1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Arsenal sẽ bị loại khỏi cúp C1?

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Sirminh169, 16/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bây giờ cả Liv cũng bị đá khỏi cái Uefa rồi, mỗi Man nhà mình là bản lĩnh đàn ông thời nay thui
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thế là lại một mình MU đứng ra thay mặt nước Anh chinh phục châu Âu.... hic... bao giờ mấy đội bóng như Ars, Liv mới chia sẻ được trách nhiệm này hộ MU cái nhỉ.....

    [​IMG]
  3. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Năm sau. Năm nay Ars còn lo đối nội, việc đối ngoại ManUtd giúp hộ nhá !..
    Xinh !.. I miss you even when I'm with you ...
  4. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
  5. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng thấy cái trò tung hứng này có gì hay cả,bị loại thì kệ họ thôi! Là Liv,Ars hay New thì cũng là bóng đá Anh bị loại ra khỏi cuộc chơi.
    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...
    Được HA-hvnh sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 21/03/2003
  6. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trước tối Champions League vòng hai thi đấu lượt trận cuối cùng, HLV của Barcelona là Raddy Antic đưa ra một lời tiên đoán kiểu nhà tiên tri... Nostradamus: Cả Arsenal lẫn Newcastle đều bị loại.

    Còn Manchester United dù có vượt qua các giai đoạn "nốc ao" (loại trực tiếp) cũng sẽ thất bại trong ý đồ tiến chiếm chức vô địch Champions League mùa này.
    Raddy Antic, từng hiểu bóng đá Anh khi "nắm" đội Luton Town, cho rằng bóng đá Anh quá nghiêng về thể lực để có thể thích ứng với bóng đá Châu Âu. Antic phân tích: "Các cầu thủ chơi cho các CLB Anh đều là cầu thủ giỏi nhưng lịch thi đấu của họ đã chống lại họ. Họ phải ra sân quá nhiều trận và họ không còn sức để cống hiến một thứ bóng đá tốt nhất của mình khi tham dự giải Châu Âu. Thật không dễ dàng cho họ giành chiến thắng". Lối chơi của Anh vẫn nặng về thể lực, do đó rất khó cho họ duy trì lâu trong mùa một phong độ luôn ở đỉnh cao. Antic còn đi xa hơn: Một tiền đạo chơi thành công ở Giải Vô địch Anh như Alan Shearer rất khó mà tiếp tục ghi nhiều bàn ở giải vô địch Tây Ban Nha và Italia. Shearer là một cầu thủ đặc trưng Anh và của lối chơi thể lực.
    "Nostradamus" Antic đã đích thân thực hiện lời tiên tri của mình, chứ không để ai khác, bằng cách hạ Newcastle ngay trên sân đội này với tỉ số 2-0. Hai bàn thắng của Patrick Kluivert và Thiago Motta.
    Khi trận đấu vừa diễn ra được 3 phút, Arsenal có cơ hội để lật ngược lại tiên đoán của Antic: Shearer chuyền bóng cho Craig Bellamy đối diện với thủ môn Valdes của Barcelona nhưng Bellamy không hoàn thành được sứ mạng. Antic thành công trong trận đấu danh dự này (Barcelona đã đủ điểm vào tứ kết từ lượt đấu trước) vừa có cơ hội chứng minh nhận xét mình là chính xác, trong đó có cả chuyện Alan Shearer sẽ không thể ghi nhiều bàn với các đội Tây Ban Nha. Riêng trong trận đối đầu Barcelona, Shearer không ghi được bàn nào.
    Lời tiên đoán của Antic càng... đáng sợ đối với trường hợp Arsenal, đội đang dẫn đầu giải vô địch Anh với một Thierry Henry được các CLB Anh coi như một thứ hung thần. Arsenal chỉ cần hoà với Valencia thì vào tứ kết. Nhưng sau khi bị mở tỉ số ở phút 34, Henry gỡ hoà ở phút 49, Arsenal không giữ được tình hình cân bằng này đến cuối trận. Phút 57 thua bàn thứ 2 và "lời tiên tri" của Raddy Antic đã trở thành sự thật. Cả hai bàn thắng của Valencia đều do một tác giả: John Carew, cầu thủ người Na Uy. Có lẽ nên gọi Carew là "đao phủ" của Arsenal mới đúng vì cách đây 2 mùa cũng chính Carew ghi bàn thắng loại Arsenal ở vòng tứ kết Champions League.
    Thế là bóng đá Anh chỉ còn lại đại diện duy nhất là Manchester United. Chúng ta chờ xem lời tiên tri của Antic có hiển hiện trọn vẹn hay không.
    P/S:xem cho vui thôi ạ!
    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...
  7. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn bài viết hay lắm !! Một đại diện duy nhất MU cố lên lấy lại danh dự cho Bóng đá Anh !! Liverpool cùng Nottingham Forest từng là niềm tự hào của United Kingdom , MU nên cố gắng theo bước chân của 2 đội này thống lĩnh Châu Âu như Liverpool thập niên 80 !!
  8. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Ặc, nhìn nhầm!
    Có lẽ mình phải đi khám mắt thôi, đây đâu phải aja_bar mà mình biết!

    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Chắc 0 nhầm đâu bác. Ban đầu iem đọc xong cũng xém xỉu . Nhưng nghĩ lại dù sao cũng là đại diện bóng đá Anh , hơn nữa mối quan hệ giữa 2 FC đang "ấm" dần lên mà
    No matter what I do ...
  10. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ là tiên đoán thôi. Đoán thì cũng có lúc sai chứ. Chẳng nhẽ đúng mãi thì bọn thầy bói VN treo niêu hết cả à. Cứ thử bảo bọn họ cho vài quẻ trước các trận đấu xem nào. Nếu đúng suốt thì dân cá độ giàu to.
    Cứ yên tâm đi. Chiến thắng của MU sẽ làm lặng những cái loa rè. hè hè
    Les Diables Rouges

Chia sẻ trang này