1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Art of kissing!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi minhlover, 30/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhlover

    minhlover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu luôn luôn là nguồn lo lắng của hầu hết mọi người, nó sẽ đến như thế nào, vào thời điểm đó ta phải làm gì,.....những câu hỏi đó đã khiến cho nhiều người trong nhiều trường hợp đã làm mọi cách, từ thực hành với một cái gương đến hỏi những người có nhiều kinh nghiệm hơn mình.
    Có thể bài viết này (dịch từ bản ART OF KISSING-powerstudents.com) sẽ giúp ích được bạn.( huhuhu, tôi chỉ thiếu mỗi thực hành thôi, ai giúp tôi với ??? )
    BƯỚC 1: Cái nhìn.

    Luôn luôn có một cái nhìn đặc biệt ngay trước nụ hôn đầu. Đó chính là thời điểm khi hai luồng mắt chạm nhau, bạn thấy người kia trở nên xấu hổ hay trở nên bối rối, .....lúc này cả hai người đều biết điều gì sẽ xảy ra. Trong lần hẹn hò đầu tiên, cái nhìn này thường kèm theo những dấu hiệu như đỏ mặt, bẽn lẽn,... và nó có thể bị ngắt bởi những tiếng cười của một trong hai người. Bất chấp sự ngừng lại đó, cái nhìn vẫn là chìa khoá để đi đến nụ hôn đầu tiên. Nó có thể được coi là bước quan trọng nhất của cả tiến trình.

    Tốt hơn hết là bạn nên nghĩ về việc sẽ hôn người kia trong cái nhìn này để tránh đi những cảm giác bồn chồn. Điều này sẽ giúp bạn có được một cái nhìn say đắm, lãng mạn nhất, thay cho một cái nhìn ít hấp dẫn hơn như một cái nhìn chằm chằm kiểu say sóng có thể huỷ hoại cái khoảnh khắc ngàn năm có một này. Một khi bạn đã đứng đó và không biết nói gì hơn với người kia, cái nhìn đã nói lên tất cả, và chúng ta cùng chuẩn bị để chuyển sang bước 2.

    BƯỚC 2: Sự tiếp cận

    Sự tiếp cận không đòi hỏi phải có kỹ thuật hoàn hảo như cái nhìn. Nó mang nhiều tính tự do hơn. Chỉ có một điều nên nhớ là bạn đừng thực hiện nó quá nhanh hay quá chậm mà thôi. Bạn đừng cắm đầu cắm cổ lao vào nhưng cũng không nên diễn tuồng với các hành động chậm chạp (...đại khái là không hoàn toàn). Nên tạo ra một cảm giác nên thơ, lãng mạn khi bạn ngả người về phía người kia. Hy vọng rằng người kia của bạn cũng đã đọc những dòng này, sẽ nhận ra bước 2 đã bắt đầu, và sẽ đáp lại gần như thế về phía bạn. Nếu không, có thể rằng họ quá bồn chồn- hoặc vẫn còn bị thôi miên bởi cái nhìn say đắm của bạn từ bước 1 - nên không thể cử động được. Cũng có thể là họ thực sự không muốn hôn bạn, họ hy vọng bạn sẽ nhận ra và từ bỏ bước tiếp cận trước khi mọi việc trở nên quá muộn. Bạn sẽ phải có một quyết định tối thượng trong hoàn cảnh nhậy cảm này (to kiss or not to kiss). Thường thì, bạn đã biết câu trả lời ngay từ bước 1, cái nhìn, vì thế chúng ta hãy cùng hy vọng rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
    Giả sử bạn chọn không bỏ bước tiếp cận, bạn sẽ phải ngả người về phía người kia, chắc chắn rằng bạn phải nghiêng đầu. Cọ mũi một cái để thêm chút lãng mạn nào!,....Khi bạn đã tiến đến cái đích của bạn, bạn có thể sang bước tiếp theo, bước phức tạp nhất, NỤ HÔN.

