - Mừng năm Đinh Hợi

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi DHTC, 03/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao biết anh Homme bị hói
  2. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    trời ơi
    chả một dợt rộ lên cái vụ bác hom nhà mình đeo tóc giả
    xì căng đan lớn thế còn gì
    mà hình như chị mèo cũng bị hói 1 ít
  3. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Hớ, có cái vụ này seo ta, hok bít
  4. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Qua ngày mới mất òy, chúc cả nhà ngủ ngon
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    nhớ mang xiền mừng tuổi cho em mình nhé ^^
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    anh dum ơi, anh đi xin thư pháp free rồi anh gửi ra ngoài này cho em đi, em chịu xiền cước vận chuyển
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    òai òai, 15 năm rồi k gói bánh chưng, k trông bánh chưng, nhớ nhớ nhớ quá
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    thay mặt cả nhà, chúc bó tay ngủ ngon
  9. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Hai cái ảnh của mèo đã nói hết lên ý nghĩa của chữ mộng rồi còn gì! Tớ muốn giải thích cũng không thêm được gì hơn vào.
    Đời người giấc mộng Nam Kha.
    Nhưng khi liên tưởng chữ Mộng với chữ kí của bác dum, người xin chữ :
    Lật qua lật lại theo chiê?u gió
    Chiếc lá xanh ti?m hướng đê? xa ca?nh
    Em đoan chính rô?i em cufng thế
    Chơ? một nga?y gió nô?i đê? xa anh
    Tớ không thể không liên tưởng đến Trang Chu. Bác dum dạo này có nghiên cứu Nam Hoa kinh không đấy?
    À, khi xem bức tranh đầu tiên của mèo, tớ nghĩ ngay đến 1 đoạn trong chuyện "Và nếu như truyện này là có thật" của Marc Levy : Arthur kể cho Laurent nghe câu chuyện về 1 chủ nhà bank cho bạn mỗi ngày 1 tài khoản 86400 đô la, trong 1 ngày phải tiêu hết số tiền ấy. Nếu không hết thì cuối ngày chủ nhà bank sẽ thu lại số tiền dư. A recommended book for Aquarius''s members.
  10. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Quên, ''Mộng'' chiết tự theo kiểu Việt Nam thì thêm một ý nghĩa ....... bậy bạ. Hì hì, xin lỗi các bác gái.
    Được homme-en-blanche sửa chữa / chuyển vào 04:10 ngày 21/02/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này