1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Arsenal không phải là đối thủ của MU...MU không phải là đối thủ của Chelsea ?

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi hung_tb, 03/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hung_tb

    hung_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Arsenal không phải là đối thủ của MU...MU không phải là đối thủ của Chelsea ?

    Sau trận tứ kết thứ 3 tại League Cup, Manchester United đánh bại Arsenal với tỉ số 1-0 và lọt vào bán kết, huấn luyện viên câu lạc bộ Chelsea Jose Mourinho đã tuyên bố lực lượng của Arsenal quá mỏng để có thể đọ sức đường dài cùng Chelsea và Manchester United
    Mời bạn xem chi tiết... http://24h.com.vn/index.php/48
  2. cadalorg

    cadalorg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko thể nói thế đc. Ars là đại kình địch của Mu, là đối thủ truyền kiếp mà việc thắng Ars là một điều sung sướng chỉ sau việc đoạt cup. Chel tuy mạnh thật nhưng cũng chỉ mới nổi, chưa thể nói rằng đã soán ngôi của Ars trở thành đối trọng trong cuộc đua đến chức vô địch với MU đc.
    Sau trận thua mu, ars đang suy sụp nhưng chỉ một thời gian nữa sẽ phục hồi fong độ thôi.
    Nhưng mà thấy Ârs như này sao mà sung sướng thía ko biết.kekekkeke
  3. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Tại thời điểm hiện tại thì Chelsea là đội mạnh nhất.... cho dù MU và Arsenal có nói gì đi nữa....
  4. DraK_VII

    DraK_VII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mu thì no1 của giải Anh rồi còn gì nhưng hình như ngài Alex ko để ý đến giải Anh mấy vì nhiều khi tung ra dội dự bị để giữ sức đá C1
  5. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Chelsea sẽ vô địch giải Ngoại hạng Anh !

    Chelsea hiện nay là số một,tớ cũng nghĩ giống bakanbonko.Có thể đến tháng 5-2005 chưa chắc Chelsea đã vô địch(mình cũng mong thế) nhưng thực sự tại thời điểm này Chelsea của Jose Mourinho quá mạnh.Với đội hình đồng đều,lối chơi biến hoá,tấn công đa dạng và một HLV quá tài năng nên khó có đội nào ngăn cản được Chelsea đăng quang ở giải ngoại hạng Anh dù đó là MU hay Arsenal.Ở đấu trường cúp C1 có lẽ còn có may rủi khi bước vào những vòng Knock-out hay ở trận CK,bởi đôi khi thắng thua là do số phận.Nhưng ở một giải đấu kéo dài dường như đó lại là ưu thế vượt trội của Chelsea so với MU hay Arsenal.
    MU hiện tại chỉ có nhiệt tình tuổi trẻ cộng với dàn cựu binh sắp hết thời,họ vẫn biết đứng dậy đúng lúc nhưng không có phong cách của nhà vô địch.Còn Arsenal,dù nhiều người đang nói họ đá không hay thì lúc này họ vẫn hơn MU đến 4 điểm nhưng họ sẽ không thể vô địch ,vì sao ?
    Arsenal không có những cầu thủ lớn,không đúng?Luôn thất bại ở những trận cầu đỉnh cao hay còn gì nữa?Thói kiêu căng,tự phụ mà Wenger truyền cho các học trò sẽ còn làm hại họ nhiều hơn nữa ?
    Nhớ mùa giải trước khi mà Arsenal đang bất bại liên tục ở giải ngoại hạng Anh,họ vẫn chịu thua đau đớn trước Chelsea ở cúp C1,bị loại bởi MU ở BK cup F.A. Mà đau hơn cả đó là Chelsea chỉ thắng duy nhất có 1 trận trong số 8 lần gặp gần đây nhất,nhưng đó là trận quan trọng nhất của cả mùa giải,trận tứ kết lượt về cúp C1.Dù bất bại,nhưng họ vẫn hoà MU trong cả 2 lượt đấu ở PreL.Ở mùa giải này cũng vậy ...2-0 ở Old Trafor là một bằng chứng rõ rệt.Và khi tinh thần xuống 1 cách thảm hại họ hoà cả những đối thủ không thể yếu hơn.
    Nhưng Chelsea khác,họ biết thắng đúng lúc,một khi đã dẫn bàn thì gỡ hoà là chuyện không tưởng.Thua ManCity hay hoà Bolton(2-2) chỉ là những cú phốt càng làm cho Chelsea của Mourinho nguy hiểm hơn gấp bội.Điển hình là trận thua Mancity dường như giải toả cho họ trước sức ép phải kéo dài chuỗi trận bất bại và lập tức họ có những chiến thắng vang dội với cách biệt lớn khác hẳn hồi đầu mùa.Và trong khi Mourinho chắt chiu từng điểm một , thì Ferguson với Wenger chỉ nhìn vào nhau mà đố kị,không chịu nhận ra sai lầm của mình.
    Với MU thất bại ngay sau khi vừa thắng Arsenal là điều khó chấp nhận được,còn với Arsenal 6 điểm sau 6 trận gần đây thì còn có thể nói gì nữa.Với khoảng cách 9 điểm như hiện tại, MU có 3 trận để mà hi vọng : Arsenal- Chelsea (2 trận) MU - Chelsea (1trận).Mà 3 trận không lẽ Chelsea không thể dành được nổi 3 điểm hay sao ?Tóm lại là MU có thể vô địch năm nay thì đúng là kỳ tích và mình rất mong chờ ngày đó.

