1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Argentina ??" Tương lai tươi sáng

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi albiceleste_2010, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. albiceleste_2010

    albiceleste_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Argentina ?" Tương lai tươi sáng

    Argentina ?" Tương lai tươi sáng


    Đoàn quân sọc xanh trắng đã không thể mang về chiếc cup vàng danh giá như đã hứa với 40 triệu dân ở quê nhà trước lúc lên đường, nhưng các cầu thủ Argentina đã được đón chào như những vị anh hùng bởi hàng ngàn người hâm mộ tại sân bay Ezeiza thủ đô Beunos Aires trên đường trở về vào buổi sáng thứ 2 vừa qua

    ?o Argentina ! Argentina !, chúng tôi sẽ không bao giờ thôi ủng hộ các anh? màn đồng thanh được cất lên không ngớt từ một biển người đón chào sự trở về của Albiceleste.

    Vậy điều gì khiến niềm tin của người dân tại ?oxứ sở điệu Tango? vào đội tuyển của họ lại trở lên lớn lao đến vậy, mặc dù đoàn quân của HLV Pekerman đã thất bại trong công cuộc trinh phục thế giới lần này ?.

    Đơn giản rằng, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1990, người hâm mộ Albiceleste mới thực sự được tự hào với thế giới về đội tuyển của mình. Lâu lắm rồi họ mới được chứng kiến một Argentina có một màn trình diễn ấn tượng như vậy tại một giải đấu chính thức, kỹ thuật, đồng đội nhưng cũng vô cùng ngẫu hứng và sở hữu những bàn thắng đẹp như mơ. Đã có thời điểm (sau những chiến thắng vòng bảng) Albiceleste trở thành thế lực thách thức ngôi vô địch đối với tất cả các đội bóng khác tại World Cup lần này.

    Những khoảnh khắc ngất ngây đó, điều mà họ đã từng được nếm trải trong thời kỳ huy hoàng của mình, gần 20 năm nay đã trở thành thứ xa xỉ với họ, đặc biệt là tại World Cup 4 năm về trước. Đó là giải đấu đau đớn nhất trong lịch sử tồn tại của bóng đã đất nước cực Nam châu Mỹ. Được đánh giá là ƯCV số một cho chức vô địch nhưng kết qủa là đoàn quân Argentina được dẫn dắt bởi HLV Marcelo Bielsa dù mang đến giải đấu một đội hình toàn sao nhưng những gì họ thể hiện chỉ là một lối chơi rối rắm, bế tắc và kết cục phải trở về nước trong nỗi nhục nhã (không qua nổi vòng đấu bảng).

    Nhưng đoàn quân của HLV Pekerman năm nay đã trình diễn một bộ mặt vô cùng rực rỡ tại giải đấu năm nay. Dù thất bại vẫn là thất bại, nhưng những gì mà vị HLV đã từng đưa U20 3 lần vô địch Giải trẻ TG đã làm được cho Albiceleste không nhỏ chút nào. Tinh thần chiến đấu, niềm tin chiến thắng đã dần trở lại với các hậu duệ của Maradona. Albiceleste 2006 là một đội bóng đồng đều, thi đấu khoáng đạt và luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm và chắc chắn sẽ càng mạnh hơn trong những năm tới đây. Đó chính là những nhân tố khiến niềm tin và tình yêu các cổ động viên của Albiceleste vẫn còn nguyên vẹn sau thất bại lần này.

    Vẫn những cá nhân ấy, những người đã từng được sử dụng ở những thời HLV trước đây, nhưng dưới bàn tay của Pekerman mọi thứ đã cơ bản trở lên hoàn hảo. Từ trận đấu đầu tiên cho đến phút thứ 71 của trận tứ kết với Đức, Argentina vẫn được xem như là đội bóng ở một cấp độ cao hơn hẳn đối thủ và thất bại chỉ đến với họ do sự sai lầm trong khoảnh khắc của người chèo lái và một giây phút may mắn của đối phương.

