1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Arsenal - Roma : Trận đấu khó khăn cho những khẩu pháo thành London

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi only_arsenal, 11/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Arsenal - Roma : Trận đấu khó khăn cho những khẩu pháo thành London

    Đêm nay, tại lượt trận áp chót của vòng bảng thứ hai Champions League, đội bóng thành London sẽ được đón tiếp CLB mà họ đã đè bẹp với kết quả 3-1 ngay tại Rome ở lượt đi - AS Roma. Tuy nhiên, Arsenal - chưa chắc suất vào tứ kết - có nhiều điều để lo lắng trước khi bước vào cuộc tái ngộ này.

    Trước kia, Arsenal khiến các đối thủ tại châu Âu phải kính nể mỗi khi họ được thi đấu trên sân Highbury. Còn ở vòng bảng thứ hai của đấu trường danh giá nhất cựu lục địa mùa hiện nay, đội quân của HLV Wenger chưa thắng một trận nào trên thánh địa của mình (hòa Valencia và Ajax), và mới ghi được một bàn. Trong khi đó, đêm nay, Roma lại hành quân tới thủ đô nước Anh với thành tích đáng nể: mọi trận thắng của họ ở Champions League mùa này đều diễn ra khi viếng thăm đối phương. Hơn thế, Arsenal vừa hòa trận thứ ba liên tiếp trong chuyến làm khách đội bóng trẻ Ajax, còn Roma lấy lại hưng phấn cùng cơ hội vào vòng 8 đội cuối cùng sau đại thắng 3-0 ngay trên sân của Valencia. Như vậy, xét về mặt tâm lý, ưu thế khán giả nhà của Arsenal xem ra không có ý nghĩa ở cuộc đối đầu lần này.

    Roma toàn bại ở 3 lượt trận đầu của vòng hai và đối mặt nguy cơ bị loại. Nhưng sau chiến thắng trước Valencia cách đây hai tuần, toàn đội bóng đến từ Italy đang rất tự tin vào một cuộc ngược dòng ngoạn mục như Newcastle từng làm được ở vòng 1. Vì vậy, Arsenal sẽ phải đương đầu với một đoàn quân khát điểm, trong khi họ cũng không được phép để mất điểm nếu muốn không bị thất thế trong cuộc đua tranh vé vào tứ kết. Áp lực đang đè nặng lên vai của cả hai đội, và vì thế trận cầu hứa hẹn sẽ căng thẳng và hấp dẫn.

    Về nhân sự, Arsenal cũng đang đối mặt với khó khăn. Theo HLV Wenger, tiền đạo Henry nhiều khả năng không thể ra sân, sau khi anh bị chấn thương ở cuối trận gặp Chelsea tại tứ kết Cup FA cuối tuần qua. Đây có thể coi là một tổn thất nặng nề đối với "những chàng pháo thủ", bởi ở lần giáp mặt trước trên sân Olimpico, chính Henry ghi cả ba bàn cho Arsenal. Hậu vệ biên trái Ashley Cole cũng sẽ tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Tuy nhiên, ông Wenger tỏ ra khá tự tin vào sự thành công của đấu pháp mà Arsenal sẽ áp dụng trong trận gặp Roma, dù không có Henry: "Chúng tôi đã xem kỹ băng ghi hình trận Roma thắng Valencia, và hiểu rõ vì sao đội bóng của Tây Ban Nha lại thảm bại. Đêm nay, Arsenal sẽ gây áp lực trên toàn mặt sân, không cho đối phương cơ hội thực hiện những đòn phản công nhanh. Roma từng thắng cả Real tại Bernabeu mùa này. Nhưng chúng tôi không ngại điều đó, tinh thần quyết chiến của toàn đội sẽ buộc Roma phải trắng tay rời Highbury". Trong khi đó, Roma không gặp trở ngại lớn liên quan đến chân thương. Tiền đạo Montella có thể phải ngồi dự bị vì chưa hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng Cassano đủ sức hoàn thành nhiệm vụ đá cặp cùng Totti.

    Đội hình xuất phát dự kiến

    Arsenal: thủ môn 1-David Seaman; hậu vệ 12-Lauren, 23-Sol Campbell, 5-Martin Keown, 16-Giovanni van Bronckhorst; tiền vệ 11-Sylvain Wiltord, 19-Gilberto, 4-Patrick Vieira, 7-Robert Pires; tiền đạo 9-Francis Jeffers, 10-Dennis Bergkamp.

    Roma: thủ môn 22-Ivan Pelizzoli; hậu vệ 23-Christian Panucci, 19-Walter Samuel, 6-Aldair, 32-Vincent Candela; tiền vệ 2-Cafu, 11-Emerson, 17-Damiano Tommasi, 8-Lima; tiền đạo 18-Antonio Cassano, 10-Francesco Totti.

    Cũng trong khuôn khổ bảng B, Ajax (cùng có 6 điểm như Arsenal) sẽ nghênh tiếp Valencia (5 điểm) tại Amsterdam. Nếu cả Valencia và Roma cùng thất bại đêm nay, họ sẽ đều bị loại trước một vòng.




