1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ARSENAL với cách nhìn khác

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi van_thitcho, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. van_thitcho

    van_thitcho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    ARSENAL với cách nhìn khác

    topic này sẽ là nơi để chúng ta sưu tầm những ý kiến của các fan club khác về Arsenal cho mọi người cùng đọc và bình luận. sẽ có những ý kiến hết sức thông thái, khách quan và dĩ nhiên cũng có những nhận định hết sức quái chiêu, k đúng với sự thật chút nào. mời bạn thưởng thức sự đa dạng và sáng tạo của các fan hâm mộ bóng đá!!!

    Được Arsenal_boy sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 30/03/2004
  2. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều gửi gắm niềm yêu thích của mình vào một đội bóng, cho dù có đôi lúc đội bóng của họ chơi không được tốt, nhưng không vì thế mà họ xa rời những cầu thủ thân yêu của mình. Chúng ta là fan của Ars hiện đội nhà đang trình diễn một lối đá đẹp mắt và đầy tính hiệu quả chúng ta đương nhiên là rất vui. Nhưng theo tôi mình không nên chê những đội khác đá tệ làm gì. Điều cơ bản là trên sân cỏ các cầu thủ của chúng ta trình diễn lối đá đẹp mắt và cống hiến, còn ngoài sân cỏ tại forum này các cổ động viên của chúng ta của thể hiện tinh thần fairplay không kém. Có như vậy sẽ càng ngày càng có nhiều fan đến với Ars và AFFC một cách tự nguyện mà không cần phải kêu gọi nhiều làm gì cho nó tốn sức ra, hữu xạ tư nhiên hương mà. Một ngày nào đó AFFC sẽ là một forum nổi bật nhất mọi thành viên ai cũng muốn ghé qua bởi nơi đó luôn có những fan nhiệt thành và tình yêu bóng đá cháy bỏng nơi trái tim mình.
  3. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -mùa giải này ARS thi đấu quá tuyệt.. vanthitcho lập topic này cũng tốt. .để các fan anti ARS có chỗ post bài, ko post bài lung tung vào các topic của chúng ta(chuyện này đã xảy ra rồi).
    -fan ARS luôn là fan thân thiệt nhất nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng đó tiếp các fan quá khích anti ARS. ai đời xem xong trận đấu vòng 30 PL có fan nói: "ai bảo bàn thắng của Henry là bàn thắng đẹp? nhảm nhí" cho nên topic này lập ra ko thừa đâu. còn việc chúng ta như thế nào cứ để mọi người nhận xét. chúng ta ko đụng chạm đến ai nhưng cũng xin đừng đụng chạm đến chúng ta.
  4. Arsenal_boy

