1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aries - Nhà Bạch Dương (21/3 ??" 19/4) - Tầng 7. Hâm nóng lại lòng nhiệt tình của những con cừu dũng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi liutju, 26/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Không thấy đồng chí Tân vào post ảnh cafe, cờ bạc chiều nay nhở...Hôm nay có ít người nhưng nhà mình off vui phết
  2. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    may mà có người yêu rồi chứ nếu không ai nghe em quảng cáo thế thì chết anh. câu " Mai em có gì em kể cho mà nghe! " của em đó không đủ sức lôi kéo được lời mời ăn ốc của bác Jap đâu nên đừng quảng cáo vô ích . Mà nói suốt từ nãy đến giờ quên mất chủ đề trọng tâm của hom nay. Ở đời què không sợ, hâm không lo, dở dở điên điên cũng chẳng ngại hãi nhất đứa chỉ biết nói mồm.he he! Đểu thế chứ lại, hôm nay đã thống nhất như thế rồi mời đầy đủ các ban ngành tới dự ,mọi người hô hào lên đi tranh nhau đăng ký cuối cùng chỉ đủ mỗi một chiếu bạc. . Việt nam mà đánh thuế đứa nói phét thì bây giờ chắc đang đứng trong nhóm G8_ trở thành một đế quốc hùng mạnh rồi.Đầu tiên là phải ca ngợi chú Tuấn đã hoàn thành xuất sắc những gì mà già làng Jap gởi trọn niềm tin.OK!Mặc dù cái trán của chú hơi rô (bướng) nhưng những gì chú thể hiện cũng làm cho em mồm to em ấy phải ngước nhìn.Chú đánh bật ý định đạt 51 điểm trước 5h30 của em mồm to, phá tan âm mưu đen tối của em "lao" với việc không để em ấy là người số 1.Kế đến là ca ngợi người yêu minh_tức Hien_chocopie, mặc dù em ngây thơ trong việc không biết đánh bài là gì nhưng em cũng làm anh ngưỡng mộ khi màn khởi động em toàn về tư (4)với số điểm ze zo đến về cuối em đột phá lên dẫn đầu .he he!Lại nói về mình, đứa con có dòng dõi con nhà cờ bạc, vừa mở đầu cái ù ngay, sau 2 tiếng chiến đấu không biết mệt cuối cùng cũng cố gắng về thứ 4 để không làm đau lòng người yêu, phụ lòng em mồm to và mở lòng với chú Tuân..Cuối cùng buổi of hôm nay cũng thành công tốt đẹp để cho chú Tuân chú ấy tường thuật tiếp ( có cả ảnh minh hoạ chứ mình tường thuật chay thế này chả có ai thèm)
    @bác Jap Jà ...nhất làng!Bác cứ nói kiểu chung chung rắn không ra rắn lươn ko ra lươn, kiểu đãi hết môi của người này đến môi của người khác thế thì ai dám đi ngoài em và người yêu em ra.Bác phải chỉ đích danh,đứa nào có công bác thưởng đứa nào nhiệt tình bác mời,còn đứa nào linh tinh bác..tiễn khách chứ bác cứ thế thì tạp nham quá .Bằng nhau tất thế thì mọi người ganh tị thì chết chứ chẳng chơi đâu.
    @Tuân + Mồm to:( nói nhỏ đừng để bác Jap biết) Bác Jáp bác ấy ngày mai có lời mời mọi người đấy, bọn em có đi thì đừng rủ anh làm gì, mất công ra.Anh không đi...cùng bọn em đâu!Thế nhá! anh ngủ đây!
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Hi all
    Chào cả nhà. Dạo này mọi người thế nào rồi nhỉ. Lâu rồi k gặp.
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Chocopie là món khoái khẩu khi mang bầu :P
    Ngày 18/4 em bé sơ sinh có cân nặng 6,6 kg ?" kỷ lục Việt nam ?" vượt cả dự đoán của?máy siêu âm, đã được xét nghiệm sức khỏe ổn định. Người mẹ tiết lộ ?o chocopie là món khoái khẩu khi mang bầu?
    Chị Nguyễn Thị Liên cao 1m58, chồng chị là anh Đỗ Thế Hùng cao 1m70 nặng hơn 70kg. Cô con gái đầu của chị đang học lớp 11 và khi chào đời cũng chỉ nặng 3,1 kg. Chị kể: ?o lúc mang thai cô con gái đầu, chị chỉ tặng 10 kg, thế mà khi sinh thằng cu này tôi tăng tới 30kg, trước ngày lên bàn mổ tôi nặng tới 83 kg? ?oTrong quá trình mang thai, tôi ăn nhiều đồ ngọt, nhất là bánh chocopie, tôi ăn không biết mệt?
