1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Arsenal còn thiếu gì ???

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi ChauNgoanBacHo, 07/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Arsenal còn thiếu gì ???

    TIỀN ? Rõ ràng Arsenal ko phải là của 10 năm về truớc nữa rồi . Về tiềm lực tài chính Arsenal đã thực sự là đại gia

    HUẤN LUYỆN VIÊN GIỎI ? Câu hỏi này có lẽ hơi ngu ngốc thật

    NHỮNG CẦU THỦ ĐẲNG CẤP ? Henry , Reyes , Campbell, Vieira thực sự là những cầu thủ có đẳng cấp thế giới !!!

    Arsenal đang đi đúng huớng và có tất cả mọi điều kiện thuận lợi để thành công ... Với những gì đang có , nếu chỉ để vô địch giải ngoại hạng Anh vẫn còn là hơi ít ... vậy mà ngay cả điều đó bây giờ cũng cảm thấy khó khăn ... chứ chưa nói gì đến Champion League



    Ngoài Campbell , tất cả đều còn lành lặn và sức khoẻ vẫn rất tốt . Rốt cuộc thì cái gì đang xảy ra đây ... :(


    Thất vọng nhất là Mr . Lehmann , tuổi 35 rồi mà vẫn ko hề có một sự ổn định nào cả ... giá như Arsenal có một thủ môn chắc chắn hơn , ko cần thật xuất sắc , chỉ cần sự ổn định .

    Thất vọng thứ 2 là Ljungberg , thần tuợng một thời của CNBH ... ngày xưa nhìn anh thi đấu luôn có cảm giác bùng nổ , cách di chuyển chỗ thật tuyệt vời , những pha đột kích âm thầm từ tuyến 2 , những cú nuớc rút thần tốc và khả năng dứt điểm cả 2 chân cực khéo ở những không gian chật hẹp ... Ở tuổi 27 lẽ ra đang là đỉnh cao ... vậy mà bây giờ anh chỉ còn ở mức " tròn vị trí " ... buồn thật

    Điều thất vọng cuối cùng , và thất vọng nhất chính là tâm lí , hay " bản lĩnh của những trận đấu lớn " thì các cầu thủ Arsenal quá yếu !!!


    Không chỉ vì đã 4 trận rồi Arsenal không biết đến chiến thắng ... mà vội bi quan , nhưng duờng như Arsenal khi đá ở C1 là một Arsenal hoàn toàn khác , vẫn có năng lực , vẫn có sức mạnh ... nhưng lại có tâm lí của một cậu bé ... rụt rè và thiếu tự tin !



    Thương bác Wenger quá ... bao giờ Arsenal mới có " bản lĩnh của những đội bóng lớn " đây .

    Bao giờ cho đến bao giờ ???

    ( Hôm nay cảm thấy hơi bi quan thật ... mà dạo này " người cũ " chạy hết qua bên kia rồi ... còn mỗi mình lủi thủi ở đây thôi à ??? ° )
  2. Majestic229

    Majestic229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà xem trận Crystal- Arsenal nữa thì đúng là thấy hơi bi quan thật. Nhưng mà CNBH nè, việc đó cũng bình thường thôi. Khi mà người ta đang có cảm giác lâng lâng ở trên mây nay sau một trận đấu với Mu'' bị kéo xuống mặt đất. Thì việc gượng dậy đối với một đội bóng như chúng ta là khá khó khăn. Thi đấu thiếu tự tin, cảm thấy bị xúc phạm vì các đội bóng nhỏ bây giờ cứ lăm le lấy điểm của mình, cộng thêm cảm giác muốn chứng tỏ mình,... TẤt cả điều này đã dẫn đến việc Arsenal đang thiếu đi tính hiệu quả. Hơi bi quan nhưng cũng trả có gì phải buồn quá vì " Sau cơn mưa thì trời lại sáng", nếu cứ dằn vặt mình mãi thì cũng trả có ích gì, cái quan trọng là phải tiến lên phía trước. Nhưng dù sao bác Wenger nhà mình vẫn bảo thủ quá, Ljungberg chơi dở ẹc thế mà vẫn để chú ấy đá chính???? Sao không phải là Pennant? Lại còn Berg nữa vài trận gần đây không hiệu quả? ( Đừng để anh mệt quá vì tuổi tác của anh chỉ nên sử dụng lúc cần thiết, và lúc đó mới là lúc Berg phát huy tác dụng thật sự, chứ ai lại để Berg đá chính ngay từ đầu??? Vâng chỉ có Persie là hợp nhất. Đồng ý không CNBH?). Tuy nhiên cũng phải nói rằng CNBH quá bi quan rồi. Thắng, thua, hoà là chuyện thường tình và việc đó không liên quan gì đến bản lĩnh gì cả mà tại vì chúng ta quen với việc Arsenal chiến thắng roài cho nên bây giờ thấy không phải thì hơi buồn. Nhưng dù sao đừng quá thất vọng
    Hì hì, đang định chuyển hẳn sang định cư bên Arsenal.com.vn thì CNBH than thở, có lẽ phải làm một topic bên đó kêu gọi anh em quay lại cái box này mới được ( Hôm nọ, Some like it hot cũng than vãn bên cái box kia nghe phát buồn). Dù sao anh em Arsenal biết nhau cũng qua cái box này, đừng có vì có hẳn trang web nên quên nơi " chôn rau cắt rốn " chứ!!
    nhiều lúc vào đây không có bác nào cả, cũng thấy hơi buồn, ( Giống hệt tâm trạng của cháu ngoan bác hồ). Cho nên, thông cảm cho CNBH mà vote cho bác cái.
    À mà dạo này bác titi đâu rồi??? Viết bài bình loạn đi chứ? Mất hết cả mặt, anh em thích cái kiểu nói của bác lắm đây!
  3. titihenry83

