1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ARSENAL mùa giải 2007-2008 ,Lịch thi đấu, kết quả,bình luận...

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi xitrumgoal, 12/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. adsl000

    adsl000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Pháo thủ Arsenal bắt Man City ''quỵ ngã''
  2. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    cú sút mạnh quá..hic
  3. xitrumgoal

    xitrumgoal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đầu bảng với 5 điểm cách biệt, 1 sự chuẩn bị tốt cho giai đoạn tiếp theo !
  4. trailangchoi

    trailangchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    5 điểm cách biệt sẽ giữ nguyên cho đến cuối mùa giải và ARS vô địch
  5. xitrumgoal

    xitrumgoal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mu 4-0 Arsenal!!
    Một trận thua ko thể bào chữa, ko ji biện hộ được. Là một fan của Arsenal tôi ko thể ko buồn, thậm chí là rất buồn.Buồn vì Ars đã thua trước một đối thủ tôi ko ưa, buồn vì trận thua quá đậm, buồn vì cách thua...Sau trận thua này trên tất cả các mặt báo tràn ngập những bài báo viết như đây là một điều tồi tệ, một sự nhục nhã cho Ars, một trận thua thể hiện thua kém về đẳng cấp...Trong các bài báo đó cũng 1 phần đúng, nhưng cứ ngày nào cũng đọc mấy bài báo này thì thấy sự hả hê trong đó. Và những người viết những bài báo này phần nhiều đều muốn Ars tiếp tục thua, họ mong Ars sẽ sụp đổ sau trận thua này. Đọc rồi nghĩ thì nỗi buồn về trận thua này cũng ko còn nhiều,mà còn thấy khoái vì nhận ra những fan của Mu đang dựa vào trận thua này của Ars để cố tình làm lu mờ thực tế trong giải đấu chính của vương quốc Anh thì họ đang bị bỏ lại sau với 5 điểm.Fan của Mu đang dùng trận thắng kia để an ủi việc họ đang tụt lại phía sau Ars,họ muốn nói Mu mới xứng đáng ở vị trí đầu bảng, hay ít nhất cũng là sẽ vượt được Ars.
    Đáng tiếc cho Mu! Arsenal mùa này ko dễ đổ vỡ như vậy.Cứ nhìn vào những ji đang xảy ra sau trận đại bại 5-1 trước Tottenham thì rõ: mọi việc đều trong tầm kiểm soát, sẽ ko có sự sụp đổ dễ như thế.Từ đầu mùa đến nay Ars đã thua 3 trận và sau 2 trong số đó đều ko có 1 sự kéo theo đi xuống về phong độ cũng như tinh thần nào của các pháo thủ và lần này cũng thế thôi. Hãy xem lại mùa giải trước khi mà Ars đang đặt ra mục tiêu ăn 4 với cả 4 mặt trận tham gia và điều ji đã xảy ra?Ars đã thua Chelsea trong 1 trận chung kêt,thua Blackburn trong khuôn khổ FA cup,và kết quả là sự mất mát về thể lực và tinh thần vì đã cố sức theo tất cả. Điều đó kéo theo những kết quả ko như ý ở tất cả các giải đấu.Quay trở lại mùa giải năm nay, trận thua trước Tottenham cũng chỉ là chúng ta mất một trận đấu cho các cầu thủ trẻ rèn luyện mà thôi,Trận thua trước Middboro chỉ là 1 tai nạn và cũng là trận thua duy nhất của Ars trong giải ngoại hạng. Trận thua trước Mu đã loại Ars ra khỏi giải đấu FA, kết quả thì giống như trận thua trước Blackburn năm ngoài nhưng cách thua ko giống.Năm ngoái chúng ta dồn hết sức đá nhưng ko may mắn nên vẫn thua, nhưng trong trận gặp Mu thì có vẻ như Ars đã ko dùng hết sức. Không thể nói hlv Wenger buông trận đấu này nhưng ông đã ko quyết thắng.Mặc dù buồn vì cách thua đó nhưng tôi vẫn tin tưởng vào tính toán và dự liệu của hlv trong mùa giải này.Với đội hình hiện tại:rất trẻ và lại khá mỏng với rất nhiều chấn thương tại thời điểm hiện tại thì việc đạt được tất cả các cup trong mùa giải là ko khả thi.Ars nên tập trung vào 2 giải đấu quan trọng là C1 và ngoại hạng anh.Nếu đạt được kết quả tốt ở 2 giải đấu này thì đã là quá tốt rồi nếu nhìn vào lưc lượng của Ars và những nhận định về cơ hội của Ars hồi đầu mùa.Vì vậy là fan của Arsenal thì đừng quá bi quan về trận thua vừa qua mà hãy vui lên vì sắp tới còn được xem Ars thì đấu với những đối thủ lớn ở những giải đấu lớn.
    Thành công sẽ đến cho Arsenal !
    Được xitrumgoal sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 18/02/2008
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Đấy cũng là 1 cách biện hộ của you sau thất bại trước MU của Ars. Mọi thứ còn ở trước mắt. Hãy đợi đấy
  7. saola07

    saola07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Ars hôm qua đá hay quá! Chỉ tiếc là không gặp may mắn. Thực sự thì hôm qua AC không có một cơ hội nào ngon ăn cả trong khi Ars bỏ lỡ nhiều cơ hội quá. Công bằng thì AC chơi phòng ngự tốt. Tuy nhiên vẫn hy vọng vào trận lượt về khi đó các pháo thủ sẽ dành chiến thắng để tiến vào vòng sau. he he
  8. Fox8x3

    Fox8x3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Phút 72. Tỉ số lúc này là Birg 1- 2 Arsenal.
    Cả 2 bàn đều do Walcot ghi ở những phút đầu hiệp 2!
  9. Fox8x3

    Fox8x3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Phút 76. Ade bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn nhất của mình từ đầu trận - một pha phản công nhanh nhưng cú dứt điểm chưa đủ độ khó để hạ gục thủ thành Birg!
  10. Fox8x3

    Fox8x3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Không thắng mới buồn!
    Hòa 2-2.
    Không rõ Clichy hay Gallas phạm lỗi trong vòng 16m50 khi mà chỉ còn 20s nữa là hết 4 phút bù giờ.
    ********!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ghét quá!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này