1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Argentina - Uruguay. Tường thuật trực tiếp từ El Monumental

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ThongLyPaTra, 12/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Argentina - Uruguay. Tường thuật trực tiếp từ El Monumental

    Chuỗi 6 trận không thắng đặt El Coco vào tình thế đối mặt với trát sa thải từ AFA và ông ta đã tung vào sân tất cả những cầu thủ tốt nhất có trong tay. Đội hình xuất phát:
    Thủ môn: Juan Carlos Carrizzo
    Hậu vệ: Zanetti, Demichelis, Heinze, Burdisso
    Tiền vệ: Mascherano, Riquelme, Cambiasso
    Tiền đạo: Tevez, Aguero, Messi

    El Puppi có trận đấu thứ 115 cho đội tuyển và mang băng đội trưởng. Tevez tiếp tục được trọng dụng dù anh đang mất vị trí tại MU. Kun chơi như 1 số 9.

    Phút thứ 6: Messi đón đường chuyền đảo cánh từ bên cánh trái của Riquelme, đánh đầu mở tỉ số. Leo ăn mừng bằng hàng chữ "Te amo pappi" (I love you daddy) trên áo

    Phút 13 : Lại một pha tạt vào từ cánh trái của Tevez. Cambiasso sút nối trúng cột dọc và Kun lao vào đá bồi. 2-0 cho Albiceleste. Mặt ông Basile giãn ra như trẻ ra 20 tuổi

    Phut 20, Carrizzo bắt hụt đường câu bổng vào của tiền vệ uruguay, rất may là trung vệ ta đá phá bóng kịp. Uruguay được hưởng pha đá phạt sát vòng 16m 50 nhưng ko nguy hiểm. Mascherano bị đau

    Phút 26: Messi vượt qua 2 hậu vệ Uruguay tạt vào cho Aguero đánh đầu, hậu vệ Uruguay phá được. Ngay sau đó, Kun cướp được bóng từ phá phối hợp ko ăn ý giữa hậu vệ và thủ môn đội bạn nhưng bị trọng tài thổi phạt. Argentina vẫn ép sân toàn diện, Uruguay bắt đầu chơi rắn. Riquelme mất hút từ đầu trận

    Phút 32, một pha đá ma giữa Cambiasso, Kun, Leo và Zanetti ngay trước vòng cấm đụa Uruguay. Thêm 1 thẻ vàng cho hậu vệ Uruguay. Riquelme đá phạt, Micho đánh đầu tung lưới nhưng trọng tài báo việt vị

    Phút 34, Tevez có bóng trong vòng cấm chỉ còn 1 hậu vệ Uruguay nhưng không qua được. Anh đã mất hẳn kỹ năng vờn mồi của chúa sơn lâm

    Phút 39, từ pha đá bồi sau quả phạt góc của Uruquay, các hậu vệ Argentina tưởng bóng đi hết biên, để 1 cầu thủ Uruguay lẻn xuống tạt vào cho tiền đạo đội bạn ghi bàn. 2-1. Bàn thua lãng nhách.

    Phút 44, Kun có pha đi bóng xộc thẳng vào trung lộ nhưng có vẻ anh vẫn hơi nhát, không được tự tin như Messi. Sau bàn rút ngắn tỉ số Uruguay có thêm một vài đợt tấn công khá nguy hiểm nhưng không thành công. Hiệp 1 kêt thúc với tỷ số 2-1.

    Hiệp 2 bắt đầu, vẫn chưa có sự thay đổi người nào. 1 thẻ vàng cho Riquelme vì tội câu giờ vào phút thứ 47

    Phút 50, Tevez nhận đường xẻ bóng của Kun, sút qua khe giữa 2 trung vệ Uruguay khá nguy hiểm nhưng thủ môn độ bạn đẩy ra được. Cameraman kém quá, không xem lại được rõ ràng pha bóng nay

    Phút 54, thẻ vàng cho Mas vì pha vào bóng bằng gầm giày. El Coco bắt đầu cho 1 loạt cầu thủ dự bị khởi động. Khán giá la ó trọng tài

    Phút 57, cầu thủ Uruguay vào bóng bẳng cả 2 chân vào chân trụ của Micho rất nguy hiểm nhưng không có thẻ. Lộn xộn trên sân

