1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Đồng chí Đại tá Trần Đăng Thanh làm mấy con chuồi clok với chí không ngủ lỗ ass nổi điên khi huấn thị: 'Người Mỹ chưa hề, chưa từng và không bao giờ tốt thật sự với chúng ta cả."động đến chủ của chúng nó mà.


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có biết là dân một số làng ở Bắc Bộ có lễ giỗ chung nạn nhân của quân Cờ Đen không hả?

    Khoằm có đăng bài về việc quân Cờ Đen thảm sát dân ta ở đây rồi đấy, làng Hương Canh đấy, tự đi mà lục lại đi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thấy A3 có nhòm topic này một lúc rồi đi mất hút rồi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vả lại như đầu bài đã có lời rằng cái đám chí không ngủ lỗ ass ý chúng gỡ băng bài nói chuyện này lan truyền trên mạng với dụng ý không tốt nên em ... ***** bọn vạch kẽ tìm con ghẻ!
  2. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.113
    Tôi ngày xưa đốt đặc sử.chẳng biết gì vào TTVN này mới hiểu ra đc nhiều điều, biết đc nhiều thứ mà ngày xưa chẳng có thầy cô nào giảng,cũng chẳng có tài liệu nào để đọc.sinh ra trong đất nước đã hòa bình.chưa biết đến mùi bom đạn và chiến tranh.Đến khi vào diễn đàn mới quan tâm . có nhiều khi đọc thâu đêm suốt sáng, nhất là chiến tranh biên giới tây nam và phía bắc, bài hồi ký của bác Phicongtiemkich ởhttp://www.vnmilitaryhistory.net.v.v..Mới biết được mùi của chiến tranh sự hi sinh mất mát và đau thương là như thế nào,?Mới bổ sung được một phần lịch sử hào hùng của cha ông mà mình chưa bao giờ được nghe, được biết tới .Không biết đấy là lỗi của tôi hay là ai...Bây giờ vào đọc thì thấy toàn là ngôn ngữ chợ búa.Chống thì chẳng thấy chống toàn thấy phá.đọc được bài thì câu được câu mất. nhưng cũng lắng tai mà nghe.trương mắt ra mà đọc. không biết khi người ta viết lên có tôn trọng người đọc nữa hay không?hay là để cho sướng cái mồm. để rồi mọi người khác phải ráng chịu đựng....đây là một trang Wb có truyền thống. trước đây còn có một số bài báo lấy nguồn ở đây để làm bài của họ bây giờ thì ngược lại . Phải chăng nó đã hết thời...
  3. Vanhoc

    Vanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2012
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mồm chuyên nghề Vét máng có khác, hì hì.. cái thằng mồm đầy *** như con mà cũng bi bô lên đây chửi người khác được hay sao, đất nước Việt có nội chiến cũng là chuyện nội bộ của nước bố, mấy con chó dại bọn con có lần nào sang nước khác mà không cắn càn vài miếng không, con ngó xem từ lân bang đến quốc tế, từ châu Á tới châu Phi đâu có chó tàu là ở đó có người bị cắn, đâu có bọn khựa bẩn là ở đó có ô nhiễm bởi bọn nó ăn rùi bọn nó ị ra, rùi lại xuất hiện thêm những ********* cắn *** như con đi la liếm, con có liếm cả đời thì cũng chả ăn hết sản vật của tổ tông con để lại nước Việt đâu. Tốt nhất con về mà liếm cái đũng quần của con đĩ mẹ con ý, chỉ có nó mới chịu nổi cái mồm thúi của con thui, con mà là chó thì thằng Bình thằng Đào cũng chỉ là động vật chân ngắn thui. Hì hì con đĩ mẹ con chắc nhồn sạch lắm nhỉ, có thằng con chuyên nghề liếm mà...
  4. Vet_mang

    Vet_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2012
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng có đánh đồng bọn giặc cướp Gô-loa với Chí nguyện quân nhà Thanh sang giúp nhà Nguyễn đánh Pháp. Bạn nên nhớ nền tảng của tình hữu nghị Việt-Trung ngày nay được xây đắp chính từ thời Thanh-Nguyễn sát cánh bên nhau đánh Pháp đấy !

