1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

As Time Goes By - Khi thời gian trôi đi..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi IlsaLund, 17/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IlsaLund

    IlsaLund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng sau nhiều năm dùng cách trì hoãn của Scarlet O''hara rốt cuộc em vẫn phải sử dụng tam thập kế. Em phải thừa nhận rằng kế 34 đã giúp em tìm lại được anh. Thật em không biết mình vui hay buồn nữa.
    Vì sự thật đã làm em đau lòng.
  2. IlsaLund

    IlsaLund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em biết em làm thế này là đang đi từ sai lầm này sang một sai lầm khác lớn hơn.
    The end là câu trả lời dù sớm hay muộn..
    Được ilsalund sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 26/03/2009
  3. IlsaLund

    IlsaLund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần sáng loé
    Còn vỏ bao làm sáng đến trăm lần
    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
    để làm sáng
    Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không.
    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!
    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều - bạc phếch có gì đâu
    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    thì câu ví kia xin người rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa với cái còn mãi mãi
    Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời.
  4. truelove01

    truelove01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    TOMORROW WILL COME
    Chorus*
    As time goes by everyday of my life
    How I long for yesterday
    Slowly years have gone and come
    And I know that you''ll wait for me till the end
    Looking back on days of the past that we had so long ago
    I can''t hide these feelings all inside
    My love continues to grow
    *Bridge*
    Without you here everything is unclear
    All that''s left of me and you
    I''ll wait endlessly for you and for us for a love I''ll never letgo
    All my life I''ll wait everyday every night for your return
    You and I together for all time our flame forever will burn
    Oh so faraway I''m holding onto yesterday
    I will wait tomorrow tomorrow will come again
    *Chorus*
    Oh so faraway I''m holding onto yesterday
    I will wait tomorrow tomorrow will come again
    ... Em nho anh that nhieu!
  5. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
  6. IlsaLund

    IlsaLund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mình cố nghĩ là mình vẫn đang yêu một người..
    Nhưng mà càng ngày mình càng nhận ra là không phải. Điều đó chỉ là một thứ tình cảm ngộ nhận, đó chỉ là thứ kiêu ngạo của chính bản thân mình...
    Cay đắng nhỉ!
    Không lẽ mình đã mất cảm xúc với cuộc sống này thật rồi hay sao?
  7. IlsaLund

    IlsaLund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có một buổi sáng thức dậy tự nhiên mình không thấy nhớ nữa. Ngạc nhiên là những ngày sau cũng vậy.
    Không biết hoàng tử của mình đâu rồi nhỉ. Lâu lắm rồi lúc nào cũng có cảm giác đang nhớ một người, nhớ từ cái thời chẳng cùng ai thế mà tại sao giờ lúc nào cũng đang cùng ai đó mà cảm giác đó lại biến mất đi rồi.
  8. IlsaLund

    IlsaLund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình tự do. Thích đi đâu thì đi.
    Mình vác máy ảnh đi khắp chốn. Chụp được rất nhiều. Lâu lắm rồi mình mới được thanh thản làm những gì mình thích.
    Cuộc đời rốt cuộc sống để làm gì nhỉ?
  9. IlsaLund

    IlsaLund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy mình giống nhân vật chính trong phim Revolution Road một cách kinh khủng.
    Giống một cách kinh khủng.
  10. IlsaLund

    IlsaLund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới ra đường vào buổi sớm thế này. Mặt trời ló lé hắt những tia nắng đầu tiên, mình bật bài Sunrise. Cảm giác thật khó tả, một chút gì đó tươi mới, một chút gì đó tự do, một chút gì đó ràng buộc, một chút gì đó buông thả, một chút gì đó hưởng thụ...
    Revolution Road...
    Mặt trời vàng rói soi gương xuống mặt nước. Đẹp rực rỡ. Mình dừng xe. Tự dưng muốn sưởi nắng. Mình như một con mèo cô đơn lâu ngày chẳng thấy ánh mặt trời..

Chia sẻ trang này