1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Tất cả đều thua sơ cấp, trung cấp, cao cấp (ngụy biện) chính trị hết. [r24)]
    Chắc là đã có "than phiền" và móc nối gấp với mod. :)
  2. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    Do Thái có câu: không có bữa ăn nào miễn phí
    tổ tiên chúng ta có câu: muốn ăn thì lăn vào bếp
  3. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.055
    Đã được thích:
    629
    Sao các bác tự tin quá vậy các bác nghĩ rằng những lời các bác bôi tro trét trấu trên này có tác động đến lảnh đạo à ...đừng có mơ.... [:P]

    với cái nói chuyện cha chung không ai khóc, chỉ tổ được người đọc cảm thông chứ tác động gì được đến ai, người nào, họ làm sai cái gì có nói được đâu, cái em chỉ trích các bác không có trình độ là ở chổ đó, dốt như em thì im lặng để những việc đó cho người khác làm[:D]

    Cái em mong muốn các bác phải có VH chỉ trích, chỉ cái sai, khuyến khích cái đúng, có mục đích, từng sự việc cụ thể .... nói thẳng ra là nói có sách mách có chứng... bắt từng con sâu trong nồi canh vẩn tốt hơn là đổ bỏ nồi canh[:P]
  4. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.055
    Đã được thích:
    629
    khi nào có lảnh đạo nào về khu của ban ở họp cử tri ban nhớ tham gia, ngồi nghe thôi bạn sẽ hiểu những gì mình nói.... chứ không phải sự bôi bác bàn phím có tác dung như ban nghĩ đâu mà nó có tác dụng ngược khi người LĐ yếu kém vin vào các bạn đang bôi nhọ họ để có cơ hội thoái thác trách nhiệm là khác[r2)]
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Các lãnh đạo ngồi đọc nghị quyết đủ chê't rồi rảnh đâu mà lên mạng? Mục đích của forum, diễn đàn, mạng xã hội v.v.. là đảm bảo quyền tự do cung cấp và tiếp cận thông tin của nhân dân ==> nó tác động lên cuộc sống mạnh gấp vạn lần các thể loại văn kiện, nghị quyết khô cứng, sáo rỗng.

    Nhờ có youtube, facebook, forum mà công an đã biết sợ, không còn dám coi nhân dân như cỏ rác, thích tẩn là tẩn. Nhờ có báo mạng, báo giấy, báo hình mà biết bao vụ tiêu cực bị phanh phui ===> những vụ nhức nhối nhất xã hội đều...không phải do cơ quan chức năng khám phá ^:)^

    Ví dụ cụ thể là Vinashin, Vinaline, Vinaconex, Viện KHCN sờ sờ ra đấy bạn còn muốn ví dụ gì nữa? Tớ đi làm chục năm rồi nên đã chứng kiến tận mắt, chứ không phải chỉ nghe nói, sự thối nát của các "quả đấm thép" <== bọn này là ung nhọt của nền kinh tế chứ đấm nổi ai? đấm vào mặt người đóng thuế thì có!
  6. zzsubmarinezz

    zzsubmarinezz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    63
    "Chém" vừa phải thôi bác ơi... không lại phải đưa cơm đấy [:D]


    Thủ tướng Nhật Bản: Sẽ hãm phanh TQ leo thang ở Hoa Đông, Biển Đông

    Có những thách thức không chỉ ở Hoa Đông mà còn ở Biển Đông khi Trung Quốc đang cố gắng thay đổi hiện trạng thông qua các chương trình vũ lực, Thủ tướng Abe phát biểu trong phiên họp của Ủy ban Ngân sách Thượng viện Nhật Bản hôm 23/10....

