1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aries - Những chú Bạch Dương đáng iu ( 21/3 - 20/4 ) - Tầng 5 - Chào đón mem mới, chờ mong mem cũ tr

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi FridayandRo, 08/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FridayandRo

    FridayandRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Hok phải Mót nào cũng thía nhá Cái đồ vơ đũa cả nắm
  2. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Thế có mod nào mà từ sáng đến chiều vào nhà Bạch Dương post đến 4, 5 bài rồi té đi không vậy?
  3. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới....
    Anh đi quét nhà, lau nhà và cơm nước đây
    Ai có hứng thì đến ăn tối với anh .....
  4. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Không ai muốn tới ăn tối với anh à?
    Vậy thôi, anh nấu nướng đơn jản...
    Chỉ tiếc là ko có người rửa bát hộ
    Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ
  5. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    mem cũ đã về rùi đây! vui nào! vui nào!
  6. FridayandRo

    FridayandRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mem cũ à? Sao mìn k bít nhờ
    @tiensinh : Nhìn cái chữ ký của anh em hoa hết cả mắt... Đau đầu, chóng mặt, buồn.. nôn nữa,....
    Hik... mình ốm roài
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    ỐM
    Nó ít ốm, hầu như không bị ốm vặt bao giờ. Nếu có bị, thì là những trận ốm nặng, nằm viện hàng tuần liền... Mọi người hay bị ốm vặt : đi mưa ốm, đi nắng ốm, sổ mũi, nhức đầu.... còn nó thì không, nếu có nhỡ may mà bị thì chỉ cần 1 viên thuốc là khỏi, không bị dai dẳng vài ngày như người khác...
    Nhưng hình như hôm nay nó ốm....
    Thấy mệt mỏi từ trưa, thấy đau đầu và nặng đầu từ trưa... nhưng nó tặc lưỡi nghĩ : " chắc tại ngủ nhiều nên nặng đầu" - nó vẫn hay bị như thế mà... Thế nhưng, suốt cả buổi chiều nó thấy mệt, đau khắp người và không muốn đứng dậy đi đâu nữa....
    .. Lại nằm... nằm đỡ đau hơn, nhưng không nhắm mắt ngủ được. Mà như thế thì buồn.. Chán khủng khiếp....Mà nằm cả chiều rồi, đêm lại thức, không thể ngủ được...
    Mò dậy onl, ngồi cũng thấy mệt và đau, nhưng lại thèm trà đá, thèm ra ngoài đường hóng gió... Biết đâu ra ngoài lại thấy đỡ mệt hơn...?
    Có người bảo trời đang mưa... .Cũng chẳng biết có phải không nữa, thậm chí không muốn ngó ra ngoài cửa sổ xem có phải là mưa không?
    ,... Rồi đến đói... Đói kinh khủng. Hay tại đói nên thấy mệt và tưởng mình ốm nhỉ ? Nhưng lại lười đi ăn... Lười đi ăn một mình, lười luôn cả việc đi ra ngoài mua đồ ăn về... thậm chí, có người còn bảo nó là : lười cả việc bảo người ta đưa đi ăn nữa.....
    .......
    Nó chẳng biết là mình cần gì nữa...
    Chỉ thấy mệt mỏi và chán nản thôi,...
    .............................................................
  8. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0

    nhà có ngặỏằi ỏằ'm
    sao ko thỏƠy ai mang hoa quỏÊ 'ỏn nhỏằ , 'ỏằf tỏằ> fn kâ
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    ơ kìa , nhà có ngừơi ốm, tổ chức đi off thăm người ốm đi chứ
  10. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    mệt thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này