1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Argentina Times: Một bài viết về ArFC trên : Mỗi Ngày Một Forum ! ( xem bài viết đó ở trang 10 )

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi HmongMen, 14/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Argentina (ArFC) - Có những niềm vui và có cả những ngậm ngùi
    Ngày xa xưa, cũng đã lâu lắm rồi, khi bóng đá đối với người Việt Nam vẫn là một cái gì đó hiếm hoi và quý giá. Không có những tối thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần tưng bừng với những trận đấu của giải ngoại hạng Anh, của Tây Ban Nha, của Ý, của Pháp? Mà dường như bóng đá chỉ là bốn năm một lần với World Cup, bốn năm một lần với EURO, những trận đấu của giải C1, C2, C3.

    Nhưng cũng có phải vì thế mà người ta gắn bó nhiều hơn với những tên tuổi của các đội tuyển quốc gia như bây giờ, có phải vì thế mà cho đến hôm nay, cho dù sự quốc tế hoá nhanh chóng và rộng lớn khiến trong bóng đá hôm nay bản sắc riêng của một quốc gia đã phần nào nhạt nhoà, vẫn có những tên tuổi lớn của những đội bóng quốc gia ngự trị trong trái tim của người hâm mộ.

    Và liệu có ai từng nhớ đến một màu áo rất dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng luôn hừng hực sức sống trên những sân vận động quốc tế, màu áo nhẹ như mây, mây trắng và mây xanh, đan xen tạo nên màu xanh và trắng của đội bóng Argentina một thời khuấy đảo những giải bóng đá quốc tế.

    Có như vậy thì người ta mới lập hẳn một box riêng dành cho Argentina nơi đây chứ nhỉ, với một dòng giới thiệu kiêu hãnh: "Nơi giao lưu của các fans hâm mộ lối đá đẹp nhất thế giới"

    Thành lập từ tháng 5 năm 2002, cho đến nay box đã kịp có 15 trang chủ đề. Con số không phải là nhiều, mà cũng không phải là ít. Argentina không phải là một câu lạc bộ, nơi người ta có thể theo dõi hàng tuần, hàng tháng. Người ta sẽ chỉ có cơ hội say sưa với đội bóng yêu quý của mình mỗi năm một lần, hay thậm chí vài năm một lần.

    Nhưng không phải vì thế mà ta không biết nói gì về Argentina FC. Đã có biết bao nhiêu điều mà ta nói được về ArFC nhỉ? Nào là Argentina có gì nhỉ.. hay ARGENTINA đội hình của những giấc mơ! Có những câu hỏi vu vơ như Là fan của Argentina, bạn thích CLB nào nhất ở Châu Âu? Có tình yêu dành cho những cầu thủ khoác áo màu trắng xanh Caniggia và batistuta đã có mặt trong đội hình sơ bộ của Argen.....!Chúc mừng các fan của Caniggia...! và thế có ai thích Maradona thì xin vào bình luận nhé. Có cả niềm lạc quan chiến thắng Argentina vô địch là cái chắc!!! và có cả những nỗi buồn, thất vọng, khi ta sợ hãi Có phải Argentina đã thua hay không? Và khi ta đau đớn Và nỗi sợ hãi đã trở thành sự thật... hoặc ta như không tin A_E :1-0 chuyện gì đã xảy ra?Biesa,Veron_họ đã làm gì thế?

    Và nơi đây cũng là một kho tư liệu dành cho những ai yêu thích đội bóng mang màu áo trắng xanh ấy, như Bài báo các loại về Argentina, hay Lịch sử về Maradona ( Dành cho các fans của Maradona, đã và đang muốn tìm hiểu về cuộc đời cầu thủ của anh )

    Hơn thế nữa, đây còn là nơi chúng ta gặp gỡ nhau, chúng ta cùng bên nhau hào hứng cổ vũ, hào hứng chia sẻ tình yêu bóng đá ấy. Như rầm rộ phát động cuộc thi dự đoán về ARG ở worlcup 2002 hay rủ rê nhau Mọi người ơi xem đá bóng đê... hoặc đôi khi chỉ đơn giản là một câu hỏi Bạn hâm mộ Argentina, tại sao nhỉ?

    Và đây còn là một forum, nơi ta tụ họp, nơi ta trao đổi, nơi ta gắn bó bên nhau. Nên mới có những Tường thuật buổi họp đầu tiên ngày 18/5/2002. Mới có nơi để mọi người ai thích nhiều * thì vào đây vote cho nhau đi...! để chúng ta vui đùa Các bạn gái ArFC, là cô gái hay nàng tiên? Và quan trọng nhất là đội bóng của ArFC, kể từ ngày đầu thành lập đội bóng ArFC cho đến biết bao hoạt động đáng nhớ hôm nay Ảnh đá bóng đây !! :)) hay Hình ảnh của đội bóng ArFC qua các hoạt động bóng đá!

    Đó là sức mạnh, là niềm hâm mộ của người Việt Nam một thời, và cho mãi đến tận hôm nay. Vậy thì sao ta không thử vào Argentina (ArFC) một lần nhỉ, để biết rằng tại sao người ta lại có thể yêu quý đội bóng Argentina đến thế.
    ( Sưu tầm )
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!
    Được ruoi_giam sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 09/09/2003
  2. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Không biết sao không post được bài để bình luận trong life nhỉ. em định post vào cách đây mấy hôm mà kođược
    Hello! is it me, you are looking for!!!
  3. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Post được đấy chứ !
    Tui từng post bài ở đấy rùi nhưng ko phải là vào bài viết về box Argen này !
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!

Chia sẻ trang này