1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ARSENAL vẫn chưa thoát khỏi vận đen!

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi khunglongcoi, 27/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    ARSENAL vẫn chưa thoát khỏi vận đen!

    Tối thứ bảy, Blackburn trở thành đội bóng đầu tiên ở mùa giải Ngoại hạng này giành trọn 3 điểm khi viếng thăm sân Highbury. Họ thắng 2-1, buộc CLB thành London đón nhận thất bại thứ ba liên tiếp chỉ trong vòng một tuần (trên mọi mặt trận), và chôn chân ở vị trí thứ hai với 4 điểm ít hơn đội đầu bảng Liverpool.

    Arsenal áp dụng đấu pháp tấn công trên toàn mặt sân trong suốt trận đấu. Họ tạo ra vô số cơ hội, nhưng chỉ tận dụng được một, do các chân sút thiếu chuẩn xác trong khâu dứt điểm và Friedel - thủ môn xuất sắc của đội tuyển Mỹ tại World Cup vừa qua - có một trận đấu tuyệt vời. Anh ra vào hợp lý trước cầu môn Blackburn, và phản xạ rất kịp thời trước hầu hết các cú sút hiểm hóc của đối phương.

    Ở trận này, cả tiền vệ Pires và tiền đạo Bergkamp đều ngồi trên ghế dự bị. Với dàn cầu thủ đều và mạnh hơn hẳn, Arsenal đã triển khai tấn công trên toàn mặt sân ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ liên tục áp đảo cầu môn đội khách bằng những pha phối hợp đa dạng, khéo léo ở trung lộ, tốc độ và mạnh mẽ ở hai cánh. Tuy nhiên, Blackburn bình tĩnh chống trả và bất ngờ có bàn dẫn trước ngay ở phút thứ 6. Cầu trường sân Highbury đã phải nín lặng chứng kiến bàn đá phản lưới nhà bằng chân trái, từ cự ly khoảng 5 m, của tiền vệ trung tâm Edu - cầu thủ thế chỗ Vieira (bị treo giò).

    Sau khi chịu thủng lưới quá sớm, và không muốn đứng trước nguy cơ nhận thất bại thứ ba liên tiếp ở mùa bóng này, Arsenal đã đưa bóng về phía khung thành đối phương một cách dồn dập. Đội quân của HLV Wenger không gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khu cấm địa, dù các hậu vệ Blackburn truy cản rất quyết liệt. Tuy nhiên, Henry, Wiltord đều chưa thể biến những pha dứt điểm ở cự ly gần thành bàn thắng. Riêng Wiltord tung ra tới 5 cú sút trong vòng 30 phút đầu mà không một lần thành công, trong đó có cả pha kết thúc bằng chân phải ngay ở khu 5m50. Phút 35, Henry bình tĩnh và thoải mái chỉnh bóng ở cách cầu môn Blackburn chừng chỉ 7 m, rồi sút căng. Nhưng Friedel đã phản xạ tuyệt vời, phá bóng trước sự tiếc nuối của các cầu thủ thành London. Ljungberg cũng thất bại trong pha đối mặt Friedel ở phút 45. Phải đợi đến những giây đá bù giờ của hiệp một, những cố gắng không ngừng của Arsenal mới được đền đáp. Edu lập công chuộc tội bằng bàn cân bằng tỷ số 1-1. Tiền vệ này thực hiện cú sút phạt bên cánh phải bằng má trong chân trái. Bóng đi vượt khỏi tầm cản phá của cả thủ môn Friedel lẫn các hậu vệ Blackburn, trước khi đập vào cột dọc góc xa và nằm gọn trong lưới.

    Sang hiệp hai, Arsenal tiếp tục làm chủ thế trận. Nhưng lưới của họ đã rung lên lần thứ hai, sau giờ nghỉ giải lao chỉ khoảng 7 phút. Đón đường chuyền từ giữa sân của Tugay, tiền đạo Egil Ostenstad khống chế bóng ở gần vạch 16m50, và chuyền sang phải khu cấm địa cho Yorke. Cựu tiền đạo của MU dẫn bóng thêm vài nhịp trong tư thế không bị kèm, rồi sút bằng chân phải đưa bóng qua tay Seaman khi đối mặt. Bóng bay thẳng vào góc xa. Với hy vọng cải thiện sức công phá, ông Wenger sau đó đã đưa Pires vào thay Edu, Bergkamp thế chỗ Kanu. Và ngay sau khi vào sân, hai anh đã khiến khung thành Blackburn chao đảo. Pires sút vọt xà trong gang tấc. Tiếp đó, Bergkamp buộc Friedel phải bay người đấm bóng qua xà ngang. Phút 75, một pha hỗn loạn diễn ra trước khung thành Blackburn. Các cầu thủ Arsenal liên tiếp kết thúc, còn các cầu thủ đội khách phá bóng bằng mọi cách. Cú sút cuối cùng của Wiltord tưởng chừng thắng được các hậu vệ đối phương, nhưng xà ngang đã từ chối nỗ lực gỡ hoà của tuyển thủ Pháp.

