1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Arsene Wenger : MU chỉ là đội bóng nghiệp dư!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Thien-than-nho, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Arsene Wenger : MU chỉ là đội bóng nghiệp dư!

    Thật ra, Arsene Wenger nói cũng có phần đúng. Nếu như so sánh giữa hai tiền đạo Henry và Ruud, người ta cũng thấy Henry là cầu thủ toàn diện hơn, anh có tốc độ, kĩ thuật, khả năng dứt điểm và chuyền là tốt như nhau, một điều mà kể cả Ronaldo, Vieri cũng không thể có. Ngoài ra anh cũng là một tay sút phạt có cỡ. Thử hỏi ngoài Henry, còn tiền đạo nào toàn năng hơn?
    Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải thuộc về anh cũng là xứng đáng. Bảng so sánh giữa Ruud và Henry:
    Ruud Henry
    Số trận 33 35
    Bàn thắng 24 23
    Kiến thiết 3 15
    Mặc dù Ruud ghi được nhiều bàn hơn, nhưng theo Arsene Wenger thì đó là : anh ta toàn được những pha ngon lành, còn Henry thường xuyên ghi bàn từ con số không. Từ đó, ông ta kết luận Ruud chỉ là một tiền đạo nghiệp dư. Từ đó mà nói chẳng khác gì Arsene Wenger chỉ thẳng vào mặt các cầu thủ MU mà nói : các cậu chỉ là một đội bóng toàn những tên nghiệp dư, từ trên xuống dưới. Chúng tôi, mới xứng đáng là vô địch.

    Chúng ta không thể nói rằng Arsene Wenger nói hoàn toàn sai, ông ta là một HLV thuộc loại giỏi nhất thế giới, lời nói làm sao sai lầm được! Có lẽ những Fan MU cũng nên chấp nhận đội bóng mình đang yêu mến vẫn chỉ thuộc hạng nghiệp dư mà thôi. Dù sao biết mình là ai cũng còn hơn là không biết.

    Nhưng mà, một câu hỏi được đặt ra là: nếu MU chỉ là hạng nghiệp dư, thì Arsenal thuộc hạng cấp nào?
    Trong 11 năm, kể từ 1993, tỷ số vô địch giải ngoại hạng tạm là 8-2 nghiêng về phía MU.
    MU dành được một cúp C1, còn Arsenal chẳng dành được cái gì cả.
    Dàn cầu thủ MU hiện tại có Becks, hai anh em Nev, Scholes, Wes Brown, Giggsi là trưởng thành từ MU, còn Arsenal bị hết Pháp hoá, rồi lung tung hoá, chỉ còn sót lại mỗi Cole và lão già hết thời Keown.
    Mới chỉ sơ vậy mà đã thấy mặt nào cũng kém MU, nói thẳng ra Arsenal vẫn chưa thể đạt tới trình độ MU. Cứ cho là Arsene Wenger nói đúng đi, thì ông ta đang tự đá vào chân mình khi thừa nhận đội bóng của mình còn kém cả mấy gã nghiệp dư. Ngay trong mùa giải năm nay, hai lần đá với nghiệp dư, một lần thua 0-2, một lần hoà 2-2 ngay trên sân nhà, nhờ bàn thắng từ lòng hảo tâm của trọng tài. Rồi còn cả tấm thảm kịch thua 1-6 cách đây 2 năm . Điều đó chứng tỏ, Arsenal đang ở tình hình rất nguy cấp, họ mà dưới cả nghiệp dư, thì không biết nên gọi bằng tên gì, chẳng nhẽ là Under-Amateur!

