1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aries - Nhà Bạch Dương (21/3 ??" 19/4) - Tầng 7. Hâm nóng lại lòng nhiệt tình của những con cừu dũng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi liutju, 26/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng thấy là café thì ngày nào cũng đc, miễn là mọi ng rảnh dưng cơ mà em Chiratthom đừng có lại nói chị đôt nhớ
  2. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ! lâu lắm mới lên núi Bạch Dương chơi. Vẫn vui vẻ, vẫn xôm tụ như ngày nào, người thì vẫn vậy mà ...quần áo thì chẳng thấy ai mặc gì cả? ( mọi người hình như trở về thời tiền sử, ăn hang ở lỗ chỉ lấy mỗi lá cây xà cừ để che...những cái cần che hay sao ấy)
    Lại nói về em mồm to ...bằng bộ loa 5.1 có âmly anh bán ở cửa hàng Pretty (quảng cáo tí ). Sau khi thỏa thuận với mr. Giáp Tiên sinh về vụ làm một cái đơn xin đi tù cho tiên sinh. Nhưng do 2 bên không thỏa thuận , thống nhất cùng hợp tác được nên em mồm to đã ngang xương bán hợp đồng ..chưa được ký cho người khác . Sau khi nghe mr Tiên sinh phân bua, giải trình... bày đủ mọi cách với tòa. Tòa quyết định tuyên bố như sau:
    trước khi tuyên bố tôi mời đại diện bên nguyên _ mr Giáp Tiên sinh xuất hiện (cho tí music...cho nó máu ), tôi mời đại diện bên viện kiểm soát chú Tuân đứng dậy... giơ tay chào cờ.. chào ! mời em Hiên_chocopie thư ký phiên tòa theo dõi và ghi chép lại tất cả thắc mắc và đòi hỏi của mọi người. Đương sự loud _hay còn gọi là mồm to vào trồng cây chuối đứng nguyên tại chỗ nghe tòa tuyên.Cuối cùng mời tất cả bà con ai đến dự phiên tòa ngồi im lặng nghe tòa tuyên phán quyết xong mới ...được post bài
    Thay mặt đảng, chính phủ nhân dân cả nước đại diện cho rất nhiều thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân đang và đã sống tôi tuyên bố phiên tòa bắt đầu . Vào ngày 14 hay 15-6 hay sao í mồm to có ráo với mọi người đợi thi xong, lĩnh lương rồi đến của hàng thời trang Pretty_297 Đội Cấn để sắm sửa quần áo, làm cho anh tráitimbenleviahe mừng thầm tưởng vớ được con gà nặng 2.1kg (cân cả bộ quần áo đang mặc cùng dôi guốc sắt đang mang ), làm cho em hien_chocopie vui vẻ vì bán đắt hàng nhưng cuối cùng ko đến chỉ là nói để đấy.Để cho chú Tuân đợi chờ gọi tên mãi không trả lời rồi vào một đêm tối trời ..(à không trời tối mới đúng) đã âm thầm đi đêm vào cửa sau nhà Giáp Tiên sinh để thương thuyết định đáp ứng nhu cầu ....muốn có một cái đơn xin đi tù của tiên sinh nhưng không may , xui xẻo cùng đen đủi bị Tiên sinh tố cáo hành vi. Sau tất cả những hành vi vi phạm trên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình xây dựng vì một xã hội công bằng, văn minh và phồn thịnh tòa tuyên án : Đương sự Loud_mồm to ( bằng cái loa 5.1 ở cửa hàng pretty.. (tí quên là có cả âm ly ) kể từ giờ có bất cứ nhu cầu mua bán đồ gì cũng đều phải thông qua cửa hàng Pretty, Giáp Tien Sinh có nhu cầu.. nhờ viết "nách" thì không viết mà chỉ được viết lách thôi . Chú Tuân kêu lúc nào thì phải Ok ngay lúc đấy ...trừ ban đêm. đương sự có 3 ngày để kháng cáo lên tòa cấp trên ( vẫn là anh làm chủ tọa) co...oooo...oo....ong !bãi "chiều" !
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP & PHÁP LUẬT của traitimbenleviahe
  3. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    hố hố (chả hiểu sao dạo này em nghiện kiểu cười này)
    Lâu lắm em mới gặp anh Hưng, em là em chỉ thích đọc mấy bài của anh traitimbenleviahe thôi, chứ mấy cái bài quảng cáo (mục đích là khoe em gái xinh ) là em không có thích.
    Xin phép quý toà, cho em được phân bua: rõ ràng là hôm qua em mới lĩnh lương còm, đã còm lại còn phải đền tiền mất hàng (mà đứa nào làm mất thế là em phải đền chung ấy chứ ) Mà em cũng biết là phải mùng 3 mùng 4 mới có lương, với cả trong tuần này thì em chỉ có thể đi vào ngày 6-7, thế nên em đã khéo léo gợi ý cả nhà mình là chủ nhật này đi cafe để em tranh thủ lên thăm quan cửa hàng pờ-rét-ty, nhưng mà có anh Tân dốt, được sự cổ vũ động viên của chị cobat (em xin lỗi em không nhớ chính xác ) lại bảo là cafe ngày nào cũng được.
