1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aquarius part 9 - One for "những chú chim cun cút đáng yêu"

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi botaychamcom291, 25/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Aquarius part 9 - One for "những chú chim cun cút đáng yêu"

    Dear all, hôm nay chúng ta lại đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong căn nhà BB thân thương. Bó tay phải nói nà nà?rất vinh dự được cắt băng khởi công căn nhà Aquarius 9 - căn nhà tiếp nối ngay sau sinh nhật Bảo Bình, Bó tay muốn chúc mọi người luôn mạnh khoẻ, chúc các chàng trai Bảo Bình luôn hăng hái, chúc các cô gái Bảo bình luôn đẹp luôn xinh, chúc cho tiếng cười luôn còn vang mãi, chúc cho all luôn sống hết tấm lòng, cùng chia sẻ vui buồn với căn nhà Bảo Bình thân yêu!
    Hi vọng trong năm mới này, căn nhà của chúng ta sẽ đón chào nhiều thành viên hơn nữa và sẽ có nhiều buổi off tuyệt vời hơn nữa



    Được botaychamcom291 sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 25/02/2007
  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Xông nhà nhà mình nào, xí ngay phòng tầng 1, èn en en. HAPPY NEW YEAR - NEW YOU - NEW LOVE AND NEW VICTORY!
    [​IMG]
    (hê hê, copy mỗi người một ít, thành câu chúc trông cũng ổn đấy chứ)
    Được meo_con_0181 sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 25/02/2007
  3. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Hớ, đã xây nhà mới rồi cơ à? Nhanh thế nhẩy? Đang định vào thúc đít Bó tay xây nhà mới thì Bó tay đã xây xong móng rồi, giỏi thật.
    Nào mừng nhà mới nào. Ngôi nhà mới của năm mới. Chúc cả nhà mình luôn vui vẻ và hạnh phúc. Mong cả nhà sẽ luôn bên nhau cho dù ở mọi hoàn cảnh nào.
  4. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, lần đầu tiên được ở tầng một nào. Chúc cả nhà luôn vui vẻ trong ngôi nhà mới.
  5. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Lại mò vào blog rồi copy của bố Pi nhắng để tặng cả nhà nhân năm mới. Đọc và suy ngẫm một chút trước thềm năm mới.
    NGƯỜI VIỆT XẤU XÍ
    KHÔNG ĐÁNH CHỪA
    & TRÁCH NHIỆM CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG​
    Khi con ngã, bố và mẹ rất không bằng lòng nếu như bà Nội lại bảo con là ?ođánh chừa cái bàn, đánh chừa cái ghế làm con ngã?. Vì sao? Vì người Việt thời của bố, thời của ông bà, thời của người hôm qua...đã và luôn mắc chứng bệnh mà bố đã gọi tên nó là: LỖI TẠI CẦU THANG.
    Bố đã từng viết một loạt phóng sự cảm thức với tên gọi chung: ?oTội, lỗi hồn nhiên? với bút danh Hoài An trên Hoa Học Trò những năm 1999, 2000. Đó là những phóng sự về tật xấu người Việt. Trong đó, có một tật xấu mà bố đã đặt tên nó là: LỖI TẠI CẦU THANG.
    LỖI TẠI CẦU THANG là tên gọi của tật ĐỔ THỪA. Trước bất cứ một sai sót nào, một tình huống lỗi nào, người Việt xưa thường hay... đổ thừa cho hoàn cảnh, cho một sự vật nào đó gần nhất. Ví dụ bị điểm kém, sẽ nghĩ ngay rằng là do thày cô giảng không hay, ra đề khó quá, ... chứ không phải do mình chưa chịu tập trung học. Làm điều gì đó không đến nơi đến chốn thì lại đổ vấy cho hoàn cảnh. Chúng ta luôn thấy ra ít nhất 1 lý do nào đó để không nhận mình đã sai. Thậm chí, có người, mười mươi đã sai nhưng vẫn phải đế vào thêm một lý do ngoại cảnh. Bị ngã thì đổ vấy cho đường gồ ghề khó đi, đổ vấy cho ai đó đã vứt đồ đạc lung tung khiến mình vấp phải. Rồi trách người khác là vô ý thức mà không nhận ra rằng lỗi cũng một phần không nhỏ là do mình không chịu cẩn thận. Càng lớn, càng nhiều tri thức, hiểu biết thì càng tìm ra nhiều lý do ngoại cảnh tác động hơn.
    Từ bé, những đứa trẻ đã lớn lên bằng cảm giác rằng lỗi không bao giờ là từ mình. Khi nó ngã, bố mẹ, ông bà sẽ đánh chừa đất, đánh chừa bàn ghế, đánh chừa cô chú nào đã làm nó ngã. Điều đó khiến cho đứa trẻ giữ một suy nghĩ: Lỗi luôn luôn từ phía ngoài tác động đến chứ không phải do mình. Rồi lớn hơn, đứa trẻ sẽ ?otự biết cách? tìm ra những lỗi bên ngoài khác. Tinh vi hơn. Và khi đi làm, giữa môi trường nhiều ngoại cảnh để đổ lỗi, đứa trẻ đó sẽ tiếp tục đổ lỗi nhiều hơn. Lâu dần thành một thói quen mà chúng ta hay gọi: Vô trách nhiệm- Trốn tránh trách nhiệm.
    Cứ nhìn những câu chuyện thời sự. Sẽ thấy hàng trăm ví dụ về việc đổ vấy. Chúng ta đã có cả nhiều thế hệ như vậy rồi. Vì thế, bố mẹ không muốn con cũng theo bước đó. Và đó chính là lý do mà khi con ngã, bố mẹ sẽ chỉ bảo con tự đứng dậy. Nếu con đau, bố mẹ sẽ xoa cho con, thổi cho con, an ủi con. Chứ kiên quyết, không đánh chừa ai cả. Đó là cách của bố mẹ.
    Con yêu mến!
    Vì con là một chàng trai. Rồi con sẽ lớn lên và phải tự xử lý cuộc đời của mình. Nếu con là một người đàn ông vô trách nhiệm. Cuộc đời của con sẽ chẳng ra gì. Ít ra là trong mắt những người thân yêu nhất của mình. Dù con có thể làm ở vị trí nào đi chăng nữa. Thì sự kính trọng của mọi người đối với con cũng sẽ không có giá trị nào hết. Vì người đàn ông phải có trách nhiệm. Vì có trách nhiệm thì mới được gọi là đàn ông. Còn nếu không, con chỉ là một con đực không hơn.
    Vẫn biết tình yêu không có tiêu chuẩn song hôn nhân thì không thể chỉ yêu là đủ.
    Một người chồng không phải chỉ là một người tình. Nếu người chồng chỉ là người tình lâu năm mà thành chồng thì hôn nhân ấy sớm muộn cũng sẽ tan. Vì tình yêu chưa bao giờ là điều bất biến cả. Cũng có những lúc, tình yêu chớp tắt, hôn nhân sẽ níu vào đâu để tồn tại?
    Vậy thì người chồng phải là gì nữa? Là người tình có trách nhiệm. Chưa đủ đâu nhưng tối thiểu phải có như vậy. Khi một người đàn ông có trách nhiệm, trước hết, anh ta sẽ biết cách níu giữ hôn nhân khi tình yêu chớp tắt. Có trách nhiệm với cuộc đời của nhau, với tương lai của nhau. Có trách nhiệm cùng gìn giữ hôn nhân. Có trách nhiệm khiến cho hôn nhân bền vững. Chứ không phải là muốn ra sao thì ra.
    Và bố muốn con phải biết tài sản tối thiểu mà một người đàn ông cần phải có. Bố và mẹ đang tập cho con tạo ra những đồng vốn đầu tiên cho tài sản ấy. Có thể sẽ có một số cô gái không nhận ra điều ấy và họ chọn kết hôn với những lý do khác nhưng một cô gái mong muốn thiết tha hai chữ GIA ĐÌNH thì sẽ cần một người đàn ông như vậy. Chứ không phải chỉ là vì anh ấy yêu mình nhất, vì anh ấy tốt bụng, vì anh ấy tài giỏi, vì anh ấy lãng mạn, vì anh ấy đẹp trai, vì anh ấy biết làm thơ, biết khiêu vũ.... hoặc thậm chí, tưởng như bền vững nhất: Anh ấy rất phù hợp với cô ấy. Mà biết đâu rằng sự phù hợp nhau cũng chỉ mang tính hữu hạn. Bây giờ thích thế này nhưng mai này lại thích thế kia. Đang yêu thì muốn tay trong tay còn hôn nhân thì lại cần là tay trong... túi cơ.
    Nào, con trai của bố mẹ! Con đã hiểu vì sao bố mẹ không bằng lòng khi ai đó cứ đánh chừa khi con ngã chưa? Vì tình yêu của bố mẹ cho con không phải chỉ là trong chốc lát hay cho đến cuối đời của bố mẹ. Mà là cho con đến ngay cả khi không còn bố mẹ nữa.

