1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aries - Nhà Bạch Dương (21/3 ??" 19/4) - Tầng 7. Hâm nóng lại lòng nhiệt tình của những con cừu dũng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi liutju, 26/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dt2d19

    dt2d19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hic tiếc thật cả 2 buổi off em hổng có đi đc huhu nhà mình off chắc vui lắm nhở?
  2. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Vui lắm, em đứng lên tổ chức ọp đi
    Hị hị... từ sáng tới jờ cắm đầu cắm cổ jờ mới có thời jan vào nhà mình ngó nghiêng tí...
    Chúc cả nhà ngon miêng.
  3. chipratthom

    chipratthom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hì, cả nhà, em yêu cả nhà đấy anh Tuân ạ. Hí hí
  4. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Thế à? May quá, thế mà anh cứ tưởng
  5. noidaungotngao

    noidaungotngao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    nhà Bê Dê thế nào từ hôm off ở chỗ bác Jap về thấy không khí lại chùng xuống thế mới chán. Hay tại phong thủy chỗ bác Jap ko được tốt?. Bác Jap lại xem có chỗ nào tốt hơn thì tổ chức off tiếp đi. cứ bác đứng ra là thấy mọi người đi đông hẳn
    @ mồm to: anh Pm cho em vào nick mồm to là có đi dạy thêm hs cấp 1 không anh giới thiệu mà chả ri bờ lai à ?
    @ phi công Tuân: chú bay hơi bị cao đấy ? Add nick toàn del.chú làm anh bắt đầu gát ... rồi
  6. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thất lễ với bác quá! Em nào có biết j đâu ạ. Bác chả cho em cái thông tin. Bác add lại đi ạ!
    @All: Cả nhà đang no căng bụng từ sau hôm đi ăn ốc nhà bác Jáp về hay sao mà yên ắng thế?
  7. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Về nhà thấy hoang tàn vắng vẻ sao mà buồn!
  8. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Em ở nhà với anh, đừng đi đâu nữa nhá!
    @all: Mai chủ nhật, có cái gì hay không cả nhà nhỉ?
  9. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    "ní " do đầu tiên là do thằng phi công già Nguyễn Tuân. nó đang thất tình cả nhà ạ! sau khi nghe em mồm to em ấy thông báo một tin xanh rờn là "em yêu cả nhà" chứ không phải yêu riêng mình nó như nó đã từng nghĩ,nó đâm ra thơ thẩn, ngày ngày thì dạo chơi trên diễn đàn cứ vào rồi lại ra chẳng làm được cái việc gì, chẳng nghĩ đến cái chi, đêm thì thẫn thờ trước máy tính,ăn thì 3 bữa 1 ngày ,ngủ 8 tiếng một đêm, hở một tí là nó vào YIM buôn dưa lê bán dưa chuột <== (biểu hiện bất bình thường thứ 1).Thế rồi... thời gian cứ lặng lẽ trôi khi mà không thấy jà làng Giáp ( tên nguyên sơ,nguyên đai nguyên kiện còn người còn nguyên không biết ) vào thăm viếng nó... thế nên nó đâm ra hờ hững, đâm ra vô tâm rồi đâm đầu vào ...đâu đấy.Chưa kịp sống lại sau khi 2 ngày off liên tiếp nó mất toi 8K ( số tiền nó nhịn ăn sáng hẳn một buổi, dành dụm để khao cả nhà Bê dê ) trước là.... vui vẻ trong nhà sau đó là..ab cờ ô cố sắc cố lấy điểm với em mồm to.. Lại nói về jà làng Giáp,(nguyên nhân thứ 2 tạo nên không khí nóng như tảng băng đâm vào con thuyền Titanic năm nào của nhà Bê dê ngày hôm nay), kể từ ngày chàng có "người yêu" , chàng mất mặt, chàng không gợn sóng,chàng lặn một hơi không thấy sủi...bọt tăm đâu để cho các nàng Bạch hồng ( người con gái một thời...là con nít với chàng ) ngẩn ngơ,thẫn thờ vờ như không thấy, để cho tiểu thư Tâm ( cô gái chỉ đến vào hôm off ) trông ngóng jà làng tổ chức off tiếp cho dù chỉ có đôi ta trên con đường... Lạc Trung hay lạc lối gì đó.(mà lần này không có phở bò Nam Định với ốc iếc hay ngao sò hến hủng gì nhớ) chỉ có ....CHÁO, cháo gì cũng được kể cả cháo hành... giá mà cứ thế này mãi thì thích nhỉ !. He he nguyên nhân kế tiếp nhà bê dê vắng vẻ là người yêu mình_ nữ hoàng Hien_chocopie, sau một loạt sơ ri quảng cáo cho món chocopie nàng tạm chia tay nhà bê dê để lên đường về Thái Nguyên hoàn tất bài báo cáo thực tập . cho đợt bầu cử sinh viên tốt nghiệp vào 2 tháng tới .Bất thình lình .... chưa nhìn thấy người đã thấy tiếng ho "lao"(của em mồm to) hét lên thất thanh "về nhà vắng vẻ sao mà buồn"_ buồn là vì em bỗng nhiên mất tích, buồn là vì em bỗng nhiên kêu...buồn chứ nhà vẫn vui đây còn gì?. Không cầm được mồm mình Tuân buông ra mấy nhời "xàm xỡ" mà không hiểu được nỗi "nòng" của mồm to là em chỉ "yêu cả nhà" nên em mới thế the end....
    @ Mr Tân: anh đã nói chú rồi phi công trẻ mới lái máy bay bà già thôi còn chú là phi công già rồi đừng có bon chen lái máy bay ...đồ chơi
    @ ho..Lao : đấy! nhà vui chưa em...vui hay buồn là cảm nhận của mỗi người...cứ ngồi đó kêu buồn với chán thì chính em...chính em..... tội đồ của nhà Bê Dê đã đang tâm cầm máy ủi ...ủi sập nhà Aries
  10. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    He he, bài viết của anh Hưng dài và lủng củng nhờ
    Trước tiên, em xin thay mặt nhà Aries cảm ơn anh Hưng, anh đã dùng hết sức bình sinh, vận dụng cái mồm to hà một hơi không khí mới và nhà Aries chúng em! (Khác phục hậu quả vụ này hơi bị nặng đấy)
    Em thấy bác quả không hổ danh là thành viên câu lạc bộ chửi như hát hay. Hôm nào nhà mình đi off, bác cứ tranh mic mà ... chửi nhá
    Quả thật là em cũng đang thất một cái gì đó, em ho lao nhờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này