    Hồi cuối tk16, thằng Nhật xâm lược bán đảo Triều Tiên nhưng bị Chí nguyện quân của nhà Minh tràn sang đánh bại. Đ[SIZE=3]ánh xong qu[SIZE=3]ân Minh r[SIZE=3]út s[SIZE=3]ạch r[SIZE=3]út h[SIZE=3]ết v[SIZE=3]ề n[SIZE=3]ư[SIZE=3]ớc tr[SIZE=3]ả l[SIZE=3]ại [SIZE=3]đ[SIZE=3]ộc l[SIZE=3]ập t[SIZE=3]ự do cho [SIZE=3]x[SIZE=3]ứ Cao Ly.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE] Không nh[SIZE=3]ẽ th[SIZE=3]ằng Minh c[SIZE=3]ũng l[SIZE=3]à c[SIZE=3]ũng[/SIZE] l[SIZE=3]à th[SIZE=3]ằng [/SIZE][/SIZE]x[SIZE=3]âm l[SIZE=3]ư[SIZE=3]ợc gi[SIZE=3]ống th[SIZE=3]ằng Nh[SIZE=3]ật [/SIZE][/SIZE][/SIZE]?![/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]

    Thằng tây lông Pháp bành trướng xâm lược sang tận Đông Á, Trung-Việt cùng là giống mũi tẹt da vàng không dựa vào nhau đánh giặc thì dựa vào ai? Người ta đã dẹp bỏ chuyện cũ năm Kỷ Dậu để đoàn kết với nhà Nguyễn chống giặc mà bạn lại gọi họ là cướp !

    Tôi không quan tâm cái hội Cờ Đen của thằng họ Lưu đó là cướp hay cảnh nhưng mà nó đứng về Chí nguyện quân bỏ nhà mặt phố lên rừng đánh tây giúp nhà Nguyễn thì cũng đáng mặt anh hào rồi, đáng mặt là quân giải phóng lắm !

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có đọc bài đó của Khoằm rồi và từng đến ngã tư Hương Canh đó rồi, gần sân bay Nội Bài qua thị trấn Phúc Yên một tẹo phải không ?! Nhưng xét cho cùng là do dân làng hôm đó manh động tự dưng bắn chết một người của nó nên nó mới nổi khùng thế.

    9 bỏ làm 10, chứ công lao nó đánh Pháp lấy lại 4 thành cho nhà Nguyễn là đáng ghi nhựn !
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đây mời bác đọc lại không lại hiểu lầm người ta. Đúng là họ sai nhưng các cụ có câu: Tiên trách kỷ hậu trách nhân ! Tôi không bênh bên nào mà chỉ ghi nhận những gì tích cực (đổ máu) h đã làm cho nhà Nguyễn.
    ------------

    Hồ Cố Công vâng mệnh chuẩn bị lễ lạt cùng mấy người khách là Sầm và Lường ra gặp Lưu Vĩnh Phúc ở doanh trại. Hồ Cố Công bẩm rằng: “Biết tướng quân vâng mệnh triều đình dẹp giặc Tây Dương, đường xa vất vả. Nhưng làng chúng tôi vốn đất chật người đông, nên không tiện bề tiếp đón. Phiền tướng quân đóng trại ngoài này, hết bao nhiêu gạo thịt làng xin cấp đủ. Duy có điều, chỉ xin tướng quân truyền lại cho quân sĩ chớ vào làng kẻo đàn bà trẻ con kinh sợ“.


    Vĩnh Phúc nghe vậy liền đồng ý ngay, truyền cho quân sĩ chỉ đóng trại ngoài đồng không được vào làng cướp phá, chỉ cắm trại nghỉ qua đêm rồi sáng sớm mai lên đường.


    Dẫu vậy dân làng Hương Canh không chủ quan, làng gọi người đi làm đồng về sớm, đóng tất cả các cổng làng. Trên các cổng làng đều có người canh gác cẩn thận đề phòng quân Cờ Đen vào làng.
    “Việc binh ai dám hững hờ
    Súng kề bờ luỹ ,giáo giơ mặt thành”
    Tuy đã đồng ý với làng Cánh về việc giới nghiêm, thế nhưng chiều ngày mùng hai tháng hai, vẫn có hai lính Cờ Đen lởn vởn ở Cầu Treo, tìm đường qua cổng Treo để vào làng.


    Người trưởng ở Cầu Treo là Cai Vỏ, đang canh gác ở Cầu Treo thấy vậy, sẵn có chút hơi rượu trong người, ông liền dùng súng hỏa mai bắn chết một tên. Tên lính còn lại thoát chết chạy về báo tin với toán quân đang đóng ở Đồng Bói.