    Đọc xong cứ giật mình thon thót, chẳng biết mình có trách nhiệm được đến đâu rồi; Hay chính xác hơn mình đã vô trách nhiệm đến thế nào. Nghĩ một lúc rồi chẳng dám ngồi tự kiểm điểm lại nữa. Cứ thấy sợ sợ.
  6. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    út cũng nhanh chân xí đc tầng 1 rồi ! Dzô vì nhà mới cái nào
  7. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, lại làm thêm 1 phòng nữa tầng 1. Quả này mọi người không nhanh chân từ giờ đến tối tớ chiếm nốt chỗ còn lại đấy.
  8. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Ngồi rỗi thì lại vào chiếm thêm 1 phòng nữa đây. Có ai về mà chiếm phòng đi không hết bây giờ.
  9. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Dạo này tầng 1 nhà mình ế khách quá, chẳng ai vào. Thôi thì trước khi đi ngủ làm thêm 1 phòng nữa vậy. Còn 1 phòng cuỗi cùng để lại cho người may mắn cuối cùng ngày mai nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon.
  10. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    May quá hờ hờ mình cũng chiếm được 1 fòng còn lại của tầng 1 , mờ nhanh quá à em mới hôm qua ko vào vậy mờ nhà mình đã xây nhà song ............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này