1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Are you Thai nguyen people?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi Babyrose259, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babyrose259

    Babyrose259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ những bạn trẻ TN sống xa nhà nơi đất khách tự hỏi mình đã làm gì cho quê hương TN yêu dấu hay chưa?Và có bao giờ mọi người nhìn lại xem bạn bè bên ngoài đánh giá chúng ta ra sao không ?Mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiên chia sẻ để từ đó chúng ta sẽ biết nhìn lại và rút kinh nghiệm cho những bạn trẻ TN, giúp chúng ta có 1 vị thế cao hơn so với các bạn trẻ ở các Tp lớn khác-1 thế hệ trẻ TN năng động, đầy nhiệt huyết và tài giỏi.1 thế hệ khiến mọi người phải nể phục va ngước nhìn. Mọi người có ok không nào?Cùng nhau chia sẻ, cùng nhau tiến bộ!Right?Everything you do to make world better!
  2. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rất hay và đúng nữa.
    Có hoạt động tình nguyện rất thiết thực,mọi người tham gia nhiệt tình lắm,bạn đăng kí chưa vậy?????
  3. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Mình lại chẳng nghĩ như bạn! thực ra TN mình so với các tỉnh khác thì cũng có hơn gì mấy đâu. Đừng so với BK, CB, LS nhé..mình thấy tỉnh nào cũng như nhau. Mình là dân VN đâu đâu cũng là nhà đâu đâu cũng là quê hương. Như nhau tất!!
    Và làm cho TN năng động? Hơi vô duyên tại vì cái khu nhà mình nghiện tràn lan, ra bến xe cũng thế. Làm thế nào?? Bạn chỉ nói : ) là giỏi. Mình chịu!!
    Mà đố ai đấy!!
    Hãy học hành cho giỏi đi, làm cái gì đó thiết thực đi. Tình nguyện ư? vớ vẩn.
  4. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tốt rồi.Bạn nói ra đc những suy nghĩ như vậy cũng thật là cảm ơn.Nhưng nếu đc góp ý,thì tôi cũng nói thẳng nhé.Bạn chẳng có cái gì là thực tế cả đâu.Bạn cũng chỉ ngồi một chỗ và nói công việc tình nguyện là nhàm chán,vớ vẩn?Tôi thử hỏi bạn nhé! Bạn hiểu gì về công việc tình nguyện?Bạn biết công việc tình nguyện là thế nào?phải làm những gì và nó đem lại điều gì không?Không biết đúng không?Bởi bạn chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh khó khăn,chưa bao giờ nếm trải tủi nhục,hay thực sự chứng kiến một nỗi bất hạnh từ ai đó.Tôi tin chắc là như vậy.Nếu bạn đã từng trải qua,hay một lần chứng kiến những điều đó.Tôi tin bạn cũng sẽ làm như chúng tôi.Bởi chúng ta là con người.Ai cũng có lương tri và lòng nhân ái.Chỉ có điều nó chưa đưọc đánh thức mà thôi.
    Ừ.Có thể cứ cho là lần này tôi nói sai.Bạn đúng!Nhưng xin phép mời bạn,đc tham gia vao buổi giao lưu văn nghệ,quyên góp và ủng hộ cho các em tại Trung Tâm GD Trẻ em Thiệt Thòi Tỉnh TN(trên đ.Minh cầu) vào ngày 15/4 này.Bạn chỉ cần đến,nhìn và lắng nghe thôi.Được chứ?Rồi sau hôm đó.Nếu sau đó bạn vẫn nói rằng :Những công việc này thật nhàm chán và vớ vẩn!! ...Thì...buồn thật.Buồn cho tôi.Vậy thôi.
    Bạn cũng nói tôi chỉ biết nói thôi.Có thể,Có thể với khả năng của chúng tôi bây giờ còn nhiều hạn chế.Nhưng chúng tôi đều đang rất cố gắng.CLB đã đc thành lập.Đc ủng hộ và đóng góp rất nhiệt tình của nhiều thành viên cũng như các tập thể.Chúng tôi đang cố gắng làm hết khả năng có thể.Nếu bạn biết nhiều điều.Rất mong sự chỉ bảo của bạn .Để chúng tôi đc tốt hơn.Rất cảm ơn bạn.
  5. ngoisaotimleloicodonlaclong