    Lập tức ở trong làng nghe thấy tiếng kèn đồng của quân cờ đen thổi vọng về phía cổng làng ngày càng gần, tiếng kèn đó là tiếng của những chiếc kèn dài của để thúc quân. Ba làng Cánh bị bao vây để trả thù cho tên lính bị giết.
    .....


    http://huongcanh.wordpress.com/2012/02/20/ngay-mung-hai-thang-hai-nh%E1%BB%9B-ngay-gi%E1%BB%97-tr%E1%BA%ADn-gi%E1%BA%B7c-c%E1%BB%9D-den-%E1%BB%9F-lang-canh/
  5. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Cụ Khoàm công tác ở cơ quan công quyền hoặc lực lượng vũ trang thì phải
    Chụp mũ nhanh ghê
    Vấn đề nó không nằm ở chỗ ai tốt ai xấu. Mà là nằm ở chỗ một sỹ quan quân đội có học hàm học vị, có chức danh mà lại đi nói về lòng tốt của một chính phủ với một chính phủ ( theo em hiểu là ông Thanh hàm ý thế chứ nếu mà hiểu theo nghĩa đen mà nói dân Mỹ không tốt thì nó táng cho vỡ mặt).
    Tại sao bây giờ ngay cả chính phủ mình cũng đều đề cao vấn đề lợi ích? Vì chính lợi ích là cái cốt lõi đầu tiên để thế giới này ngồi lại được với nhau. Đấy mới là giá trị cốt lõi trong hợp tác quốc tế
    NGay cả chính ông Thanh cũng thừa nhận quan điểm của TQ là " không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn". Vậy bản thân nó cũng xác định là chỉ có vấn đề lợi ich quốc gia là trên hết thôi, thế mà ông ta ngộ nhận nó là bạn tốt? Bó Tay
    Cho nên quan hệ giữa VN - Trung Quốc - Mỹ là phải đặt vấn đề lợi ích lên hàng đầu thì mới có thể nói chuyện và bình đẳng được với nhau chứ quân đội, quốc gia mà bị tình cảm chi phối như thế thì không những không giải quyết được việc gì mà lại rất khó giải quyết
    Em tin là câu chuyện này cũng chỉ là câu chuyện vui mà thôi, vì từ lý luận đến dẫn chứng ông ta sai be bét. Chắc chắn không phải là quan điểm chính thống của Đảng và Nhà nước.
    Đồng chí A3 còn nợ em nhiều lắm:
    Trích:
    ALPHA3 viết lúc 14:50 - 10/11/2010 [​IMG]
    Báo cáo với đồng chí TB là Vinashin nhà ta cũng có đóng tàu cho biên phòng và cảnh sát biển, nên đồng chí cũng nên tin tưởng sau khi "cải tạo" Vinashín đợt này, anh ấy có thể đóng tàu...4000 tấn cho HQVN.

    Tại khu vực miền Nam, Saigonship Marine là cty đóng tàu lớn nhất, từng sửa chữa cho tàu HQ Mỹ. Nhà tớ có nhiều hình chụp về giai đoạn nó sửa chữa, rất chuyên nghiệp, mà "hắn" lại là cty con của Vinashin, nên bác TB cứ bình tĩnh và tự tin nhé. :D

    Vinashin đóng hòm 4.000 tấn chôn Việt Nam=))=))=))=))=))
    http://ttvnol.com/gdqp/p-18152172#post18152172
  6. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
    Không luận tới quá khứ,chỉ bàn đến tương lai,tui thấy,chơi với thằng nào cũng vậy,nếu có lợi cho nó thì nó là bạn,còn ko thì kẻ thù.
    Thời nào cũng thế!!!Éo có vụ tình thương mếm thướng đâu nhá
    Còn chiến lược đối phó lâu dài,tui nghĩ các cụ đã có đối sách cả rồi,các bác yên tâm.
  7. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Nói thật bạn khoằm chứ trình tuyên huấn bây giờ cực kì phọt phẹt, tuyên giáo càng tệ. Xã hội mở, quản lý mở, tư duy mở công khai mà các bạn ấy chả có mở hướng nào hết. Toàn thiên kiến ngàn đời áp vào thế là nói thôi.

