1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Werhmacht

    Werhmacht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2012
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    nó mà dám qua là tớ chém chết mẹ nó.
    đưa cả địa chỉ rồi, gần đó có lò thiêu bình hưng hòa, xong đem ra đốt luôn
  2. nguyensaigon97

    nguyensaigon97 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Trâu bò húc nhau ruồi muỗi thắng ! Lò thiêu thì nên để dành cho cờ đỏ sao vàng

    [​IMG]
  3. thanhvy6

    thanhvy6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    313
    Thằng nguyen có phải mày đang đọc văn sớ dưới đây không?

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thằng nguyen có phải mày đang đọc văn sớ dưới đây không?

    [​IMG]
  4. Vet_mang

    Vet_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2012
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    [r37)]
    Tôi gửi con dym lùn nhờ đ/c hóa vàng nó trước đã, hàng Nhật xịn đó. Tô-shi-bá bọn Nhật cướp Điếu ngư đảo của ông à, nhẫn nhịn tới 5000 năm rồi, giờ là lúc thâu lại toàn bộ giang sơn, từ Xi-bê-ri cho tới tận Châu Mễ ! [r37)]

  5. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Chú mày muốn thỉnh giáo thì tới Đại lộ Đông Tây gặp anh cỡ nào anh cũng chiều và cũng sẵn tiện bố cũng có đôi lời dạy bảo thằng con ngu là "Biết thì thưa với thốt, không biết thì ngậm c ặc mà nghe". Chính võ sư Lý Huỳnh ở miền Nam trước 1975 đã chủ động thách đấu với Lý Tiểu Long , sự kiện này đã gây xôn xao Châu Á lúc đó và báo chí Hong Kong cũng có đưa tin, tiếc là Lý Tiểu Long không may đã qua đời chứ nếu không thì võ thuật Việt Nam đã có một mốc son nữa. Đã thông não chưa thằng con ngu, mày khóa mõm lại được rồi đó.
  6. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Lại có tin từ buổi chầu cuối năm của táo TTVN trên thiên đình, một số nội dung đã lan truyền về đến địa giới, nay trích cho ace nghe:
    ....
    Ngọc Hoàng:
    "Lại có tình hình lộn xộn ở vệ phủ TTVNOL nữa à, các ngươi là đại diện của ta quản trị giới trẻ, trí thức yêu nước Việt Nam trên vệ phủ, tại sao không giữ được trật tự trị an, môi trường bàn luận tích cực các mặt của đất nước mà để rối ren là thế nào!!!???"
    Táo TTVN:
    " Dạ bẩm Ngọc Hoàng, đại đa số cư dân vệ phủ đều là những mem tích cực, rất kiến thức và đầy tri thức dân tộc VN đấy ạ! Sỡ dĩ thời gian gần đây xảy ra tình trạng lộn xộn vô chính phủ thật giả lẫn lộn là do..."
    Ngọc Hoàng ngắt lời:
    " Do cái gì, ta đã bổ nhiệm các ngươi là quan sai thiên đình xuống quản trị cái vệ phủ đó để hầu mang lại sân chơi và trao đổi tích cực nhiều vấn đề mà giới trẻ các ngươi quan tâm: KTXH, giáo dục, quóc phòng, an ninh...và đặc biệt là giữ gìn truyền thống cha ông các ngươi hàng ngàn năm gây Đẩu đâu, các ngươi nối mạng cho ta để ta xem cái vệ phủ TTVNOL xem chúng làm ăn ra sao..."