    Arsenal_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0

    xin mở hàng bằng bài của DQYEN trên VNN:
    Theo chân các bậc tiền bối, em cũng bắt chước xuất bản tuần tin SỰ THẬT. Chủ bút kiêm tổng biên tập là em; tôn chỉ của báo là "khiêm tốn trong quảng caó", "thật thà trong tường thuật", "dũng cảm trong phóng sự". Mong được các bác ủng hộ. Số đầu tay chắc có nhiều lỗi, xin được rửa tai nghe mọi lời bình luận từ các thành viên VNN2.
    Số đầu tiên này sẽ dành riêng cho trận đấu lớn nhất giải ngoaị hạng Anh giữa MU và Nồn. Dưới đây là tường thuật của phóng viên Sự Thật từ sân Highbury ... về một chiến thắng bị tước đi của Manchester United.
    =======================================
    CHIẾN THẮNG BỊ TƯỚC TRONG TẦM CHÂN
    Sự Thật 29/03/04 - Đúng như dự đoán của đa số các thành viên VNN2, trận đấu giữa chủ nhà Arsenal và đương kim vô địch Manchester United đã diễn ra hết sức quyết liệt, hấp dẫn từ đầu chí cuối. Trái với những tin đồn gần đây về chấn thương của Pires, Patrick Viera và Sol Campbell, họ vẫn ra sân trong đội hình xuất phát của Nồn. Đây là một điều hết sức may mắn cho Nồn vì cứ theo như diễn biến trận đấu, những cầu thủ này đóng vai trò rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Wenger. Bên phía MU, Tim Howard tiếp tục ngồi ngoài, ngạc nhiên nhất là Saha không có mặt trong đội hình xuất phát. Bộ tứ tiền vệ là Giggs, Keane, Paul Scholes, và Djemba-Djemba.
    Phát biểu trước trận đấu, HLV của hai đội đều tỏ ra tự tin. Giống như những lần gặp trước, cổ động viên hai đội tỏ ra rất căng thẳng, ngay tại phố rùm VNN2 cũng không ít lời qua tiếng lại. Ghi chép từ một số cuộc bút chiến mấy ngày gần đây, chúng tôi nhận thấy có CDV của Nồn đã tỏ ra quá khích, mất bình tĩnh khi thay vì bóng đá chiến họ quay sang mạt sát cá nhân đối phương! Đây là một thái độ rất đáng chê trách của CDV Nồn, rất tiếc đó lại là một trong những cây đa cây đề của hội Nồn Phan Sờ (fans). Cộng với một số hành động côn đồ của CDV Thể Công trong trận đấu TC-SLNA vừa diễn ra gần đây, đây là tiếng chuông báo động về sự xuống cấp nặng nề trong đạo đức cổ động viên. Dư luận chung VNN2 cực lực lên án những hành động này, yêu cầu các hội CDV tích cực chỉnh đốn nhân sự, đảm bảo nếp sống văn minh và lành mạnh trên phố.
    Trận đấu đã bắt đầu. MU là đội tổ chức tấn công trước với hai quả phạt góc thực hiện bởi Fletcher và Giggs, tuy nhiên các cầu thủ Nồn đã kiên cường chiến đấu, phá bóng ra xa khung thành, cứu nguy cho đội nhà. Roy Keane cũng lên tham gia tấn công, tặng cho Nồn hai quả sút chìm và căng, nhưng đều bị hàng hậu vệ Nồn xuất sắc cản phá. Có thể noí, hậu vệ Nồn trận này đã chơi với 200% sức lực của mình. Trận đấu vẫn đang diễn ra hết sức quyết liệt. Phía Nồn cũng đáp trả bằng một pha bóng của Ljungberg. Anh rất nỗ lực kiếm cho Nồn một quả phạt góc nhưng cũng không làm nên cơm cháo gì.
    Mười ba phút đã trôi qua. Trong một pha bóng xuất thần, thủ môn Nồn là Lehman tung người đẩy bóng chịu phạt góc từ cú sút xa như búa bổ của tiền vệ cần mẫn của MU, Djemba-Djemba. Khán giả trên sân vỗ tay tán thưởng cả người sút lẫn người bắt, đặc biệt là Lehman vì lâu lắm rồi mới thấy anh bắt hay như vậy.
    Hai phút sau, đến lượt thủ môn Caroll của MU chứng tỏ giá trị của mình. Ngôi sao mới nổi người Tây Ban Nha, Jose Antonio Reyes đột phá bên cánh traí, nỗ lực tung cú sút về phía khung thành MU. Tuy nhiên, cú sút của anh đi thiếu lực và thủ môn MU dễ dàng chặn được. Tuy không thành công nhưng đây là một nỗ lực đáng khích lệ của chàng trai trẻ người xứ Bò. Lác đác trên khán đài có tiếng vỗ tay cổ vũ cho anh, chúng tôi phải hết sức cố gắng mới nghe được.
    Thierry Henry, cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Nồn, suýt ghi bàn từ cú sút khá mạnh ở phút 24. Bóng đi cách xa khung thành khoảng 10 mét. Cả đội Nồn được phen reo mừng hụt.
    Từ một pha chặn bóng của Keane với Henry, trọng tài Graham thổi phạt. Hôm nay Graham có vẻ không được khoẻ, có lẽ sức ép của trận đấu và từ khán giả đã làm ông mất đi sự chính xác trong quyết định của mình. Tuy nhiên, trọng tài thì cứ là trọng taì. Cầu thủ người Brazil Edu thực hiện cú sút phạt trong sự mừng rỡ của các cổ động viên Nồn. Đáp lại tấm thịnh tình naỳ, Edu sút thẳng về phía đám đông, bóng đi hết đường biên ngang.
