1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aries - Nhà Bạch Dương (21/3 ??" 19/4) - Tầng 6. Những con người sống và yêu theo cách của riêng mìn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tiensinhdatinh, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đi ọp đây, anh tới làm li cafe chờ mọi người. 5h30 ko có ai thì anh lượn.
    Chán
  2. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Hế nhô cả nhà! Em vừa đi lang thang về, hix. Hôm nay bác Jáp gọi em đi off, nhưng rất tiếc em lại hẹn trước rồi nên không thể bỏ được ạ.
    Em thành thật xin lỗi cả nhà, nhưng mà hôm nay không biết có đông không ạ, lúc tối đứng ở nhà hát lớn em thấy lão alabakha lang thang ở đấy em tưởng nhà mình tập trung ở đó, thấy lão ta lang thang ở đó với 2 đồng chí nữa, chẳng biết có phải đi off nhà mình không, em vội quá cũng cút luôn nên không để ý.
    Bác Jáp hôm nay chắc buồn lắm nhỉ? Nhà mình đã vắng vẻ rồi lại càng trở lên vắng vẻ hơn. Có bác Jáp đứng đầu kéo cái tình của cả nhà lên mà cả nhà có vẻ phụ lòng bác ý quá nhỉ?
    Iem sợ là từ nay nhà mình mất đi ông anh cả, lão quản gia thì ai có thể thay thế được vị trí đấy? Mà có thay thế thì có thể làm được cái việc rét thế này đứng gọi điện cho từng người một không?
    Em thì em chịu rồi...
    Chán nhà mình thế!!!!!!!!!!!!! Chán luôn cả em
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà nói đến sự nhiệt tình của nhà Bạch Dương thì phải kể đến cả anh Hải - thanchettc nữa. Em nhớ có lần off nhà BD mà có em, anh Giáp và anh Hải. Hôm đó anh Hải là người đến sớm nhất, bắt xe buyt từ Bắc Ninh sang, 3 anh em đi ăn phở trộn rồi anh ý lại bắt xe về.
    Xét cho cùng, một kế hoạch off ổn là phải có sự đồng tình của cả nhà, ở đây có vài thành viên đã thông báo là không đi được thì cũng phải thông cảm thôi, nhà vốn đã ít thành viên, điều này giải thích tại sao mà lần nào off em cũng phải lôi kéo thêm ít nhất 2,3 ngưòi bạn nữa.
    Ko ai có lỗi ở đây hết, quan trọng là hiểu và thông cảm được cho nhau để tìm được tiếng nói chung thôi.
    Hôm nay có người kêu chán với em, em muốn nói là :" giờ anh mới thấy chán à?" em thì thấy chán từ lâu rồi, chỉ bởi vì em sinh ngày 16.4 nên em vẫn muốn cố gắng vì cái nhà Bạch Dương này thôi!!!
  4. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    em mới vào spam vài lần trong nhà BD và cũng chưa biết ai với ai cả. Đọc những dòng viết về anh Jap, em thấy thực sự xúc động. Chắc chắn lần tới có off em sẽ làm hết cách để được gặp mặt anh!
  5. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    2 ngày của em luôn kết thúc mọi thứ vào giờ này, hwa hình như còn muộn hơn . Cả nhà thông cảm nhé
    Hnay mọi ng đi thế nào? Em rất tiếc hnay ko đi cùng mọi ng nhà mình được. Giờ thì cũng chẳng hứa trước gì hết thể hiện bằng hành động thoai
    Cả nhà ngủ ngon nhé
  6. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Ke ke
    Buổi ọp hôm nay khá là vui và í nghĩa đấy chứ
    Anh vòng 1 vòng từ bờ hồ, xong òi xuống wincom chơi... cảnh đẹp người đông
    Sang ngày mới òi... chúc cả nhà jáng sinh vui vẻ
  7. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    A gù tới Tuất_epc83: Thằng cu Tuất_epc83 to....thế! chú bảo với mọi ngừi là hẹn trước với hẹn sau. Để anh phân tích cái sự hẹn trước với sau của chú cho bác Jap nghe nhé:
    - ==> cái hẹn trước : đầu tiên chú kêu với mọi người là chú đi công tác xuyên lọ xuyên chai có khi xuyên cả hòm...
