1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Arsenal lần thứ tám đoạt Cup FA

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi NhocTi, 05/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocTi

    NhocTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Arsenal lần thứ tám đoạt Cup FA

    Tối qua (4/5), trên sân Thiên niên kỷ ở Cardiff, các chàng pháo thủ thành London đã "vượt vũ môn" khi nhẹ nhàng đánh bại Chelsea 2-0 tại trận chung kết. Cầm trong tay chiếc Cup FA, Arsenal chỉ cần cẩn thận một chút ở hai cuộc đấu cuối cùng tại giải Ngoại hạng, là sẽ lặp lại thành tích giành cú đúp năm 1998.

    45 phút đầu diễn ra tẻ nhạt. Cả hai đội, đặc biệt là Arsenal, không thể tung hết sức khi vẫn còn một thử thách rất lớn đang chờ đợi tại giải vô địch quốc gia: gặp MU vào thứ tư tới. Một số tình huống thuận lợi đã được tạo ra, nhưng cầu thủ hai bên đều dứt điểm không thành công. Arsenal chiếm được nhiều bóng hơn và tỏ ra chủ động trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

    Tiền đạo Hasselbaink của Chelsea có vẻ mỏi mệt do chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Do đó, những pha tấn công của CLB phía tây thành London chủ yếu xuất phát từ tuyến hai. Phút 16, 17, Le Saux và Lampart thay nhau thử tài thủ môn Seaman bằng hai cú sút xa từ ngoài vòng cấm địa.

    Bergkamp cũng một lần khiến các fan của Chelsea phải đứng tim. Khi trận đấu diễn ra được hơn 20 phút, anh nhảy cao đánh đầu nối đường chuyền của Vieira, bóng bay sát sạt cột dọc bên phải khung thành Cudicini. Phút 37, đến lượt Lauren bỏ phí một cơ hội ăn bàn mười mươi cho Arsenal khi quả đánh đầu của anh bay vọt xà ngang trong gang tấc.

    Hiệp hai, Chelsea lấy lại thế trận, liên tiếp dâng lên uy hiếp Arsenal. Tuy nhiên, may mắn vẫn không mỉm cười với họ khi những cú sút của Gudjohnsen hay Lampard cứ dừng lại ở đâu đó bên ngoài khung thành.


    Henry (đỏ) là đối thủ khó nhằn của hai người đồng hương Petit và Desailly.
    Các cầu thủ áo đỏ cũng bắt đầu tìm cách sút xa. Và một trong những pha dứt điểm kiểu này đã giúp Arsenal mở tỷ số. Phút 70, Parlour tự tin chỉnh bóng ở khu vực gần giữa sân, rồi dùng mũi giày vuốt nhẹ vào góc cao cầu môn Chelsea. Thủ môn Cudicini dù đã đoán được hướng bóng nhưng vẫn phải bó tay. Arsenal dẫn 1-0.

    HLV Wenger đã chứng minh mình không phải là một kẻ mạo hiểm khi quyết định rút tiền đạo Bergkamp, đẩy tiền vệ phòng ngự Edu vào sân, bảo vệ lực lượng và thành quả đã đạt được. Ranieri, nhà cầm quân Chelsea, thì làm điều ngược lại: Thay thế hậu vệ Melchiot bằng cầu thủ chạy cánh Zenden.

    Tuy nhiên, sự thay đổi đội hình chiến thuật này không giúp được gì nhiều cho đội quân của Ranieri. Vài phút sau khi Zenden vào sân, Arsenal đã có bàn thắng thứ hai trong một pha phản công tương tự. Người lập công lần này là Ljungberg. Anh cầm bóng vượt qua 1/2 phần sân của Chelsea, đá kỹ thuật bằng má trong chân phải vào đúng góc hiểm khung thành Cudicini, nơi đã in dấu bàn thua đầu tiên của đội bóng áo xanh.

    Sau bàn dẫn 2-0 của đội nhà, toàn bộ cổ động viên Arsenal trên sân Thiên niên kỷ đã đồng loạt đứng dậy, chờ hồi còi mãn cuộc của trọng tài Riley. Hơn 10 phút sau, thủ quân Tony Adams đã nhận từ Chủ tịch UEFA Lennart Johansson chiếc cup bóng đá lâu đời nhất thế giới. Còn Chelsea thì trắng tay sau ván bài "được ăn cả, ngã về không". Họ không giành được danh hiệu nào ở mùa giải này, lại còn thất bại trong việc chiếm một suất dự Champions League năm tới.

