1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Arsenal chưa đủ lực

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi BTX, 28/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BTX

    BTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Arsenal chưa đủ lực

    Arsenal:
    Đừng vội nghĩ tới Milan


    Thắng dễ dàng Deportivo Coruna với tỷ số 4-1, AC Milan đã đưa ra một lời cảnh báo cho Arsenal về một đẳng cấp mà đội bóng của Arsene Wenger cần phải đạt tới trước khi họ muốn leo lên đỉnh cao của châu Âu. Dĩ nhiên, Arsenal đã từng thắng 5-1 tại San Siro ở mùa giải này nhưng đối thủ của họ khi đó là Inter - có lẽ là đội kém nhất trong lịch sử Champions League nếu xét về những gì mà CLB bỏ ra để đầu tư mua cầu thủ - chứ không phải là đội bóng cùng thành phố đang có nhiều cơ hội lọt vào trận chung kết lần thứ hai liên tiếp.



    Kể từ khi Champions League được đổi tên, không một CLB nào bảo vệ thành công danh hiệu vô địch và mục tiêu đó càng trở nên khó khăn hơn khi Arsenal, Chelsea, Real Madrid hay bất cứ một ai khác đều muốn ngăn cản Milan thực hiện cú đúp lịch sử đó. Nhưng nếu có một trận chung kết giữa Milan - Arsenal tại Gelsenkirchen vào ngày 26-5 tới, thật khó để tưởng tượng ra nổi trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0 và sẽ có cuộc đấu trí trên chấm 11m như tại Old Trafford khi Juventus là kẻ thua cuộc. Với Filippo Inzaghi và Andriy Shevchekno, cặp tiền đạo đã có 57 bàn thắng tại Champions League, cộng thêm Kaka, tài năng trẻ của Brazil, Milan chắc chắn có cách để đánh bại Jens Lehmann. Tương tự như vậy là Thierry Henry, Robert Pires và nếu có thể là Dennis Bergkamp, họ cũng có thể bắt thủ thành Dida phải vào bóng nhặt lưới.

    Thế nhưng, Arsenal, đội bóng Anh phải di chuyển một chặng đường trên sân khách ngắn nhất, lại chỉ thể hiện một phong độ dưới mức mong đợi trước các cầu thủ của Claudio Ranieri, những người giữ sạch lưới 25 trên 47 trận ở mùa giải này, trong đó có 5 trận gần đây nhất. Vậy nên, thứ bóng đá đỉnh cao đã không được Arsenal hay Chelsea trình diễn vào rạng sáng qua. Trong 15 phút đầu, người ta có dịp được chứng kiến Arsenal dồn ép và đẩy Chelsea về phía sau với lối tấn công của Henry và Pires theo đúng kiểu chậm, chậm, nhanh, nhanh, chậm. Tuy nhiên, cho đến cuối hiệp 1, Chelsea đã nới rộng số phút không thủng lưới lên con số 546, thậm chí, ở phút 52 của trận đấu, thế bế tắc bị phá vỡ, không phải là do Henry thực hiện mà là Eidur Gudjohnsen sau sai lầm của Lehmann. Niềm vui đó của Chelsea không kéo dài được lâu bởi 6 phút sau, Pires đã cân bằng tỷ số bằng một pha đánh đầu. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên tại Champions League, hàng phòng ngự của đội chủ nhà đã vượt qua mốc 9 giờ không để thủng lưới.

    Nếu xét về lối chơi kỹ thuật và phong cách của Arsenal ở trận này, họ dường như chưa chuẩn bị cho cuộc chạm trán với Milan vào ngày 26-5 khi mà phía trước đội bóng của Wenger còn 90 phút của trận lượt về và một vòng bán kết cần phải vượt qua. Dù vậy, may mắn đang đứng về Arsenal bởi ở mùa giải này, họ sẽ không có mặt ở đây nếu như không có bàn thắng của Ashley Cole ở trận đấu với Dynamo Kiev tại vòng bảng.


    Trích www.thethaovietnam.com.vn

    Sống trong cát, chết vùi trong cát.
    Những trái tim như ngọc sáng ngời
  2. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    He he sao bỗng nhiên lại có chú fan AC mò sang đây chơi nhỉ. Chẳng nhẽ một Arsenal chưa có tiếng tăm gì ở CL lại có thể khiến Châu Âu run sợ vậy ư
    Mấy chú fan AC đừng vội to còi, cũng đừng mang thằng cha mafia láu cá Berlusconi ra mà doạ. Cứ cố gắng vào chung kết đi, rồi hãy ba hoa
    Chúc may mắn
    Sống, chiến đấu và ... theo tiêu chuẩn ISO 9001
  3. superstarcraft

    superstarcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khó cho arsenal thậtNếu vượt qua chelsea thì đến 99% là đụng phải real nếu mà qua mặt được real thì tôi nghĩ Milan cũng ko phải là trở ngại quá khó khăn cho arsenal.Chúng ta cùng chờ xem
     
     
    --------------------------------------------
          mãi mãi là người đến sau
    --------------------------------------------
     
