1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Arsenal vô địch - Một kết cục hợp logic

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi SV-Stars, 10/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Arsenal vô địch - Một kết cục hợp logic

    Phần 1: Arsenal vô địch - Một kết cục hợp logic

    Bàn thắng của Sylvain Wiltord ghi ở phút 56 trên sân old Trafford rạng sáng ngày 9/5 đã hoàn tất cú đúp cho Arsenal sau 4 năm chờ đợi. Suốt 3 năm trời chỉ là cái bóng của MU ti đến bây giờ Arsenal đã khẳng định được chính mình. Chưa bao giờ Arsenal lại có một đội hình đồng đều và phong độ ổn định đến như thế. Với một dàn cầu thủ mang đậm chất Pháp với Robert Pires, Thiery Henry, Patrick Viera, Sylvain Wiltord,... và với một nhà cầm quân cũng người pháp, Arsene Wenger, người được mệnh danh là giáo sư bóng đá, lối đá của Arsenal trở nên biến hóa, đa dạng và nguy hiểm hơn rất nhiều. Nhưng trên tất cả, điều mang lại chức vô địch cho Arsenal chính là sự ỔN ĐỊNH. Nhớ lại cách đây 4 năm, Arsenal vô địch nhờ sự bưt phá ngoạn mục ở những vòng đấu chót thì đến mùa giải năm nay, Arsenal đã thể hiện được một phong độ ổn định được duy trì từ đầu cho đến cuối mùa giải. Ko còn thua sảng, Arsenal đã kiếm được tối đa số điểm cần phải có từ những đội bóng yếu và yên tâm khi đương đầu với các đội bóng lớn như MU, Liverpool, ... Hãy xem xét kết quả trong các lần đối đầu trực tiếp với 4 đội bóng top đầu khác, Arsenal giành đưôc 4 điểm từ Liverpool, 6 điểm từ Manchester United, 3 điểm từ Newcastle, 4 điểm từ Chelsea. Điều đó đã khẳng định vị thế của đội bóng thành London ở Premier League.

    Một sự tiến bộ đáng kể là ở hàng hậu vệ. Sự gia nhập của Sol Campell đã khiến cho hàng thủ của Arsenal trở thành một bức tường phòng ngự vô cùng chắc chắn. Mặt khác, sự trưởng thành của Ashley Cole và Laurent ở hai cánh đã khiến cho sức tấn công biên được cải thiện rất nhiều. Có thể nói Ashley Cole và Laurent là những hậu vệ cánh công thủ toàn diện. Cho đến thời điểm này Arsenal là đội bóng để thủng lưới ít thứ nhì giải ngoại hạng Anh với 33 bàn, chỉ xếp sau Liverpool với 30 bàn thua. Sự ổn định của hàng phòng ngự và sự chắc chắn của Seaman đã giúp cho các cầu thủ trên hàng tấn công có đưọc sự tự tin cần thiết để bắn phá khung thành của đối phương. Arsenal cũng là đội bóng ghi được nhiều bành thắng thứ nhì Premier League, chỉ xếp sau Manchester United. Trung bình Arsenal dành được 2.3 điểm/trận, một tỉ lệ khá cao so với các mùa bóng trước. Sự trỗi dậy của hàng công của Arsenal mùa này chính là nhờ sự toả sáng của "bà chàng ngự lâm" người Pháp Patrick Viera - Robert Pires - Thiery Henry. Cả ba đều thi đấu cho đội quân áo Lam, đều quá hiểu nhau. Sự kết dính giữa họ đã tạo ra vô số cơ hội cho các cầu thủ Arsenal. Thiery đang là vua phá lưới của giải ngoại hạng Anh và là cầu thụ vô cùng quan trọng trong đội tuyển Pháp dự Wolrd Cup. Đáng tiếc cho Pires, anh là một trong những cầu thụ sáng tạo nhất Arsenal. Có nhiều người cho rằng anh là người kế tục Zidane, nhưng tôi cho rằng anh sẽ đá hay hơn nếu thiên về cánh trái. Nhắc tới Patrick Viera, tôi lại nhớ ngay đến một cầu thủ cao to, đen trùi trũi, rất khỏe, về khả năng thu hồi bóng có lẽ Viera chỉ thua Edgar Davids mà thôi, nhưng bù lại Viera toàn diện hơn rất nhiều. Khả năng giữ nhịp độ trân đấu và phân phối bóng của Viera đã đưa anh trở thành một trong những tiền vệ trụ hay nhất thế giới hiện nay. Một nhân vật khác cần nhắc tới là Dennis Bergkamp. Mùa giải 2001-2002 là sự hồi sinh của một tượng đài, tưởng chừng như đang dần chìm xuống. Bergkamp đã thực sự hồi tỉnh, anh đã thể hiện một phong độ xuất sắc, đặc biệt trong nửa cuối của mùa bóng. Người hâm mộ lại được chứng kiến những pha bóng xuất thần, những cú đảo người chọc khe ngoạn mục, và hơn nữa những bàn thắng mang đậm dấu ấn Bergkamp: nhẹ nhàng, tinh tế. Nhưng thao tôi, cầu thủ quan trọng nhất của Arsenal hiện nay chính là Fererick Ljungberg. Ljungberg đã thể hiện 1 mùa giải tuyệt vời trong màu áo Arsenal. Cực kì nhanh nhẹn, dứt điểm quyết đoán và chính xác, Ljungberg đã ghi được những bàn thắng vô cùng quan trọng cho Arsenal. Anh tận dụng rất tốt các cơ hội do đồng đội tạo ra, và cũng tự mình tạo ra rất nhiều cơ hội khác. Có thể khẳng định một điều Ljungberg là cầu thủ chạy cánh phải nguy hiểm nhất Premier League hiện nay.