    Phút 62, Messi và Roman phối hợp loại toàn bộ hàng hậu vệ Uruguay đưa bóng đến chân Kun nhưng số 9 bất đắc diz sút chệch cột trong tư thế đối mặt với thủ môn. 1 phút sau, Kun bị đánh nguội nhưng Heinze bị thẻ vàng vì thắc mắc. Trọng tài đang dung túng cho những pha chơi rắn của Uruguay, khán giả tiếp tục la ó

    Phút 66, Messi kiến tạo như đặt cho Ri và như thường lệ anh chàng chậm chạp này để lỡ mất cơ hội sút bóng khi đối mặt thủ môn. Ngay tình huống sau đó pha mất bóng của số 10 dẫn đến đợt phản công của Uruguay. Tình hình đang trở nên bất ổn

    Phút 70: Thay người, Diego Milito vào thay Kun và Ledesma (không phải Ledesma của Lazio) vào thay Riquelme

    Phút 75, Tevez chọc khe rất đẹp cho Milito như việt vị. Uruguay tiếp tục đá chân các cầu thủ Argentina, vẫn không có thẻ. Thằng trọng tài này mà bắt ở sân Vinh hay Hải phòng thế nào cũng ăn đủ củ đậu

    Phút 80, Diego Milito đi bóng lắt léo và chuyền ngược trở lại cho Cambiasso ngay trước chấm penalty nhưng anh này bắn chết 1 chú chim rất to trên bầu trời Buenos Aires

    Phút 83 Messi liên tục bị phạm lỗi nhưng lại ăn thẻ vàng vi câu giờ. Anh trả lời bằng pha đi bóng và phối hợp tuyệt đẹp với Carlitos, 1 quả phát trước vòng 16m50.

    Phút 89, thay người chiến thuật, Cata Diaz vào sân. Leo rời sân trong tiếng vỗ tay vang dội.

    Trước khi hết giờ, Tevez còn định kiếm quả penalty . Một trận đấu không có quá nhiều tín hiệu tốt từ lối chơi, chủ yếu vẫn là sự tỏa sáng của các cá nhân trong khi vẫn còn rất nhiều sai lầm của hàng phòng ngự. Dù sao cũng chúc mừng Coco và chia buồn cùng anh em ArFC vì chỉ đạt 1 nửa nguyện vọng (thắng nhưng Coco không bị sa thải) [:D]

    Thống Lý Pá Tra, liên tục cập nhật ...
  2. albiceleste_2010

    albiceleste_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bàn thứ nhất do Riquelme bấm bóng cho Messi đánh đấu nhé. Không phải cậu Tevez đâu
  3. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ... Bác tường thuật rất ngắn gọn , xúc tích và ...hài vãi !!! [r2)
    Vậy là cũng có được 3 điểm trước 1 Uru vô cùng rắn ! Mie , trận đấu bị làm cho nát vụn bời những fa vào bóng ác ý của Uru và những giây fút lăn lộn của các cầu thủ ARG ---> bóng đá nam mỹ bây giờ chỉ toàn đinh sao ?, trận này có lẽ đáng khen là sự nỗ lực và chuộc tội = tinh thần của "mặt sẹo" Tè - vẹt (a đc bầu làm cầu thủ chạy nhiều nhất trong ngày của AFA , và Zanetti thật tuyệt vời bởi ý chí và trách nhiệm của một người đội trưởng , Cambi trận này quẩy quá (đá với Inter thì những quả sút nối bao gìo hiệu quả của Cam cũng rất cao ??) , Leo vẫn vậy = cầu thủ nhỏ của những trận đấu lớn ...nhưng thôi , Basile đã đc ngủ ngon , vẫn với chiến thuật vệ tinh quanh Romy , Romy mà thi đấu không gia gì có lẽ Basi quay sang thờ Leo ...botay
  4. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ... à quên , còn chú Gà-zơ nhé , vẫn gà lắm ---> ARG hết hậu vệ cánh...nản
  5. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Thanks, đã sửa. Tại ngồi trên khán đài cao qua, ko theo dõi kịp
  6. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Thua trận, thế mới đau. Cần phải thay Basile.
  7. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Mie nó thua rồi. Thằng Basile thua thằng Bielsa mới đau?

Chia sẻ trang này