    Nếu bạn thấy một fan MU như mình mà lại ca ngợi Chelsea hay thiếu lạc quan như vậy thì có lẽ bạn nên biết qua tiểu sử của Mourinho một chút.Từ một Porto già nua,khi mà danh tiếng đã lùi vào quá khứ,với một dàn cầu thủ vô danh mà 2 năm liền đoạt 2 chiếc cúp danh giá nhất châu Âu(UEFA +C1). "Trong 12 trận derby khi tôi làm HLV ở BĐN,Porto đã thắng 11 trận,chỉ hoà có 1 trận...".Vậy liệu còn gì để nói về một HLV tài năng như vậy,nhất là khi trong tay ông đang sở hữu giàn cầu thủ tài năng nhất thế giới,hơn cả Real.
    Có lẽ Ferguson vẫn còn lạc quan với những chiến thắng gần đây,và Arsenal của Wenger cũng vậy.Chắc mẩm trong đầu các cầu thủ Arsenal đang nghỉ rằng "Chỉ cần một trận thắng trước Chelsea là mọi trật tự lại được thiết lập".Nhưng họ đâu chịu nghĩ rằng một quyền lực mới đã thực sự xuất hiện mà không gì có thể chống lại được.Và nếu Ferguson cùng Wenger vẫn tiếp tục tranh chấp vô bổ,mà không chịu đoàn kết để chống lại Mourinho thì có lẽ chỉ cần sau lượt đi người ta có thể biết được ai là nhà vô địch mới của giải ngoại hạng Anh.
    Hãy thử tưởng tượng thôi nhé : trận derby thành London kết thúc với thắng lợi nghiêng về Chelsea ,trong khi MU hoà hoặc thua (1 trong 2trận tới đây,bởi Chelsea vừa thắng Newscatle 4-0 ) như thói đỏnh đảnh của họ gần đây thì liệu MU có còn cơ hội gì không nhỉ ?Mình và các bạn cùng hi vọng điều này không xảy ra...nhưng đành chờ thôi.
    TB:viết theo sở thích của người yêu.Ai đọc mà thấy ghét cứ ghét không liên quan gì đến tớ.
    Được shinichimu sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 04/12/2004
  6. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Muốn rút ngắn khoảng cách 9 điểm với Chelsea, MU phải thắng liên tục. Arsenal, 5 điểm thì cũng chẳng khá hơn là mấy. Chelsea quả thực quá nguy hiểm Đồng ý với ý kiến của U cho rằng, trong khi Mourinho chắt chiu từng điểm, các "bố" Wenger và Sơn thi nhau nói chuyện ngoài lề hơn là chú tâm vào kiếm điểm. Toàn hoà vớ hoà vẩn ...
  7. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Một nửa của mình mà lại không cùng "chiến tuyến", bắn bỏ đi thôi,
  8. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Bắn làm sao được, yêu Chelsea chứ đâu phải Arsenal đâu kìa.Arsenal mới gọi là kẻ thù không đợi trời chung của MU.Căn bản bây giờ cũng thấy thích Mourinho rồi,nên cũng chẳng làm sao Blue nhỉ ...
    Được shinichimu sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 04/12/2004
  9. heo_luoi

