1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aquarius

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi holi_war, 04/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, cái nhà này đc xây từ t.7 cơ á? Kiên cố quá, chắc chắn quá thể .
    Mà, chẹp, tính ra nhà mình gần năm nay chả có ma mới nào tới nhỉ? Khéo nhà mình cứ để nó trôi đi lại dễ ăn nên làm ra như ngày xưa í nhỉ?
  2. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, sang trang mới rồi.
    Cả nhà, tớ muốn hỏi 1 câu đại/ tổ quan trọng: Khi mọi người yêu 1 người ấy, mọi ng cảm thấy thế nào? Câu hỏi này áp dụng cho tất cả vấn đề, trên mọi khía cạnh về tâm sinh lý nhá? Càng cụ thể càng tốt. Tks cả nhà trước hề?
  3. chamcom123

    chamcom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    hơ, thế chị dép bắt đầu yêu rồi hả?
    Em thấy thỉnh thoảng bị đơ đơ, chẳng biết ngồi nghĩ gì cơ mà lại cười một mình.
    nhà mình có nhà ai bị ngập ko?
  4. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    gần 4 tháng rồi đấy
    có khi phải làm 1 buổi kỷ niệm ý nhở
    @D.E.P: hỏi rộng thế
    đi vào chi tiết thì mới trả lời đc chứ
  5. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì là yêu thôi .
    là tin tưởng với hoài nghi 1 cặp .
    là ngọt ngào cộng cả với đắng cay .
    là lý trí chìm nổi trong biển tình .
    là đồng điệu trong những sự đối lập .
    Yêu - chả là gì - mà lại là tất cả .
  6. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    @Bó tay: Chưa yêu, tò mò mà?
    Nhà tớ có ngập hôm đại thủy, nhưng sau đó thì rút hết luôn. Chưa hôm nào mất điện cả. Ngẫm vẫn thấy sướng.
    @Holi: Đã nói tùy mà? Thấy trả lời đc phần nào thì trả lời thôi, ko ép p trả lời hết.
    @Thanh: khó hiểu thế???
  7. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    @chị Dép: 2 từ thôi ạ: Hạnh phúc
    Lâu rồi nhà mình ko ọp ẹp gì cả nhỉ, em thấy nhớ "hồi xưa" quá
  8. PxofPx

    PxofPx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Là khi biết yêu mình ít hơn một chút
  9. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Yêu, là khi tin tưởng họ không cần lý do, dù rằng bình thường sẽ luôn hạch hỏi đủ điều.
    Yêu, là khi nhìn ngang thấy đôi mắt, nụ cười, bờ vai, mái tóc, tất tần tật thứ gì của họ cũng đều thấy thân thương, dù rằng, nếu những thứ đó ở trong một con người khác thì có khi đã chê ỏng chê eo.
    Yêu, là nghĩ về họ khi thức dậy, nghĩ về họ khi nhắm mắt, nghĩ về họ khi đang đi, nghĩ về họ khi đang dừng, nghĩ về họ khi đang vui, nghĩ về họ khi đang buồn, nghĩ về họ khi một mình, nghĩ về họ khi bên cạnh mọi người.
    Yêu, là khi nhớ về người đó, tự nhiên thấy nhói lên một cơn đau quặn, dù biết chắc rằng mình chẳng bệnh hoạn gì để phải đau.
    Yêu, là khi nghĩ về người đó, tự nhiên thấy nước mắt lăn dài, dù biết chắc rằng mình chẳng buồn gì để đến nỗi phải khóc, vì nước mắt ấy chỉ vì lòng thương không thể nói được thành lời.
    Yêu, là khi ở bên cạnh họ tự nhiên cảm thấy bình yên, và dù biết rằng điều đó thật điên rồ, nhưng vẫn không thể cấm mình suy nghĩ, rằng chỉ cần người ấy bên cạnh, mình sẽ bất chấp cả thế gian.
    Nếu ai đã từng yêu một người như thế, thì hãy trân trọng mối quan hệ ấy, dù khó khăn thế nào cũng hãy giữ người ấy ở bên, vì sẽ chẳng bao giờ ta có thể yêu lại lần sau với bấy nhiêu cảm xúc
  10. PxofPx

    PxofPx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Bạn Lil không có mạng nên nhờ tớ post hộ câu này: Yêu giống như cảm giác khi ngồi xếp lại tủ quần áo ý, và tự thấy "Èo, sao mình có nhiều áo thế?"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này