1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aries - Những chú Bạch Dương đáng iu ( 21/3 - 20/4 ) - Tầng 5 - Chào đón mem mới, chờ mong mem cũ tr

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi FridayandRo, 08/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    hình như đi xuất khẩu lđ hay sao ý
  2. anhnh10

    anhnh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Chân tay hay không phải là chân tay vậy? Sao bít rõ thía?
  3. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Hề hề
    Up tạm mấy cái ảnh ọp đã, mai up típ
    Hừm hôm nay bắt được con mèo
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi chợ
    [​IMG]
    Xong òi chiến đấu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là 2 em nữ xinh nhất nhà, đang gặp 2 đùi gà ngon nhất mâm
    [​IMG]
  4. anhnh10

    anhnh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Vậy là buổi ọp hôm nay thành công tốt đẹp! Cả nhà ngủ ngon nhé!
  5. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có khi em về sớm nhất, ^^...post ảnh lên đi, rồi em tường thuật cho!
  6. anhnh10

    anhnh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá. Mai up tiếp pác nhé. Cả nhà ngủ ngon!
  7. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    híc híc híc
    Cả nhà hôm nay đi ọp vui nhỉ tiếc quá em ko đi đc
    Híc em xin lỗi cả nhà vì hum nay nhỡ hẹn
    thành thật xin lỗi em mèo yêu là đã ko đến đón em. tại vì anh đang định đi thì bà chị họ tức seeps gọi điện bảo đi mua tài liệu cùng bà ấy đi đến 8h mới về đã thế tắt máy ko nhận đc SMS của mèo.
    Híc đừng giận anh nha em mèo yêu
    ANh biết thất hẹn thế này thật đáng ghét nhưng mà thật sự anh bị ép
    huhu Anh sẽ tại tội với em mèo sau nhé
  8. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Thành viên hôm nay đi off :
    1, >>> @hien_chocopie ([​IMG] - 87)
    2, >>> @ALABAKHA ([​IMG] - 81)
    3 , >>> @Thu_6 và bạn trai ([​IMG] - 84)
    4,>>>@tiensinhdatinh
    ([​IMG] - 80)
    5, >>> @holi_war
    ([​IMG] - 87)
    6, >>> @tuan_epc83
    ([​IMG] - 83)
    7, >>> @anhnh
    ([​IMG] - 83)
    Chỉ tham gia vụ trà đá Nguyễn Chí Thanh
    8, >>> @kite
    ([​IMG] - 83)
    Hôm nay ghi nhận tinh thần anh Alabakha vì đến sớm nhất, sau lại hy sinh buổi sinh nhật em gái để ngồi với cả nhà cho đến hết nồi lẩu...
    Cả nhà hôm nay theo chân anh Giáp ra một quán rất ấn tượng với nhìu đom đóm, nhạc cụ, chuối, nhìu cô gái phục vụ mặc trang phục dân tộc rất đáng iu...Ở đâu ý nhỉ? Ngách 55, ngõ 124 Âu cơ, tên quán là Tứ Hải
    Với món lẩu gà đen thì Hồng Anh hôm nay xem chừng đánh chén thịt gà nhìu gần bằng anh Giáp hix hix...Cả nhà hết rượu nếp cái sang rượu hoa cúc...Anh Giáp thì đặc biệt chú ý đến món rượu bổ thận tráng dương
    Hồng Anh có vẻ sắp đi xa nên rất hào hứng chụp ảnh, nào là chén đùi gà rồi ôm gốc chuối, tiếc là ở gần đó ko có cái lò gạch nào nhỉ?
    Anh Alabakha sung sướng nhắc lại những kỷ niệm buồn vui với người sắp ra đi...trong đó sâu đậm nhất là những lần chè chén...ôi...ngày xưa đó
    Anh Tuân tẩm ngẩm tầm ngầm...nhưng mà em để ý hết, mời rượu hơi nhìu đó nhé..
    Cậu em mình tập trung vào rượu và thuốc lá...về nhà lại còn cảnh báo bà chị là uống nhiều mới chết hix
    Anh Nam có vẻ "lạnh lùng" trời cho...thỉnh thoảng cười nhếch mép ? thật thà tâm sự, Hồng Anh đi, cũng thấy thiếu nhiều thứ đó ...ko hỉu thiếu thứ gì nhỉ? bạn trà đá ban đêm chăng?
    Anh Đạt thì toàn trêu em với Hồng Anh mấy vụ ăn uống
    Còn về iem, chả có gì nói nhìu iem uống được, ăn được, cười nhìu, nói nhìu ..còn gì thêm thì mọi người nhận xét he he
    Sau tăng 1 định đi hát nhưng hơi muộn rùi (10h) cộng với Hồng Anh phải về sớm, nên cả nhà kéo nhau ra bãi cỏ đường nguyễn chí thanh trà đá...đến lúc này thì được diện kiến anh Anh..trình độ spam cao nhất nhà...hóa ra nhìn cũng giản dị, hiền lành như ai
    10h30, buổi off kết thúc, 9 người kéo nhau về nhà nghỉ, hè hè...Em viết đến đây thui
    Tường thuật còn gì thiếu nhà mừn bổ sung nha!
    @ Cá: sau vụ này mèo tạm tha, nhưng cứ chuẩn bị tinh thần là còn khổ với mèo
    Được hien_chocopie sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 16/08/2007
  9. holiwar

    holiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên đi off với nhà Bạch Dương
    nên chắc em cũng kô có gì nhiều để nói
    rút ra 1 vài kết luận chung chung
    nhà Bạch Dương hơi thiếu người
    nhưng mọi người chơi khá có cảm tình với nhau
    quán ngày hum nay đi đúng là rất đặc biệt
    và cái tượng đặt trên cái đồng hồ và dưới cái diều còn đặc biệt hơn nữa
  10. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Ha ha hôm qua vui nhỉ ! chán bác tiên sinh biết em ở Lạc Long Quân mà chả thèm í..í..ới...ới .. gì cho em tham gia với! .Lần này có lắm người mới nhỉ?mỗi tội nhân nhà Bê dê vẫn toàn Dương thịnh âm suy thôi! giờ thu_6 đi rồi thì lại càng suy tiếp.hic!.Mai làm một cái bố cáo kêu gọi thành viên đi.
    to thu_6: Một lời chúc tôt lành ,may mắn tới Thu_6 nhé! Thượng lộ bình an !Không rõ là xuất khẩu lao động, hay du học hay làm gì thì khi trở về cũng mã đáo thành công!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này