1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ARSENAL đã thoát khỏi vận đen

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi khunglongcoi, 04/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    ARSENAL đã thoát khỏi vận đen

    Các nhà đương kim vô địch giải Ngoại hạng có một màn trình diễn nghèo nàn trên sân của Fulham. Tuy nhiên, họ vẫn giành được thắng lợi 1-0, nhờ công đá phản lưới nhà của tiền đạo Marlet. Trong khi đó, Tottenham và Chelsea giao tranh rất hăng, tạo được vô số cơ hội, nhưng lại không ghi được bàn.

    Sau bốn trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng và Champions League, HLV Wenger của Arsenal vẫn tự tin tuyên bố không hề lo ngại trong chuyến thi đấu xa nhà lần này. Vả quả thật, đội quân của ông đã chơi hay hơn Fulham trong hiệp một của trận derby thành London. Thủ môn Van der Sar vài lần phải trổ tài cứu thua cho đội nhà, sau nỗ lực dứt điểm của Ljungberg và Henry. Tuy nhiên, Arsenal có lẽ đã phải rời sân Cottage với chỉ 1 điểm, nếu tiền đạo đội tuyển Pháp Steve Marlet không mắc sai lầm ở phút 31. Sau quả phạt góc tầm thấp tưởng chừng vô hại của Henry, Marlet đã phá bóng vào lưới nhà. Bàn thắng quý giá này không những giúp Arsenal thu hẹp cách biệt với Liverpool xuống còn 4 điểm, mà còn giúp họ nâng cao thành tích ghi bàn tại giải Ngoại hạng: chọc thủng lưới đối phương trong 51 trận liên tiếp.

    Sang hiệp hai, Arsenal vẫn là đội giành quyền sở hữu bóng nhiều hơn, nhưng hầu như không tạo thêm được một pha hãm thành nguy hiểm nào. Fulham - hiện thi đấu rất thành công ở Cup UEFA - cũng chỉ có được một vài cơ hội không rõ nét, và đành chấp nhận thất bại thứ ba liên tiếp tại giải Ngoại hạng.

    Đội hình thi đấu:

    Fulham: Van der Sar - Finnan, Ouaddou, Melville, Brevett - Legwinski, Malbranque (Hayles 54), Goma, Boa Morte, Marlet, Djetou (Inamoto 54).

    Arsenal: Seaman - Lauren (Luzhny 65), Campbell, Cygan, Cole -Wiltord (Toure 83), Silva, Edu, Ljungberg - Henry, Bergkamp (Kanu 72).

    Cũng trong tối chủ nhật, một cuộc "nội chiến" thành London khác - giữa Tottenham (phía bắc) và Chelsea (tây nam) - đã diễn ra với nhịp độ khác hẳn. Hai đội chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, thay nhau uy hiếp cầu môn, và tạo được khá nhiều cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, họ đã phải kết thúc 90 phút thi đấu với kết quả hòa 0-0.

    Wayne Rooney - cầu thủ 17 tuổi đã buộc Arsenal phải nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay - lại lập công tối qua, sau khi vào sân thay người. Tiền đạo này đã ghi bàn duy nhất trong trận làm khách Leeds, giúp Everton giành chiến thắng thứ ba liên tiếp ở giải Ngoại hạng.

    Xếp hạng Ngoại hạng Anh
    (sau 3/11)
    Chi tiết»
    TT Đội Trận Điểm
    1 Liverpool 12 30
    2 Arsenal 12 26
    3 MU 12 22
    4 Chelsea 12 20
    5 Tottenham 12 20
    6 Everton 12 20
    7 Blackburn 12 19
    8 Middlesbrough 11 18
    9 Newcastle 10 16
    10 Southampton 12 16
    11 Fulham 12 15
    12 Birmingham 12 15
    13 Leeds 12 14
    14 Manchester City 12 14
    15 Aston Villa 12 12
    16 Charlton 12 11
    17 West Ham 12 11
    18 Sunderland 12 10
    19 West Bromwich 12 10
    20 Bolton 11 8



    Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái[​IMG]
  2. gameOVER

    gameOVER Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì vấn đề tinh thần đã được giải quyết. Trong hoàn cảnh này thì k0 được phép thua tại Premier League. Còn chuyện ăn rùa hay k0 ăn rùa thì thử hỏi hôm nọ tại sao Blackburn thắng được Arsenal cho dù đá như xia. Chỉ cần Arsenal áp đảo là được, rồi vận đen sẽ qua.

    but I'll try a NEW game, always

Chia sẻ trang này