1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Arsenal chinh phục đỉnh cao mới.

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi only_arsenal, 17/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Arsenal chinh phục đỉnh cao mới.

    đêm nay trên sân nhà Highbury Arsenal sẽ bắt đầu chinh phục cúp C1 mùa bóng 2002-2003.hi vọng rằng mọi chuyện đều tốt đẹp trong trận đấu đầu tiên này để khởi động cho giải đấu đầy cam gho này

    Arsenal
  2. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Wá nhiều cơ hội cho Arsenal giành 3 điểm trong trận này. Tinh thần của những chàng pháo thủ đang lên rất cao sau những chiến thắng mới đây tại Primier Liague. Đối đầu với Arsenal tại Highbury chưa bao h là chuyện đơn giản, hơn nữa thành tích của các đội bóng Đức tại đây nói chung cũng không tốt lắm, năm ngoái Bayer Levekusen đã phơi áo tại đây tới 1-4, trong 1 trận đấu tấn công khủng khiếp của Arsenal. Một năm trước đó là trận thủ hoà đổ mồ hôi hột của FC Bayern. Nếu như đội quân của ngài Arsene Wenger mất Robert Pires và Fredik Ljungberg, thì bên phía Dortmund cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi không thể đưa ra sân 2 trong số 3 ngôi sao tấn công thượng thặng Amoroso và Rosicky, thậm chí có thể là cả Woerns. Toàn nước Anh hướng tới một trận thắng của Arsenal, các hãng cá độ cũng như các nhà chuyên môn đều nhận định như vậy, tuy nhiên cũng đừng khinh suất, vì đây là một đội bóng Đức, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúc thắng lợi, Arsenal.
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  3. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đúng thía dù sao năm ngoái BM cũng đã để vuột chiếc đĩa bạc về tay Dortmund , bác FC chắc vưỡn còn căm lắm nên ủng hộ ARS nhà mình thui
    Tại sân Highbury này , các bác BM - 1 đội được đánh giá cao hơn hẳn , cũng đã fải về với 1 đ trên tay , Mu thất trận . Vậy một đội Dortmund thì sao nhể , ??????
    Mời các bác xiem hùi sau sẽ rõ - tức vào 3h30' sáng ngày mai
    Kẻ lang thang cơ nhỡ ko nơi nương tựa , các bác cho cháu nghỉ chân nhờ tí nhể
    Cleg từ đâu đến ?
    Cleg đi về đâu ?
    Ngoài sân đầy lá rụng
    Trăng sáng giữa đêm thâu

  4. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Chúc may mắn... Arsenal!!!
    Cleg: hic... thế là đi rồi mày ạ...
    Một buổi sáng mùa đông...
    Một chú bé yên nằm
    Bờ môi dường thầm hỏi:
    [marquee]''Có thiên đường hay không?''[/marquee
    ]
    [/b][/size=3]
  5. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    2-0.arsenal chứng tỏ vì sao mình có thể vô địch nước anh!
    Arsenal
  6. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    HIc , xui xẻo thía mày , đi đứt bữa trưa của tao rồi
    Thôi may mà có trận thắng 2 - 0 của Arsenal cầm hơi vậy
    Nhwngx thập niên 80 chúng ta lật đổ được Liv thì sao sang thế kỉ 21 này chúng ta ko lật đổ được đội bóng hoàng gia TBN nhể , Real chờ đấy
    Kẻ lang thang cơ nhỡ ko nơi nương tựa , các bác cho cháu nghỉ chân nhờ tí nhể
    Cleg từ đâu đến ?
    Cleg đi về đâu ?
    Ngoài sân đầy lá rụng
    Trăng sáng giữa đêm thâu

