1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Argentina-Braxin: Tử chiến bên Dòng Sông Bạc! Kết quả chung cuộc là 3 - 1, phần thắng thuộc về Argen

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi fanxanhtrang, 07/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác chiến thắng thật tuyệt vời . Nợ nần đã được trả sòng phẳng. Bây giờ chúng ta là vua của Nam Mỹ
    Requelme đã có một hiệp một quá hay. Một thủ lĩnh thực sự. Tiến lên, Argentina
  2. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    thoải mái quá,cứ hy vọng là 3-0 hay X-0 X>=4
    điều quan trọng chúng ta đã ko còn đen đủi,may mắn đã về ta la là lá la
  3. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Thắng thế này đã ổn chưa nhi?không cần 3 quả Pen mà vẫn có tỉ số lượt đi.Đã thật.Không biết lần này các chú Bò nói gì nhỉ.Mà em thấy các chú BÒ này cũng đen đấy chứ.Nhưng theo y kiến của em thì Bò thua là do thi đấu dùng chân chứ không dùng cái" ĐẦU",khi gặp Argen thì Bò thường may mắn hơn chứ thực ra về lối chơi hay thế trân không thể bì lại được.
    Argen chiến thật.
    Trận này Roman đá vãi lúa,Crespo thì như kiểu dùng thuốc hay sao ý.Lâu rồi mới đc thấy anh đá quái như thế,khác hẳn với thằng Adriano chỉ biết húc.Mascherano đá thế này thì yên tâm quá.
    Chúc mưng Argen .Nâng ly đi nào các chiền hữu
  4. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hè hè !
    Tui vừa nhận được kết quả xong.
    Argentina - Braxin : 3 - 1
    Mừng quá !
    Tôi mới chỉ biết kết quả còn diễn biến của trận đấu và cầu thủ nào ghi bàn thì chưa biết.
    Bác nào có thì post cho anh em mừng nhé !
    Vậy là Argen đã chính thức góp mặt tại vòng Chung Kết WC 2006 rồi.
    Món nợ ở lượt đi cũng đã trả xong.
    Nào hỡi các anh em!
    Chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng đeeeee .... !
  5. fanxanhtrang

    fanxanhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đánh bại Brazil, Argentina đoạt vé dự World Cup
    09:59'' 09/06/2005 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Đánh bại Brazil với tỷ số 3-1, Argentina không những đã chính thức đoạt vé tham dự World Cup 2006 mà còn thanh toán sòng phẳng món nợ thua Brazil 1-3 ở trận lượt đi.
    Ngay ở phút thứ 4, Hernan Crespo đã mở tỷ số cho Argentina. Nhận đường chuyền chọc khe của đồng đội, Crespo phá bẫy việt vị và đánh bại thủ môn Dida bằng cú sửa bóng chân phải cực kỳ hiểm hóc.

    Crespo vui mừng sau bàn mở tỷ số cho chủ nhà.

