1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Arsenal phía trước là bầu trời!

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Thien-than-nho, 05/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Arsenal phía trước là bầu trời!


    Với một mùa thất bại tại Premer League là một cái giá phải trả quá đắt đối với những khẩu thần công thành Lon Don. Arsenal đã chơi một thứ bóng đá mà không một đội bóng nào trên thế giới có thể thực hiện được. Một lối chơi đầy tính đồng đội, gắn kết, tinh tế và nhanh đến mức chóng mặt. Có thể nói đó là một lối chơi hoàn hảo. Sở dĩ làm được như vậy, chính là nhờ tài của Wenger. Khi đến vớI CLB, Arsenal vẫn còn chìm trong khó khăn, họ chỉ xếp thứ 6, thế nhưng, chỉ 3 năm sau, ông đã đưa về cho Arsenal cú đúp. Cùng với những thành công đó là sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao vốn chẳng được coi ra gì tạI CLB của mình.

    Henry thì bị bỏ quên trên ghế dự bị của Juve, Vieira chỉ là người thừa ở AC, Kanu còn đứng trước nguy cơ từ giã bóng đá vì bệnh tim. Những người như Anelka chỉ là cầu thủ hạng bét ở PSG, Ljungberg chưa có tiếng tăm gì, Pires, Wiltord cũng lang thang ở League 1. Tất cả những nhân vật đó đã nổi đình nổi đám dưới bàn tay của Wenger. Có thể nói ông là HLV xuất sắc nhất của Primier cho đến thời điểm này. Fergie may mắn hơn Wenger vì ông ta có một đội hình trẻ giỏi, tài chính dồi dào, chứ giả sử người dẫn dắt Arsenal mà là Fergie thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trong bối cảnh khó khăn đó, con mắt của cựu giáo viên toán học Wenger quả là đáng khâm phục.

    Thế nhưng ?oA beautiful life? của Wenger đang ở một giai đoạn hết sức khó khăn. Arsenal đang đứng trước tình hình tài chính vô cùng bi đát. Mùa trước do lực lượng quá mỏng, nhất là sau sự ra đi của Tony Adams và Dixon đã là nguyên nhân chính khiến họ hụt hơi trong giai đoạn nước rút và chỉ được an ủi bới chiếc cup FA, nhưng như thế là quá ít đối với con người giàu tham vọng như Wenger cũng như những gì các chàng trai của ông đã trình diễn trong cả mùa đó. Đó là một thất bại cay đắng, vì nó đã được báo trước. Dù hàng công của họ vẫn ghi bàn đều đặn nhưng cũng không thể sửa hết lỗi cho hàng thủ.

    Và mùa này tình hình con trở lên tồi tệ hơn. Với chiến lược tăng doanh thu, Arsenal sẽ xây SVĐ mới, có sức chứa lớn hơn hòng thu được tiền bán vé. Thế nhưng muốn kiếm 2 triệu bảng cho một trận sân nhà, họ phải chi ra 350 triệu bảng cái đã. Việc xây cất đồng nghĩa với việc không có tiền xây dựng lực lượng. Wenger đã để Seaman, Luzhny ra đi, cho mượn Stepanovs (Beveren), Van Bronckhorst (Barca), Jeffers (Eveton). Đó là một hành động hết sức khó hiểu khi mà đội hình bây giờ của ông mỏng đến mức báo động đỏ. Có lẽ chỉ có một lí do là Arsenal quá nghèo và không thể có tiền trả mấy chục ngàn bảng một tuần cho những người quanh năm dự bị như vậy. Vụ mua thủ môn Lehmann cũng không tiết lộ giá cả, có lẽ Wenger sợ các đối thủ biết ông đã hết tiền khi mua anh này. Đáng lo hơn là việc Wiltord có thể sẽ ra đi vào mùa đông nếu không thoả thuận được về lương bổng. Dù đã có đến 4 trận thắng, nhưng ngay bây giờ các CĐV của sân Highbury đã cảm thấy ớn lạnh vì một cuộc trượt dốc không phanh của các pháo thủ.
    Thất bại, đó là tương lai duy nhất của Arsenal trong mùa này nếu không có một Abramovic thứ 2 tại Anh.

