1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cong_tu_ho_Hua

    Cong_tu_ho_Hua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2012
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tiếng nói của VN bây giờ "lớn lối" đến nhường nầy rồi mà, có xem ai ra cái đinh gì đâu


    Việt Nam quan ngại việc Triều Tiên phóng vệ tinh

    Thứ Tư, 05/12/2012 23:45
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị ngày 5-12 nêu rõ Việt Nam lấy làm quan ngại trước tuyên bố mới đây của Ủy ban Công nghệ không gian vũ trụ Triều Tiên về việc phóng vệ tinh Quang Minh Tinh 3.

    Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Triều Tiên phóng vệ tinh, ông Nghị nêu rõ: “Việt Nam luôn mong muốn một bán đảo Triều Tiên hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Trên tinh thần đó, chúng tôi mong muốn các bên liên quan không có những hành động không có lợi cho hòa bình, ổn định ở khu vực; tuân thủ nghiêm túc Nghị quyết 1874 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc”.

    http://nld.com.vn/20121205113054697p...ng-ve-tinh.htm

    Ô hay chưa kìa, Bắc Triều Tiên thể hiện sự chiến thắng của CNXH, bằng thành quả to lớn trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa tự thân phóng được vệ tinh. Là điều đáng vui mừng của toàn thể CNXH trên thế giới, VN đáng lý ra cũng phải chia vui, đằng này VN vừa khủng hoảng kinh tế, chính trị, an ninh, đường lối trầm trọng. Lại chẳng có tiếng nói gì trên trường quốc tế mà lại còn bày đặt "quan với chả ngại" ?
  2. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Nhiều cụ nên ngồi máy lạnh đọc báo lề phải nên đọc cái bài này
    Thực tế không như những gì họ nói trên báo với các cụ đâu
    Mấy bác ngư dân trong phóng sự này nói đều đúng với những gì mà em đã có dịp tiếp xúc với mấy bác ngư dân miền Trung
    Chẳng thà dân mình hèn kém, nhu nhược đã đành
    Đằng này người dân có thừa bản lĩnh, thừa trí khôn ngoan, thừa lòng yêu nước nhưng lại bị kìm nén bởi một bàn tay vô hình quái ác
    Ngay cái chương trình tầu sắt, ngư dân yêu cầu lắp máy to hơn, chương trình cho vay thoáng hơn thì chúng nó im lặng
    Mỗi lần về thăm vùng biển, cứ thấy thuyền cá mình nhỏ đi, máy to chạy tốn dầu hơn, người dân kham khổ hơn là chỉ muốn ...
    ĐCKCN
  3. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    có chuyện này không biết các bác biết chưa thôi thì em cứ thông báo đại vậy,bác nào biết rồi thì thôi còn chưa biết thì mừng:chả là em vừa đăng nhập lại vào TTVNOL thì thấy cái mingID mà các bác căm ghét đã đổi thành VietID rồi :))
  4. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Cá thì không chịu đánh, vì mua lại của ngư dân Tàu rẻ hơn tự đánh, mua về bán có lời hơn rồi nỏ mồm kêu ca, không biết nhục! [r37)][r23)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đổi được nhiều hơn rồi, tuy nhiên nick vẫn là nick MingID, đăng kí nick VietID đi.
  5. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Điều này không có gì ngạc nhiên.
    Từ lâu VN đang nằm trong một chiến lược tự vô hiệu hóa mình tối đa từ bên trong, bao gồm: ngăn chặn tối đa những mầm mống có thể phát triển lớn mạnh; làm chậm tối đa tốc độ và lực đẩy phát triển cốt lõi; liên tục và lâu dài tiến hành hủ lậu hóa bộ máy NN một cách tự nhiên để làm giảm sức chiến đấu; giảm tối thiểu quản lý để tạo điều kiện cho những thứ tào lao phát triển nở rộ, từ đó tạo khối lượng việc khổng lồ để xử lý nhằm đè chết những nỗ lực cải cách...

    Nếu quan niệm nước ta như cái nhà, thì cái nhà đang dần được tống nhiều rác, khuyến khích người ta trữ rác, làm cho cái bẩn nó bám sâu và chắc, làm bẩn những thứ sạch, làm nản lòng những người muốn dọn, vứt hết công cụ lau dọn đi để có muốn lau cũng khó, từ đó làm chủ nhà chẳng muốn ở nhà nữa, một cách tự nhiên biến cái nhà thành nhà vô chủ.

