1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aries - Nhà Bạch Dương (21/3 ??" 19/4) - Tầng 6. Những con người sống và yêu theo cách của riêng mìn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tiensinhdatinh, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đi ăn lẩu chó.
    Chỗ gần cq anh có mấy quán lẩu chó... ăn lẩu cho ấm cúng.
    Anh lên lịch đây
    Thời jan: 5h30 chiều thứ 6
    Địa điểm: Cầu Trung Tự, đầu Phạm Ngọc Thạch, gần Starbowl
    Thành fần: Các mbr nhà Bạch Dương và khách mời

    (Chú í là tới cầu Trung tự, sẽ thấy mấy biển ghi lẩu chó... thì dừng lại và ngó nghiêng xem anh đứng ở đâu nhá. )
  2. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    xịt chó ngon nhưng mờ thiếu mắm tôm rùi bác jáp ạ
    đành rằng dân chơi sợ rì mưa rơi
    nhưng mờ đc lên báo thêm 1 ca tiêu chảy vì mắm tôm thì hơi chuối
  3. holiwar

    holiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp
    cơ mà lẩu chó thì mắm tôm đã đựoc đun sôi
    vẫn ăn đựoc đới
    chỗ cầu trung tự thì ngày nào em chẳng đi qua
    ăn mấy quán đấy rồi
    nói cung là lẩu chó cũng chẳng ngon lắm
    có món chân chó hầm thuốc bắc
    chẹp chẹp
    tuyệt đỉnh luôn
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thà bác đứng giữa Cầu hoặc đứng ở Chỗ Starbow cho lành chứ bắt anh em ngó nghiên trời thì tối sao mà tìm ra, hizzz sau 8h30 em bon chen với nhé
  5. holiwar

    holiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    0
    chỗ đấy cũng dễ tìm mà
    ngay đầu cầu phía từ star bow đi tới
    có mấy cái biển lẩu chó đó
    lần này chắc em kô đi đc rồi
    chẳng thấy ai mời cạ
  6. minhphred233

    minhphred233 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    ăn lẩu thịt chó thì cho e xin ở nhà
    e ko ăn thịt chó ạ
    các bác thông cảm
    nhà e yêu chó lắm
  7. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Thế la? thế na?o
    Cho em ngô?i ăn bánh đa nhé.
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Xế ngày xưa ai nói mí iem là : Em là hạnh phúc nhất đời của anh?. Xạo quá đi ----> may mà miềng chả tin oh yeah
    Sáng sớm ra thả bom nhà BD , so di vì iem chả có bờ nốc nên mới xế nài
    Thật buồn cười khi anh bảo : Ngày ấy có khi anh nhận em là em gái chỉ vì em có hoàn cảnh gần giống gia đình anh nên anh muốn chia sẻ. hi hi cũng đúng thui, em nhớ ngày ấy anh còn nói ghét làm quen mí con gái HP, còn em thì lại ghét zai HN kinh khủng luôn í !
    Vậy mà 5 năm trôi qua nhanh thế, giờ thì phải nói anh em mình thân nhau như 1 nhà rùi ( chả ai nghĩ sự quen nhau trên mạng nó lại lắm cái tình cờ, cái duyên đưa đẩy như thế anh nhỉ?).
    Em hay đùa : Anh là người con trai tốt nhất mà em từng gặp đấy ! Liệu có nói quá không anh?Nhưng mà em thấy như vậy thật mà.Hôm ấy nhắc lại lời hứa mà 2 anh em lại buồn cười
    Anh hứa : Sẽ tặng toàn bộ seri, đĩa...........các kiểu liên quan đến ảnh cưới của em ( làm theo yêu cầu mà em thích )
    Em hứa : Tặng anh & chị dâu 1 tuần trăng mật..............nhưng không vỡ mật
    Tự nhiên bao nhiêu kỉ niệm cứ ùa về trong em. Nhớ lần anh bị tai nạn ở trên Phú Thọ làm em lo lắng quá liền chạy ngay đến bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thăm anh ( lúc anh được đưa về HN ), cả những lần anh có chuyện trục trặc, niềm vui nỗi buồn với người yêu nữa, anh đều chia sẻ cùng em. Cả những khi anh bận lắm nhưng vẫn đưa em đi ăn chè thập cẩm trên phố Kim Mã, vào trung tâm thương mại ở Cầu Giấy để mua cho em đôi giầy búp bê...........Anh ạ ! em nhớ lắm
    Anh bảo ngoài chị Hà ( là em gái ruột của anh ) thì anh chỉ có mình em là cô em gái kết nghĩa thôi. Em tin điều ấy là sự thật vì nó đã được kiểm chứng qua thời gian, qua suốt 5 năm rùi ( tháng 2 năm 2008 là 6 năm anh nhỉ? )
    Mặc dù em có nhìu anh trai lém í ( nhưng em vẫn tự hào có anh - anh trai yêu gấu của iem ạ )
    Nhắn ai í ở Thái Nguyên
    Thái Nguyên ( đã Thái lại còn Nguyên ) rất tuyệt với huyền thoại chàng Công nàng Cốc ( hay huyền thoại về Hồ Núi Cốc )
    Con người TN cũng rất nhiệt tình & mến khách như Tây Nguyên
    Lại nhớ anh Nông Dân
    Ném đá xế xôi, rờ lại phải đi hóng nhà khác òy
  9. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Chài.
    Mới sáng vào nhà đã thấy 1 đống đá thế lầy.
    Hị hị... tối qua ngủ mà thấy lạnh quá...
    Lẩu đê bà con... có 1 í kiến ko ăn thịt chó... mà í kiến của 1 mbr mới... đáng fải lưu tâm...
    Nhà mình xem xét vụ lẩu khác được ko nhỉ?
    Cả nhà cho í kiến đê.
    Chạ nhẽ lại quay lại lẩu Vịt
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hông vỡ đầu là còn may í
    Quán lẩu Vịt trên 217 Kim Mã ngon lém mà giá cũng mềm (hum í 1 đội bọn em đi khoảng gần 30 người mà hết có 724K )
    Vote cho lẩu Vịt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này