    - cái hẹn sau: Hôm qua chú lại bảo có hẹn trước rồi nên không đi được.
    thứ nhất cái sự off ép này đã có từ vài ngày trước,thế mà giờ đây cái giờ khắc định mệnh của ngày hôm qua chú lại nói "em vừa đi lang thang về .." đi lang thang thì làm sao phải bảo là hẹn trước được ! vô "ní"!cực kỳ vô "ní" !trong khi bác Jap bác ấy có gọi điện cho chú từ chiều mà chú ko nỡ bỏ cái sự nghiệp đi lang thang của chú để ..đến với bác Jap cùng bác Jap đi wincom ! anh lại phê bình chú lần nữa roài !
    to tới tomồm84: hờ hờ ! em mới chỉ xúc động qua lời kể về hình tượng của bác Jap thôi thì công nhận là cũng hơi phí thật!Em phải trực tiếp gặp và thấy được hình ảnh của bác Jap trước lúc đi off cơ! cái hình ảnh đó in dấu mãi trong lòng anh về một người con ưu tú của nhà Bê Dê làm cho một người có lòng kim cương dạ vàng SJC 4 con chín như anh cũng phải thốt lên rằng " Ôi tại sao giữa cái dòng đời náo nhiệt ai cũng chỉ biết "no" tới mình nghĩ tới ta mà vẫn còn một người cần mẫn đứng hàng giờ để chờ đợi những con người chưa một lần gặp mặt, gửi hàng đống message hô hào kêu gọi và nhiệt tình đứng lên lo lắng cho mọi người có được một buổi gặp mặt đầy í nghĩa và vui vẻ như bác Jap nhỉ? Để cuối cùng giờ đây ! cái ngày hôm qua bác ấy vẫn phải một mình đi ngắm mọi người dưng (chứ không phải ngắm nhà Bạch Dương) rồi qua Win com nhìn mọi người vui vẻ sau đó là kêu chán với em Chocopie!hic!chạnh "nòng" quá! <== xin lỗi anh phải dành một phút để nói về "Người đương thời"_mẫu người "ní "tưởng của nhà Bạch Dương!
    to Bạch Thầy : nam mô đi đi bà bà !Thôi "thầy" hãy về với ngôi đền thiêng của "thầy " để luyện thành "chín" quả rồi hãy hạ giới để đi off với nhà bê dê! chứ hứa để làm gì !Hứa làm gì nữa.Hôm trước đã nói như thế rồi mà rằng thì là mà không đi off hay có đi off thì cũng làm ơn cầm cái "mõ " của "thầy" lên gõ vài đoạn message gửi tới bác Jap niệm mấy câu nam mô tới thằng cu tuất_epc83 thì có mất bao nhiêu thời gian đâu...cứ xong rồi mới bắt đầu lên tiếng xin lỗi ! Hãy thứ tha cho em một lần..một lần thôi rồi lần sau em hứa tiếp mà không hứa tiếp được thì em hành động! thế thì Action đi em!
    @ Em: anh cũng là một trong những "lạn" nhân bị em lôi kéo tới vì nhà Bạch Dương của em hả !
    @ mình: Gớm! nói tới mọi người suốt mà chả nói gì tới mình ! rõ ràng là hôm qua mình cũng bảo sẽ dẫn người yêu mình tới off cùng thế mà hôm qua mình vẫn để bác Jap một mình. hơ hơ! chẳng là em ở quê mới ra chờ mãi chả thấy ai nhắn tin hay gọi điện jì nên em nghĩ (nghĩ thôi) rằng em không được mời vì là em không phải dân Bach Dương chỉ là khách mời thôi!Nên đành đi off riêng với người yêu ! Nhưng mà vẫn vui em nhỉ ? chắc vui cũng gần bằng bác Jap ! Thôi ! chào cả nhà em làm việc đây! chúc cả nhà một Noel vui vẻ, giáng sinh an lành! Năm mới hạnh phúc !
  8. hitcoi

    hitcoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hế lu hàng xóm !
    Chúc hàng xóm Giáng sinh vui vẻ và Hạnh phúc ​
    !
  9. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    @Bác Hưng: Nói là đi lang thang, nhưng mà là có hẹn rồi, em có đi lang thang một mình đâu? Đi lang thang kiếm cá! . Bác nói thế sao bác không chủ động liên lạc với bác Jáp có khi lại có 3 người đi ăn lẩu cũng vui nhẩy?
  10. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua định đi off 3 người nhưng anh Giáp bảo ko thích, mà đúng là 3 người thì có hương vị gì đâu!
    Ai mà trách móc hay là than vãn thêm nào nữa về vụ off hôm qua thì viết ở chỗ khác nhé.
    Rút kinh nghiệm để lần sau off tốt hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này