1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aries - Nhà Bạch Dương (21/3 ??" 19/4) - Tầng 7. Hâm nóng lại lòng nhiệt tình của những con cừu dũng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi liutju, 26/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Đây... Lại mò về nhà sau một vòng đong đưa....
    Tình hình là anh Tân nhà địđịnh một thân một mình sang chinh chiến bên CS với bà chị khó tính Songtunu đấy ạ... Take carefully !
  2. tuanepc83

    tuanepc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    3
    Không dám, không dám
    Tại nó bắt nạt em Thứ_6 kinh quá, anh ức Mà sao cái mụ già ấy đểu thế nhỉ? Mà lại super soi mới đau chứ! bực! Cứ như Alanh với Thu-6, chắc box đấy tan rồi
  3. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    He...he...he... Chào cả nhà, lâu lâu ko ghé qua nhà mình, ko biết dạo này mọi người có khỏe ko? công việc làm ăn thế nào?tình yêu tình báo ra sao rùi nhỉ?
    Không biết bao giờ em lên gặp nhà mình đc, về nhà là bị giữ như vàng ấy, chẳng đc đi đâu., giờ lại thêm công việc nữa, ko đc nghỉ thứ 7, hết đi chơi, hic hichic
  4. tuanepc83

    tuanepc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    3
    He...he...he... Chào em, lâu quá không thấy em ghé qua nhà mình, không biết dạo này em có khoẻ không? Công việc làm ăn thế nào? Tình yêu tình báo ra sao rùi nhỉ?
    Chuối nhờ?
    Anh thì sức khoẻ vẫn thế, em về nhà rồi thì còn tình yêu tình báo gì nữa. Công việc chán chết, sếp sắp nghỉ việc, anh cũng nghỉ theo!
  5. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    @ Mr Tân: cái thằng trời đánh thánh vật suýt chết ủn a ủn ỉn kia ! Em nó từ vùng sâu vùng xa mãi mới ra được thị trấn có tí mạng để online hỏi thăm sức khỏe cả nhà.. mày ( không phải nhà anh nhé ) mà mày nỡ để em nước trong em ấy cụt hứng,què hết cảm xúc thế? phải nói thế nào cho em nó có hi vọng chứ mày nói thế bao nhiêu cái cảm hứng cùng bấy nhiêu cái cảm xúc của em ấy tụt xuống tận mắt cá chân rồi đấy mày ra mày hớt về hết đi .
    @ nước trong (veo) : tình hình là nhà nó ai cũng khỏe như voi ( bằng chứng là đợt vừa rồi oánh nhau tí nữa bị thương ), công việc làm xong lúc nào cũng ăn hết ( nói có sách mách có chứng là cty thằng cu Tuân sắp phá sản, giám đốc thì xin nghỉ việc còn thằng nhân viên cũng theo giám đốc),tình báo tình hổ ( em tuổi Hổ đúng không ) thì đã giã từ về quê chỉ còn tình Mèo thì vẫn tràn trề , hạnh phúc vẫn vô bờ yêu nhanh hơn báo .(chấm hết . 3 chấm xuống dòng gạch đầu dòng ...)
    - @ all:
    Trung Thu trăng sáng như gương
    Rằm này nhớ off để mừng Thu sang
    Thu này vắng mặt đứa nào?
    Cho Tuân đá đít bác Jap đuổi nó
    ( có thể thay chữ Cho thành Chó cho vần cũng không sao )
    Khỏi nhà Bạch Dương mình đi
    Ai đời tháng 7 đã không có măt
    Đến nay tháng 8 trung thu
    Thế mà cũng vắng thì con với cháu
    Trong nhà Bạch Dương nỗi gì
    Như thế đuổi thẳng nó đi cho xong
    Đỡ phải mang tiếng, mang tai
    Để phải nhắn tin kêu gọi cả ngày . mệt !

    ( traitimbenleviahe)


  6. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Ko ngơ? chú Hưng lại nô?i máu văn thơ. Thôi thi? anh cufng bon chen tí.
    Anh đây tuô?i mới trăng ră?m
    Ma? ti?nh đaf có ca? trăm cô na?ng
    Môfi năm cứ độ thu sang
    La? anh lại có một ha?ng các em
    (tiensinhdatinh )
  7. tuanepc83

    tuanepc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    3
    Tình hình sang năm sau nhà Aries đi off là có nhiều trẻ con đi lắm đây
    Chúc cả nhà ngày mới tốt lành!
  8. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ghê chưa? vừa đọc vào cái xúc động rớt hết cả nc mắt nc mũi... sao anh quan tâm tới em....nhiều thế......
    Đọc tiếp thấy vừa hụt hẫng vừa tội lỗi.... ôi, thế là giờ em về anh bơ vơ à.... Tội nghiệp quá à...? Thôi chờ em, chờ em nhé....
  9. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Em thấy thơ anh viết chưa hết ý của anh thì phải, để em giúp nhé.
    .......
    "Mỗi năm cứ độ thu sang
    Là anh lại có 1 hàng các em.....lần lượt, lần lượt ra đi...."
    28 thu qua, độc thân vẫn hoàn độc thân...Thôi, đừng cố an ủi mình làm gì nữa anh ạ, dù sao vẫn là sự thật mừ.
  10. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    @traitimbenleviahe: Thanks anh đã cho em biết tường tận nhà mìh thế nào?nhưng mà tình hình công việc, hàng họ bán thế nào rồi ạ? có ế ẩm gì ko?đợt tới lên HN chơi, em ghé qua mua giúp anh mấy món đồ, anh nhớ giảm giá nhé.
    @ All: Cả nhà thương em nhé, vùng sâu vùng xa khó khăn quá, mãi mới mò ra thị trấn để ol đc, nhà em cách mặt đường tận mấy km, xa xôi lắm, đi mấy con suối mới thấy đô thị...hic...hic....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này