    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Thu-tuong-Nhat-Ban-Se-ham-phanh-TQ-leo-thang-o-Hoa-Dong-Bien-Dong/322258.gd
  7. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Các bác chém mạnh, bức xúc với các hiện tượng tiêu cực trong xã hội là rất đúng, nhưng chắc đúng hơn thì trong hoàn cảnh ấy nên cố gắng làm được cái gì vừa ích nước và vừa lợi nhà theo cách và năng lực của mình có khi sẽ tốt hơn!
    Không dám so sánh với các cụ đánh Pháp, đánh Mỹ, nhưng thời các cụ thì chỉ trừ số ít tay sai bán nước, còn toàn dân ai cũng đánh giặc. Tham gia đánh giặc ai cũng kham khổ.
    Nhng thời bọn tôi đánh tầu ở biên giới phía Bắc (các các đồng đội khác ở biên giới phía Tây Nam sẽ cực nhọc hơn, nhưng cũng khống bị đặt trong hoàn cảnh của tụi tôi) trên hầm chốt, quanh năm suốt tháng tiếng nổ. Nesu trời mưa, cơm nắm được tải mang lên hầm chỉ dám bóc ra ăn một chút ở giữa, vì hầm thấp, chật cả ngày ở trong chỉ tối mới chui ra lấp đá ngụy vào những chỗ bị pháo bắn nên mọi sinh hoạt đại-tiểu tiện đều trong cái hầm chỉ hơn mét vuông ấy. Các địa danh trên ấy chắc ai nghe cũng rợn tóc gáy: Thung lũng Thanh Thuỷ là "cối xay thịt" vì tiếng đạn nổ quanh năm, suốt tháng vọng vào núi đá nghe như tiếng cối xay lúa, ngoài ra còn có "Thung lũng Ma", "Thác Âm phủ", "Suối Gọi hồn",...
    Nhưng khi có những dịp xuống tới thị xã Hà Giang, chỉ 2 chục cây số sau lưng là không khí hoà bình, các quán cà phê đèn xanh đỏ nhấp nháy, máy cassette (hồi đó là nhưng cái Sharp 777, 939,...) với giọng Chế Linh nỉ non những bài "Tết này còn không về", "hát cho người nằm xuống",... Chập tối sau khi tìm được bát phở là giờ phải quay lại đơn vị (không đi được ban ngày vì từ cây số 4 pháo tầu bắn suốt ngày). Đi qua công viên, ánh đèn mờ mờ dưới những gốc cây là các đôi trai gái tâm sự. Tôi lùi lũi bước đi qua những bóng cây như vậy. Trong lòng cũng thoáng qua cảm giác rất bất công. Nhưng chả lẽ ghen tị với những người dưới này, ở HN, Sài Gòn mà không quay lại đơn vị. Cuối cùng chúng tôi vẫn tồn tại, biên giới được giữ vững, dù rất nhiều đồng dội tôi không bao giờ trờ về, bây giờ thỉnh thoảng gặp nhau, nhớ lại thở ấy, ngồi cùng nhau có cả những thiếu con mắt, cánh tay và cả người đi nạng vì mất chân,... Nhưng chúng tôi hiện nay vẫn lao động, mỗi người theo hoàn cảnh của mình, nhiều người còn đóng góp được rất nhiều của cải, tạo công ăn việc làm cho xã hội dù cũng nhìn rất rõ những tiêu cực các bác đang thấy!
  8. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Các bác chém mạnh, bức xúc với các hiện tượng tiêu cực trong xã hội là rất đúng, nhưng chắc đúng hơn thì trong hoàn cảnh ấy nên cố gắng làm được cái gì vừa ích nước và vừa lợi nhà theo cách và năng lực của mình có khi sẽ tốt hơn!
    Không dám so sánh với các cụ đánh Pháp, đánh Mỹ, nhưng thời các cụ thì chỉ trừ số ít tay sai bán nước, còn toàn dân ai cũng đánh giặc. Tham gia đánh giặc ai cũng kham khổ.
    Nhng thời bọn tôi đánh tầu ở biên giới phía Bắc (các các đồng đội khác ở biên giới phía Tây Nam sẽ cực nhọc hơn, nhưng cũng khống bị đặt trong hoàn cảnh của tụi tôi) trên hầm chốt, quanh năm suốt tháng tiếng nổ. Nesu trời mưa, cơm nắm được tải mang lên hầm chỉ dám bóc ra ăn một chút ở giữa, vì hầm thấp, chật cả ngày ở trong chỉ tối mới chui ra lấp đá ngụy vào những chỗ bị pháo bắn nên mọi sinh hoạt đại-tiểu tiện đều trong cái hầm chỉ hơn mét vuông ấy. Các địa danh trên ấy chắc ai nghe cũng rợn tóc gáy: Thung lũng Thanh Thuỷ là "cối xay thịt" vì tiếng đạn nổ quanh năm, suốt tháng vọng vào núi đá nghe như tiếng cối xay lúa, ngoài ra còn có "Thung lũng Ma", "Thác Âm phủ", "Suối Gọi hồn",...
    Nhưng khi có những dịp xuống tới thị xã Hà Giang, chỉ 2 chục cây số sau lưng là không khí hoà bình, các quán cà phê đèn xanh đỏ nhấp nháy, máy cassette (hồi đó là nhưng cái Sharp 777, 939,...) với giọng Chế Linh nỉ non những bài "Tết này còn không về", "hát cho người nằm xuống",... Chập tối sau khi tìm được bát phở là giờ phải quay lại đơn vị (không đi được ban ngày vì từ cây số 4 pháo tầu bắn suốt ngày). Đi qua công viên, ánh đèn mờ mờ dưới những gốc cây là các đôi trai gái tâm sự. Tôi lùi lũi bước đi qua những bóng cây như vậy. Trong lòng cũng thoáng qua cảm giác rất bất công. Nhưng chả lẽ ghen tị với những người dưới này, ở HN, Sài Gòn mà không quay lại đơn vị. Cuối cùng chúng tôi vẫn tồn tại, biên giới được giữ vững, dù rất nhiều đồng dội tôi không bao giờ trờ về, bây giờ thỉnh thoảng gặp nhau, nhớ lại thở ấy, ngồi cùng nhau có cả những thiếu con mắt, cánh tay và cả người đi nạng vì mất chân,... Nhưng chúng tôi hiện nay vẫn lao động, mỗi người theo hoàn cảnh của mình, nhiều người còn đóng góp được rất nhiều của cải, tạo công ăn việc làm cho xã hội dù cũng nhìn rất rõ những tiêu cực các bác đang thấy!
  9. zzsubmarinezz