    Với những yếu tố trên, Arsenal đã có đũ cơ sở để giành cho mình thêm một danh hiệu vô địch. Arséne Wenger đã giúp tạo nên một tập thể vững mạnh, thi đấu ổn định, điều mà các mùa bóng trước Arsenal ko có. Arsenal ko còn quá phụ thuộc vào một cầu thủ nào. Thiếu vắng Pires, Arsenal vẫn duy trì đưọc chuỗi trận thắng liên tiếp của mình, thẳng tiến đến chức vô địch. Một lần nữa xin chúc mừng Arsenal, một chức vô địch hoàn toàn xứng đáng.


    Phần 2: MU trắng tay - Sự chủ quan của Ferguson?

    Lần đầu tiên trong vòng 10 năm, MU trắng tay, ko có một danh hiệu nào dù là nhỏ nhất. Có chăng an ủi là danh hiệu CLB ghi nhiều bàn thắng nhất giải ngoại hạng Anh.

    Điều gì là nguyên nhân thất bại của MU?

    Trước hết đó là sự trỗi đậy, nói chính xác hơn là phong độ ổ định của các đội bóng khác. Các mùa bóng trước, MU luôn dành trọn điểm từ tay các đội bóng nhỏ, và mặc dù ko bao giờ chiếm ưu thế khi đối đầu với các ứng cử viên khác như Arsenal, Liverpool, Chelsea nhưng MU vẫn luôn là người về đích đầu tiên do các đội bóng kia thường hay tự đánh mất mình khi thi đấu với các đội chiếu dưới. Thế nhưng những điều đó đã không còn. MU đã để thua những trận rất vớ vẩn, mà điển hình là trận thua Millesborough 0-1 ngay trên sân Old Trafford đã nhấn chìm hi vọng đạt danh hiệu VĐ lần thứ 4 liên tiếp.

    Sai lầm thứ hai chính là sai lầm của hàng phòng ngự. Ferguson đã tỏ ra quá nóng vội khi quyết định đẩy Japp Stam ra khỏi MU, quyết định này đã khiến MU phải trả giá bằng 6 trận thua trong nửa đầu mùa giải, dấu hiệu báo trước một kết cục ko lấy gì làm vui vẻ cho "những con quỉ đỏ". Thật ngạc nhiên khi MU kí hợp đồng với Lbanc, một cầu thủ đã quá già để thi đấu trong một môi trường thiên về thể lực như ở Anh. Gary Neuville củng gặp vấn đề về thể lực, Barthez cũng có những trận đấu thót tim người hâm mộ. Hàng phòng ngự cũa MU thường phạm phải những sai lầm chết người trong những trận đấu quan trọng, và hậu quả như thế nào thì các bạn cũng đã rõ.

    Sai lầm thứ 3 của MU là sự phụ thuộc qúa nhiều vào Beckham. Thiếu vắng Backham gần như cánh phải của MU bị tê liệt. MU phải trông cậy vào phong độ của Giggs, và khi Giggs ko đạt đưọc phong độ tốt thì MU sẽ đá rất dở.

