1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aries - Những chú Bạch Dương đáng iu ( 21/3 - 20/4 ) - Tầng 5 - Chào đón mem mới, chờ mong mem cũ tr

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi FridayandRo, 08/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhnh6

    anhnh6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là nhà vắng thật rùi nè. Không có ai cả. Mọi người đi ăn cơm đi nhé. Nhà để tui trông cho.
    Ngon miệng cả nhà nhé!
  2. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Đúng o?i, nga?y na?o cufng có que? bói
    Em có thích xem bói ko?
  3. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Anh thi? thấy chú cufng chịu khó sang các nha? khác đong đưa lắm
    Ma? ơ? nha? Cua, chú đang đong em na?o đấy
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    trưa nay ăn bánh giờ
    đầu quay tít thò lò
    ụa uạ, bị mấy ng ở chỗ phỏng vấn quay như chong chóng, mệt mệt, mệt
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Cả nhà đọc thơ nhá, bùn chán quá đi. Chả ai trông nom nhà cửa
    Trời thành phố đầy mây
    Buổi sáng có ánh mắt u uẩn nhìn lên hàng cây
    Mặt trời còn lạnh
    em đi trong sương sớm
    tóc buồn không bay
    Trời thành phố đầy mây
    tóc em mềm như lá cỏ
    có bài hát yêu đương vẳng từ hiên nhà ai
    vẫn còn đóng cửa
    ôi bài hát của chúng mình
    làm em nhớ anh
    Có gì mắc cỡ khi nói rằng em nhớ anh
    em nói với bầu trời đầy mây
    với những chiếc lá co ro trên cây chờ mong nắng ấm
    em nói với bờ cỏ hiền lành
    và con chim đơn độc
    rằng
    chẳng biết bây giờ anh ở đâu
    Trời thành phố đầy mây
    quanh em mùa thu sóng sánh
    quanh em đầy ắp bóng hình anh
    nụ cười mùa hè và những tia nắng ấm
    em đang bơi trong nỗi nhớ của mình
    Em bơi trong bầu trời có anh
    bài hát yêu đương ngân vang trong gió
    có gì đâu mà mắc cỡ
    khi nói rằng nhớ anh
    Có gì đâu phải ngại ngùng
    khi được khoe khoang hạnh phúc
    trời thành phố đầy mây
    tình yêu căng ***g ngực
    em biết gửi nơi nào
    nỗi nhớ của em?

    (Phạm Thị Ngọc Liên)
  6. FridayandRo

    FridayandRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ người khác làm giè
    Để tớ làm thơ cho mà đọc
    Đừng nói bằng giọng đắng cay
    Khi chính anh là người viết ra chữ không thể
    Không thể yêu và không thể quên như thế
    Tại sao lại trách em?
    Có những điều không thể bôi đen
    Để xóa đi như chỉ cần delete....?
    Anh biết ...và em biết...
    "Tha thứ nhưng không thể quên..."
    Vậy thì ....sao phải cay đắng với những điều không tên?
    Với những gì của em...mà chính anh đẩy em vào đó?
    Cỏ có vươn cao cũng không thể bằng ngọn gió...
    Em có quay về cũng không giữ được chân anh?
    Vậy thì....sao cứ hờn cứ giận vì yêu thương mong manh
    Cứ dằn vặt vì chút tình còn lại
    Nhớ một điều...anh đã xa em mãi....
    Đừng làm đau nhau....
  7. anhnh6

    anhnh6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Đọc đúng đến cái chỗ này, chịu không thể đọc được nữa. Dừng lại tưởng tượng nè!
  8. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Thứ Sáu (27/7) của bạn
    Bạch Dương ( 21/3 ?" 19/4)
    Đừng ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc, nếu không thì bạn dễ phát cáu lên lắm đó. Có lẽ bạn cần một không gian cho riêng mình. Cứ dẹp mọi chuyện sang một bên, thay vào đó hãy dành buổi tối xem một bột phim mình yêu thích, thoải mái hơn đó.
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    eo oy`, sao mà dừng lại đúng lúc xế
    đúng là nhà Dê có khác
  10. anhnh6

    anhnh6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Anh àầng dê đực. Em là dê cái!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này