    Trận đấu tiếp tục diễn ra với các pha với các pha bóng quyết liệt của hai đội. Gary Neville ngã xuống trong vòng cấm địa khi bị chặn lại bởi Gael Clichy sau một pha đột phá dũng mãnh. Carroll dũng cảm chặn bóng trước mũi giày của Henry. Trong một giây tỉnh laị, trọng tài Graham đã cho đội Nồn hưởng phạt góc, bất chấp tiếng la hét kêu gọi phạt Penalty từ phía CDV Nồn.
    Hiệp một kết thúc sau pha bóng của Keane. Anh sút lệch khung thành sau pha tạt ngang khung thành Nồn của Giggs.
    Trong giờ nghĩ giữa hiệp, cổ động viên hai đội vẫn rất lịch sự với nhau, khác hẳn với cảnh mưa nước xxx và đạn sơn trong trận TC-SLNA.
    Hiệp hai đã bắt đầu. Thế giằng co của trận đấu đã bị phá vỡ khi Henry ghi bàn cho Arsenal ở phút thứ 50. Trong một cú sút cầu may từ khoảng cách 25 yards, Henry đã ghi bàn trước sự ngạc nhiên của chính CDV đội nhà. Nhận xét về bàn thắng naỳ, HLV MU Alex Ferguson cho rằng bóng đi nhanh là do kiểu bóng mới được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên cũng đáng khen cho Henry với bàn thắng naỳ, anh đã làm sống lại niềm hi vọng của CDV Nồn vốn tưởng chừng như tắt ngấm sau những pha bóng hụt hơi trước khung thành MU.
    Ngay sau đó, Giggs bị Sol Campbell đẩy trong vòng cấm. CDV MU vui mừng. CVD Nồn lo lắng. Tiếc thay, trọng tài Graham lại bỏ qua bàn thắng naỳ. Khán giả trên sân ngoaì CDV MU cũng có một số CDV Nồn có vẻ hiểu biết, cho rằng trọng tài đã thiên vị đội nhà. Có một số người còn định bỏ về để bày tỏ thái độ phản đối, tuy nhiên cuối cùng họ cũng cố nán lại xem nốt trận đấu. Và họ cũng không phải thất vọng ...
    Phút 59, Saha bất chấp chấn thương chưa lành đã vào sân thay cho Eric. Fetcher cũng ra sân, thay vào đó là sát thủ có bộ mặt trẻ thơ Ole Gunna Solskjaer. Hàng tấn công của MU trở nên mạnh hơn hẳn, dồn Nồn vào thế chống đỡ. Cái gì đến đã đến. Phút 86, Saha ghi bàn gỡ hòa cho MU. Chỉ tiếc pha đánh đầu vào những phút bù giờ của Ruud lại trúng ngay vị trí của Lehman, nếu không tỉ số đã không dừng lại ở 1-1.
    Trận đấu đã kết thúc trong tiếng xuýt xoa tiếc nuối của những người yêu bóng đã chân chính. Một trận cầu hay, tuy vẫn có chút sạn khi người điều khiển trận đấu chưa được công minh lắm. Dù sao, hai đội cũng sẽ có ngày tái ngộ trong trận đấu sắp tới ở cúp FA. Sau trận này có lẽ Nồn cũng vỡ ra nhiều điều, rằng họ được như hôm này cũng phần nhiều là do MU ốm yếu, chứ không phải ...
    Chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn nóng một số cổ động viên ruột của MU ngay sau trận đấu. Đa số các cổ động viên đều tỏ ra hết sức căm phẫn về quả penalty bị trọng tài bỏ qua, một số khác tỏ ý tin tưởng vào chiến thắng ở trận đấu tới trong khuôn khổ cúp FA. Xin trích lược một vài ý kiến
    Đại Thái Lương
    Thực hiện vào lúc: 28/03/2004 18:27
    "Trận đấu quá đỉnh! Đúng ra thì MU nhà cháu thắng mạ nó roaì, nhưng hòa cũng là tàm tạm. Tiếc thật là quả penalty của Giggs bị từ chối, nhưng MU cũng đã chứgn tỏ được phần nào khả năng khi thi đấu dưới sức ép. Hàng phòng ngự chắc phết, hạn chế nhiều nỗ lực của Nồn. Brown đá tốt, ngay cả Sven và chú Henry cũng phải tấm tắc khen thầm. Hàng tiền vệ cũng đỡ hơn, tranh cướp bóng khá tốt. Tiền đạo thì cũng không mạnh lắm, nhưng cuối cùng họ cũng ghi được bàn quan trọng. United tiến lên ..."
    Khanh Loan
    Thực hiện vào lúc: 28/03/2004 18:13
    "... MU đáng ra đã thắng. Vô vàn các cú chuyền ngang đi thẳng tới tay Lehman, và ngay đầu hiệp 2 MU đã bị cướp đi quả phạt khi Sol đẩy Giggsy trong vòng cấm. Có quả ấy thì MU chắc là gỡ hòa lâu rồi và rõ ràng trận đấu đã đi theo hướng khác. Nói như vậy nghĩa là MU đáng ra kiếm được ba điểm hôm nay ..."
    Bố Văn Chã
    Thực hiện vào lúc: 28/03/2004 18:18
    "Em xin hàng. Nồn đá hay hơn hẳn, Henry đá hay quá, Pires cầm bóng quá đỉnh. Chỉ sợ thua MU trong cúp FA ..."
    Vũ Hùng Vinh
    Thực hiện vào lúc: 28/03/2004 18:12
    "Cụ Fẹc lại xếp nhầm đội hình. Trận quan trọng thế này mà lại cho hai thằng Saha với Solskjaer ngồi ngoaì. Van Nistelrooy đá bình thường, còn Fletcher, ừm, cháu chả thấy giề xuất sắc cả. Cầm bóng kém, chuyền như học sinh cấp hai, khả năng đọc trận đấu thì nghiệp dư. Cháu cũng ngạc nhiên là trong khi Arsene Wenger chăm chú theo dõi từng chi tiếp trận đấu thì cụ Fẹc lại ngồi thư giãn quá ... hic"
    ========================================
    Phóng viên báo Sự Thật
  5. titihenry83