    ngoisaotimleloicodonlaclong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    XIN LỖI BẠN nếu mình có nặng lời. Nhưng quả thực sau khi đọc bài của bạn xong mình đã phải công nhận rằng bạn chỉ là con "ếch ngồi đấy giếng" . Đã bao giờ bạn nhìn nhận ra cuộc sống xung quanh ? Bạn chỉ nhìn thấy những mặt xấu trong xã hội và phê bình người khác giỏi nói vậy đã bao giờ bạn tham gia hay tìm hiểu về một tổ chức tình nguyện bất kì trong tỉnh?? Đã bao giờ bạn làm một điều gì có ích hơn góp phần giúp tỉnh nhà vươn cao hơn, xa hơn so với các tỉnh bạn ? Nếu khi nào bạn rảnh rang mình rất muốn mời bạn đến thăm trung tâm trẻ em thiệt thòi tỉnh. Có lẽ khi đến đó bạn sẽ thấy những công việc thiết thực mà mọi người đang làm diễn ra xung quanh bạn. Còn nếu bạn cho rằng ******** nguyện thì không thể học giỏi thì bạn nên nói lại đi vì hiện tại có rất nhiều người trong box đi du hoc đó vậy bạn không tình nguyện thì bạn học chắc phải giỏi hơn nữa nhỉ?????????. Mình hy vọng bạn sẽ sớm có cái nhìn mới tư duy mới
    CÁI GÌ KHÔNG LÀM THÌ KHÔNG THỂ BIẾT KẾT QUẢ
    Được ngoisaotimleloicodonlaclong sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 29/03/2006
  6. ngoisaotimleloicodonlaclong