    Sai lầm thứ 4 và cũng là sai lầm lớn nhất của MU , đó chính là thiếu vắng tác nhân gây đột biến trong đội hình. So với cách đây 3 năm, mùa giải MU đoạt chức vô địch Cup C1, đội hình chính của MU chỉ thay đổi có 3 người, một con số quá ít. Đành rằng sự ổn định trong đội hình thi đấu là một yếu tố vô cùng quan trọng, nhưng lối đá của MU qua 4 năm trời vẫn ko hế thay đổi. Cho đến tận mùa giải 2001-2002 MU mới đưa về sân 2 cầu thủ có giá trị là Joan Veron và Van Nilsteroy. Veron dường như ko thích hợp với lối đá của MU, còn Nilsteroy vẫn chưa thể gây đột biến. Hãy dành một chút thời gian hồi tưởng lại 3 năm trước, khi mà MU đoạt chức vô địch Cúp C1. Khi đó lối đá của MU luôn gây bất ngờ cho các đội bóng khác. Nhưng đến vòng bán kết, lối đá đó đã bị ngăn chặn bởi bà đầm già Juve. Trận đấu lượt đi trên sân Old Trafford và hiệp 1 trận lượt về trên sân Del Alpi đã chứng minh điều đó. Nếu Juve ko quá chủ quan trong hiệp 2 thì MU đã ko thể tiến đến trận CK. Nói đến trận CK, một lần nữa người ta lại thấy sự bế tắc của MU. Hàng phòng ngự của Bayer Munich đã hoàn toàn phong tỏa được MU, trong suốt trận đấu MU ko hề có một cơ hội nào ngoại trừ 2 cơ hội mang đến 2 bàn thắng vàng mang lại chức vô địch C1. Vận may mỉm cười với MU, nhưng ko có nghĩa là nó sẽ luôn ở bên cạnh MU. Trong các mùa giải tiếp theo, MU liên tục gục ngã trước các đội bóng lớn như Real, Munich và buộc phải dừng chân ở tứ kết hay BK. Đó cũng là một kết cục hộp lý. nhìn sang Calcio, sự thất bại của các CLB italia ở cúp Châu Âu cũng chính là hậu quả của sự cứng nhắc trong lối chơi. Mặt khác, chính lối chơi của MU đã khiến cho các cầu thủ giỏi khó hoà nhập, mà điển hình la Veron. Hãy nhìn vào các đội bóng lớn khác mà xem, như Real Madrid có Figo và Zidane, Barca có Rivaldo, Roma có Totti,... đều là những cầu thủ kĩ thuật điêu luyện và thi đấu lắt léo, có khả năng tạo đột biến bất cứ lúc nào. Lối chơi của các đội bóng này luôn tạo khoảng trống cho các cầu thủ đó thể hiện hết những phẩm chất kĩ thuật của mình, nhưng MU lại ko như thế. Quá đề cao chủ nghĩa tập thể, ít chạm đã khiến cho MU ko thể mua về những nhân tố như Figo, Zidane và những cầu thủ như thế cũng chẳng mặn mà gì với việc gia nhập đội quân của ông Alex Ferguson.

    Một nhân tố nữa đánh dấu sự thất bại của MU: quá keo kiệt trong chuyển nhượng. Một Blanc quá già cỗi chỉ toả sáng trong vài trận đấu đã được kí ngay một hợp đồng mới. Một đội hình ko có gì thay đổi trong suốt 3 năm trời chỉ đến mùa này mới được tăng cường thêm 2 cầu thủ mới có giá trị, nhưng điều đó để làm hài lòng Ferguson hơn là thỏa mãn chính sách chuyển nhượng của CLB.

    Trên đây là một vài suy nghĩ trên của tôi, mong mọi người xem xét va bình luận.

    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
  2. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hìhì! Em không biết bình luận nhiều nhưng chỉ biết là vui thui! Ghét cái đội MU, thua là đúng, kiếu căng, kết cục đúng cho cái đội đáng ghét! Ghét!!!!!!!!!!!
    hihi! vui wa! trận này khong có Berg va henry nhưng vẫn hay nhỉ! hìhì! Berg bồ em í các bác! thui nha! chúc mừng cái nào!
    Tặng các ai iêu Ars hoa hồng nè!
    hìhì nói thêm la Liv cũng thang nên bi gio Mu xuong thứ 3 rùi! đáng đời chửa!
    Nguyên
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  3. thangnn

    thangnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    + có một nguyên nhân quan trọng dẫn đến thất bại của MU là các cầu thủ phải tham gia quá nhiều mặt trận từ PL, C1 và MU còn có khá nhiều cầu thủ quan trọng phải tham gia tuyển Anh -> xem các trận đấu gần đây của MU, kể từ phút 65 trở đi, hầu hết các cầu thủ MU đều có dấu hiệu mệt mỏi.
    + Sir Alex đã dốc toàn lực vào cúp C1 với mong muốn đăng quang trên nơi khởi ngiệp của mình - sân vận động của Glasgow Ranger - Scotland ( sorry, mình không nhớ rõ tên ) -> giảm bớt sức mạnh của MU trong mắt trận Premier
    + và một nguyên nhân có tác động không nhỏ đến MU là việc tuyên bố ra đi của Sir Alex ( may mắn là không thành sự thật ) - đây chính là giai đoạn rất khó khăn của MU -> tạo cơ hội cho các đội khác dẫn đến cuộc đua tranh quyết liết trong PL mùa này.
  4. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ đồng ý với thangnn ở nguyên nhân đầu tiên, đó là MU phải thi đấu với một mật độ dày đặc. Điều đó thể hiện rõ khi xem trận Leverkusen - MU. Hiệp 2 cả 2 đội đều đá như đi bộ. Sự bất hợp lý trong việc sắp sếp lịch thi đấu đã khiến cho các cầu thủ bị quá tải. Arsenal khôn ngoan hơn MU khi chấp nhận bỏ cuộc ở Cúp C1 để dồn sức cho giải ngoại hạng Anh.
    Theo riêng tôi, có lẽ Ferguson nên ra đi thì sẽ tốt hơn. Một triều đại như thế là quá thành công. Cần phải có nhân tố mới để thổi luồng sinh khí mới vào MU. Tôi tin rằng khi Ferguson còn ở lại thì sẽ ko có một sự thay đổi đáng kể nào mặc dù Ferguson vừa tuyên bố sau trận thua Arsenal trên sân Old Trafford là MU sẽ thay đổi.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
  5. thangnn

    thangnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    yeah, MU chắc chắn sẽ thay đổi nếu Sir Alex ra đi, nhưng sự thay đổi này theo chiều hướng như thế nào thì không ai nói trước được.
    Việc mua thêm nhiều cầu thủ mới không phải là một điều hay. Với Real, họ thành công ở C1 nhưng về mặt tài chính thì MU mới là số một. Mua về một cầu thủ giỏi đồng nghĩa với việc cầu thủ trẻ sẽ không có chỗ đứng -> chi phí đào tạo sẽ bị uổng phí.
    Việc sử dụng quá nhiều các ngôi sao nước ngoài đã khiến bóng đá Tây Ban Nha đang gặp khó khăn. Thử nhìn vào các đội bóng lớn như Barca hay Real : các thành phần trụ cột đều là những tuyển thủ nước ngoài.
    Ngay cả với nhà vô địch Arsenal, có thể nói là liên quân Pháp-Anh đã vô địch PL. Hiện nay trong PL chỉ có Liverpool và MU là thực sự có tiềm năng về tìm kiếm tài năng trẻ và họ hưởng lợi từ điều này.
  6. Quanbanh97202

    Quanbanh97202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, anh bạn nói năng thiên vị quá đó! Cup ngoại hạng Anh sao lại bằng Cúp C1 được ấy nhỉ? Thắng thua là chuyện thường tình của nhà binh mà!
  7. Quanbanh97202

    Quanbanh97202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    _Ở đây tôi cũng muốn nói thêm là MU rất đáng được chúng ta tôn trọng khi họ đã luôn giữ được 1 lối đá Anh truyền thống dũng mãnh và sắc sảo. Không 1 câu lạc bộ Anh nào chơi được lối đá này 1 cách đẹp mắt bằng MU!
  8. phongqtran

    phongqtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hehe, chú SV-Stars vui tính nhễ, chẳng qua là Arsenal có muốn mà cũng không vào được tứ kết cúp C1.
    Ars đâu có thể tự quyết định số phận của mình, mà phụ thuộc vào Deport và Lever
  9. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Các bác nào coi kĩ từ vòng đấu bảng thứ 2 sẽ thấy một Arsenal đá khác với vòng đấu bảng thứ nhất. Ki nhắm rằng ko đủ sức theo đuổi trên mặt trận C1 béo bở này thì Arsenal đã có phần trùng xuống và ko còn quá hào hứng như lúc ban đầu nữa.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
  10. nonick

    nonick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chú SV_start s nên nhớ rằng một đội bóng lớn và chuyên nghiệp thì không thể nào chỉ thi đấu trong một giải ngoại hạng , họ lúc nào cũng phải sẵn sàng thi đấu ở cả 2, 3 mặt trận (cúp c1 or c3, cúp quốc gia , v.v). Vi` vậy họ cũng đả chuẩn bị kĩ rùi, nhưng do phong độ thi đấu thất thường trên đấu trường quốc tế hoặc do giải vô địch căng thẳng , hay trình độ bóng đá Anh đang xuống sức (chỉ trừ MU) do đó dù muốn hay không thì Arsenal cũng không có cơ hội đi sâu hơn ở cúp C1

Chia sẻ trang này