    "Dạ bẩm chúng thần kết kết nối rồi ạ!"
    Ngọc hoàng nhíu mày, nhăn trán lướt qua một số box...rồi bỗng dưng đập mạnh con chuột xuống mặt bàn vỡ tan:
    "Táo quân TTVN, các ngươi làm ăn như thế được à? Ta vào trang và post thử một bài thế mà nó cứ nhăn răng ra, công cụ thì cái được cái không...tệ quá, thời buổi này ta còn cmt với ông ta, cụ ta trên Hỏa tinh, Hải vương tinh... mà cứ vèo vèo mà trình các ngươi chỉ đến thế ư?"
    "Dạ bẩm Ngọc Hoàng con đã biết tội rồi ạ, muôn tội chết ạ"
    "Thật vớ vẩn trước khi các ngươi chết thì biết bao mem chân chính đã bỏ rơi vệ phủ này hết cả rồi, sang năm có còn vệ phủ để lên tấu với thiên đình nữa không"
    Táo quân mặt mày xanh lét, cúi gập quì mọp dưới sàn nhà mếu máo:
    "Bẩm Ngọc Hoàng, tình hình hạ giới năm nay có nhiều thay đổi ạ, kinh tế thì suy giảm, chiến tranh bạo loạn phức tạp và lòng người lay động..."
    "Thôi ta chẳng nói đến cái vĩ mô đập ruồi của ngươi, ngươi hãy tâu thật sự tình vệ phủ để ta tính liệu"
    "Dạ bẩm, trước đây chúng thần được người tin dùng là do thể hiện được cót cách làm người và tinh thần dân tộc đất nước ạ.."
    "Đúng thế, chỉ có người có tâm có tầm mới xứng đáng, thế thì sao năm qua các ngưởi để tình trạng lộn xộn xảy ra, đặc biệt là các box liên qua đến tình hình đất nước?"
    "Dạ bẩm NH, vệ phủ là của người nhưng nuôi vệ phủ lại là các nhà đưa quảng cáo trên này ạ"
    "Thế thì sao?"
    "Dạ bẩm ban đầu chúng thần làm bằng chữ tâm như người mong muốn thế nhưng trước cảnh cơm áo gạo tiền và nhu cầu khác nên chúng thần không thể làm tốt được ý chỉ ạ"
    "Láo, các ngươi là nhà trời làm sao tiền bạc lung lạc được"
    "Dạ đúng vậy nhưng cái này xin NH hỏi Nam Tào Bắc Đẩu ạ, họ đâu chỉ sống bằng ý chỉ của người ạ..."
    "Nam Tào Bắc Đẩu đâu, táo quân nói vậy là nghĩa thế nào các ngươi ăn mây, cuỗi gió của ta ban thế có gì còn khúc mắc về tiền bạc nói xem?"
    "Dạ bẩm NH, ở thiên đình là vậy nhưng chúng thần phải công cán liên tục ở hạ giới để quản lý cho người ạ, mà ở dưới đó họ sống cơm, bằng thịt... và bằng tiền ạ"
    "Ừm mấy lần ta vi hành cũng thế không tiền có mà cạp đất mà ăn à, thôi được rồi các ngươi vào box GDQP ta xem như thế nào"
    Nam Tào Bắc Đẩu vội vàng đưa con láp tốp khủng cho NH lướt web mà táo quân mới "phong bì" cho sáng nay để ngài truy cập nhanh hơn kẻo lại bị ăn nét mắng(!?)
    "Cha cha, box này cũng xôm tụ đây, ờ có đông các mem quen thuộc, đặc phái viên của ta nữa đây này....xem nào các ngươi cmt ra sao...."
    Rầm!, một cú sập vỏ láp tốp chấn động buổi chầu.
