1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aquarius part 8 - Lang thang khắp chân trời - Mừng năm Đinh Hợi

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi DHTC, 03/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    chú muốn thét mécc thì anh nói chữ mộng cho mà nghe, cái chữ này ý chỉ cuộc sống quanh ta thì như giấc mộng thôi, tất cả vật chất đều là phù du, bởi vậy mới có câu thơ sau:
    "Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng,
    Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không
    "
    Câu này giống câu "sắc tức là không, không tức là sắc", câu này anh lụm trong lúc tu hành á
  2. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    Roài chú lại đụng chạm đến đời tư cá nhân của các bậc lão thành nhà BB roài, mà sao chú cứ xoi mói đời tư người khác thế nhở
  3. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    Nhà anh có 2 chữ "Nhẫn","Tâm" đây cô mún anh lột ra đóng gói gởi ra cho cô, mà cái tờ giấy có chữ free nó nhỏ bằng 1/2 giấy tập học sinh thôi cô ạ.
  4. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    bác làm em nghĩ tùm lum từa lưa hạt dưa hết mà chả hiểu cái vàng vàng còn thêm nghĩa gì thía
  5. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    em có nghe câu
    đời là bể khổ
    gì gì đó siêu thoát
  6. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    theo thiển ý của em
    chắc bác ý muốn nói đến chữ mộng tinh
    từ ngữ chuyên môn mà
    có làm sao đâu
  7. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0

    @homme-en-blanche : cái đọan vàng vàng ấy giải thích giùm làm sao mà bác nghĩ từ bài thơ ra cái truyện Trang Chu thế? mà Trang Chu là gì thế kể rõ cho anh em biết với
  8. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    hỏng phải
    tại mọi người hỏi
    nên em mới nhắc lại
    cho mọi người nhớ thôi
  9. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    Từ hai cái vàng vàng ấy, đề nghị lì xì cho anh em trong nhà nhiều 1 tí đê
  10. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    Jin là ai thế ấy? đang tò mò nhân vật này đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này