1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ars vs MU goodbye Ars

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi TheZodiac87, 06/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nickel

    Nickel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Trọng tài stupid, không hiểu lão ta có cá độ gì không. Cú của Fletcher mà cho thẻ đỏ, penalty đã là quá đáng. Damn. Hỏng cả không khí đẹp của bóng đá, làm cho Ars có bàn thắng mà cũng chẳng dám ngẩng đầu lên.
    Ức chế thật
  2. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Vẫn hy vọng MU sẽ kháng án được cho Fletcher
  3. Nickel

    Nickel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đọc trên BBC thì Sir Alex bảo không kháng cáo được rồi. Chuối một nải thằng cha trọng tài. Nhìn cái mặt ngu không chịu được.
    Nhường cho Ars một quả đấy, trả Fletcher lại. Dammmmmmnnn
  4. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Cũng lo cho Arsenal sau trận đấu này.
    Nguy cơ tan đàn xẻ nghé là rất cao.
    4-5 năm liền trắng tay, lại phải chịu đựng một trận thua nặng nề, tòan diện, cho thấy khoảng cách khó san lấp với MU, thử hỏi những cầu thủ như Cesc, Ade hay Robin liệu có còn kiên nhẫn? Thương ông giáo nhưng cũng bực vì thói bảo thủ của ông này.
  5. Nickel

    Nickel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bác vào đây vote cho Darren Fletcher cái, khổ thân cu cậu quá trời. Cơ hội cả đời được tham dự cúp C1 bị thằng cha Rosetti đần độn cướp mất:
    http://www.petitiononline.com/qwerty09/petition.html
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Luật của Cúp C1 ko cho phép kháng án thẻ đỏ đâu . Tiếc thế ! Thằng cu Fletcher là thằng trâu bò phết mà ko đc chơi ở trận Chung kết thì thật buồn . Nhưng như thế có nghĩa là chú Park lại có cơ hội hehe
  7. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Giống mùa 98/99 ghê, thẻ đỏ vắng mặt trận ck nhưng cuối cùng MU vẫn VĐ. Lâu lắm rồi mới thấy thằng CR7 nó đá nhiệt tình như hôm qua
  8. misugijun09

    misugijun09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Viva tình yêu của em Mu sẽ vô địch Nhưng không biết liệu hè này Mu có để thàng CR7 ra đi k nhẩy ? Như vậy cũng là tổn thất lớn
  9. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    làm rì có chuyện nó để cho ra đi
    em thấy trận tới mà gặp chelsea thì tốt hơn là barcelona, vì thằng chelsea du sao cũng biết hàng nó rồi, có kinh nghiệm đá với nó
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Gặp Chel hay Bar thì cũng rứa. Chỉ có 1 trận thôi, sợ quái gì thằng nào!
    Nói thật bây h tiền vệ MU đá có tổ chức, chiến thuật cực tốt, nhưng nếu so với thời bộ 4 Beck-Keane-Scholes-Giggs 10 năm về trước thì vẫn còn thiếu sự bùng nổ. 10 năm trước MU đôi công với Barca của Van Gaal với Rivaldo vô địch Liga 2 năm liên tiếp tưng bừng, cả 2 trận đều hòa 3-3, mà toàn dẫn trước mới ghê chứ.
    Từng rất hi vọng ở Owen thay thế Keane, và rõ ràng là đủ khả năng, nhưng đ/c này nằm viện nhiều hơn ra sân. Scholes với Giggs thì quá già, đb là Scholes, nên MU kô còn 1 tiền vệ làm bóng đúng nghĩa. Scholes 10 năm trước tớ thấy chơi hay hơn Gerrard với Lampard nhiều. 2 đ/c này thì chú trọng lối chơi dựa trên nền tảng thể lực sung mãn, chứ Scholes nhà mình thì cũng tinh tế lắm. Cũng vì ko tìm ra chân tiền đúng nghĩa nên Fergie phải kéo R10 xuống, đồng thời năm ngoái ở Nou Camp phải chơi màn tử thủ, hai năm trước thì thua trắng bụng AC.
    Thử tưởng tượng MU mà có Ribery làm bóng, Owen-Anderson-Fletcher thủ, để R10 với R7 tấn công thì sợ gì kô dám chơi đôi công với Barca.

Chia sẻ trang này