    "Láo, láo quá! bọn các ngươi có quản trị không mà bọn nào vào đây cứ tha hồ chửi mắng, bôi nhọ đất nước VN yêu quý và thánh hiền bạn ta, rồi đưa ra nhiều cái nick bẩn thối thế à, rồi nào là ngọe, là V+, là tầu+, giả khựa, rận, là ...con khỉ mốc. Dẹp hết dẹp hết cho ta”
    “Bẩm NH, có vậy chúng thần mới tồn tại ạ”
    “******** các ngươi, ngày nay là thời đại nào mà còn những phường giả tâm, giả nghĩa như thế, bọn chúng nếu không làm người được thì ta cho cho chúng làm đúng thân phận mà bọn chúng muốn mang, Thiên lôi đâu, hãy cho bọn chúng toại nguyện, nhân tiện dẹp luôn cái vệ phủ nhố nhăng này đi”
    Táo quân nghe tới đây, hốt hoảng phân trần:
    “Dạ bẩm NH, mấy cái nick bẩn thối với bài vở, cmt xuyên tạc bôi nhọ ấy là do các mem như sau đây làm ạ: bọn người bất mãn chế độ, đất nước không đủ chu cấp tiền bạc cho chúng sống đời tự do, kiếp vong bản, bọn người khác là thây ma bán nước đội mồ sống lại đồi nhân quyền độc lập cho bang thứ 5x của Hoa Kỳ ạ..bọn còn lại là...”
    “Gượm hẵng, lúc nãy ta có đọc qua post của thằng nào xưng tụng TQ là Thiên Triều, láo toét hết sức, vớ vẩn hết sức, bọn chúng chưa biết tội lại còn huênh hoang, khoác lác, làm càn...có phải là bọn con hoang 3ship không. Tội ác của chúng cho đến nay Nam Tào Bắc Đẩu cũng chưa thống kê hết...đến nước này ta để mặc cho Thiên lôi tùy cơ mà dạy bảo chúng”
    Nói rồi NH liếc nhìn đồng hồ mà bầy tiên nữ tạo hình trên cao mà phán:
    “Buổi chầu đã lâu, táo TTVN lui để các táo khác vào...nhân đây ta ra ý chỉ cho ngươi để quản trị vệ phủ của ngươi: Tiếp tục nâng cấp kỹ thuật đường truyền, cải tiến công cụ...kinh phí nhà trời chịu; Thanh lọc nội dung phù hợp hoàn cảnh đất nước, dẹp bỏ bọn phá rối, chống phá, bọn ma xó...; Căn dặn, uốn nắn các mem chân chính post bài chính xác, quân tử, lịch thiệp, không kéo vấn đề đất nước ra quá xa bờ mà chết chìm không ai cứu, không nói chuyện với chó mèo...Đặc biệt là các ngươi xem lại cái sỡ hữu chính chủ sỡ hữu mà ta cấp có còn không, hay là vì xyz mà bán, sang nhượng cho bọn phản quốc hại dân hay bọn 3ship. Nếu thế thì ta lệnh cho các mem rút khỏi vệ phủ để thiên lôi hành đạo thay ta, thế nhé”
    Táo quân TTVNOL bị NH chỉ đúng huyệt tử nên chết lặng không bẩm nên lời vội lui ra...bỗng vội choàng dậy, miệng lẩm bẩm:
    “TSB chúng mày, nãy giờ tao mơ đấy, một giấc mơ hài hước, ở vệ phủ này ta là NH, là vua, thằng nào láo tao treo cây, khóa mõm, thằng nào câu view cho ta, trả tiền QC cho ta là thần dân tốt..., Heeyza, té ra là mơ, nhưng NH là có thật mà...ôi khẽ cái mồm kẻo vệ phủ này nó not connected
  7. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Đại Tướng La Viện =D>" class="inlineimg" border="0">