    Điều buồn cười là từ khi để MU ngồi chễm chệ chờ cúp vô địch, Arsene Wenger chỉ biết ngồi mà chọc ngoáy, chê bai MU mà chẳng hề có một lời bình luận cụ thể nào về đội bóng của mình cả. Có câu ?ocười người nhớ nghĩ đến thân?. Nếu phải trách ai thì Wenger nên tự trách mình quá kiêu căng, trách các học trò chơi kém hiệu quả và thiếu tinh thần ở những thời điểm quyết định. Arsenal có thể mạnh thật đấy, nhưng họ muốn chiến thắng thì còn phải học tập nhiều, như MU ở mùa này chẳng hạn. MU đã rút ra được những điểm yếu của mình và họ đã biết khắc phục nó. Họ thắng vì họ không chỉ là một đội bóng mạnh, mà còn là một đội bóng vĩ đại. Đó là điều khác biệt giữa một đẳng cấp với một lối chơi chỉ dựa vào cảm hứng, như những anh chàng nghiệp dư.
    Vậy bạn hãy cho biết Arsene Wenger đang chê bai ai vậy???




    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  2. DPThao

    DPThao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ông này giận quá mât khôn!
  3. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay lắm, nhưng chỉ là "viên kim cương trong chợ dưa lê" thôi!
    Một cái chợ quá to!

    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  4. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Cả Wenger lẫn Alex chẳng phải là các HLV giỏi của thế giới !! Thế nhé muốn hiểu thế nào thì hiểu !!
  5. Nokia7260-FPT

    Nokia7260-FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết lão Văn Dê muốn gì!
    Lão ta muốn khẳng định "đẳng cấp" của Arsenal. Nếu MU là những chú quỷ bay lượn trên bầu trời thì Arsenal chỉ là những chàng ngự lâm "nhỏ nhoi và ở rất xa phía dưới" mà thôi!
  6. QuangThanh2k

    QuangThanh2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Good đấy!! post được bài này kể cũng khá hay!!
    Nói chung với Arsenal, còn rất nhiều việc phải làm trước mắt!! Mà cứ cái kiểu cay cú của "lão mặt sát tận xương" wenger thì sẽ chẳng bao giờ làm được cái gì!! Họ không tự rút kinh nghiệm của mình qua các lần mắc sai lầm! mà lại còn chê bai đối thủ, bao che tội lỗi cho cầu thủ của mình!! Và với 1 cách huấn luyện như thế thì chẳng hiểu rồi Arsenal sẽ đi đến đâu nữa??
    Trong khi MU đá càng ngày càng lên chân thì Arsenal lại ngược lại. Chiến thắng trước Southamton với tỉ số đậm 6-1 ngày hôm qua chẳng chứng minh được điều gì khi Southamton đã hết tham vọng ở giải ngoại hạng!! Chúng ta hãy chờ xem trận chung kết cúp FA xem Ars có khuất phục được South 1 lần nữa không??
    [​IMG]
  7. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua thấy MU giành lại chức vô địch từ tay Arsenal nên Arsene Wenger muốn tìm cách để đỡ quê thôi.
    NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI TIM KẸO_MÚT
  8. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Anh dạo này chắc không bận lắm đúng không??? Quay trở lại công việc của mình như đã hứa đi nào. Em đợi anh lâu lắm rồi đó.
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới đọc 1 bài hay như của chú này viết.
    uh thì nghiệp dư, thế mà cái bản lĩnh "nghiệp dư" họ cũng 0 có được! 1 đội bóng của giải Ngoại Hạng Anh mà từ HLV đến phần lớn cầu thủ đều "fabriqué en France", xem ra Ars đào tạo cầu thủ cho Pháp! MU thì trái lại, đã .... mấy đời toàn là lò cung cấp cho đt Anh.
    Còn nhớ khi Ars "chẳng may" 0 được lọt vào tiếp C, có 1 fan Ars đã nói rằng:" MU lo đối ngoại. Ars sẽ lo đối nội!" MU ới ời, tại sao lại "nghiệp dư" thế Bỏ đối ngoại, về chăm sóc giải NH hộ cho Ars, họ "đủ trình độ" mà
    Thôi thì khi thua, cũng phải có cách chống chế , dù sao Ars muôn đời vẫn là đối thủ nhớn của MU nhà mình
    ... Every moment spent with you is a moment I treasure ...
  10. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Tức thì tuyên bố thế, trách làm gì. Tự mình dâng chức vô địch bằng trận thua một đội chiếu dưới trên sân nhà. Là tui thì im lăng và nộp thư từ chức thay vì tuyên bố những điều không có ý nghĩa như vậy.

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com

Chia sẻ trang này