    titihenry83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Titi nao vậy chú em
  4. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    đã có một số fan nao núng rồi hehe
  5. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Lí do nào nói vậy nhỉ? phân tích cái yếu kém để tìm ra cách khăcphục thì gọi là nao nung sao?
  6. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Lọt lưới 13 bàn sau 12 vòng đấu năm nay so với 26 bàn qua 38 trận năm mùa giải năm ngoái ! một khác biệt quá lớn. Trong khi hàng công vẫn đều đặn ghi bàn thì hàng thủ lại ko hoàn thành nhiệm vụ để bảo vệ thắng lợi đó. Ngay ở những trận đầu tiên tại Pl hàng phòng ngự của Arsenal đã có dấu hiệu bất ổn khi liên tiếp bị các đội bóng yếu ghi bàn nhưng lúc đó hàng công chơi quá tốt bù đắp lại những sai sót đó nên mọi người tạm thời quên đi điểm yếu đó, và hy vọng các cầu thủ hàng phòng ngự sẽ dần dần chơi tốt và khắc phục các điểm yếu nhưng đâu vẫn hoàn đấy.
    Khi đối phương đã chủ động chọi lối chơi phòng thủ nhiều lớp để ngăn chặn sức công phá từ các tiền đạo và chờ đợi cơ hội phản công hiếm hoi về khung thành của Arsenal thì mỗi bàn thắng các tiền đạo ghi được càng phải được các cầu thủ hàng phòng ngự biết trân trọng hơn. Luôn dẫn trước rồi bị gỡ hoà sau đó tấn công trong bế tắc đó chính là hình ảnh của Arsenal gần đây. Tất cả những thiếu sót đó bắt nguồi từ việc Arsenal ko có trung vệ giỏi để thay thế Campell khi anh nghỉ vì chấn thương, việc anh ko thi đấu là một tổn thất rất lớn của Arsenal. Nhớ lại mùa giải PL 2002-2003 vào những vòng cuối cùng khi Arsenal và Mu cạnh tranh nhau quyết liệt để dành ngôi vị vô địch nhưng đúng lúc đó Campell lại bị FA treo giò ko được thi đấu và hệ quả là Mu đã chiến thắng Arsenal để dành ngôi vô địch PL mùa giải đó.
    Thi đấu cả một mùa giải như một cuộc chạy đua vậy ! có những lúc mình vươn lên dẫn đầu và có những lúc sẽ bị tụt lại phiá sau. Mỗi khi tụt lại phiá sau là cơ hội cho chúng ta nhìn lại những điểm yếu và sửa chữa nó, nhất là vào lúc này thì điều đó còn dễ dàng hơn vì còn nhiều thời gian phiá trước khi giải ngoại hạng mới chỉ đi được 1/3 quãng đường! trong cái rủi có cái may, việc chúng ta mất ngôi vị đầu bảng chẳng có gì đáng phải buồn phiền vì Chel những trận vừa rồi chơi rất tốt và xứng đáng đứng đầu bảng. Đứng ở vị trí thứ nhì các cầu thủ chúng ta sẽ bớt phải chịu áp lực hơn và sẽ thi đấu tốt hơn, biết đâu đến kỳ chuyển nhượng giữa mùa ông A.Wenger lại sẽ bỏ thêm nhiều tiền để cũng cố lại hàng phòng ngự mỏng manh của mình. Và quan trọng hơn cả là ông A.Wenger sẽ nhìn lại cách bố trí cầu thủ và thay người của mình, và cả những chiến thuật mới khi các đội đã có dấu hiệu tìm ra cách áp chế lối chơi của Arsenal, để lối chơi của chúng ta bất ngờ hơn đa dạng hơn khi bước vào giai đoạn quyết định của mùa bóng.
    Một trung vệ chơi tốt, khả năng phán đoán tình huống và chống bóng bổng tốt, một tiền vệ với những cú sút xa đầy uy lực, một tiền đạo với khả năng xoay chuyển trong phạm vị hẹp tốt, khà năng dứt điểm bằng đầu và chớp thời cơ tốt là những mẫu cầu thủ Arsenal đang cần. Không đội bóng nào vô địch và xếp đầu bảng từ lúc mới khởi đầu đến lúc kết thúc mùa giải và chúng ta cũng thế thời gian còn rất nhiều để chúng ta trở lại và đoạt lấy kết quả tốt nhất mùa này.
    We are the gunners
    We are the champions
    Lùi một bước để tiến lên một khoảng dài hơn.
  7. boynb

    boynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Những mẫu người như thế thì không có đội bóng nào được hết như vậy đâu.
    đến cả REA cũng ko có được như vậy nữa là chúng ta.
    Theo tui hàng hậu vệ của chúng ta nên cần có thêm 1 số cầu thủ vững như thép nữ.
    và hàng tấn công thì Henry nên và cần năng động thêm 1 tý nữa là tốt rồi.
    Còn ở tuyến giữa thì nên có thêm một BLACK hi`````````
  8. FirePower

    FirePower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Asernal không phải là bất khả chiến bại được. Đội nào cũng thế, không thế thắng mãi được...
    Nhưng đúng là Asernal đúng là có một số điểm yếu thật, vấn đề nằm ở hàng hậu vệ và thủ môn. Ông Wenger bảo thủ quá không chịu bỏ nhiều tiền ra mua ngôi sao bao giờ
    Hàng tiền đạo và tiền vệ trận nào cũng ghi bàn là tốt lắm rồi !!!
  9. SomeLikeItHot

    SomeLikeItHot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,cũng phải hàn huyên tâm sự với anh em phát!
    Quả là độ này tớ khá bận,vừa đi học vừa đi làm nên không có tg rảnh để online nữa..cả tháng rồi mới vào lại đây,cứ tưởng vẫn đông dúc xôm tụ như ngày nào,ai ngờ..hic hic...
    Nhớ lần cãi cọ với CNBH (hết giận tớ rồi chứ??),nhớ em Chic,nhớ đợt chửi thằng vi tiểu nhân rồi đi lễ sám hối vẫn thấy chưa hết tội(he he ngoài đời tớ chưa chửi thế bao giờ,hôm ấy bốc quá...).nói thế chứ tớ biết là từ ngày vào box này đến nay chả có post được bài nào hay ho mà chỉ toàn đi chửi nhau là giỏi thôi,tại tớ mà biết viết văn thì chắc trời sập mất
    Sáng nay mới mò qua bên web và 4rum,thấy mọi người làm ăn sôm tụ lắm,nhưng vẫn thấy kết bên này hơn,cơ bản cái gì đầu tiên thì nó vẫn lưu luyến hơn đứng không các bác...sẽ ráng tranh thủ để lâu lâu vào đây tán dóc cho nó đớ hiu quạnh cái box
    .
    Về ý của CNBH thì tớ hoàn toàn đồng ý với cậu..Chả biết bây giờ Ars đá cái giống gì nữa...Không phải chỉ từ thua tới hoà,mà là cái cách họ thi đấu..thiếu lửa,thiếu sức sống..Giáo sư nhà mình vẫn còn quá nhút nhát khi chưa dám đặt lòng tin vào lứa cầu thủ trẻ,mặc dù họ rất có tiềm năng..thấy tiếc cho persie và cesc vì ít được đá chính quá..Nhìn Robben mà thấy ham
    Giáo sư ơi,bác mạnh dạn lên cho chúng con nhờ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Đuổi quách thằng ăn hại Lê man đi cho rảnh nợ,nhìn thấy nó là ức sùi bọt mép không chịu được!
    Có lẽ phải tìm ra thuốc trj cho căn bệnh quái ác của lão Bergy nhà ta..Theo em thì cứ tống cho lão chục viên an thần cho lão quay đơ đơ,xong rồi vác lão quẳng lên máy bay..Đến nơi thì cứ thế mà vào sân thi đấu,không còn biết sợ đi máy bay là gì nữa(ngủ như chết làm sao biết được),như thế mới có hy vọng giúp Ars giành C1...Chừng nào mình mà vẫn chưa sờ tay vào cái cúp ấy thì bọn MU nó lại cứ có cái cớ mà xỏ xiên mình,cú lắm rồi đấy!
  10. boynb

    boynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Haaaaaaa!
    bây giờ ARSENAL giàu rùi hè.
    Mùa chuyển nhượng năm nay ông sẽ đưa về ARS hàng loạt cầu thủ có triển vọng đó.
    Nếu tính ra năm sau ông sẽ mạnh tay và sẽ là 1 tên trùm cho những kỳ chuyển nhượng

Chia sẻ trang này