1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

As Time Goes By - Khi thời gian trôi đi..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi IlsaLund, 17/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IlsaLund

    IlsaLund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nắng. Nắng lúc nào cũng rực rỡ, cũng chan chứa..
    Càng va vấp với cuộc sống, càng già đi, càng hiếm dần những khoảnh khắc làm cho tâm hồn rung động. Đi ra với nắng, thấy cũng được sưởi ấm đi nhiều.
  2. IlsaLund

    IlsaLund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống dạo này cứ nhàn nhạt, không có gì đột phá cả, ngày này với ngày khác the same nhau.
    Bí mật nào thì cũng đã hạ màn không còn làm cho mình có cảm giác hứng thú khám phá nữa.
  3. IlsaLund

    IlsaLund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa vác máy ảnh ra bờ hồ chụp dạo, vẫn thấy mình cô đơn như ngày nào. Chẳng hiểu sao mình có thú vui nhìn người khác cô đơn, mình thích nhìn ai đó ngồi một mình bên hồ hay cô đơn một mình trong một quán rượu nào đó.
  4. IlsaLund

    IlsaLund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Giữa hạ này đi tìm mùa hạ trước
    Cứ mỗi khi hoa phượng nở đỏ lòng
    Cứ mỗi khi ve gào lên thương nhớ
    Lại giật mình gọi một chút xa xăm
    Được Ilsalund sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 15/08/2009
  5. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    còn mình thích những buổi chiều lộng gió, xách xe chạy một vòng quanh thành phố, ngắm cảnh ngắm người., ngắm những đôi yêu nhau đi trên phố, ngắm những cái nắm tay nhẹ nhàng, dắt nhau đi trên đường.....

Chia sẻ trang này