    Theo báo Văn hóa ?" Thể thao ?" Ra ngày 19/04/08
    Hien_chocopie: Đọc bài báo này xong, mình bị dọa là ko được ăn bánh chocopie nhiều nữa. Bà ý ăn trong thời gian mang thai con đã to thế, mình ăn từ khi bé tý, hix hix, con mình có khi to bằng mình mất
    Bé sinh ngày 18/4 thế là thuộc cung Bạch Dương nhà mình?Đúng là Bạch Dương có khác, toàn là những người ?okhổng lồ?, nổi tiếng và?thích ăn chocopie, hehe

    @ All : bài này em vừa viết trong blog, post lên đây để mọi người cùng đọc hêh
    @ Thanchet : lâu rồi mới thấy anh xuất hiện, tưởng quên nhà mình rùi
  5. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà, giờ em mới off về! Vưỡn còn đang say cafe.
    Báo cáo chung tình hình là buổi off thành công rực rỡ, đạt chỉ tiêu 4 người mà em đã đặt ra để phấn đấu với bác Jáp. Hiện đã có ảnh, nhưng em chưa resize được nên để post sau. Cả nhà cứ đợi ạ!
    Mà nghe nói tối nay có cái vụ gì hoa quả hay sao ấy nhờ? Em nói nhỏ bác Jáp: Quả thì em ăn chứ hoa thì em chịu roài!
    @All: Tối nay đi off tiếp nhé, hứa hẹn có bác thần chết đem lưỡi hái tới thăm!
  6. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà tuần mới tốt lành
    Hwa nhà mình có vụ ọp ẹp nhưng mờ em ko đến đc vì bận mấy việc, thấy nhà mình đi về hào hứng post bài thế này là chắc chắn thành công rực rỡ roài
    Hnay lại thấy có vụ a Jáp mời hoa quả cả nhà nữa nhưng mờ tối nay e fải đi học tiếp, tận 8h30 mới tan cơ. Giờ đấy nếu mờ vưỡn còn hoa quả ốc ếch thì alô cho e nhá, để e qua
    làm việc đây
  7. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0

    Bro Hải vào spam nhà thế àh Vợ kon giề chưa?
    Hôm nào về HN đi uống bia nhá
    Hị hị... Anh đang đau nhức khắp người.... nên chả hơi sức đâu để nói những chiện khác
  8. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ! Mình là thành viên mới , có thể cho mình tham gia vào nhà mình được không
  9. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Bình luận thì bình luận hay rồi, nhưng mà ảnh thì vẫn phải có ảnh. Có mỗi mấy cái chụp bằng cái điện thoại 2600 của em!
    Hai thành viên đến muộn nhất nhà
    Không phải nói ai cũng biết, còn gọi là cái gì mà phao câu con vịt bầu ý nhờ?
    [​IMG]
    Còn đây là hai mem đến đúng giờ nhất nhà, phương châm của chúng tôi là luôn luôn đúng giờ.
    [​IMG]
    Em đố bác Jáp em Hiền đang chăm chăm nhìn vào cái gì???
    [​IMG]
    Cái này gọi là cô gái bên song sắt, à khung sắt
    [​IMG]
    Sau một hồi vật lộn với tú lơ khơ (ở đây chỉ có tú lơ khơ thôi không có bài chơi 3 cây các bác nhỉ) Kết quả là em với bác Hưng phải trả tiền (em trả 2K, bác kưng trả số lẻ còn lại)
    [​IMG]
    @All: Thấy bác Jáp nói tối nay ở gần nhà có người luộc ốc thì phải? Mình đến luộc cùng đê
  10. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Ảnh thì đẹp như thế mà chả ai khen nổi một câu, ít ra thì cũng khen cái điện thoại chụp hình tốt chứ ai lại
    @All: Lịch gặp mặt tối nay ngày 21/04/2008
    Thể theo nguyện vọng của cả nhà, theo tình hình do thám được là gần nhà anh Jáp có luộc ốc, ngon cực ! Bác Jáp có lời mời toàn thể mem bơ nhà mình vào nhà bác Jáp trước là thăm cái tệ xá, sau là ăn ốc, sau nữa là để bác ấy tạ lỗi với cả nhà ngày hôm qua không đi off được.
    Kế hoạch cụ thể như sau: 19h30 ngày hôm nay 21/04/2008, mời toàn thể anh chị em tới nhà anh Jáp chơi, địa chỉ như sau ạ: Phòng 404, nhà 46 (chung cư 15 tầng) ngõ 230 Lạc Trung -Thanh Lương - Hai bà Trưng.
    Ai không tìm được nhà thì gọi cho bác Jáp bác ấy chỉ đường dẫn lối nhé!
    @Jáp tiên sinh: Em đã tung hoả mù dò la tin tức, thì thấy tinh thần off ẹp của nhà mình rất cao, khả năng sẽ đông vui y như ngày hôm qua, bác mừng nhá!
    @Hiền: Em nhớ mang máy ảnh đi nhá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này