    Phút 17, Juan Roman Riquelme nhân đôi cách biệt tỷ số cho Argentina với cú sút cực kỳ hiểm hóc bằng chân trái từ ngoài vòng 16m50.
    Cho đến lúc này Brazil vẫn chưa tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm về phía cầu môn Argentina.
    Các cầu thủ Argentina liên tục phạm lỗi để hạn chế lối chơi kỹ thuật của Brazil.
    Phút 37, Brazil được hưởng một quả phạt trực tiếp từ khoảng cách 30m, nhưng Ronaldinho không thực hiện thành công.
    Phút 38. Riquelme chuyền bóng xuống cánh trái rất đẹp cho Kily Gonzalez nhưng cú sút của cầu thủ này đã đi chệch cột dọc.
    Phút 40, từ một tình huống sút phạt góc, Saviola chuyền bóng từ bên phải để Crespo bay người đánh đầu cực kỳ hiểm hóc, ghi bàn thắng thứ 3 cho ĐT Argentina.
    Phút 48, sau một pha tấn công trung lộ, Saviola chuyền bóng rất đẹp để Cristian González sút như búa bổ từ cự ly 18m, nhưng thủ môn Dida đã bắt dính bóng.
    Argentina vẫn thi đấu rất chắc chắn, còn Brazil đang bế tắc trước lối chơi thực dụng của đội chủ nhà.
    Phút 57, Brazil suýt nữa ghi được bàn thắng rút ngắn tỷ số sau đường chuyền rất đẹp từ cánh trái của Roberto Carlos, nhưng cả Ronaldinho và Kaka đều không thể kết thúc thành công trước sự cản phá quyết liệt của các hậu vệ Argentina.
    Phút 60, Brazil thay cầu thủ đầu tiên: Renato (16) vào thay Robinho.
    Phút 62, Ze Roberto sút bóng cận thành không chuẩn xác sau đường chuyền khá tốt của đồng đội.
    Phút 66, Carlos tạt bóng từ cánh trái nhưng Roque Junior đánh đầu vọt xà.
    Phút 70, Adriano đi bóng bên cánh trái và chuyền rất đẹp cho Cafu băng lên từ tuyến 2 dứt điểm. Cú sút của Cafu đã đổi hướng sau khi chạm phải hậu vệ Sorin, nhưng quả bóng lại không đi vào khung thành của Argentina.
    Phút 71: Argentina thay cầu thủ đầu tiên: Javier Zanetti vào thay Luis González.
    Phút 72: Carlos sút phạt rất căng bằng chân trái từ khoảng cách chừng 20m làm tung lưới thủ môn Abbondanzieri, rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 1-3 cho Brazil.
    Phút 75: Pha xuống biên của Kily rất trống trải và anh căng ngang vào cho saviola nhưng rất tiếc "thỏ con" đệm hụt., bỏ lỡ 1 cơ hội làm bàn trông thấy.
    Phút 77: Từ quả phạt góc bên cánh trái, Adriano đánh đầu vọt xà ngang.
    Phút 82: Argentina thay cầu thủ thứ 2: Carlos Tevez thay Saviola.
    Phút 85: Adriano xoay trở rất khéo trong vòng cấm qua 2 hậu vệ Argentina nhưng lại sút bóng bật cột dọc. Ronaldinho là người chọc khe rất đẹp cho Adriano.
    Phút 86: Argentina dàn xếp sút phạt rất hay, nhưng Roque Junior đã kịp đánh đầu phá bóng chịu phạt góc ngay sát vạch cầu môn.
    Phút 89: Kaka sút phạt góc vào thẳng cầu môn Argentina nhưng thủ môn Abbondanzieri đã kịp thời đẩy bóng qua xà chịu phạt góc.
    Phút 90+2: Ronaldinho sút phạt trực tiếp rất hiểm ở chính diện cầu môn nhưng thủ môn Abbondanzieri đã xuất sắc cứu thua.
    Kết quả cuối cùng, Argentina giành chiến thắng chung cuộc 3-1, và chính thức đoạt vé tới Đức dự World Cup 2006 vào mùa hè năm sau.
    Đội hình xuất phát:
    Argentina: Roberto Abbondanzieri; Fabricio Coloccini, Roberto Ayala, Gabriel Henize; Luis González, Javier Mascherano, Juan Pablo Sorín, Cristian González; Juan Román Riquelme; Javier Saviola, Hernán Crespo.
    Dự bị: Leonardo Franco, Gonzalo Rodríguez, Gabriel Milito, Lucas Bernardi, Javier Zanetti, Lucas Bernardi, Pablo Aimar, Carlos Tevez, Luciano Galetti, César Delgado.
    HLV trưởng: José Pekerman
    Brazil: Dida; Cafú, Juan, Roque Junior, Roberto Carlos; Emerson, Zé Roberto; Ronaldinho, Kaká; Adriano, Robinho.
    Dự bị: Marcos, Lisao, Anderson, Gilberto Silva, Ricardinho, Oliveira, Julio Baptista.
    HLV trưởng: Carlos Parreira
    Bàn thắng: Hernán Crespo 4'', 40'', Román Riquelme 18''; Roberto Carlos 72''