    BƯỚC 3: Nụ hôn
    Bước 3a. Chạm môi
    Bước này thực ra có rất nhiều phần, vì thế cho nên hãy chú ý kỹ vào đây. Khi môi của các bạn đã "locked", hãy tập trung vào chính cái nụ hôn. Bạn không nên để môi của bạn quá ướt nhưng chúng cũng không nên quá khô.( Tôi { đây là tác giả của bài viết chứ không phải là người dịch đâu đấy nhé} thích liếm môi ngay khi kết thúc bước tiếp cận, nhưng việc này có thể hơi phức tạp đối với những người mới bắt đầu. Nếu bạn muốn thử, hãy chắc chắn rằng không để nó phá hỏng nhịp điệu của tiến trình). Khi bạn đang hôn, bạn nên nhớ bạn đang hôn kiểu nào?! Có rất nhiều kiểu hôn để bạn chọn và mỗi kiểu hôn đều ẩn chứa một điều khác nhau. Nó sẽ phụ thuộc nhiều vào người kia, bạn hãy điều chỉnh sức ép của đôi môi bạn dựa trên mức cảm giác của bạn. Đừng bao giờ quá mãnh liệt ngay từ đầu. Sự mãnh liệt trong nụ hôn phải được nâng dần lên. Bạn hãy tưởng tượng: chúng ta không thể nâng ngay lập tức từ 0 lên 50km/h trong khi đi xe máy chứ, tất nhiên là phải theo đúng tiến trình- số 1, số2, số3,....

    Bước 3b:Vòng tay.
    Vài giây sau khi nụ hôn đã bắt đầu, đó là lúc sử dụng đôi tay của bạn. Tốt nhất là đưa tay bạn vòng ra ôm người kia trong kiểu một tay vòng qua, một tay bên dưới.Sau đó bạn siết nhẹ với cường độ trùng khớp với cường độ của nụ hôn. Nhưng nhớ rằng, cô ấy (anh ấy ) không phải là một đối thủ đấu vật. Mục đích không phải làm cho ngưòi ta chết ngạt, nên hãy nhẹ nhàng. Khi bạn đã thực hiện được, bạn sẽ có thể thí nghiệm với các kiểu hôn khác, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh của bạn!
    BƯỚC 4: Các kiểu hôn (COMING SOON )



    Love ---> Love more----> Die

    Được minhlover sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 30/03/2003
  2. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết
    Tưởng tượng cảnh đang chuẩn bị hun lại hô lên "cut .. cut" để xem lại lý thuyết chắc là bùn kười lắm nhỉ
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  3. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Kinh nghiệm ghớm.Chắc xem nhiều phim NĂM ANH EM VỀ VỚI MÁ rồi nên giỏi thế

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL
  4. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Thế đã nghệ thuật đưọc mấy em rồi:D

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL
  5. comet_hn

    comet_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Kinh qua co bac oi ! tự cổ chí kim cha ông ta đâu có ai dạy ai hôn mà vẫn hôn nhau ầm ầm ra đấy ! hix lai còn đẻ được ra chúng ta nũa nên tôi nghĩ mấy cái này ko có lý thuyết đâu mỗi người có 1 cách hôn riêng của mình chẳng ai giống ai cả... chỉ có cảm nhận về nụ hôn của mỗi người là khác nhau thôi!
  6. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay phết ! để khi nào bác post xong hết tôi vote cho bác 5* .
    Tuy nhiên những gì bác nói dù sao cũng là lý thuyết ( 1 điển hình , 1 nụ hôn đầu hoàn hảo ) , còn trên thực tế thì chắc đa dạng lắm , mà hơn nữa chắc chắn là ...run bỏ papa , papa ai mà nhớ được nên làm thế nào . Mà có khi như thế người ta lại thích hơn .
    LongHS kể kinh nghiệm cho anh em cái
    I don't want to let you down
    I don't want to lead you on
    I don't want to hold you back from where you might belong
    I'd rather hurt myself than to ever make you cry
    There's nothing left to say but GO.O.D..B..Y..E...​
  7. minhlover

    minhlover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là lý thuyết thì vẫn là lý thuyết, thực tế thì luôn phong phú và đa dạng, nhưng có lý thuyết vẫn hơn chứ!! Nhỉ?
    Love ---> Love more----> Die
  8. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Hôn á,để xem nào,ờ hay ra phết,chắc phê lòi nhỉ
    Cantona
  9. Zindozys

    Zindozys Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ui,nghe mọi người tả cảnh hun nhau mà tớ thèm wá.Chưa được kiss bao giờ cả nên thấy tò mò lắm.Không biết cảm giác thế nào nhỉ?Chẳng lẽ đúng là "phê lòi" à?Thế thì phải thử thôi.
    Hikki
  10. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    fê lòi ....he he nhất là màn uống nước miếng của nhau...ặc

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

Chia sẻ trang này