1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ARSENAL VẪN CHƯA " ĐỦ LỚN" !

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi OneHeart_OneWorld, 21/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OneHeart_OneWorld

    OneHeart_OneWorld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    ARSENAL VẪN CHƯA " ĐỦ LỚN" !

    Cho dù Arsene Wenger có đưa ra những câu biện hộ vô nghĩa chẳng hạn như : "Chúng tôi không đáng bị thất bại" , "Valencia chơi không đẹp" , " Đây chỉ mới là trận thua đầu tiên của chúng tôi ở bẳng đấu này" , "Chúng tôi không đủ thể lực" ...hay gì gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào thay đổi một sự thật cay đắng đã xảy ra với họ : Bị loại khỏi vòng tứ kết Champions League và đánh nhìn đối thủ đồng hương Manchester United của mình đường hoàng tiến vào vòng tứ kết!

    Nguyên nhân tại sao?
    Những lời bào chữa thanh minh lúc này của Wenger sẽ chẳng giúp ích được gì cho Arsenal mà đây là lúc vị HLV này cần phải thẳng thắn, dũng cảm nhìn vào thực tế để rút ra bài học cho mùa giải sau.

    Không đâu xa xôi, Arsenal có thể học hỏi ngay chính đối thủ MU, đội bóng nước Anh duy nhất lọt vào tứ kết Champions League.Nói một cách khách quan, trong phạm vi Premier League , Arsenal và MU có thể được đánh giá là ngang tài ngang sức , nhưng xét trên bình diện Châu Âu , Arsenal còn dưới MU cả một bậc trình độ.

    Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Lý do rất đơn giản là MU biết cách rút ra những kinh nghiệm , những bài học cho riêng mình và điều đó giúp họ "trưởng thành" sau mỗi lần thất bại.Còn đối với Arsenal thì hầu như chưa làm được điều này và họ vẫn "mãi bé nhỏ" ở Champions League.
    Trong 5 lần tham dự Champions League thì chỉ 1 lần Arsenal vào được đến vòng tứ kết còn 4 lần khác thì bị loại ngay từ rất sớm.
    Trong khi lối đá của MU thay đổi và biến hoá hơn rất nhiều sau mỗi mùa tham dự Champions League. MU đã biết cách "nhu", "cương" khi cần thiết với từng đối thủ còn Arsenal thì hầu như vẫn chưa tìm ra phương pháp để "thích nghi" với giải đấu này. Họ vẫn mải mê áp dụng lối đá thiên về thể lực , tấn công ồ ạt , "lên gân " trong các trận đấu. Lối đá này của Arsenal có vẻ đang khá hiệu quả trước các đội bóng "yếu bóng vía" ở Premier League, nhưng ở đấu trường Champions League , khi "thùng thuốc súng" _Arsenal phải đối mặt với những đối thủ quá "cứng cựa" , chơi bình tĩnh , có tổ chức thì lối chơi này trở nên "phản cảm" và gây tác dụng ngược lên chính họ. Arsenal trở nên vụng về, lóng ngóng đến tội nghiệp trong những pha chuyền bóng và dứt điểm cuối cùng.

    Ở Italia và Tây Ban Nha bây giờ không hề thiếu những đội bóng như vậy và minh chứng là chúng ta đã được thấy sự bế tắc này trong những trận đấu gần đây của Arsenal ở Champions League khi họ đối mặt với Valencia và AS Roma. Dù cầm bóng , tấn công nhiều nhưng những pha bóng quyết định của Arsenal lại "không đến đâu" và việc họ bị loại bởi Valencia không có gì quá ngạc nhiên.

    Hy vọng đây là bài học quý giá giúp Arsenal "khôn" lên nhiều hơn trong mùa Champions League sau.Còn hiện giờ , vẫn chưa "đủ lớn" để khác vừa chiếc áo Champions League đâu, Arsenal!
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    chắc nick này của chú Jimmi hả, he he, sao không dùng nick thật mà post bài

    You're my love
    You're my soul

    You're my everything I have
    You know why
    Because I Love You
  3. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn! Em làm gì có nick nào chuối thế này!
    Có mỗi mấy cái như: jimmilove..., JIMMI_TIEULY , SUPER VIP thôi!
    Mà bài này hay đấy chứ!

    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  4. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay thật đấy,
    Nói đúng ra là Ars đá bên C1 chưa có kinh nghiệm, mới lại cách chơi bóng của họ dễ bị bắt hơn là ở trong nước, chả hiểu tại sao lại thế ?
    Nhưng mà họ đang có lợi thế rất lớn ở 2 giải trong nước.
    Tôi không tin năm nay Ars về trắng tay.
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he, cũng cay thật, mở đầu vòng bảng thứ hai một cách tuyệt vời, thắng 3-0 trên sân của AS Roma, nhưng càng về sau càng đuối, nhưng cũng phải công nhận Arsenal chưa đủ kinh nghiệm

    You're my love
    You're my soul

    You're my everything I have
    You know why
    Because I Love You
  6. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Chưa đủ hay không thì không biết nhưng cũng phải công nhận là Ars đen thật . Gặp những trận quan trọng mà thiếu 1 đống trụ cột thì cũng khó làm nên điều gì kỳ diệu. Đành tặc lưỡi 1 câu: " TIẾC "
    Les Diables Rouges
  7. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Các bạn bên ARS mà đọc được bài naythì đau lắmđó !

    [red]Mai Mai Yeu Bich]
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    cũng tiếc cho Arsenal thật, nhưng mà ghét cái thái độ của thằng Henry, SA muôn năm

    You're my love
    You're my soul

    You're my everything I have
    You know why
    Because I Love You
  9. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Arsenal thua là phải rùi mà. Xem họ đá hôm đó thì biết chứ bàn cãi làm gì nữa........ không có hồn thì không thành công được

    Không có gì là không thể !

    Đức Mạnh
  10. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Hì có gì mà phải tức hả bác ..Đúng là Arsenal đá không hay tại cúp C1 thật .Nhưng tại giải ngoại hạng thì chả sợ ai cả. Kiểu gì mà chả vô địch cơ chứ.Cú đúp nữa cũng được rồi.MU chắc cũng cố kiếm C1 không thì chắc lai trắng tay thôi.

    *** Only_arsenal ***

Chia sẻ trang này