    heo_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thấy rằng MU năm nay khó có thể vô địch đc không phải vì đối thủ là ASN nữa mà là Chelsea.Họ có một đội bóng đồng đều các tuyến lại đc dẫn dắt bởi một HLV tài ba.Quả thật tui rất yêu MU rất mong MU vô địch nhg nếu ai hỏi tôi hãy nói thật ai xứng đáng đoạt chức vô địch tui sẽ trả lời là Chelsea.Lối chơi của họ thật chắc chắn lúc đầu giải họ không đủ đội hình mạnh nhất nhg họ vẫn biết tích góp từng điểm một không ồn ào như ASN hay MU họ từng bc đi lên và chiếm ngôi đầu bảng lúc nào không biết Nhg nếu đến khi đá trận lượt về giữa Chelsea và MU vẫn mong sao MU sẽ thắngLạy chúa có nghe thấy điều con thỉnh cầu
  10. titeuf

    titeuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    .............Tui thấy bác Shinichi nói đúng đó. Nhận xét và phân tích của bác rất sâu. Thật tự hào cho box MU của mình có Mod như bác, hơn hẳn cái thằng "óc lợn" Pires07 - Mod của box Ars, phân tích ngu như cầy ý.
    ............Tui cũng là fan của Man và mong đội VĐ năm nay. Nhưng thấy tình hình thực tế trong PL với Chels đá quá ổn định như vậy, tôi nghĩ mình ko thể mong chờ gì nhiều cả. Có lẽ mục tiêu sáng hơn của Man là Cup FA, League Cup và quan trọng nhất là.....Champions League.
    ...........Ở C1, do đá ít trận hơn so với PL nên chúng ta sẽ có cơ hội hơn nếu chúng ta đá cẩn thận từng trận một. Thực ra, những ông lớn ở Châu Âu bây giờ như Juven hay Barca, Milan, Inter không phải là không thể đánh bại. Với họ, chúng ta vẫn có 50% cơ hội chiến thắng. Kể cả nếu có gặp Chels ở C1 đi nữa thì chúng ta vẫn có thể giành thắng lợi. Cái cần đó chính là chúng ta phải cẩn trọng và thật vững vàng. Chúng ta phải chiến đấu tới cùng mới mong có thể làm được điều gì đó.
    ..........Sang năm tới là vòng knock out tại C1. Khả năng chúng ta phải gặp một trong mấy đội sau là rất lớn: Juventus, Munich, Milan, Barca, Chels. Bất kể đứng đầu bảng hay không thì phiếu bốc thăm may rủi có thể sẽ vẫn đẩy Man đối đầu trực tiếp với một trong những CLB đáng lo ngại trên.
    ...........Về Ars thì tui không nói ở đây. Vì tôi mong Ars sẽ bị loại. Hơn nữa khả năng qua được vòng bảng của Ars không phải là lớn lắm nếu tính tới phong độ hiện tại của chúng. Mà kể cả Ars có gặp Man đi nữa thì chúng ta phải tiếp tục dậy cho Ars thêm một bài học nữa.
    ..........We all pray for the coming victories of our dear Manchester United

Chia sẻ trang này