    Tướng La Viện cao giọng: "2013 nguy cơ cao nổ ra xung đột, Trung Quốc sẽ có hành động"




    (Soha.vn) - Theo La Viện khả năng xảy ra xung đột quân sự trên các vùng biển tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước năm 2013 đang ngày càng hiện hữu.

    Tờ Thanh niên Trung Quốc ngày 30/12 đăng bài phỏng vấn La Viện, thiếu tướng, học giả Trung Quốc chuyên bình luận về các vấn đề thời sự biển đảo đã đưa ra nhận định rằng trong năm 2013 tiềm ẩn nhiều khả năng xảy ra xung đột quân sự tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Quốc sẽ có hành động.
    [​IMG]
    La Viện, học giả đeo lon thiếu tướng Trung Quốc mang tư tưởng "diều hâu"
    Năm 2012 được đánh dấu bởi nhiều sự kiện khiến căng thẳng leo thang trong khu vực, đặc biệt là vấn đề chủ quyền biển đảo.
    Từ tranh chấp chủ quyền trên bãi ngầm Scarborough giữa Trung Quốc và Philippines hồi tháng 4, ranh chấp lãnh hải Trung - Hàn, tranh chấp biên giới Trung - Nga, và đỉnh điểm là tranh chấp chủ quyền nhóm đảo Senkaku trên biển Hoa Đông giữa Trung Quốc với Nhật Bản.
    La Viện cho rằng, trước năm 2012 Trung Quốc đã luôn tỏ ra "kiềm chế và nhẫn nại", nhưng chỉ vì các nước có tranh chấp liên tục gây căng thẳng, theo La Viện, dẫn đến tình hình tranh chấp lãnh hải xấu đi, đặc biệt là với nhóm đảo Senkaku. Năm 2012 theo viên tướng này là một năm nguy cơ cao xảy ra xung đột quân sự.
    Viên tướng từng tự nhận mình là "diều hâu" này cho rằng, căng thẳng tranh chấp chủ quyền tại Đông Á năm 2012 có thể khái quát trên ba phương diện: Các bên tranh chấp đều tranh thủ củng cố đòi hỏi chủ quyền của mình; Các nước đều bắt đầu sử dụng kênh pháp lý bằng việc ban hành văn bản pháp luật liên quan tới vùng biển tranh chấp; Các bên liên quan đều đã có hành động thực tế. Do đó, theo La Viện khả năng xảy ra xung đột quân sự trên các vùng biển tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước năm 2013 đang ngày càng hiện hữu.
    [​IMG]
    Tàu Ngư chính 310 Trung Quốc án ngữ tại bãi cạn Scarborough hồi tháng 4, tháng 5 vừa qua và ngăn cản bất cứ tàu thuyền Philippines nào muốn quay lại ngư trường truyền thống của họ
    Năm 2012 theo La Viện cũng là năm đánh dấu việc Trung Quốc thử nghiệm "mô hình Scarborough" trong việc khẳng định cái gọi là chủ quyền của họ trên các vùng biển tranh chấp. "Mô hình Scarborough" là khái niệm chỉ việc Trung Quốc sử dụng 3 cánh quân để chiếm ưu thế trên thực địa cũng như bàn đàm phán đối với vùng biển tranh chấp.
    Cánh quân đầu tiên, Trung Quốc sẽ lùa cái gọi là "lực lượng chấp pháp" ra các khu vực có tranh chấp, gồm Hải giám, Ngư chính, Cảnh sát biển để ngăn chặn tàu thuyền đối phương.
    Cánh quân thứ 2 là tăng sức mạnh quân sự và mối uy hiếp để đe dọa đối phương trong khi cánh quân thứ 3 là gây sức ép trên mặt trận ngoại giao và truyền thông - báo chí.
    "Mô hình Scarborough", theo La Viện đã thành công và đang được Trung Quốc triển khai trên các vùng biển tranh chấp. Đồng thời với việc đưa ra các tuyên bố ngang ngược, phi pháp (như thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa", hộ chiếu lưỡi bò, lệnh cấm đánh bắt cá, lệnh kiểm tra tàu thuyền "xâm nhập lãnh hải" Trung Quốc...), dường như Trung Quốc đang cố tình sẵn sàng gây hấn và lấn tới với bất cứ đối phương nào chống trả các lực lượng "cò mồi" này.
    [​IMG]
    Trung Quốc cũng kéo 4 tàu chiến hạm đội Nam Hải ra khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) khi căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines xung quanh bãi ngầm Scarborough đang dâng cao
    Viên tướng diều hâu này nhận định, "Mô hình Scarborough" này bao trùm cả 4 phương diện gồm chính trị, kinh tế, quân sự và pháp lý, mặc dù mô hình này không dễ để giải quyết tận gốc vấn đề ngay lập tức theo như tham vọng của Bắc Kinh, nhưng nó sẽ giúp Trung Quốc dần nắm thế chủ động, đồng thời đe dọa sự phản kháng của các bên liên quan.
    Với tư tưởng hung hăng, bành trướng đó, La Viện cho rằng việc chuẩn bị về mặt quân sự trong giải quyết tranh chấp lãnh hải với các nước láng giềng là việc không thể không làm.
    Về khả năng Trung Quốc điều động hải quân tham gia giải quyết tranh chấp Senkaku, theo La Viện, đó là điều đương nhiên vì nó là chức trách, nhiệm vụ của quân đội, nếu không lập ra hải quân làm gì?
    [​IMG]
    Năm 2012 cũng là năm đánh dấu việc chủ nghĩa dân tộc cực đoan tại Trung Quốc lan rộng. Không chỉ một số dân Trung Quốc mà còn dân Hồng Kông, Đài Loan liên tục kéo ra Senkaku. 2 tàu Cảnh sát biển Nhật Bản buộc phải "xốc nách" 1 tàu cá Trung Quốc chở 14 người Hồng Kông định đổ bộ lên nhóm đảo Senkaku
    Cũng trong bài phỏng vấn này, La Viện cao giọng cảnh báo, "các bên liên quan" chớ có phán đoán bừa bãi mà phạm sai lầm, ám chỉ Mỹ và các nước có lợi ích tại các vùng biển tranh chấp, cụ thể là Biển Đông và biển Hoa Đông.