    ngoisaotimleloicodonlaclong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    XIN LỖI BẠN nếu mình có nặng lời. Nhưng quả thực sau khi đọc bài của bạn xong mình đã phải công nhận rằng bạn chỉ là con "ếch ngồi đấy giếng" . Đã bao giờ bạn nhìn nhận ra cuộc sống xung quanh ? Bạn chỉ nhìn thấy những mặt xấu trong xã hội và phê bình người khác giỏi nói vậy đã bao giờ bạn tham gia hay tìm hiểu về một tổ chức tình nguyện bất kì trong tỉnh?? Đã bao giờ bạn làm một điều gì có ích hơn góp phần giúp tỉnh nhà vươn cao hơn, xa hơn so với các tỉnh bạn ? Nếu khi nào bạn rảnh rang mình rất muốn mời bạn đến thăm trung tâm trẻ em thiệt thòi tỉnh. Có lẽ khi đến đó bạn sẽ thấy những công việc thiết thực mà mọi người đang làm diễn ra xung quanh bạn. Có lẽ khi đến đó bạn sẽ thấy những công việc thiết thực mà mọi người đang làm diễn ra xung quanh bạn. Còn nếu bạn cho rằng ******** nguyện thì không thể học giỏi thì bạn nên nói lại đi vì hiện tại có rất nhiều người trong box đi du hoc đó vậy bạn không tình nguyện thì bạn học chắc phải giỏi hơn nữa nhỉ?????????. Mình hy vọng bạn sẽ sớm có cái nhìn mới tư duy mới
    CÁI GÌ KHÔNG LÀM THÌ KHÔNG THỂ BIẾT KẾT QUẢ
    Được ngoisaotimleloicodonlaclong sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 29/03/2006
  7. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hơ,chẳng biết đây có phải là dân Thái Nguyên không nhỉ? Chắc đất mình chẳng sinh ra được 1 người con ưu tú như bạn Combo đây đâu .Anh Cu_bill không cần phải bức xúc như vậy,bạn ấy nghĩ công việc Tình Nguyện của mình là vớ vẩn ư?Haha,thật nực cười,tôi chỉ muốn nói với bạn 1 câu thôi: 1 con người như bạn sẽ chẳng hiểu được thế nào là tình thương và lòng nhân ái đâu.Thế nên sau này bạn có bị tai nạn rồi bị thiếu chân,thiếu tay,hay không thể làm được bất cứ điều gì thì cũng hãy an phận và đừng hỏi tình thương là gì nhé.Đó là 1 thứ vớ vẩn.Tôi tin 1 người ưu tú như bạn cả đời này cũng dễ ngóc đầu lên được thôi.Chúc thành công nhé
  8. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng ghê! mọi người phản đối combo dữ quá!! hiiii
    Nói vậy thôi chứ xã hội muôn màu muôn vẻ. Có những người tốt người xấu. Có người thì đang chăm lo xây dựng cái gì đó cho riêng mình cho riêng mình đã rồi hãy nghĩ đến xã hội sau..còn có những người cứ quan tâm nhiều quá đến những cái xung quanh mà mình thì vẫn chưa đâu đến đâu. Tuổi trẻ là nhiệt huyết!!
    Mình đâu có bảo đó là xấu. Nhưng thực sự mà đi thăm trẻ em tàn tật về thì có lẽ chẳng muốn sống mất.
    Thôi có gì xin lỗi mọi người,mỗi người một quan điểm.
    Mình ngồi đáy giếng. Mình ko bao giờ ngóc đầu lên được.
    Nhưng trước hết combo làm cái gì cho combo đã, trên đời này chỉ có mình thương lấy mình thôi. Còn lại ko mong đợi gì nhiều từ những người xung quanh!!
    Có vậy thôi. Hoàn cảnh xô đẩy combo nghĩ như vậy đó.
    sorry again.
  9. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Combo không phải không đúng nhưng chỉ hơi bi quan thôi!
    Mình phải nói thấy thực sự các bạn trong box TN ******** nguyện là rất tốt.Nó giúp mình sống tốt hơn và đem được niềm vui đến người kém may mắn nhưng như thế chưa phải là giúp ích cho thái nguyên,nó không to tát như các bạn đang nghĩ.
    Đó làm giúp những con người có những hoàn cảnh đặc biệt nói riêng.
    Chúng ta làm việc tốt hãy luôn nghĩ nó là việc cần làm nhưng đừng nói nó là việc đã đem lại hiệu quả hơn thực tế!
    Mình thấy nhiều bạn TN nói chuyện hơi sách vở.Cũng tốt vì nó hướng các bạn làm việc tốt quên mình nhưng không mấy tốt khi các bạn luôn cho là nó là cach thực tế nhất để đưa TN lên tầm, cao mới.
    Hãy sống thật tốt,giúp bạn bè của mình cùng những ngưòi mình biết sóng tốt hơn đó là việc làm hữu ích nhất và hiệu quả nhất để thành phố mình yêu thương thay đổi theo chiều hướng tốt.
    Con ngưòi có sống tốt được hay không môi trường xã hôi đóng vai trò rất quan trọng.
    Khinh bỉ miệt thị ngưòi khác là một việc làm trái ngược với cái mà các bạn đang nói!
  10. ml_dn_sc

    ml_dn_sc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    "..trên đời này chỉ có mình thương lấy mình thôi..." Sao mình ghét cái câu nói này thế ==> qua ích kỉ ,chẳng nhẽ combo sông chỉ biết đến mình thôi sao , không quan tâm đến những người sung quanh mình hả .Đúng vậy mỗi người có một quan điểm sống và quan điểm sống của mình khác bạn .
    "..hoàn cảnh sô đẩy ." câu này nghe quen quen, một nguời nghiện ma tuý nói do hoàn cảnh sô đẩy nên anh ta mới nghiện (bạn bé lôi khéo , chán đời ...),một cô gái "bán hoa" nói vì hoàn cảnh sô đẩy nên mới phải làm cái nghề này .Còn rất nhiều trường hợp đổ lỗi cho hoàn cảnh để tự biện minh cho bản thân .
    Mà cũng chẳng có gì sao mọi người nặng lời với combo thế ,bạn í không thích đi tình nguyện thì bạn í ở nhà thế thôi.
    Không bàn luận đến chuyện của combo nữa nhé ,mất đoàn kết.

Chia sẻ trang này