    *** Only_arsenal ***

  2. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ với cái bảng này thì chắc lại thêm nhiều trận hoà nữa đây !! Cái bảng này chuối quá !! Tưởng Arsenal và Valencia phải bứt lên dẫn đầu từ vòng lượt đi rồi !!Nếu đội nào mà đêm mai thắng nhất là AS Roma mà thắng thì phức tạp khủng khiếp luôn !! Mong rằng trận bên này hoà còn Ajax Amsterdam sẽ thắng Valencia đội quân này đang rệu rã rồi !!
  3. Cleg7

    Cleg7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Này này , ăn nói kiểu gì thế , xét đi xét lại thì Arsenal đang làđội có nhiều triển vọng nhất của bàng này , hoà là hoà thế nào , hồi hè Arsenal lại chả thắng AS đến 5 bàn ko gỡ ấy chứ .

    Cleg từ đâu đến ?
    Cleg đi về đâu ?
    Ngoài sân đầy lá rụng
    Trăng sáng giữa đếm thâu . ​
  4. Arsenal_boy

    Arsenal_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Ko thể trông mong vào chuyện quá khứ được đâu Cleg ạ.
  5. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko đoán trước được nhưng AS Roma bây giờ đá cũng lởm lắm,chỉ cần khoá chặt được Toti thì ổn.Arsenal phải cố gắng ghi nhiều bàn để ko cho đội bạn bật lại như hai trận hoà trước ngay trên sân nhà.
    Sẽ chẳng bao giờ anh nói
    với em về một khoảng trời...
    Có một vì sao nhỏ xíu
    thắp riêng cho mình em thôi...
  6. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    nào có ai ngời hoà đau thế này chứ ?
    sin mori****a
  7. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc,chơi hơn hẳn 2 người,nói tóm lại là có cả thiên thời, địa lợi,nhân hoà mà ko thắng được.Arsenal cũng chỉ bắt nạt được mấy thằng nhãi con ở PL thôi.Xem lại xem,toàn hoà là hoà,mà đối thủ làm sao xứng với những đội như Deportivo hay Juventus.Còn nữa,hãy xem Newcastle làm được gì trên sân San Siro.Ko thể sánh ngang với MU ở đẳng cấp Châu Âu được.
    [​IMG]
  8. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hic... hom nay ko go dc tieng Viet, cung ko load dc VIetkey, xin dung xoa bai cua to !..
    Tuan vua roi ko thanh cong, hoa Chelsea va Rome. Bon tran lien tiep o cup C1 ko biet mui chien thang.
    Xinh !.. Without you, I'm just a soul in the middle of nowhere ...
  9. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Má nó, trận đấu quá tẻ nhạt. Chơi trên thánh địa sân nhà Highbury. Henry thì chẳng chơi ra hồn, có bóng trong chân là chài chọt giữa một rừng người như vậy thì sao mà ko mất bóng, sút xa cũng chẳng có quả nào trúng đích, toàn bắn chim. Wiltord thì rệu rã, có bóng trong chân cũng chẳng biết chuyền thế nào, chẳng biết sút ra sao. Dennis thì ko đủ thể lực để qua đám lúc nhúc hậu vệ Roma, chẳng ra đâu với đâu, cả trận mỗi Vieira là chơi được, Keown cũng nổi bật nhưng ông Cygan thì chủ quan quá, để cho cái thằng ranh Casano 1 mình 1 bóng. Chơi hơn hẳn 1 người mà chẳng biết tận dụng, đá như mấy em 4` fạch lò gạch...làm mất toi của tía nó 1 bữa ăn sáng, cafe. Túm lại, Arsenal chưa thể nổi bật ở Cup C1 bằng MU là đúng. Thế nào thứ 7 này cũng bắt nạt Blackburn cho mà xem, ra đến đấu trường châu Âu thì tắt ngóm...mặc dù cơ hội vẫn còn nhưng xem ra trận hôm qua mới thấy Arsenal vẫn còn thiếu 1 tiền đạo cỡ Raul, 1 tiền vệ cỡ Zidane hay Figo...một người có thể thay đổi cục diện trận đấu, chứ còn trông chờ vào ông winto hay ông kanu thì có khi Cup FA cũng thua chứ đừng nói đến cup C1...bán má nó mấy ông này đee thôi. Henry vẫn còn bị hạn chế khi bị vây theo kiểu Ý, Dennis cũng vậy, già rồi. Mua thêm cầu thủ đi ông Wenger ơi...Arsene Wanker...mua thêm đi...

    Vẫn biết yêu người ko dám nói
    Thế thì chết má nó cho xong.
  10. Arsenal_boy

    Arsenal_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Các cầu thủ Ars đã phát hiện trên khán đài sân Highbury có tổ chim nên hết Wiltord rồi Pires rồi lại đến Henry thi nhau bắn lên trời. Càng xem càng thấy ông Wiltord đá lởm như thế nào,không dưới ba cơ hội có thể làm bàn thế mà toàn bắn chim. Lượt sau đến Mestala chắc là bị Valen bóp chết thôi. Valencia và Ajax rõ ràng là có cơ hội đi tiếp vào vòng trong, Ars lại bị lọai khỏi C1 lần thứ 2 liên tiếp chăng???????

Chia sẻ trang này