    http://soha.vn/quan-su/tuong-la-vien...1090333539.htm


    Ủng hộ lý lẽ của bác =D>" class="inlineimg" border="0"> TQ muốn chung sống hòa bình, luôn nhường nhịn chia ngọt sẻ bùi với các nước lân ban, nhưng vì tính nhỏ nhen đố kị, các nước lân ban từ hàng ngàn năm qua luôn muốn kìm hãm TQ - là đầu tàu văn hóa tín ngưỡng tôn giáo kinh tế của cả châu lục :-w


    Và đây là bắng chứng hùng hồn kế tiếp


    Trích:
    Trung Quốc đang dẫn đầu kế hoạch thiết lập hệ thống cảnh báo sóng thần và thiên tai trong vùng Biển Đông.

    Báo chí Trung Quốc ngày 27/12 trích lời giới chức Cục Hải dương Quốc gia tuyên bố Bắc Kinh giờ đây có khả năng gửi cảnh báo sóng thần tới các nước khác xung quanh Biển Đông và cho biết thêm là các nước cũng đạt đồng thuận để Trung Quốc dẫn đầu công tác xây dựng hệ thống cảnh báo này.

    Tin được loan đi sau khi Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc công bố khung hợp tác quốc tế ở Biển Đông và các vùng biển lân cận khác, trong đó bao gồm các kế hoạch Trung Quốc hợp tác với các nước láng giềng khai thác sử dụng các nguồn tài nguyên biển, giảm thảm họa đại dương, và phát triển kinh tế hàng hải.

    Ngoài ra, Cục Hải dương Trung Quốc cũng đề cập tới nhiều chương trình hợp tác khác trong đó có dự án theo dõi gió mùa phối hợp với Indonesia, Thái Lan, và Malaysia.

    http://www.voatiengviet.com/content/...g/1573250.html


    Thấy chưa, trên thế giới này chỉ có độc nhất nước Trung Hoa biết lo lắng và cãi thiện môi trường trong vùng cho các sắc tộc hác, nhất là vùng biễn nam hãi.
    Trung quốc vươn cao ngọn cờ chánh nghĩa Thế thiên hành đạo . Hoa kỳ---- anh hãy yên tâm trở về bên kia TBD, Bên ni, chúng tôi có khã năng quãn trị trong vùng.

    Bây giờ gác tranh chấp, cùng phát triển hay muốn nghe tiếng đại bác ?
  8. mikhain_luu

    mikhain_luu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2011
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0

    Cái đỏ e sẽ lên giường với mẹ, vợ, em gái thằng này để thế thiên hành đạo hõ hõ, bác nào thích ko. tiếng đại bác nghe hoài có sao đâu ku? a thích nghe tiếng má mầy với vợ mầy rên ớ ớ ớ, khi lên giường với a. =))=))=))=))=))=))
  9. senk

    senk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    bọn chó Cali đó khác *** gì bọn tàu bựa , may là tụi mày chỉ là dân hạng 2 chớ *** thì cái gì mà liên quan tới Việt Nam hay Tàu bỰa bọn mày cng4 lựa thời cơ đốt phá , đập bể hết quá :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    bọn chó Cali đó khác *** gì bọn tàu bựa , may là tụi mày chỉ là dân hạng 2 chớ *** thì cái gì mà liên quan tới Việt Nam hay Tàu bỰa bọn mày cng4 lựa thời cơ đốt phá , đập bể hết quá :))
  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    mình nghĩ rằng: mọi thứ nên bị đặt ở 1 nơi phù hợp. Không thể bỏ quá nhiều ớt vào 1 nồi chè mà hãy dành cho món lẩu thái. Và chủ đề về biển đông cũng không nên bàn cãi nhiều về chính quyền xưa và này[:D]

Chia sẻ trang này