    Nếu quan niệm nước ta như một cơ thể con người, thì người này đang bị bắt vác một gánh nặng rất lớn, rồi vẫn vác cái đó vì không có chỗ nào để bỏ xuống, phải đi nhặt thóc và đỗ trộn vào nhau, rồi chỗ để thóc cách chỗ để đỗ một gian, giữa 2 chỗ có cửa đi ra đi vào phải chốt khóa, rồi người ta không cho cái gì để đựng đỗ cả, phải dùng tay vốc từng vốc mà bỏ vào.

    Những điều mô tả trên là một quy trình chính thống, chủ lưu trong nước.
    Ai là người tạo ra quy trình như trên, đích thị là thế lực thù địch nước ngoài rồi. Ấy khoan đã...
    Bình mới, rượu thì khác gì chăng?
  6. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.113
    Mấy ngày nay chỉ lên mạng chém gió thôi chứ không gặp mấy bác ngư dân. Mấy năm trước thì Cho mồi nhậu thường xuyên. rắn biển ( đẻn) Mực, cá cam, cua ghẹ... vài năm này thấy các bác vất và lắm, thông thường được mùa biển thì Ngư dân ở chỗ em họ làm lễ Noen rất lớn.(vì đa số là theo công giáo)nhưng dạo này thấy có vẻ trầm lắng hơn. Biển thì chuyến được chuyến mất,thậm chí là lỗ tổn.vì thế "bạn" cũng bỏ nghề biển vào thành phố làm CN, nhưng mà làm biển quen rồi vào CN đâu có quen nên làm thời gian rồi về lại với biển . khổ thế đấy. Bây giờ kiếm "bạn" đi biển cũng khó.ngư trường cũng hẹp dần. Trước đây nghe các bác bảo là Qua đến tận Indo, Malai đánh bắt.. nhưng qua bên đó người ta bắt,thu ghe, thuyền nên không đi nữa.khi hỏi thì các bác bảo là "Biển giả" mà rồi cười...Mà em thấy ghe đánh bắt cá ở chỗ em toàn bằng gỗ chứ có sắt đâu.Thậm chí họ đi cả thuyền thúng: đánh bắt gần bờ.
    P/S:Tuần này chắc phải đi biển một bữa.( 1-2 giờ sáng đi 7-8h sáng lại vào lại)Phương tiện là thuyền thúng.[:D]
  7. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Cá nhân mình thấy là: vấn đề biển Đông giờ nó phức tạp lắm, bởi vì không chỉ có các nước liên quan mà còn có cả đại kình địch Mỹ và Nga.
    Nếu có Nga hoặc Mỹ giúp đỡ thì khả năng chiến thắng cao hơn đôi chút. Nhưng mình chơi với Nga thì Mỹ "buồn" và ngược lại. Mà chơi với cả Nga và Mỹ không biết có được không. Liệu Mỹ có giúp mình "bất chiến tự nhiên thành" hay là muốn chiến rồi mình yếu thì lúc đó dễ dựa vào lòng Mỹ?. Và liệu Nga có giúp mình ngăn ngừa được cuộc chiến hay không? Câu trả lời chỉ có được khi những nước cờ được đẩy đi[:D][:D][:D]
  8. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    chỉ cần thay đổi tên là được rồi vì cái mingid như bình khựa rượu việt,giờ đổi thành vietID thì như đổi bình khác rồi :D
  9. khesanh1968

    khesanh1968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    =))=))Thật khó xác định thật, Theo bác thì Ngư dân chúng ta bây giờ toàn buôn lại cá của ngư dân khựa kiếm lời, không chịu đánh bắt gì cả, sau đó suốt ngày kêu ca, chuyện thiếu vôn, thiếu cơ sở hạ tầng. Nhất là mượn chuyện bọn Khựa cướp ngư trường để kêu với nhà nước à. Hóa ra các lực lương CSB, Biên phòng, hải quân làm rất tốt công tác bảo vệ ngư trường. Nhưng ngư dân nhà mình thì tiếp tay cho địch. Có bác nào nắm được tình hình thực tế không cho anh em biết cái =))=))
  10. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Vẫn làm đều đấy chứ, chẳng lẽ mỗi lần làm xong lại về báo cáo với bạn à?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nói ngư dân ta thì cũng có chuyện đáng nói lắm, mua lại của ngư dân Tàu chỉ là con sâu làm rầu nồi canh chứ không phải là tất cả, nhưng mà có người làm việc đó, nhá.

Chia sẻ trang này