  7. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Tiền vệ người Thụy Điển đã trở lại sân cỏ một cách ngoạn mục, sau thời gian điều trị chấn thương kéo dài. Chính anh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 trong trận tiếp Borussia Dortmund, tại vòng bảng thứ nhất Champions League, sau một pha phản công mẫu mực.
    Chơi ép sân từ đầu trận, nhưng Arsenal phải đợi tới phút 62 mới tìm được bàn mở tỷ số. Dennis Bergkamp kết thúc chuẩn xác đường chuyền của Wiltors, sau động tác giả của Freddie Ljungberg. Ngoài ra, đội chủ nhà còn tạo được một số cơ hội, nhưng Henry và Sylvain Wiltord đều bỏ lỡ.
    Trong hiệp một, tiền đạo Ewerton của Dortmund cũng một lần sút bóng chệch khung thành. Tuy nhiên, sau bàn thắng của Berkamp, các cầu thủ Đức nôn nóng tràn lên tấn công và để thủng lưới tiếp bàn thứ hai. Chỉ mất có 13 giây kể từ khi bóng rời tay thủ môn David Seaman tới khi được Ljungberg đưa vào lưới, ở phút 77. Phút 70, tuyển thủ Thụy Điển cũng đã bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Anh phá được bẫy việt vị của đối phương, và có thể gây nhiều nguy hiểm hơn đối với đội bóng Đức nếu chịu chuyền bóng cho Henry đang đứng ở vị trí thuận lợi.
    Sau trận đấu, HLV Wenger đã ngợi khen cậu học trò đến từ Bắc Âu: "Ljungberg tỏ ra ngạc nhiên khi biết sẽ được chơi chính. Nhưng cậu ấy đã thể hiện phong độ tốt, và càng chơi càng mạnh mẽ. Là một cầu thủ quan trọng của đội, cậu ấy đã được thưởng công xứng đáng tối nay". Ông Wenger cũng nhấn mạnh rằng chiến thắng này chứng tỏ đương kim vô địch Anh đã sẵn sàng cho cuộc chiến tại đấu trường châu Âu năm nay. Arsenal mới chỉ một lần vào đến tứ kết giải đấu này (năm ngoái). Họ cũng đã để thua 5 trong số 6 trận đá trên sân khách mùa trước, và sẽ lần đầu tiên nếm mùi sân đối phương trong mùa Champions League năm nay, khi tới đấu với PSV Eindhoven vào thứ tư tuần sau.
    "Đây là một trận đấu khó khăn, nhưng các cầu thủ Arsenal chứng tỏ mình đã trưởng thành. Họ chơi rất kiên trì, kỷ luật, không hề phạm sai lầm trong phòng ngự. Điều đó khiến tôi thấy lạc quan. Không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi luôn ghi được bàn thắng. Khi Henry bị theo sát thì Ljungberg, Bergkamp hay Wiltord sẽ khiến đối phương phải hối tiếc", Wenger nói thêm.
    HLV Dortmund, Matthias Sammer, thì tỏ ra không hài lòng với cách đội bóng của ông để thủng lưới hai bàn: "Bàn thắng thứ nhất là do lỗi của chúng tôi. Nó xuất phát từ một pha ném biên mà lẽ ra các cầu thủ không được phép để xảy ra".
    Ở trận đấu còn lại của bảng A, Auxerre đã hòa PSV Eindhoven không bàn thắng. Như vậy, sau lượt đấu thứ nhất, đội bóng thành London đứng đầu bảng.
    ARSENAL NUMBER ONE
  8. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ... đừng có mơ mà lật đỏ Real...
    ... nhìn lại quá khứ, trong 2 trận CK Cup châu Âu... chỉ có Chelsea là đội bóng Anh kị dơ nhất với Real mà thôi... he he!...
    ... hy vọng năm sau gặp nhau ở C1 nhé!
    Một buổi sáng mùa đông...
    Một chú bé yên nằm
    Bờ môi dường thầm hỏi:
    ''Có thiên đường hay không?''

  9. huyhk

    huyhk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Bergkamp đã nổ phát súng đầu tiên tại đấu trường CL năm nay. Hy vọng các pháo thủ sẽ nổ nhiều phát hơn. Chờ đợi Arsenal. Nhưng có lẽ năm sau mới nghĩ đến chức vô địch CL.
  10. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    hy vọng henry sẽ là tiền đạo hay nhất CL năm nay.sao mình ghét RAUL thế không biết
    Arsenal

Chia sẻ trang này