    Đội hình xuất phát:

    Arsenal: thủ môn Seaman - hậu vệ Lauren, Adams, Campbell, Cole - tiền vệ Wiltord, Parlour, Vieira, Ljungberg - tiền đạo Bergkamp, Henry.

    Chelsea: thủ môn Cudicini - hậu vệ Melchiot, Desailly, Gallas, Babayaro - tiền vệ Gronkjaer, Le Saux, Petit, Lampard - tiền đạo Gudjohnsen, Hasselbaink.






    NHOC TI
  2. Arsenal_boy

    Arsenal_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ đoạt cú đúp của chúng ta đã hoàn thanhd được một nửa, một trận đấu tuyệt vời trên sân Cadiff của xứ Wên ( viết thế nào nhỉ??) với hai bàn thắng đẹp như mơ, quả thực Ab đã không thể tin vào mắt mình sau cú sút của R.Parluor, đã lâu lắm rồi chúng ta mới được chứng kiến những cú sút xa của anh, một cú "nửa lòng" đưa trái bóng bay vào góc cao bên phải khung thành Cudicini, và bàn thắng thứ hai xảy là điều tất yếu, điều đang nói ở bàn thắng thứ hai là sự nỗ lực cá nhân của Ljungberg khi đột phá qua 3 cầu thủ của Chel.
    Lúc này đây Ab không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả niềm vui này, một kết quả xứng đáng dành cho chúng ta, thật tiếc cho R.Pires anh đã cống hiến toàn bộ sức lực cho chiến thắng này, để rồi khi đồng đội giương cup trên sân thì anh lại phải nằm trên giường để điều trị chấn thương, có lẽ chiến thắng này là một món quà tuyệt vời dành cho anh.
    Liệu có phải là mê tín khi cho rằng:AFC ra đời nên Ars vô địch, cho dù với bất cứ lý do nào đi chăng nữa thì Ab tin rằng đây sẽ là sự mở đầu cho một kỷ nguyên mới, một thời đại mới của Ars với áo mới, biểu tượng mới tất cả chỉ để khẳng định rằng thành công đang đến với chúng ta.Chiếc cup PL sẽ đến với chúng ta vào T4 này, có thể lắm chứ, và như vậy thì giấc mơ của chúng ta, ước mơ của hàng triệu Ars's fan trên thế giới đã đến rất gần với chúng ta....rất gần....và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đợi tiếng còi mãn cuộc trên sân Old Trafford..................
    [​IMG]
  3. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    2-0 rồi, sắp cú đúp rồi

    I see myself in Pink Floyd The Wall

  4. lehai141

    lehai141 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Congratulation !

    le h@i
  5. activemouse84

    activemouse84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ô! LALA!!!!!!!!!!!
    Cuối cùng sau 3 năm ròng không từ bỏ! Arsenal đã chiến thắng! Chúng ta đã được đền đáp xứng đáng! Chúng ta, tất cả CĐV của AR phải học tập nhiều ở sự kiên trì và cố gắng của CLB!
    Năm nay Ar giành được Cup vì AFFC của chúng ta ra đời!chắc chắn rồi!!!!
    Biết rồi khổ lắm nói mãi.
  6. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Sướng quá bà con ạ, đến hôm nay tui vẫn còn rát cổ họng đây này. Để đến thứ tư tuần này thì anh em mình ăn mừng luôn thể nha bà con.
    kinhbac
  7. gameOVER

    gameOVER Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Làm tí văn nghệ nhỉ
    We're on the road with Arsenes army, we're all going to Wembley and we'll really knock them out when we win the FA Cup, Arsenal, Arsenal.
    --------------------------
    We'll win coz we're the Arsenal, We'll win coz we're the Arsenal, We'll win coz we're the Arsenal, We'll win coz we're the Arsenal! (repeat)
    -------------------------
    Good old Arsenal, We're proud to say that name, And while we sing this song, We'll win the game
    Đồng chí Kiên phổ nhạc cho anh em hát nhé

    & a new game BEGINS

Chia sẻ trang này