    zzsubmarinezz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    63
    Nhật sắp tập trận lớn, đăng tải 'video chủ quyền' lên YouTube



    [​IMG]
    Một hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư - Ảnh: Reuters

    Nhật Bản chuẩn bị tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn. Tokyo cũng đang tăng cường chiến dịch quảng bá (PR) toàn cầu trên trang Youtube về chủ quyền các quần đảo đang tranh chấp với Trung Quốc và Hàn Quốc...

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/2...lon-dang-tai-video-chu-quyen-len-youtube.aspx

  10. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    khó lắm bác à! ý kiến của mình mà lên đến lãnh đạo thì biết dạng hết mịa nó rồi!~X~X nó giống như trò chơi j nhỷ .... "nói truyền tai " hay là cái gì j đó?^:)^^:)^. không bàng ở trên nói một câu đâu?nhưng tiếc ràng công tác tham mưu cũng kém quá.TRong xã hội bây giờ nói là xã hội của dân vỳ dân nhưng vai trò của người lãnh đạo rất lớn. phát triển hay lùi bại điều là do tư duy của người lãnh đạo. người đó có đủ tâm và đủ tâm hay không?lãnh đạo mà cứ lo lọi ích bản thân, ham quyền có vỵ thì chỉ cần một quyết định sai lầm thôi là xã hội lãnh đủ hậu quả rồi. đến khi quy ra trách nhiệm thì nó cũng đã nát bét.tôi chua bao giờ đã kick ai cả, cunbxg chua bao giờ đổ thừa trách nhiệm cho ai chỉ mong rằng người lãnh đạo luôn có một cái tâm đó là luôn phục vụ lợi ích của nhân dân, của dân tộc. tôi rất tam dắc bác @Bô ôm truocs có nói là . lãnh đạo mà lo làm đúng chức trách của mình thì Nhật, đại háng gì đó...... cũng làm thue cho dân ta .
    P/s: tôi đang mơ[r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]

Chia sẻ trang này