1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aries - Nhà Bạch Dương (21/3 ??" 19/4) - Tầng 7. Hâm nóng lại lòng nhiệt tình của những con cừu dũng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi liutju, 26/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Off ngày nào cũng ok, miễn là sớm sớm 1 tý, tầm từ 3h chiều đến 8h tối ây he he, vì lúc đó còn có ngừoi trông hàng cho em với anh Hưng đi đập phá
  2. tuaninforvn

    tuaninforvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Điên ơi là điên, type mỏi cả tay, cuối cùng làm mỗi phát don''t send error, IE 7
    Giờ em post lại cái lịch off!
    Off nai đê bê dê! ​
    Nhân dịp đã lâu rồi, không gặp nhau đông đủ, cộng với sự ủng hộ nhiệt tình của các mem mới, sự hô hào khẩn thiết của lão làng Jáp, mọi người đã thống nhất đưa ra lịch off của nhà như sau. em mạn phép đưa lịch, có gì sai các mem chỉnh sửa giúp. Trên tình thần: sai sửa chửa phải đẻ!
    1. Thời gian, địa điểm, các chương trình:
    - 17h30 ngày 10/07/2008 (tức thứ 5 tuần này) mời các thành viên nhà Aries tới tập trung tại quán cafe Nhân số 39 Hàng Hành để lên thực hiện off.
    - Chương trình 1: Uống cafe - Quán cafe Nhân số 39 Hàng Hành (Quán 1 tầng) thấy cobalt bảo thế!. tại chương trình 1, thực hiện chờ các bác thuộc diện công nhân các đồn điền cao su, uống cafe, bàn bạc địa điểm đến của chương trình hai. (mục đích chính là đóng tiền)
    - Chương trình 2: ăn lẩu tại Phùng Hưng (địa điểm cụ thể sẽ được thông báo tại quán cafe)
    - Chương trình 3: Nếu có thì mọi người đưa ra ở chương trình 2, có thể là trà đá nhà thờ hoặc là karaoke, nhưng nhà mình toàn người hát hay, đi thiệt thòi kinh, chả được cầm mic!
    - Chương trình 4: Về nhà nghỉ!
    2. Thành phần đã đăng ký:
    - Già làng tiensinhdatinh + ...
    - Alabakha + (miss universal của bác ấy)
    - traitimbeleviahe (thành viên câu lạc bộ chửi như hát hay) + hien_chocopie cái chỗ này lẽ ra phải ghi ngược lại, nhưng mà em Hiền không có tiền trả, cho đại gia lên trước
    - cobalt (chuyên gia cafe - phụ trách vấn đề trả tiền cafe (tiền quỹ))
    - tuaninforvn - Mr Tân
    - bachhong - nữ hoàng spam
    - thanhthuyV - nick đẹp nhờ!
    - mồm to + loud84 + chipratthom + chiphoi nghỉ hè rồi mà chưa cưới nhỉ
    ...
    Mời toàn thể bà con, thân bằng cố hữu gần xa về nhà để đăng ký lịch đi off ạ!
    Điểm đến của chương trình 1:
    [​IMG]
    @cobalt: xem cho em thanhthuyV đi cùng, em ấy không có xe.
    @thanhthuyV: Em PM cho chị cobalt để có cách đi lại với nhau
    @all: Ai cho em mượn cái mũ bảo hiểm, em cũng không có xe!
    Chúc cho buổi off của chúng ta thành công tốt đẹp!​
  3. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên là anh nhìn mỗi cái giò mà chú đưa ra cái giờ đó ngay đầu thì anh chịu. chú cho anh xin mấy cái giờ sau vậy, có gì anh đi cái giờ trước ( chủ yếu là mời mọi người đến mua quần áo rồi muốn đi đâu thì đi)
    Anh có í kiến tý?gần chỗ anh có quán chè sài gòn gồm 1001 vị chè+ 100 đồ uống khác nhau nên chú bảo mọi người đến 293 Đội Cấn đi ( quán chè SG ấy) đến đấy uống xong rồi bàn bạc cụ thể nên qua hàng anh mua những thứ gì rồi thẳng tiến lên Phùng HƯng vì đường từ chỗ anh đến Phùng Hưng cực gần luôn ( cả 125 Phùng Hưng cũng gần,chỗ này thằng Tuân mà ko đổi lại được địa điểm thì để dành cho nó) chứ lên Hàng Hành để chúng nó hành cho rồi lại về Phùng Hưng để chết à ? Đường xa quá dài làm anh mệt nhoài là anh chả đi đâu? hơ hơ!
  4. ALABAKHA

    ALABAKHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Có một chút thất vọng với chú Trái tim....
    Ai cũng muốn về gần chỗ mình thì e rằng nhà Aries từ giờ đừng nghĩ đến chuyện đi ọp ẹp gì nữa.
    Chúng ta mỗi người mỗi phương, đến được với nhau là rất quý.
    Anh thấy chương trình của chú Tân là khá hợp lý vì Hàng Hành và Phùng Hưng không hề xa nhau. Đồng thời cả hai địa điểm đó đều gần Đội Cấn mà.
    Anh xin giơ một tay ủng hộ chú Tân.
    Okie.
  5. chipratthom

    chipratthom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ lần trước đi off với nhà mình, đó là những ngày đầu tiên của chuỗi 20 ngày đen tối của em. Còn lần này đi off là sao nhỉ? Một ngày trong chuỗi vô vàn ngày không đen tối nhưng buồn của em. Hôm nay là 21 ngày rồi.
    Xin lỗi cả nhà, cho em trút một chút tâm sự với cả nhà. Thực sự là em mong đi off lắm, vì đi off em sẽ khá hơn rất rất nhiều, em biết thế, nên em mong lắm thứ 5.
    Em thì ủng hộ cái kế hoạch của anh Tân với tất cả số tay em có
  6. prettyfashio

    prettyfashio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    <== cười duyên phát!
    <== duyên phát nữa
    <== đố ai bảo không duyên
    He he! ông bạn Alabakha ơi là ông bạn alibaba ( đọc dau cả miệng nên lưỡi nó líu cả lại ) Mọi người đến với nhau là quí thì đương nhiên rồi nhưng mà đi off có mỗi bộ tứ tá lả như đợt trước off thì cũng chán. tôi là tôi muốn đông vui thôi, chứ xa với tôi thì nghĩa "ní" gì?đến gần chỗ tôi thì chắc chắn là thêm 2 người nữa rồi nên off sẽ là đông chứ nếu ngay phát đầu tiên đến off nhìn thấy mỗi thằng cu Tuân nó ngồi vỗ về an ủi với ngửi chíp rất thơm thì chán?nguy cơ buổi off lại thành buổi hẹn hò .tớ thì chắc chắn là không tham gia ca 3 ở xa rồi? mà ở Đội Cấn cũng có quán karaoke rẻ mà hát lại hay mình tham gia luôn có phải hay ko? toàn người quen lâu rồi nên traitim tớ muốn mở rộng ra đón nhà Bê Dê tham quan cửa hàng tớ thôi mà ông lại nỡ cái "nòng" ngăn cản
    @ loud: lên chỗ anh mua hàng đi anh cho xem cái này vui cực
  7. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Anh Alabakha nói "hơi thất vọng" anh Hưng là còn hơi ít đấy ...Như anh Tân có khi phải gọi là cực cực cực thất vọng, he he....Iem là iem hỉu anh Hưng lắm...gần xa quan trọng gì đâu, nhưng cứ phải rủ rê được em chipratthom đến "thăm" cửa hàng thì mới an tâm đi xa được keke ...Hum qua em rủ anh Tân là về gần nhà em có quán bia với nem thính lá sung ngon lém, anh ý bảo là ra chỗ phùng hưng thì gần nhà anh Ala hơn...Đấy đấy, hóa ra là ai cũng thích gần nhà ...Chỉ có mỗi em Quỳnh Anh, bác Giáp và chị bachhong là đầy tinh thần tập thể, ko có tính toán cá nhân thôi ...Túm lại là với em, em đi xa hay gần đều được. Miễn là vui thôi, nhỉ
    @ Anh Tân : có gan trả xiền cho em chipratthom để trở thành đại gia ko, hay vẫn chỉ là "tiểu ra" quần thôi
  8. tuaninforvn

    tuaninforvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cả nhà thong thả bình tĩnh, từ giờ đến hôm off còn tận 2 ngày cơ mà!
    - tình hình là như này. Lâu nay nhà mình off toàn ở khu vực cầu giấy, gần nhà của em, hien_chocopie. Lần này em muốn ưu tiên nhà bác alabakha một chút, vì không lại tội nghiệp bác ấy đi hơi xa. Cộng với em mồm to em ấy làm ở bờ hồ, ra cũng gần hơn ạ! Cơ bản là em dại em mồm to thôi hi hi
    - Chí ít thì lần này nhà mình cũng có 2 mem mới tham gia mà, các bác cứ bình tĩnh đi đâu mà thong thả.
    @hien_chocopie: Anh thì bị nhiều đứa thất vọng rồi, có thêm nữa cũng chả sao đâu
    @all: lần sau sẽ off ở đội cấn!
  9. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Anh đang bực mình, stress thì thằng Tuân vào nick anh dọa dẫm
    Anh đăng kí 1 suất, 7h hết việc, anh sẽ gọi cho nhà mình xem đang ở đâu. Nếu ngồi bàn lẩu rồi thì anh tới, ko thì anh về thẳng nhà làm 1 jấc rồi tính j mới tính tiếp.
  10. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Í, bác về nhà ngủ luôn đảm bảo sẽ phải tiếc lắm lắm, sẽ ngủ quên ko thể đi chương trình 2 được đâu.
    À còn nữa chứ, em mới vào nhà mình, những lần off trước bác chưa gặp em, hehehe, lần này ko gặp đc em bác sẽ phải tiếc dài dài...ha....ha...ha...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này