    Phút 78, đội trưởng Garry Flitcroft của Blackburn bị truất quyền thi đấu, do nhận thẻ vàng thứ hai sau khi phạm lỗi thô bạo với Ljungberg. Có lợi thế hơn người, ông Wenger lập tức tung thêm tiền đạo Toure vào sân. Nhưng Arsenal đã không giành nổi chỉ 1 điểm. Không những vậy, họ còn suýt thủng lưới lần thứ ba, khi Yorke xử lý bóng không thành công trong pha đối mặt với thủ thành Seaman.


    TT Đội Trận Điểm
    1 Liverpool 11 27
    2 ARSENAL 1 1 23
    3 Chelsea 11 19
    4 MU 11 19
    5 Tottenham 11 19
    6 Middlesbrough 11 18
    7 Blackburn 11 18
    8 Newcastle 10 16
    9 Fulham 10 15
    10 Leeds 11 14
    11 Everton 10 14
    12 Southampton 10 13
    13 Birmingham 11 12
    14 Aston Villa 11 11
    15 West Ham 10 11
    16 Manchester City 11 11
    17 Charlton 11 10
    18 West Bromwich 11 10
    19 Sunderland 10 8
    20 Bolton 9 7


    Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái
  2. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Hết cơn bĩ cực sẽ tới hồi thái lai, cứ yên tâm, hic ko biết có viết đúng ko

    I see myself in Pink Floyd The Wall
    (AFFC - Arsenal Football fans club)
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=223
    Và đặc biệt www.tvk6.com/forum

  3. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đội bóng nào chả có lúc khủng hoảng , năm ngoái mình có tháng 11 đen tối còn gì thế mà cuối mùa bóng vẫn ôm 2 cái cup về ngon lành . Có thể tháng 10 này là tháng khủng hoảng của chúng ta chăng . " bao giờ cho hết tháng mười " nhể , , sắp hết rùi bà con ơi , chỉ còn vài ngày nữa thôi , Đúng như ngài Hụi trưởng viết " hết cơn bĩ bực đến huìo thái lai " , sắp rùi sắp rùi . đằng nào thì ở C1 mình đã chả có 9 điểm , chỉ cần 1 đ nữa là chắc chắn vào , còn ở Premier League thì dù sao Arsenal nhà mình vẫn đứng trên lũ Mu ghẻ là được rồi . Liverpool á , cho chúng nó ngồi đầu bảng mấy hôm nữa cho fởn rồi chúng ta lại hạ bệ ngay ý mà .
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui
  4. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    úi doài mod của AFFC ăn nói thế đấy.người ta đọc được lại cười cho
    Arsenal
  5. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    hic hic nhưng mà sắp tới tháng 11 rùi các bác ạ. tháng đen vận của Arsenal mà nên các bác cứ yên tâm đi

    "Anh chưa bao giờ ước đâu em
    Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa"
  6. patrick_vieira

    patrick_vieira Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Có khi phải gửi sang London mấy cân thịt chó để các cầu thủ pháo thủ ăn giải đen thôi.
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thịt chó ở bên đấy cũng được ăn hả bác, mà bên đấy người ta ăn chó Tay cơ, răng các bác pháo thủ nhà mình khỏe lắm nên nhai thịt chó Tây càng khoái các bác nhi?

    "Anh chưa bao giờ ước đâu em
    Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa"
  8. TIEU_TIEU

    TIEU_TIEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên rồi, mình lùi 1 bước để tiến hai bước, có phải ai luc ào cũng phong độ dâu, coi như đây chỉ là sự nghỉ ngơi thôi.
    Còn vụ thịt chó i', gửi sang bên đấy rồi, chúng ta cũngphải giải đen hộ nữa chứ, hẹn nhau ở Nhật Tân nhé.
    CHUC MOI DIEU TOT LANH DEN VOI BAN!!!!
  9. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ! Vui quá ! Nghe họ tâng bốc nhau kìa !
    VQL______VHH
  10. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Thôi kệ họ đi, họ đang làm đúng theo những gì mà MU fan đã làm đấy mà!
    ha ha ha!!!
    [​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này