1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Arsenal thắng thuyết phục!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi boyanhtu, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyanhtu

    boyanhtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Arsenal thắng thuyết phục!!!!!!!!!!!!

    Trích từ BONGDA24*
    Mặc dù chơi thiếu người trong suốt nửa thời gian của trận đấu, Arsenal một lần nữa chứng tỏ họ sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch khi giành chiến thắng một cách thuyết phục 3-1 trước đội khách Postmouth.
    Arsenal ra sân mà không có được sự góp mặt của đội trưởng William Gallas do chấn thương, đá thay cho vị trí của hậu vệ người Pháp là cầu thủ trẻ Clichy. Căp tiền đạo Persie và Alderbayer sẽ nhận được sự hỗ trợ của người đá hộ công là tiền vệ người Séc Tomas Rosicky. Fabregas và GIlberto Silva là cặp tiền vệ trung tâm của các "pháo thủ". Thủ môn Almunia tiếp tục được bắt chính sau khi Lehmanm vẫn chưa kịp bình phục chấn thương.

    Về phí đội khách, nhận biết trước được khó khăn đang chờ tại sân Emirates, HLV Harry Redknapp chỉ cắm một tiền đạo duy nhất trên hàng tiền đạo cùng 5 cầu thủ đá ở vị trí tiền vệ. Trong trận đấu này, tân binh Len Johnson người vừa chuyển về từ Chelsea được tung vào sân ngay từ đầu. Bên cạnh đó hai cựu cầu thủ của The Gunners là Lauren và Kanu sẽ có cuộc hội ngộ ông thầy cũ Wenger khi cũng có tên trong đội hình chính thức của The Pompey.
    Vẫn như thường lệ, ngay sau tiếng còi khai cuộc của trận đấu, Arsenal không thăm dò mà dồn lên tấn công ngay từ đầu với những pha phối hợp ở cự ly ngắn và trung bình. 7 phút sau khi trận đấu bắt đầu các cầu thủ chủ nhà đã có được bàn thắng dẫn trước. Từ một pha chọc khe thông minh của đồng đội, Robin van Persie dũng mãnh băng xuống, David James không còn cách nào khác phải lao ra. Mặc dù thủ môn ĐT Anh chỉ chạm nhẹ vào người Persie nhưng tiền đạo người Hà Lan đã ngã rất đẹp mang về một quả penalty cho đội chủ nhà. Trên chấm 11, tiền đạo Alderbayer dễ dàng đánh lừa được thủ môn James mở tỷ số trận đấu.

    Có được bàn thắng, Arsenal càng chơi càng hưng phấn. Tuyến giữa của "pháo thủ" với vai trò nổi bật của Fabregas chơi rất chủ động và kiểm soát phần lớn thời gian cầm bóng. Phút thứ 11, Fabregas thử tài James bằng một cú sút xa căng và sệt nhưng không thế thắng được thủ môn dày dạn kinh nghiệm của đội khách. Bên cạnh đó hai bên cánh của Arsenal cũng rất cơ động với những pha dâng cao của bộ đôi hậu vệ Clichy bên cánh trái và Plamini bên cánh phải. Trong khi đó đội khách chỉ tập trung chơi phòng thủ khi không thể cầm trịch được thế trận và tung ra những đợt phản công yếu ớt không gây được đột biến.
    Và điều gì đến đã phải đến, phút thứ 35, từ một pha phạt góc của Tomas Rosicky, Gilberto Silva bật cao đánh đầu. Bóng đi đúng vào vị trí của Cecs Fabregas và tiền vệ Tây Ban Nha đã nhanh chân dứt điểm từ cự ly gần tung lưới James nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Sau bàn thua thứ hai các cầu thủ Postmouth như tỉnh giấc và dồn lên tấn công. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội cho tốt cho các cầu thủ chủ nhà tung ra những đợt phản công nguy hiểm. Liên tiếp các pha uy hiếp khung thành của các Arsenal được tạo ra nhưng sự xuất sắc của James đá giúp cho Pompey không bị thua thêm bàn nào cho đến khi hai đội ra sân nghỉ giữa hai hiệp.

