1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Arsenal - ai dám "chọc gậy bánh xe" ? ? ?

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi ranger04, 05/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Arsenal - ai dám "chọc gậy bánh xe" ? ? ?

    Arsenal - Ai dám "chọc gậy bánh xe"
    PL 2003-2004 đã trải qua 27 vòng đấu mà Arsenal vần chưa nếm mùi thất bại. Thắng tới 20 (11 trên sân nhà và 9 sân khách) hoà 7 ( 2 trên sân nhà và 5 sân khách), Arsenal đang bỏ xa hai đối thủ đáng gờm nhất là Chelsea và Manchester United tới 9 điểm và thẳng tiến tới chức vô địch PL trên con đường rộng thêng thang
    Từ lâu người ta cuộc đua tranh giành chức vô địch giải ngoại hạng Anh chỉ là "cuộc đua tam mã" giữa Arsenal, MU, Chelsea, hay lấp ló đâu đó những cái tên Liverpoll, New. Thế nhưng tại mùa giải năm nay thì "bóng" của những cái tên đó đã quá "mờ mịt" trước một Arsenal mạnh mẽ, quyết tâm và hiệu quả
    Thắng tới 20 (11 trên sân nhà và 9 sân khách) hoà 7 ( 2 trên sân nhà và 5 sân khách), Arsenal đang có 67 điểm - một con số ấn tượng - trong khi giải ngoại hạng chỉ cón 11 vòng đấu nữa. Đến lúc này chúng ta - những cổ động viên của Gunners đã có thể mơ đến một chức vô địch cho đội bóng thân yêu khi khả năng kéo dài chuỗi bất bại của Arsenal vẫn rất cao. Không hề có nhiều thay đổi so mới mùa trước, trừ sự bổ sung mang tên Jose Antonio Reyes đến từ Tây Ban Nha, đội quân của ông Wenger thi đấu vẫn đầy hiệu quả và đặc biệt là chân sút Henry ( đã ghi 20 bàn) hay lão tướng Dennis Bergkamp. Không "lượn lờ bay ****" lối chơi của Arsenal chắc như "đinh đóng cột". Bản lĩnh thi đâu của đội bóng đẳng cấp cao được thể hiện rất rõ trong những trận thắng ngược trước Chelsea. Không những thế, thứ tạo nên một Arsenal mạnh mẽ như bây giờ không phải là tiền - thứ mà Chelsea đang dùng để "mua" vinh quang, cùng không phải là những mưu mô toan tính kiểu Alex Fergunson mà đó là NIỀM TIN. Arsenal đã và đang chiến đấu bằng tất cả niềm tin, thứ đã giúp họ có được lợi thế rất lớn trong cuộc đua này
    Chúng ta những cổ động viên trung thành luôn hy vọng rằng sẽ có một kết thật có hậu cho những khẩu thần công mùa này



     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  2. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    các trận đấu tới của Arsenal:
    Blackburn ?" Arsenal (vòng 28); Arsenal ?" Bolton (29); Arsenal ?" Manchester United (30); Portsmouth ?" Arsenal (31); Arsenal ?" Liverpool (32); Newcastle ?" Arsenal (33); Arsenal ?" Leeds (34); Tottenham ?" Arsenal (35); Arsenal ?" Birmingham (36); Fulham ?" Arsenal (37); Arsenal ?" Leicester (38).
    nhìn vào đó cộng với lịch đấu CL xen kẽ. ta thấy gần như k có một trận nào thuộc dạng dễ thở. sân nhà thì gặp các đội đang mong muốn trụ hạng. đá chết thôi. sân khách thì các đối thủ xương xẩu.
    k nói đâu xa, theo tôi đội có thể ngáng đường Arsenal chính là đối thủ của chúng ta: MU. một trận thắng trước Arsenal sẽ lấy lại hy vọng rất lớn cho họ. một trận thua sẽ là cú đấm cuối cùng, hạ nốc ao.
    dù chưa đến trận đấu ấy nhưng tôi cũng thấy MU khó mà có cách ra quân nào khác ngoài việc tấn công ngay từ đầu. hà hà một trận cầu tưng bừng với phần thắng cho Arsenal.
  3. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -tôi ko tin mu dám chơi tấn công khi gặp ARS ngay cả khi họ còn ở phong độ cao.. trận lượt đi chẳng hạn, tại sân nhà mà cũng có dám tấn công đâu huống chi bây giờ... nó tấn công mình là tốt đó.. chỉ sợ tụi nó cứ ru rú ở sân nhà thôi..
    -đối thủ nào cũng khó chơi cả.. ko coi thường đội nào hết.. nhưng ARS sẽ thắng tất cả !!! sẽ ko cho các đội còn lại một tia hy vọng nào hết !
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Portsmouth - Arsenal : sẽ có bất ngờ ???