    Anh kể cho trường hợp các cụ hưu trí chỗ anh sau một hồi phản đối cái xấu căn cứ dựa trên trên chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Xong thì một cụ đứng lên yêu cầu phó công an (Tỉnh hay Thành phố gì đấy, anh quên mịe nó rồi, thằng *** gà) về việc: Phân tích và nói rõ, tuyên truyền cho người dân hiểu vì sao phải tiến hành ngăn chặn và bài trừ cái tệ nạn Pháp luân công. Đơn giản - súc tích.

    Bạn ấy đứng lên trả lời vòng vo con mẹ nó tam quốc - đại loại là thằng khựa cấm ta cũng cấm, vì cấm tụ tập đông người, vì số lượng lớn..... blah blah, xong nói tiếp một câu tỉnh rụi: Bà Con nào Cấn biết nữa thì đến liên hệ trực tiếp tôi - kiểu như Trịnh Đình Dũng bộ trưởng xây dựng nói càn.

    Làm chính trị - tuyên giáo cỡ như rứa mà cũng làm được. Quá sức phọt phẹt. Trình độ làng nhàng. Khả năng tự học kém, khả năng tổng quát bằng con số 0. Khă năng dân vận hạng bét.

    Hiệu quả không thấy, thấy ngay phản tác dụng.

    May mà dân ta không đến nỗi ngu.
  8. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    ơ mình tưởng B-52 1 chuyến nó chở 27 tấn là vô tư chứ nhể? 1 ngày 70 - 90 lượt thì vị chi là từ 1890 - 2430 tấn rồi. Còn đám chiến thuật mỗi thằng 6 tấn thì số còn lại khoảng 278 - 368 lượt. À quên còn chưa tính pháo, đạn ở dưới mặt đất nữa. Home coi thường Mẽo với VNCH quá

    Còn thả bom chứ có phải thả cục sắt xuống đâu mà home đòi đi lượm ve chai cả cục như thế nhỉ? vỏ sắt còn trong lõi là gì? rồi thả xuống nó nổ ra đó hôm đi mà lượm cả cục xem?
  9. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Cỡ Hà Văn Thịnh thì các bạn ở đây không đủ trình ném đá đâu. Về tư tưởng quan điểm có khi hơi cực đoan tí. Nhưng về kiến thức và trí tuệ thì các bạn chưa đủ tuổi.

    Đừng ném bừa. Đương nhiên, ông ta vẫn có những cái sai. Nhưng không phải là không có lý. Người ta đọc qua đọc về đối chiếu lời của nhau để vặn vẹo. Cứ bốc một câu nghe khăm khắm là cãi thế không ra dáng trí thức chút nào.
  10. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Bạn home kính mến chắc chỉ có những gia đình có công nhưng chưa được hưởng chính sách mới thấu hiểu những gì ông thầy này nói. Có thực mới vực được đạo. Cả một đời làm việc về già nhờ vào đồng lương hưu để sống không phải nhờ vào con cháu. Đùng 1 cái thay đổi chế độ nó không trả lương vì chúng mày làm việc cho cộng sản thì ông tính sao? Lúc đấy già rồi ra đường mà đi ăn xin hả home?
    Còn sinh viên những đứa nhiệt tình nhưng mà ngu dốt nhìn lù lù vào cái đó chúng nó mới sáng mắt ra, giảng chủ nghĩa XH với chúng nó nó bảo CNXH có cắn ra mà ăn được không thì home trả lời thế nào?
    Còn về BTT ấy home, nói là học tập chứ đã nói là làm theo đâu mà home nhét chữ vào mồm người ta thế?
    Giảng cho các thầy các cô về để làm cho cái bọn nhiệt tình nó bớt ngu dốt đi thì phải giảng thế thì chúng nó mới thấm nhanh được. Home đi mà thâm nhập vào giữa cái đám đó mà bảo chúng nó đi đọc hết sách lịch sử Đảng đi xem chúng nó có bảo là mày thích đi mà đọc không. 39 trang viết hay là đủ để tạo cho con người ta sức cuốn hút để tự mình tìm hiểu dựa trên tư tưởng chung đó.
    Còn về con cháu lãnh đạo đi học ở Mẽo á người ta nói thế là ý rằng học phải biết chọn lọc, học cái hay của nó để có lúc dùng chính cái đó chống lại chúng nó như thằng này dùng phần mềm mẽo, nhạc mẽo để làm clip cho dân Việt Nam (nhất là giới trẻ) thấy các cụ chống Mẽo như thế nào home ạ

Chia sẻ trang này