1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Arsenal - Tàn những giấc mơ

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi ducfcb, 08/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducfcb

    ducfcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Arsenal - Tàn những giấc mơ

    Chẳng có ai công khai nói ra mục tiêu của mình là cú ăn 3 tại Arsenal, nhưng ai cũng hiểu đó là điều mà họ muốn làm từ vài tháng nay. Nhưng đến lúc này, Arsenal chỉ còn có chức VĐ Premier League để mà bảo vệ

    Xét về kết quả, Arsenal ko đáng thương bằng Leverkusen. Leverkusen đã từng lọt vào 2 trận CK và dẫn đầu Buns cho tới trận áp chót - cũng có thể coi là một trận CK thứ 3, còn Arsenal mới chỉ lọt tới hai vòng TK và BK. Nhưng xét về quá trình, có lẽ chẳng ai đáng thương hơn những chàng pháo thủ thành London. Bất bại suốt gần 40 trận đấu để mà làm gì, khi vào hai trận đấu quyết định sống còn trước hai đối thủ chính họ đều thua. Thua MU đã cay rồi, thua Chelsea lại càng cay hơn. 4 trận bất bại trước Chelsea chẳng có ý nghĩa gì nữa khi họ thua Chelsea ở trận đấu cuối cùng, trận đấu có tỉ số 2-1 thứ 4 trong 5 trận đấu của cùng một mùa giải. Xét cho cùng cũng vì đã chạm mặt nhau quá nhiều. Với Arsenal mà nói thì Chelsea cũng chỉ là một trong 19 đội bóng khác đã bại dưới tay họ. Nhưng với Chelsea, Arsenal là kẻ thù định mệnh. Hơn ai hết Chelsea hiểu rõ Arsenal mạnh tới mức nào và họ đã tìm ra cách để chiến thắng Arsenal. Ngay cả Arsenal có lẽ cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ thắng như chẻ tre, nhưng lại dễ dàng đổ vỡ chỉ trong 4 ngày. Họ ko còn là đội bóng bất khả chiến bại trước mắt các đối thủ, đầu tiên là Chelsea trong trận lượt đi 2 tuần trước, rồi MU 1 tuần trước, tiếp theo sẽ là Newcastle và Liverpool. Những điểm yếu ko phải đến giờ mới bộc lộ nhưng cách khắc phục đã được hai đối thủ trước chỉ ra cho hai đối thủ sau. Quanh Arsenal lúc này toàn những kẻ thù, những kẻ sẽ chiến đấu hết mình để thắng được họ, chỉ vì họ chưa từng thất bại

    Chỉ trong 4 ngày, hai giấc mộng lớn đã bị những đối thủ cùng thi đấu tại Premier League phá hoại, ai dám chắc khoảng cách 7 điểm trước Chelsea là an toàn để Arsenal về đích? Số phận của họ lúc này chông chênh hơn bao giờ hết. Thần may mắn ở bên cạnh họ suốt nửa năm qua, đưa họ đến tột đỉnh vinh quang, đi vào lịch sử và rồi ném thẳng họ vào luyện ngục. Sẽ ra sao đây nếu Arsenal kết thúc mùa giải này trắng tay? Họ có thể gượng dậy chăng trước những thử thách trước mắt? Arsenal ko thiếu bản lĩnh, nhưng họ cũng chỉ là những con người, những con người đang hoang mang mất phương hướng đang tự hỏi mình sẽ đi về đâu sau những bi kịch đã qua

    Bài viết của Bayern_munich (FFCB) gử qua cho các bác AFFC tham khảo
    http://fcbayernvn.com/forum/index.php?showtopic=237