  6. meochet

    meochet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thắng thế mới gọi là thắng chứ. Bọn Bra chỉ giỏi lừa đảo ăn phạt đền thôi.
  7. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Không thể gọi là lừa đảo được ,Pen cũng là nghệ thuật đấy.Mà không có Pen thì thắng bằng cách nào.
    Nên đệ thấy bác không cần phải an thua như thế,cứ vui di nhỉ.
  8. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Một trang báo thể thao bình luận:
    " HLV Pekerman đã đúng và khôn ngoan khi quyết định ''''bỏ'''' trận Ecuador để đặt cược vào cuộc chiến với Brazil dù đó là cả một canh bạc đầy liều lĩnh. Nếu Argentina không lấy được đủ 3 điểm trước Brazil, búa rìu dư luận sẽ đồng loạt hướng về nhà cầm quân này dù xét cho cùng, đội thất bại trong trận cầu này cũng không hề ảnh hưởng đến chiếc vé dự VCK World Cup 2006. Và giành thành quả ngược lại, chắc chắn ông sẽ được ca tụng, nhất là khi Brazil vừa thắng vang dội đối thủ khó nhằn Paraguay đến 4-1.
    Thắng lợi 3-1 ở vòng đấu 15 không chỉ giúp Argentina đoạt suất vé chính thức đến Đức dự VCK World Cup mùa hè năm sau mà còn khẳng định: Argentina là số 1 ở Nam Mỹ hiện nay. Còn nếu tính đối đầu, người Argentina cũng đang chiếm ưu thế với trận thắng thứ 34, trong khi Brazil mới thắng 33!"
    -------------
    Quả thực, xem hiệp I của trận đấu mới thấy Pek xứng đáng là bậc thầy của những bậc thầy. Một phong cách cầm quân rất hiện đại, rất Arg... Chẳng phải nói nhiều, người xem không nhận ra được bộ mặt của nhà đương kim vô địch TG. Mà để làm được điều đó, chỉ có thể là ARG mà thôi!!!
    Chỉ lo là ở hiệp II, khi nắm lợi thế, đội hình còn xuân trẻ ARG đã có những phút sớm tự mãn và tỏ ra lỏng chân. Phải chăng đây cũng là do đặc điểm qua nhiều năm dẫn dắt các đội trẻ của Pek. Nếu đá WC06, thì cần dè chừng bởi các đội châu Âu thường đá rất chắc, rất khoa học.
    Nhưng dù sao, vẫn đang sướng. Đó là chuyện của 1 năm nữa, còn hiện tại ARG là số 1 ở Nam Mỹ và Jose Pek xứng đáng được ca ngợi. Có phải vậy k anh e?
    ---------
    Bác Gia Cát đâu rồi? Cống hiến bài bình luận về Pek và chấm điểm từng cầu thủ trên sân đi chứ nhỉ
  9. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Tớ chấm điểm Crespo cao nhất, sau đấy là Roman, Sorin. Điểm thấp nhất dành cho Kily
  10. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    có lẽ ko nên cho au điểm thấp nhất trong trận này,mỗi cá nhân góp thành 1 tập thể,Kily đá tích cực,phòng thủ tốt ,và thấy khá rõ Kily như 1 người anh với các cầu thủ Ar cái quả Kily tạt vào saviola mà tận dụng được thì
    mọi người ko thấy nói tới saviola,trận này chú này đá rất tốt dù vẫn thiếu 1 cái gì đó nhưng hy vọng thời gian sẽ hoàn thiện,chẳng phải Saviola là cầu thủ lập kỷ lục tại giải trẻ sao
    Và có 1 điều mừng là Tevez vẫn có vị trí dù phong độ tại Brazil là ko tốt...........
    Ar bây giờ khủng quá,đá thế này thì vô địch là cái chắc

Chia sẻ trang này