    Thế nhưng, cái gì cũng có lúc thăng lúc trầm, có lẽ chính thời khắc khó khăn này mới cần đến tài nghệ của Wenger. Người ta nói : Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Đây không phải lần đầu tiên Wenger lâm vào tình trạng này. Thậm chí hiện thực CLB bây giờ còn tốt hơn nhiều so với cái ngày Wenger chân ướt chân ráo đến Lon Don. Wenger luôn e ngại MU, nỗi lo lớn nhất của ông chính là MU giàu có hơn Arsenal. Vào cái thờI buổi ?ođồng bạc đâm toạc cái cúp? này thì quả đúng là như vậy. Như RM, sau khi bỏ ra 120 triệu USD để có Figo và Zizou, họ đã có hai cái C1. Nhưng cái giá của sự thành công ấy là một món nợ khổng lồ nửa tỷ EURO. Có lẽ mùa tới, Perez sẽ phải niêm yết cổ phiếu của RM trên thị trường may ra mới sống sót.

    Wenger không muốn xây dựng bóng đá theo kiểu chụp dựt ấy mà cũng chẳng thể có một chủ tịch như Abra, nhưng con người trí thức ấy sẽ có cách của những người trí thức chứ không như những kẻ con buôn làm bóng đá kia. Có SVĐ mới chính là cách xây dựng Arsenal từ gốc rễ, chỉ khi ổn định tài chính thì ông mới có thể tính chuyện lâu dài. Bản thân đội hình của Wenger hiện tại thừa sức có thể vô địch giải ngoại hạng nếu Arsenal không xây SVĐ mới, mà chi khoảng 20 triệu bảng để xây dựng đội hình. Nhưng như thế, Arsenal sẽ dần dần trở thành con nợ như RM đang làm. Và Wenger cần phải biết hy sinh, ít nhất là đến năm 2005. Vào lúc đó, Arsenal sẽ không còn Sol Campbell, Bergkamp, nhưng vẫn còn đó những Henry, Vieira, Cole, Pires tất cả đều ở độ tuổi từ 28-30 vẫn thừa sức toả sáng, bên cạnh đó, đội trẻ của Wenger chắc chắn cũng trưởng thành rất nhiều như tuyển thủ U 21 Anh Pennant, U 21 Pháp Aliadiere, anh em nhà Toure, và nhất là tài năng trẻ của Thụy Sĩ Philippe Senderos. Với con mắt nhìn người xuất sắc của Wenger, những tài năng khắp thế giới chắc chắn một lần nữa lại tụ họp về Arsenal và lại cùng nhau toả sáng. Đó sẽ là điều tất yếu!

    Vào lúc khó khăn này, Arsenal càng không được nhụt chí, họ cần phải là chính mình, những khó khăn trước mắt là vô cùng lớn, nhưng chỉ cần vượt qua cửa tử này, cuộc sống sẽ trở lại với Arsenal.





    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  2. titihenry83

    titihenry83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất hay và có chiều sâu .Phải có một kiến thức bóng đá sâu rộng đặc biệt là về Arsenal mới có thể viết sâu sắc như thế được .Mình đang băn khoăn tự hỏi sao bạn không vào Affc nhỉ

    Tay cầm tàn dương kiếm
    Lòng có lãnh nguyệt đao
    Núi cao như nhỏ lại
    Sông Hồng như cái ao
    Được titihenry83 sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 05/09/2003
  3. gameOVER

    gameOVER Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bạn 5*.
    Nếu box mình mà có vài thành viên chịu khó thế này thì....

    No one, but me can save myself,.....
    .......BUT it's too late
    Fade to BLACK
  4. gameOVER

    gameOVER Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên hình như đây là fan của MU

    No one, but me can save myself,.....
    .......BUT it's too late
    Fade to BLACK
  5. Tomagoki_GhostofRock

    Tomagoki_GhostofRock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh tất cả bài viết hay về Ars cho dù đó là member của Box nào.Bài viết quá hay nhưng mình hình như ko quen Vote.Thôi thì cảm nhận thôi cũng được.tấm lòng là chính mà

    Con gái đẹp là con gái trong mơ,con gái ngoan là con gái trong nhà tre..
     
  6. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã có lời khen, thực tế tui là Fan MU nhưng tui không hề ghét Arsenal. trái lại tui rất ngưỡng mộ Wenger vì tài năng của ông, hon nữa tui cũng là Fan của tuyển Pháp mà. Chỉ tiếc tui thích MU mất rồi, không thể thích Arsenal được, cũng như các bạn vậy thôi nhỉ!
    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  7. titihenry83

    titihenry83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Đây mới là một fan bóng đá chân chính

    Tay cầm tàn dương kiếm
    Lòng có lãnh nguyệt đao
    Núi cao như nhỏ lại
    Sông Hồng như cái ao

Chia sẻ trang này