    Chữ ký không hợp lệ!
  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -trong bóng đá rất nhiều điều bất ngờ. trận thua trước Chel ko có gì đáng nói.. nhưng trận thua trước mu thì có nhiều vấn đề để bàn cãi lắm.
    -tuy nhiên dầu sao cũng đã có kết quả rồi nói cũn gchả được gì cả, hiện tại điều quan trọng nhất là tập trung vào 8 trận còn lại và mục tiên là vô địch PL.
    -chỉ cần vượt qua hai trận đấu quan trọng trước mắt: gặp LIver và New là coi như 70% vô địch PL.
  3. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Vô địch PL là cái bánh ngon mà đội bóng Anh nào cũng thèm khát nên mong Arsenal không để tên nào giật lấy ngay khi sắp bỏ vào miệng
    Tên nào có ý đồ giật thì cứ coi chừng xem thằng nào khoẻ hơn, hehe !
  4. phankhoi

    phankhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tháng tư là tháng quỷ quái .....nó sẽ là thiên đàng nếu vượt qua....nhưng sẽ là địa ngục níu ngược lại.
    REDMAX
  5. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    7 ngày đá 3 trận toàn gặp những đội sừng sỏ , liệu ARS có thể cầm hoà hay vượt qua được Liverpool hay Newcastle ko ... Liverpool & Newcastle đều muốn thắng để kiếm suất dự Champion Language ... ARS mệt mỏi sau khi liên tục thua MU và Chelse ... cơ hội cho ARS là rất nhỏ ... hehe , cái C1 năm nay mắc cười wé ...
  6. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4 đúng là tháng quỷ quái thật,nhưng Ars có trách được ai đâu cơ chứ, năm ngoái chả fải Man cũng đối diện với tháng 4 khốc liệt đó sao...vậy mà chỉ có gục đau dưới Real 1 trận, còn các trận còn lại đều thắng đấy thôi,Liver, New cũng đều bị đánh cho ko còn manh giáp...nếu bây giờ Ars làm được thế thì cũng phúc 3 đời rồi

    Kill Me If You Can


    May your sword stay wet like a young girl in her pride
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Cái mà Arsenal cần hiện nay là vực dậy tinh thần toàn đội nhỉ. Sao mình thấy hình như tinh thần của họ đang xuống. Cũng chả trách, thua 2 trận liên tiếp muh. Nhưng hi vọng họ sẽ hồi phục trong thời gian tới. Hôm đó Henry đá không được tốt lắm, giờ lại bị chấn thương nữa. Xui xẻo wé đi thôi...
    By the way, a very warm greeting to all , guys...
    Thùy Dương ơi!!! Đừng quên bờ cát trắng...
    ...^0^...^0^...^0^...
  8. Arsenal_boy

    Arsenal_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    -điều mu làm được năm ngoái cũng chỉ là 1 cái cup vô địch PL thôi.. có hơn gì ARS đâu.. cứ đợi đó nhé..
  9. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Có 1 câu lại phải nhắc lại
    Phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi
    Năm nay may cho ARS là MU gặp quá nhiều vấn đề ngoài sân cỏ,năm sau thì chờ đấy nhé.Mà mùa hè này cố mà giữ Henry nhé ko năm sau lại có cớ để đổ tại.Năm 99 MU cũng phải vượt qua tháng 4 thì sao
    Nếu ái tình chỉ là chốn vô vong Xin trái đất hãy vỡ thành muôn mảnh Để dấu yêu xưa hoá thành vĩnh viễn Ta được chết cùng trọn vẹn yêu thương ...........
  10. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    lại nói cái thủa ngày xưa... sang bên box liver so sánh xem ngày xưa đứa nào ngon hơn đi.. so sánh hiện tai đi...
    đồng ý quá khứ ARS thua mu nhưng mu vẫn đâu phải là nhất??
    đẳng cấp để làm gì khi thua cả đội mới lên hạng Wolve? và một loạt đội khác.. cũng thua ở phút cuối cùng khi gặp Porto vậy? đẳng cấp thế đó... đẳng cấp để rồi phải thắng nhờ trọng tài.
    Henry đi hay ko là quyền của anh ta.. ở thì ở đi thì đi chẳng có gì mà phải đổ lỗi cả.
    dể xem mu sẽ tốn bao nhiêu tiền và sẽ được gì năm sau nhé.. cứ mỗi lần thua là đổ một đống tiền ra.. hihiihii đó cũng là một dạng đẳng cấp nhỉ..

Chia sẻ trang này