1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Mày mới là thằng nói ngu
    Mày chưa lái ô tô bao giờ thử lên ô tô chạy thử cho tao coi?
    KHông phi mẹ nó xuống sông thì cũng đứng im tại chỗ.
    Còn Tướng Giáp thì ông ta là Thánh rồi, trên thế giới này chỉ có một mà thôi
    Đã ngu lại còn đần
    Mash1990 thích bài này.
  2. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Càng nói càng lộ ra bản mặt của giống giòi bọ giun dế, mày với thằng Óc *** nhăn răn kia cũng là một phường cặn bã như nhau cả. Mày về mà lái con mẹ sề nhà mày không biết được chưa kìa.
  3. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Quẩn quanh chiếu hẹp?
    Những cải cách của chúng ta hiện nay gợi người viết nhớ đến nghệ thuật chèo. Đặc trưng của sân khấu chèo là tính ước lệ trong bài trí và hoạt cảnh, cứ bước lên một bước lại lùi 3 bước, đi đi lại lại cả buổi nhưng không ra khỏi cái chiếu rộng vài mét vuông, chỉ loanh quanh trong một chỗ.
    Nền kinh tế của chúng ta sau một thời gian tăng trưởng nóng đang chững lại ở khúc quanh mà người ta hay nhắc đến là "bẫy thu nhập trung bình", hay nói cách khác là chưa "phát" mà đã "triển". Những khó khăn xuất hiện với tần suất ngắn hơn, quy mô ngày càng lớn hơn.
    Trên thực tế các doanh nghiệp đang "lãn công", cả bốn động cơ của cỗ máy tăng trưởng kinh tế đang trục trặc: (1) doanh nghiệp nhà nước phổ biến tình trạng tham ô lãng phí, (2) doanh nghiệp FDI thì chuyển giá, (3) doanh nghiệp tư nhân thiếu cơ hội và động lực, (4) nông nghiệp bấp bênh, bất an,. [2]
    Xã hội thì dường như mất dần đi cảm hứng làm việc, kinh doanh do những nỗ lực bất thành kéo dài, do sự bất bình đẳng về cơ hội, do quan liêu sách nhiễu, v.v... Các con số về tồn kho, tăng trưởng tín dụng và giải thể doanh nghiệp đã nói lên điều này.
    Bên cạnh đó, các nhóm lợi ích, vì đặc quyền đặc lợi sẽ níu giữ cơ chế cũ, sẽ tìm mọi cách để biện minh, trì hoãn, né tránh mọi sự thay đổi.
    Nếu những lời hứa hẹn, những quyết tâm, những tuyên bố không chuyển hóa thành những hành động thực tế, làm thay đổi thực trạng, thì chiếu chèo sẽ từ sân khấu bước ra ngoài đời.
    Với một nền kinh tế kém hiệu quả, đến một lúc nào đó nhà nước mất cân bằng, thiếu nguồn thu để duy trì an sinh xã hội, lạm phát, nghèo đói sẽ quay trở lại, đây là một nguy cơ có thật, mà ngay cả những quốc gia hùng mạnh nhất cũng vấp phải.
    Trên các diễn đàn, đâu đó nhiều người kêu gọi "đổi mới lần 2" hay cần có "khoán 10" tiếp theo; Nghị quyết Trung ương 4 cũng khẳng định tính cấp bách phải đổi mới từ trong Đảng.
    Nhưng đổi mới cái gì, đổi mới như thế nào? Có vẻ như mọi cấp, mọi ngành đều đang lúng túng.
    http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/147175/tu--ngoi-sao-viet-nam-den--vi-sao--viet-nam--.html
  4. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    2.110
    Nghe đến vina là tôi ngán đến tận cổ rồi.[:P][:P]
    cái gì cũng có ngôi của nó. mấy ăng cờ lo xác xô xưng hô thế nào kệ mịa nó nhưng mình thì lại khác. trừ khi bạn thay đổi ngôn ngữ, nền văn hóa của mình ;));));))
    mà bạn nói như thế có đa số không? nó có phổ biên không hay là bạn chỉ nghe nói. đừng vơ đũa cả thế. những trường hợp bạn nói chắc cũng có nhưng đáy là vấn đề nghiêm trọng