     
  4. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Điều gì bí ẩn phía sau sức mạnh của AC Milan?
    Berlusconi muốn tại vị, vì thế AC Milan phải chiến thắng (!?)
    Điều gì làm nên những chiến thắng như chẻ tre trên đấu trường châu Âu và Serie A của AC Milan trong suốt thời gian vừa qua? Họ có một HLV tài năng, một đội ngũ dồi dào và ổn định, cùng những cá nhân kiệt suất như Kaka, Maldini Shevchenko? chưa hẳn đó đã là những nguyên nhân quyết định. Vậy thì đó là gì? Họ có ông chủ là Silvio Berlusconi, đương kim thủ tướng Italia!
    Ở đất nước hình chiếc ủng, bóng đá có một vai trò hết sức quan trọng trong đời sống và trong suy nghĩ của mỗi công dân. Trong quan niệm của nhiều người, ai có công đưa bóng Italia chiến thắng ở châu Âu, người đó xứng đáng được thưởng. Việc Silvio Berlusconi vực dậy một AC Milan rệu rã thành một thế lực trong bóng đá châu Âu những năm cuối thập kỷ 80 đầu 90, đã góp phần quyết định đưa ông lên chiếc ghế Thủ tướng. Người Italia lý luận rằng Silvio Berlusconi đã vực dậy được AC Milan ốm yếu thì cũng có thể vực dậy nước Ý trên đà sa sút về kinh tế.
    Bạn còn nhớ chiến thắng lịch sử 6-0 trước Inter của AC Milan trong trận Derby thành Milan ngày 11/05/2001? Đúng một tuần sau sự kiện này, Silvio Berlusconi lần thứ 2 bước lên chiếc ghế thủ tướng Italia!
    Lúc này đây ở Italia chiến dịch vận động tranh cử Thủ tướng đang đi vào giai đoạn quyết định, chỉ 2 tháng nữa thôi bầu cử sẽ diễn ra. Silvio Berlusconi cần trụ lại chiếc ghế của mình, và không có cách nào đánh bóng lại tên tuổi tốt hơn những chiến thắng của Milan. Đội bóng đỏ và đen phải thắng và chỉ có chiến thắng, bằng mọi giá!
    Berlusconi đã đưa Milan lên đỉnh cao vào những năm cuối thập kỷ 80 đầu 90 bằng cách rước về hàng loạt cầu thủ xuất sắc nhất thời bấy giờ, đáp ứng mọi yêu cầu của HLV Sacchi. Sau này người ta đã khui ra được hàng loạt Scandal gian lận tài chính và trốn thuế của tập đoàn tài chính Finivest của Berlusconi nhằm phục vụ mưu đồ trên (khi đó Berlusconi đã phải từ chức Thủ tướng).
    Giờ đây, khi mà Milan bách chiến, bách thắng, người ta bắt đầu thấy ngờ ngợ, có điều gì đó đằng sau những trận đấu của Milan?? Không dễ để có câu trả lời, nhưng tin tôi đi, Milan sẽ giành Scudetto mùa bóng này và rất có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League!
    (Theo Bóng đá)
    Sống, chiến đấu và ... theo tiêu chuẩn ISO 9001
  5. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Arsenal chẳng nghĩ tới ai cả.Nếu có nghĩ đó là trận chung kết cúp C1.Gặp đội nào mà chả được. May mắn + tỉnh táo sẽ giúp các cầu thủ thi đấu tốt hơn và sẽ có mọi thứ.Bóng đá mà mạnh đâu phải sẽ thắng được yếu.
  6. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    thời gian sẽ trả lời
    ÂM NHẠC LÀ BẠN
    BIA KẾT NỐI FANS
  7. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -trước tiên chúng ta cần vượt qua Chel cái đã... RM hay AC gì cũng như nhau thôi, cùng là đội mạnh nhưng ko có nghĩa là mạnh hơn ARS . phải chi để thằng Chel qua bên nhánh bên đó để nó đá với AC còn mình đá với Real nhỉ?
    -nhất định ARS sẽ thắng !!!.
  8. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Ars.....sẽ thắng thui,
    Chel ,,,,, Ars cho hít khói ,,,
    ......mũi nhọn này sẽ phá hết các hàng phòng thủ của bất cứ đội nào .
    Tôi tin là vậy.....
  9. buoitoisomalam

    buoitoisomalam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời ơi ! Trân Đêm qua Ars với Chel ............. thì thấy rõ rùi , Ars chỉ được lúc đầu ,,,, về sau hụt hơi , đá có ra gì đâu cơ chứ ,, ,
    Đó kết quả ... thua 1 - 2 , Chel đá quá hay .... vào vòng trong là sứng đáng ,,,, không hề ăn may một tẹo nào cả..
    --------------------------------------
    buổi tối sợ ma lắm,
    buổi tối tôi vá dép..
  10. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng có fans Arsenal vào đáp trả thế nhỉ.. nai lưng để người ta chửi thế sao. Thật là tội nghiệp cho mấy thằng hay vênh váo và to mồn

    Chỉ những ai đã đi đường xa
    Mới biết rõ đường về nhà
    Được alexfr sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 07/04/2004

Chia sẻ trang này