    10 bàn thắng cho 4 trận đấu trước những đối thủ vào loại khó chơi nhất của bóng đá thế giới (Bờ Biển Ngà, Serbia & Mongt., Hà Lan, Mexico) hàng tiền đạo Albiceleste đã khiến người hâm mộ và các chuyên gia bóng đá không thể chê trách điều gì. Trong khi đó, tuyến tiền vệ, dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Requelme, luôn khiến cho đối phương choáng váng với những pha lên bóng biến hóa. Trong bất cứ trận đấu nào Argentina luôn là đội bóng chơi tấn công và áp đảo đối phương, kể cả 120 phút trong trận thua ĐT chủ nhà cũng thế.

    Không giống như Brazil, Anh và Tây Ban Nha, những kẻ đã bị loại cho đến thời điểm này, đội bóng áo sọc xanh trắng luôn chơi với tinh thần cao nhất với trên 100% khả năng của mình. Họ luôn buộc đối phương chơi theo cách của mình. Trong trận đấu thuộc vòng 1/16 với đối thủ cực kỳ kỵ dơ nhưng dù bị dẫn trước nhưng Riquelme và đồng đội không hề tỏ ra nao núng và chỉ cần 4 phút để có bàn thắng san bằng cách biệt (pha đánh đầu của HV R. Ayala) và hạ gục đối phương trong những phút cuối của hiệp phụ thứ 2 bởi kiệt tác của Maxi Rodriguez.

    Thảm hoạ chỉ thực sự xảy ra đối với Argentina trong sai lầm khoảnh khắc của một cá nhân , đó là sự thay đổi người quá tính toán nhưng lại thiếu khôn ngoan của vị HLV trưởng. Đó chính là sự non kinh nghiệm của Pekerman, dù ông đã rất thành công trong cương vị HLV đội tuyển trẻ Argentina và tạo lên một đội hình cân bằng cho đội tuyển, tuy nhiên không thể phủ nhận ông quá thiếu kinh nghiệm trong các giải đấu đỉnh cao, nơi mà chỉ cần một sai lầm có thể giết chết cả đội bóng và xóa bỏ đi tất cả những gì mà mình đã gây dựng lên.


    Nói tóm lại, mặc dù Pekerman đã thất bại và không thể biến giấc mơ của người Argentina trở thành hiện thực cũng như đã khiến hàng triệu CĐV Albiceleste ở quê nhà cũng như trên toàn thế giới phải trải qua một trận tứ kết trong đớn đau , nhưng những gì ông mang lại cho đội tuyển thì không ai có thể phủ nhận. Lần đầu tiên trong 20 năm Albiceleste đã một lần khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục. Hơn thế nữa, dù Pekerman có đi hay sẽ quay trở lại, kể từ đây Argentina sẽ là thách thức với bất kỳ đội bóng nào trên thế giới.
  2. SomeLikeItHot

    SomeLikeItHot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay quá. Vote bác 5 * nhưng mãi mà chẳng đuợc, ttvnol lại lỗi rồi, hẹn bác lần sau vậy nhé.
    Quả thực là chúng ta đã chơi quá ân tượng tại giả lần này. Ra đi tuy đáng tiếc, kô, phải nói là quá đáng tiếc, nhưng những gì mà các chàng trai vàng của chúng ta đã làm đều đáng được cả thế giới thán phục (chứ ai như mấy thằng ăn hại đái khai Bò kia cơ chứ ).
    Thật tiếc... và thật buồn, chán chả buồn coi thằng nào vô địch nữa.
  3. Big_Hope

    Big_Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Cũng vote 10* luôn. Bài viết hay quá.
    Chờ forum của bọn ta ra đời phải lưu giữ thật kỹ nhứng bài viết đầy tình cảm như thế này
  4. ronaldinho2006

    ronaldinho2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận bài viết hay dã man. Em nghĩ bác nên send bài báo này cho TTVH hoặc báo bóng đá chắc chắn có nhuận bút. Về chuyện phong độ đội tuyển Argentina tại WC2006, chúng ta đều nhất trí rằng tuy Argen không vô địch trên thực tế nhưng họ đã VĐ trong lòng người hâm mộ, và chúng ta có thể tin vào một tương lai tươi sáng cho bóng đá Argentina
  5. albiceleste_2010

    albiceleste_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh em đã động viên, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để chia xẻ cùng anh em.

Chia sẻ trang này