    tôi không thể hình dung được cảnh tượng mà bạn đang kể ra bạn đang tô màu đen lên hết cả một trang giấy trằng. ~X~X~X
    mà tôi thử hình dung ra cảnh tượng của bạn nên và đặt ra một câu hỏi. nếu là người bình thường gặp cảnh tượng đó bạn chắc chắn sẽ có một cuộc hỗn chiến sẽ xảy . tại sao những giáo viên lại để yên chuyện như thế? có phải họ là những người không bình thường, họ mất hết giây thần kinh tức giận rồi à. hay là họ đang lo sợ. vậy họ sợ gì đánh nhau ư. chết chóc, chảy máu ư. không nếu theo tôi thì họ sợ bị đuổi việc bạn biết bây giờ xin sinh viên sinh viên su phạm ra trường bao nhiêu và bao nhiêu xin được việc không? và nếu họ xin được việc thì mất bao nhiêu tiền không? nguồn ngốc cái họa đó thì tôi đã nói rồi mấy trang trước rồi.
    p/s: bây giờ tôi thầy người ta toàn chê nhau, chửi nhau, tin nhau trên giấy tờ báo cáo" tô hồng bôi đen" chứ không đi vào giải pháp, đi và thực tiễn....góp ý một cách thẳng thắn, để giải quyết các các vấn đề. Nếu bạn biết một vấn đề xấu, một cái tốt . cái không tốt và quan trọng là bạn phải biết cách khắc phục cái xấu, cái chưa tốt ,bằng cách đưa ra các giải pháp, chứ không phải là ngồi chê trách nhau để hậu quả là dân đen phải chịu .đấy mới là người có ích chứ không phải đỗ lỗi lên người chịu trách nhiệm. làm họ cũng mất phương hướng cái họ đang cần là một lời góp ý chân thành và thẳng thắn để giúp họ nhận ra vấn đề chứ đừng chìm trong mê muội của một sức mạnh đồng tiền hoặc có thể là vỳ cái ghế của họ , hoặc là một áp lức mà có thể do bạn gây ra , .v.v.v... và khi họ nhận ra được vấn đề thì văn hóa từ chức chỉ là chuyện nhỏ :D
  5. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    cách đây mấy năm, khi thằng Vinashin nó đang sắp dãy chết, có rất nhiều ý kiến cho rằng để kệ m nó cho nó chết rồi chia nó ra thành nhiều công ty con cho các tổng công ty khác quản lý, chuyển cơ cấu về các bộ chủ quản. Có người cho rằng bây giờ mà để như thế sẽ có nhiều người bị ảnh hưởng, và rồi cuối cùng kết cục như ngày hôm nay. Quá nhục cho một con tàu già cỗi, đáng ra điều này phải xảy ra từ hơn 2 năm trước để bao tiền của đổ thêm vào đó ko giải quyết được cái gì. Và qua vụ này mới cho thấy có nhiều người ở trên diễn đàn này kể cả là cựu binh cũng bị nhồi sọ và có cái nhìn một phía. Ko nhìn ở các phía khác mà hiểu cho rộng ra. Hồi ấy mình và nhiều thành viên còn bị chửi là giúp ích được cái gì cho đất nước mà nói này nọ. Nói thật chứ hồi ấy đang xung một tháng doanh nghiệp đạt doanh thu khơ khớ còn góp được ít thuế chứ bây giờ đói thế này thì nhà nước bổ lên đầu thằng khác chứ em là em chẳng còn gì nữa mà đóng. Hơ hơ
  6. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Vậy mà lần trước có thằng ngu nào đó lên quốc hội đòi bơm thêm 65k tỷ hay 6,5k tỷ để cứu vinashin nữa đó . Lúc đó mà bơm thêm thiệt thì giờ này nhân dân chắc lại ôm thêm ít tiền nợ do bọn sâu mọt này gây ra . Mất mẹ nó hết lòng tin rồi .
  7. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    đù má, dân đóng từng cắc bạc, kể cả khi không muốn là khi mua hàng 10% VAT mà chúng nó hở mồm là ngàn tỷ rồi bỏ như chơi.
