1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Arsenal sẽ trở lại mặt đất?

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi A6188, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A6188

    A6188 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Arsenal sẽ trở lại mặt đất?

    Bài của VNE, Mọi người cho ý kiến nhé:

    18h hôm nay (giờ HN), đội quân của HLV Venables sẽ đón tiếp CLB có sức tàn phá rất mạnh ở mùa giải này - Arsenal. Leeds đang khát khao chấm dứt chuỗi 28 trận bất bại tại giải Ngoại hạng của đội bóng thành London, đồng thời lấy lại phong độ ổn định trong cuộc đua tới chức vô địch.

    Leeds đã thắng MU và Newcastle, nhưng để thua một cách đáng tiếc trước Sunderland ngay trên sân nhà. Tuần trước, họ lại thua Blackburn, và đành chấp nhận đứng vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng. Tuy nhiên, mục tiêu gỡ lại danh dự và buộc Arsenal trắng tay ở vòng đấu này của Leeds không đơn giản. Những chàng pháo thủ sân Highbury đã ghi bàn trong 46 trận liên tiếp ở Premiership, không nhận thất bại nào tại các giải nội địa kể từ tháng 12 năm ngoái, và đặc biệt là chưa thua trên sân đối phương trong khuôn khổ Ngoại hạng kể từ 19/5/2001. Và sau đại thắng 4-0 ngay trên sân của PSV Eindhoven tại Champions League hồi giữa tuần, tinh thần của các cầu thủ Arsenal đang lên rất cao. Còn HLV Wenger thì tin rằng Arsenal năm nay sẽ đoạt cú ăn ba.

    Tuy nhiên, các cổ động viên của Leeds cũng có nhiều cơ sở để hy vọng một kết quả khả quan của đội nhà. Arsenal mới chỉ thắng được 9 trong tổng số 48 chuyến viếng thăm Elland Road ở giải đấu cao nhất của nước Anh. Trong số đó, có 4 chiến thắng dường như đã thuộc về dĩ vãng (từ thập kỷ 30). Leeds còn tự hào là đội duy nhất không chịu thua Arsenal ở giải Ngoại hạng mùa trước (thắng 2-1 tại Highbury, và hòa 1-1 ở Elland Road). Hai cầu thủ làm bàn ở trận đó là Fowler (Leeds) và Robert Pires (Arsenal) đều không thể ra sân chiều nay vì chấn thương.

    Leeds sẽ tiếp tục xung trận mà không có đội trưởng Dominic Matteo và tiền đạo Michael Bridges. Tuy nhiên, dàn cầu thủ còn lại của Leeds vẫn gồm nhiều tên tuổi mà phía Arsenal phải chú ý, đặc biệt là bộ ba tấn công Kewell, Smith, Viduka. Arsenal cũng thiếu trung vệ Keown (bị chấn thương ở trận gặp PSV). Nhưng HLV Wenger không lo ngại về vị trí này, bởi cầu thủ người Pháp Cygan đã chơi rất tốt khi thế chỗ Keown trong 80 phút còn lại của trận đấu với PSV. Hai tiền vệ Parlour và Edu cũng trong thời kỳ dưỡng thương. Nhưng tuyến giữa của Arsenal vẫn rất mạnh với Wiltord, Gilberto Silva, Vieira, Ljungberg.

    Đội hình xuất phát dự kiến:

    Leeds: Robinson - Mills, Radebe, Woodgate, Harte - Bakke, Bowyer, Dacourt, Kewell - Smith, Viduka.

    Arsenal: Seaman - Lauren, Campbell, Cygan, Ashley Cole - Wiltord, Gilberto, Vieira, Ljungberg - Bergkamp, Henry.
  2. A6188

    A6188 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hồi đầu mùa giải, HLV Arsene Wenger đã tự tin khẳng định Arsenal sẽ "bất khả chiến bại" trong giải Ngoại hạng Anh 2002- 2003. Trước trận tới làm khách trên sân của Leeds (diễn ra vào tối nay, 28/9- theo giờ Hà Nội), trung vệ Patrick Vieira cũng lạc quan không kém khi tuyên bố: "Arsenal sẽ vượt qua mọi đối thủ".
    "Đội hình hiện tại của Arsenal thực sự mạnh và chúng tôi hoàn toàn có thể bảo vệ thành công danh hiệu vô địch trong mùa giải này. Chúng tôi muốn phát huy lợi thế tại giải Ngoại hạng khi thi đấu trong khuôn khổ Champions League. Vòng đấu bảng Arsenal đã gặp rất nhiều khó kh?Zn. Tuy nhiên, nếu lọt vào vòng 2- "khẩu thần công" sẽ làm nên chuyện", Vieira nhận định.
  3. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hé hé , trận đấu hôm qua đã trả lời tất cả , ARS bây giờ là đội bóng ko thể đánh bại , ko dám nói trên đấu trường Châu Âu nhưng ở giải Ngoại hạng Anh thì chắc chắn là như thế rồi . điều sung sướng nhất là mấy vòng trước mấy chú MU cúi đầu trên sân Elland Road

    Cleg từ đâu đến ?
    Cleg đi về đâu ?
    Ngoài sân đầy lá rụng
    Trăng sáng giữa đêm thâu
  4. Ljungberg

    Ljungberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu trên sân Elland Road hôm qua, đã chứng tỏ đẳng cấp Arsenal vượt trội so với Leeds, thắng thuyết phục 4-1 mà không quá vất vả ! Tuyệt wá !
  5. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Quá tuyệt

    I see myself in Pink Floyd The Wall
    (AFFC - Arsenal Football fans club)
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=223
    Và đặc biệt www.tvk6.com/forum

  6. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi, một bác thì Tuyệt quá, bác kia lại quá tuyệt, thế thì em đành ....... Tuyệt tuyệt vậy
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  7. Arsenal_boy

    Arsenal_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Câu bài
  8. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Quá tuyệt tuyệt quá :)
    Sống với quá khứ để hiểu hiện tại.
  9. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Arsenal thật tuyệt năm nay mọi chuyện vẫn đang thuận buồm xuôi gió trên cả 2 mặt trận không biết Wenger có nghĩ ra phương án nào để bảo toàn lực lượng không nhỉ ????
    Chúc mừng các fan Arsenal & me !!!
  10. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Khen sao dỡ quá vậy phải nói rằng chức vô địch ngoại hạng Anh năm nay có chủ rồi đó , thế thôi M.U không là gì được Leeds bại trận rồi Liverpool thôi? he he sẽ thắng luôn
    Thích Arsenal, mê Đức, ủng hộ Thể Công, hết lòng vì đội tuyển Việt Nam

Chia sẻ trang này