    Bước vào hiệp hai, HLV Redknapp đã có một số thay đổi về mặt chiến thuật khi có hai sự thay đổi. Hai tiền vệ Kranjcar và Mendes được tung vào sân để tăng cường sức tấn công cho đội khách. Nhưng khi mà những thay đổi này chưa kịp phát huy tác dụng thì Postmouth đã có lợi thế chơi hơn người. Ngay phút đầu tiên của hiệp hai, Kanu có pha thoát xuống vượt qua trung vệ Senderos và tuyển thủ Thụy sỹ không còn cách nào khác phải kéo ngã Kanu. Kết quả là Senderos phải nhận thẻ đỏ rời sân. Tuy nhiên sau khi theo dõi pha quay chậm trọng tài có vẻ như đã quá tay khi truất quyền thi đấu hậu vệ người Thụy Sỹ .
    Thi đấu hơn người, Postmouth dồn lên tấn công. Tuy nhiên khi mà đội khách đang mải mê tìm kiếm được bàn gỡ thì Arsenal bất ngờ có bàn thắng thứ ba. Phút 59, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt sát đường biên ngang bên cánh trái. Trong khi các cầu thủ đội khách còn chưa kịp điều chỉnh bố trí bắt người thì Clichy đã nhanh chân chuyền bóng cho Rosicky, trong một tư thế không người kèm, tiền vệ người Séc có một cú ra chân rất nhanh, bóng đi qua hai chân của tân binh của Glen Johnson rồi chui tọt vào lưới trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng thủ đội khách.

    Tuy nhiên, chưa đầy một phút sau tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3. Từ một pha lên bóng bên cánh phải, tiền vệ Utaka có pha căng ngang nguy hiểm. Kanu dùng chân để khống chế bóng nhưng thay vì nằm trong chân của tiền đạo ngườid Nigeria, bóng lại chui thẳng vào lưới của thủ môn Almunia khiến cho ngay cả người ghi bàn cũng cảm thấy bất ngờ . Bàn thắng có phần may mắn của Kanu thắp lên hy vọng cho đội khách về khả năng kiếm điểm trong trận đấu này.

    Nhưng mặc dù chơi thiếu người nhưng với bản lĩnh của một đội bóng lớn, Arsenal chơi như thể vẫn còn 11 người trên sân kh họ tiếp tục cầm nhiều bóng và chiếm thế chủ động của trận đấu. Hàng tiền vệ tiếp tục chơi tranh chấp tay đôi rất hiệu quả và tạo ra được những cơ hội phản công nguy hiểm. Phút thứ 74, Diaby( vào thay Persie) suýt chút nữa đã có thể nâng tỷ số lên 4-1 nếu cú dứt điểm bằng đầu sau đường chuyển của Clichy không đi chệch cột. Những phút sau đó thế trận trở nên cân bằng khi hai đội liên tiếp có những pha hãm thành nguy hiểm.Tuy nhiên, hy vọng kiếm được một điểm Postmouth trên sân Emirates đã không thể thành hiện thực.Trận đấu kết thúc bằng pha bỏ lỡ cơ hôi ngon ăn của Davis Nugent khi tiền vệ này sút bóng vọt xà trong một tư thế rất thoải mái.


    Với chiến thắng quan trọng, Wenger một lần nữa chứng tỏ được tài cầm quân vượt trội của mình trước người đồng nghiệp Redknapp. 10 điểm sau bốn trận đấu , Arsenal đang chứng tỏ rằng dù không được đánh giá cao trước đó, họ sẽ vẫn là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Premiership mùa bóng năm nay.

    Đội hình thi đấu:

    Arsenal: Almunia, Clichy,Senderos , Toure, Silva, Fabregas, Flamini, Hleb (Denilson 61) , Rosicky, Adebayor (Da Silva 79) , Persie (Diaby 70)
    Postmouth: James, Distin, Hreidarsson ( Kranjcar 46) , Lauren ( Mendes 46), Johnson, Pamarot, (Davis Nugent 61), Muntari, Taylor, Utaka, Kanu
  2. dmc_xnbc

    dmc_xnbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cổ động viên anh, ..thật tuyệt vời. Tình huống phạt thẻ đỏ, nếu là ở việt nam thì đã hàng ngàn câu ** trọng tài, mũ cối, chai lọ ném xuống ầm ầm.

Chia sẻ trang này