    Xin quý toà xem xét khoan hồng , chỉ kết tội người có tội
  4. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ cái em bé này, chị chỉ bảo là ngày nào cũng được chứ có phải bảo là không phải chủ nhật café đâu cơ chứ , cứ hiểu nhầm í chị là sao í nhờ ?
    Mà có mỗi cái nick của chị cũng chả nhớ, bé làm chị buồn zồi.
  5. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    A đang có điệu cười hơ hơ mang đầy âm điệu trầm tự dưng em phá nhịp hố hố làm mất đi cả một bản hình sự ca.. ô !thế em gái anh xinh à?chết thật thế mà anh không biết,tại mọi người toàn bảo nó là cực xinh thôi! chán thế ko biết! ko hiểu em hay là mọi người nói sai sự thật nhỉ?
    Phiên tòa lại được tiếp tục. Mọi người im lặng nghe tòa phán tiếp.Sau khi nghe em Lao ( ko biết đang ở giai đoạn nào?) phân bua trình bày. Hội đồng xét xử (HĐXX) xét thấy các ý kiến đưa ra để bào chữa cho mình của em Lao_mồm to là xác đáng ( xác thực thì chưa rõ). đến 60% nguyên nhân xảy ra tình trạng trên là do chú Tuân dốt( nghe em mồm to bảo thế)_thằng con trai xứ mỏ ... than được gợi ý như thế rồi mà còn ko biết ...đường dẫn gà lên cho anh.Lại còn mắc cái tội uống cafe lúc nào cũng được, lúc này uống được không hả thằng trời đánh Mr Tân kia.39% là do cô nàng cóbát hay cócốc gì ấy vì tội đồng lõa.1% vẫn nghiêng về em mồm to. Em đã biết nó dốt rồi mà em ko nói thẳng, nói thật lại cứ nói vòng, nói vo thế thì ai hiểu được.. Vì thế HĐXX quyết định. Đầu tiên là phải chia buồn với em mồm to vì đã phải chia sẻ đồng lương còm đó với người khác (hoan hô !biểu dương cái, làn sau cứ thế mà phát huy nhé ) kế đến là em xem lương còm em có còn để đến off nhà bạch dương ký tới này hay không. Đợt tới này anh nghĩ không cafe gì nữa mà cả nhà Bạch Dương kéo fáo lên quán Pretty off, mỗi người đến... mua một món hàng rồi kéo qua quán bên cạnh làm một bữa chè Huế-Sài Gòn bét nhè rồi thằng cu Tuân nó trả tiền cho. Tuân nhỉ?Mọi lời giải thích của chú Tuân sẽ là lời khai chống lại chú trước tòa. Phiên tòa kết thúc.
    @ em Lao: cuối tuần nhớ đến mua đồ em nhé
  6. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Úi cha cha! Lâu lắm rồi tớ ko vào aries đc. hic hic. Lâu nay có vụ nào ko cả nhà, cho tớ đi với.hu...hu...hu... Bảo bác tuân báo mà hình như bác ấy quên rồi sao ấy...
    Dạo này tớ đang thất nghiệp, thất học nữa nên nhàn cư lắm. Có vụ nào cả nhà ơi, đừng bỏ tớ mà, dù sao tớ cũng non nớt mới vào, cho tớ tham gia với.
  7. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    ặ.
    Sao tỏằ dặng lỏĂi mỏƠt vài bài thỏ nhỏằ?? database cỏằĐa ttvn chỏc bỏằi là lỏĂ.
    Thỏ tơnh hơnh ỏằp ỏạp thỏ lào òi?
    Anh 'ang muỏằ'n thĂc loỏĂn vỏằ>i nhà mơnh lỏm òi 'ỏằ>i.
  8. foebell

    foebell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi vào đây đọc về Bạch Dương thấy chuyện tình cảm đúng đến 99%, sợ thật, mỗi cái đoạn cẩn thận ko sâu răng va cam cum là mình ko thấy đúng vì m` ít khi bị mấy bệnh đó hành hạ lắm . Ko biết mọi người ở đây thì thấy thế nào, có cùng suy nghĩ với mình ko nhỉ?
    Tớ lúc nào cũng có chuyện để nhờ tư vấn tình yêu ý, chỉ vì cái tội yêu mãnh liệt quá mà cảm giác như là người ta quá hiểu mình sẽ giận rồi nguôi ngoai nhanh đến thế nào nên là người ta chả lo lắng để làm lành mấy nữa. Làm thế nào để tình yêu của mình ko đốt cháy mình nhỉ? Tớ ko phải trẻ con nhé, cơ mà sao yêu lần nào cũng như lần đầu đầy nước mắt, ghen tuông và hờn dỗi thế nhỉ, tự thấy mình làm khổ mình và làm khổ người yêu mình quá cơ các bác ạ, chỉ tớ cách để kiềm chế mình với những người cùng cung Aries ơi!!!
  9. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đi offline lần này cùng với mọi người là có cách liền bạn à , đi đi nhớ
  10. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    thứ 5 tuần này off nha, tuần sau em về nhà rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này