    titihenry83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Sao thằng đấy có thể dùng từ thô lỗ đến thế nhỉ.

    Tay cầm tàn dương kiếm
    Lòng có lãnh nguyệt đao
    Núi cao như nhỏ lại
    Sông Hồng như cái ao
  6. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Sao A_b lại post bài của một cháu bị loạn thị & thiểu năng trí tuệ ở đây Nó có biết gì đâu, tội nghiệp nó
    Nếu có post thì nên post bên box MUFC cho tụi nó tự sướng với nhau. Anh em AFFC đâu nỡ lòng nào đi sỉ vả một sinh linh bé nhỏ tội nghiệp như thế
    Sống, chiến đấu và ... theo tiêu chuẩn ISO 9001
  7. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -chẳng có ai nói mu đáng thắng cả.. ARS chơi hay hơn áp đảo hoàn toàn mu.. đúng là cái nhìn từ một phiá. tuy nhiên mu cũng chơi rất hay trận vừa rồi đặc biệt là thủ môn nếu ko phải thủng lưới ít nhất 3 trái. lần sau đề nghị post những bài khách quan một tí.
  8. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Em không biết phải diễn tả cái cảm xúc này thế nào?Một đứa rất ngu về bóng đá viết bài bình luận về một trận đấu mà khi đọc qua cũng biết là nó là fan của MU.Nhưng dù là fan Mu thì ít ra cũng phải biết xấu hổ khi đội bóng nó thích không thua trước Arsenal chứ, đằng này...Lại còn mấy ông vào bình luân nữa chứ, nói chung mấy đứa này thuộc loại nhiệt tình + ngu ngốc = phá hoại.
  9. Tomagoki_GhostofRock

    Tomagoki_GhostofRock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Quyền tự do ngôn luận mà.Chỉ có điều cái quyền đó được sử dụng ra sao bởi những người ntn thôi

    Con gái đẹp là con gái trong mơ,con gái ngoan là con gái trong nhà tre..
     
  10. quydatinh

    quydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Một người thật là vô văn hoá, người trong box mình công kích MU không ít, nhưng chưa có ai dùng nhwũng từ ngữ thô lỗ và bẩn thỉu như thế cả! Một người như thê không xứng đáng được gọi là fan của môn thể thao vua! Chắc hẳn ngay cả những cổ động viên chân chính của MU cũng phải cảm thấy xấu hổ vì có một người như thế trong đội ngũ của họ!
    Je ne sais plus comment t'aimer, comment te garder .........

Chia sẻ trang này