  8. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Rất nhiều người hưởng lương ngân sách đang rất lạc quan, họ ra sức bảo vệ cái sai mà nó trưc tiếp ảnh hưởng đến tồn vong của chế độ cũng như tương lai của đất nước, dân tộc
    Nhưng cuộc vui cũng đến lúc tàn canh
    Ngân sách nhà nước là do người dân và doanh nghiệp đóng
    Tài nguyên thì bán một hồi cũng đã gần cạn kiệt
    Đi vay thì đã đến ngưỡng rồi
    Của cải trong dân cũng cạn rồi chứ không còn dồi dào như cách đây 5 năm nữa mà in tiền ra móc
    Vậy lấy cái gì để mà nuôi cái bộ máy làm thì ít, xơi thì nhiều như hiện nay?
    Nếu không thay đổi căn bản, thì dẫn nhau xuống mồ hết chứ đừng nói ngồi đó mà tô hồng hay bôi đen
    Nhìn cái hiện tượng gần đây cũng hơi ghê răng, động cái dân tụ tập hàng chục ngàn người sẵn sàng thách thức chính quyền
    Không giải quyết tận gốc sự nổi loạn mà chỉ biết lấy mấy trung đoàn cơ động cùng quân đội đi dẹp loạn thì có chẳng chóng thì chày Xô Viết Nghệ Tĩnh hiện hồn.
    Em thì em nghĩ nên mạnh dạn áp dụng chế độ dám làm dám chịu. Thằng nào ngon cứ để nó viết cam kết, làm được thì thưởng rõ ràng, không làm được nhẹ thì truy tố nặng thì cho dựa cột, tịch thu hết các tài sản kể cả của những người liên quan.
  9. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    một con bệnh, khi đã bệnh, đã nan y ko có thuốc chữa, dù có to đến đâu, dù có đau đến đâu thì khi cần vẫn phải cách ly và cho chết. Vì cứ để nó dây dưa với người khác thì sẽ còn nhiều thằng khác lây bệnh của nó mà chết. Đó là tư duy đơn giản thôi, chẳng có gì cao siêu cả. Một số thành viên kỳ cựu ở đây uyên bác thì uyên bác thật nhưng nói thật các bố là công nhân viên chức nhà nước và ở trong lực lượng vũ trang, các bố đâu có hiểu lo kinh tế trong giai đoạn khó nó thế nào đâu. Các bác cứ hết tháng là nhà nước chuyển vào tài khoản tiền lương, quyền lợi thì nhiều, bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế có nhà nước lo. CÒn bọn tôi đây lo từng hào một để tiết kiệm. Cứ mua bất kỳ một cái gì cũng thuế., dự án nào dây dưa đến nhà nước là y như rằng bị cắt vài khoản gọi là lại quả. Làm xong công trình xong mấy năm rồi mà đã được thanh toán đâu. Cho nên đến bây giờ thì gần như đã như đầu những năm 90 rồi. Gia cát dự là có một đợt đào thải CBCNVC nhà nước như những năm 90 thế kỷ trước. Ko đào thải ko được vì có quá nhiều kẻ ăn hại mang danh công quyền để chèn ép, để bòn rút tài sản nhà nước.
  10. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Năm X đói quá, bác Đ. bòn vét mãi được ít bạc sang Thái mua gạo. Được vua Thái tận tình dẫn đến tận nơi để xem các loại gạo. Gạo này cao cấp xuất khẩu, gạo đây chất lượng cao dành cho nhà giàu, gạo kia phẩm cấp thấp để bán bình dân.

    Bác Đ. chẳng nói chẳng rằng đi vào góc xa nhất chỉ vào 1 đống gạo bảo:

    - Tôi mua loại này!

    Vua Thái hoảng quá xua tay:

    - Ấy chớ! Gạo đấy chúng tôi bán cho lợn!

    Bác Đ. thản nhiên:

    - Thì tôi mua cho lợn mà!

    ..........

    25 năm sau, lại bác D sang gặp vua Thái, lần này hiểu ý, vua Thái nói ngay: Mua gạo cho chó chứ gì!

Chia sẻ trang này