    Ngay khi Portsmouth thắng Liverpoll ở vòng 5, các cổ động viên của Arsenal đã mở tiệc ăn mừng. Đơn giản, Arsenal đang ở trên Portsmouth tới 16 bậc trong bảng xếp hạng PL. Thêm những, "các pháo thủ" chưa từng thất bại trước Portsmouth tại cúp FA. 3 lần đụng độ trước đây, Arsenal thắng 2-0 năm 1932, hoà 1-1 và thắng 3-2 năm 1972. Cơ hội trở thành đội bóng đầu tiên sau Blackburn năm 1886, 3 lần liên tiếp giành cúp FA và là đội đầu tiên đi vào lịch sử với 4 lần liên tiếp vào đến trận chung kết cúp FA.
    Với Portsmouth, tham vọng của đội bóng này đơn giản chỉ là chiến đầu hết mình trong tất cả các trận đấu. Với tư tưởng cực kỳ thoải mái đó, đoàn quân của HLV Harry Rách nát đã cho "ông lớn" liverpoll rớt đài ở vòng 5. TRên sân Fratton, Portsmouth luôn là đối thủ khó chịu của bất cứ đội bóng nào và ở đầu mùa Arsenal đã phải nhọc nhằn với 1 điểm để rời khỏi nơi đây
    Tiếp Arsenal đêm nay, Portsmouth không thể đưa ra sân hoàng loạt các trụ cột như Todorov, Eddie Howe, Sheringham, Stefanovic, Hayden Foxe do chấn thương. Hai cầu thủ mới được tuyển trong kỳ chuyển nhượng mùa đông là LuLua và John Curtis cũng không thể ra sân thi đấu do đã thi đấu cho đội bóng cũ ở cúp FA năm nay. Tin vui duy nhất cho đội chủ nhà là sự trở lại của tiền vệ Steve Stone sau chấn thương
    Trong khi đó Arsenal cũng chẳng khá khấm gì , ông Wenger sẽ không thể đem theo Robert Pries, Bergkamp .... ( tất cả đều đang dưỡng thương) nhưng chắc chắn Henry sẽ ra sân
    Liên tiếp những ngày qua báo chí Anh có những bài viết phân tích những điểm yếu của Arsenal, như những lời mách nước cho các đội bóng đối thủ của "những khẩu thần công". Điều đó đã khiến cả HLV Wenger lẫn các học trò bị phân tâm. 3 ngày sau Arsenal còn có trận lượt về Champions League trước Celta Vigo, điều đó sẽ khiến Arsenal không thể bung hết sức trong trận đấu này
    Bố khỉ cái thằng "mồm thúi" Smith ( nhà chiêm tinh học đã dự đoán đúng về cuộc ngược dòng của MÙ năm ngoái) đã lên tiếng rằng Arsenal không thắng trong trận đấu này nhưng tớ: ranger04 - thầy bói mù VN bảo rằng: Arsenal sẽ thắng ít nhất là 2 bàn

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  5. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -hehhehhe.. thằng cu Smith lần này đoán sai rồi(năm ngoái chỉ là chó ngáp táp phải ruồi mù + què 1 cách thôi)... còn mấy thằng nhà báo.. cứ việc phân tích điểm yếu của ARS.. đội nào mà ko có điểm yếu.. mình vẫn thắng như thường.. điểm yếu của ARS quá nhỏ so với điểm mạnh của ARS..
    -một chiến thắng đang chờ chúng ta.
  6. arsenal_nvd

    arsenal_nvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Arsenal của mùa này chứ đâu phải của mùa trước đâu ma sao cứ phải lo nhiều thế nhỉ.Sẽ ko có bất ngờ nào xảy ra đâu bởi vì xét cho cùng thì mùa này ở PL ko có ai là đối thủ của AR cả hehe.Năm nay chúng ta đã có thêm nhiều nhân tố mới để có thể ko phải lo rằng các cầu thủ ko còn sức đá.Ở mùa trước đã có ai thấy các cầu thủ trẻ đc đá chưa,nhưng năm nay thì khác,đội hình của AR đã có thêm những cầu thủ trẻ đủ trình độ để tham gia những trận đấu đỉnh cao và họ đẵ đc tin dùng rồi,vậy thì còn lo gì chứ
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ha ha hôm nay có một tờ báo thấy đoạn này post lên đây cho vui nào
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 06/03/2004
  8. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]
    hehhe... chắc ku này ít xem đá banh.. ko biết luật.. đã dốt còn lớn tiếng người ta cười cho..
  9. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không có đội bóng nào cản được bước tiến của Arsenal , đó là theo quan điểm của tôi . Nhưng nên nhớ vào thời điểm này năm ngoái chuyện động trời nhất cũng có thể xảy ra... Chúng ta chưa bao giờ dám coi thường Mu mà chỉ coi họ là
    kẻ mà chúng ta cần fải thắng . Với tinh thần của mùa bóng năm nay , và bài học của mùa bóng năm trước , tôi tin rằng chiếc cup năm nay sẽ về với chúng ta. Vấn đề là các cầu thủ của chúng ta fải căng sức thi đấu trên quá nhiều mặt trận , mà sưc người thì có hạn . Nhưng ko sao Wenger sẽ biết cách vượt qua . Năm nay Arsenal sẽ vô địch .
    Xin cảm ơn .
    ÂM NHẠC LÀ BẠN
    BIA KẾT NỐI FANS

Chia sẻ trang này