1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    ở Việt Nam anh mày từ cụ già bán nước đến ông lão đạp xích lô hay anh lái xe ôm hoặc chị quét rác có khi cũng là một cơ sở an ninh cho lực lượng an ninh gì chứ chú cứ bảo nhà đại ca chú lo mấy cái vụ Tây Tạng với Tân CƯơng cùng với xứ Đài nhà chú đi quan tâm đến tình hình nhà anh làm chóe gì. Kẻo bị ném đá cho dơ mặt ra
  2. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Rồi mềnh cũng miên man nhiều lắm, ấy là dạo trước cơ quan mụ vợ có biến cố lão sếp phó phòng của mụ dính phốt ...ây dà người đau thì mình xót đấy là nghĩa cử, thế nhưng đồng loạt mấy anh chị em nhân viên "ưu tú" cùng khởi động chương trình tiếp thị có trò chơi thọc gậy...ôi dào trước chả nghe gì nhưng lúc ấy sao nhắng cả lên, cô A là dây ông X. chị B rõ phường nịnh bà y, mụ nhà z ta đích thị người nhà sếp tổng...tất nhiên đây là nhu cầu thiết yếu và chính là bãn ngã của cá nhân trong cuộc sống. Thế nhưng tôi quan sát thấy rõ là bọn hộ không hiểu và không học hỏi hoặc dẫm đạp lên chuẩn mực để vươn tới mục tiêu cuộc đời...các bro luận giùm cái ý này, tôi thì biết chút đỉnh chủ quan, nhưng thật tình không thể nào lột tả đúng bản chất!?
    Rồi ngày nọ bà chị cả thông báo cụ thân muốn công bố di chúc cuối đời cụ...ôi thôi là tình hình cứ phải gọi là nguy đến nơi chị chị, em em cô dượng rủ rỉ, rù rì đủ nhiều sắc thái như là mặc nhiên rằng ý cụ để pháp luật phân xử, nhóm khác thì ỉ ôi công trạng nuôi dưỡng, nhóm nữa thì dứt khoát truyền thống nho giáo con cả con út con trai, con gái, trưởng dâu, út rể...Và lẽ đời thâm hậu cụ thân đã làm tốt trách nhiệm cuộc đời khi công bố trước toàn thể đại gia đình và con a. b, dâu c, rể d...chỉ biết gục mặt và mắt lệ hoan mi vì thấm đạo lý của cụ ban lần cuối!
    Lại nhớ đến bận xác nhận ĐV cuối năm ở khu dân cư, cứ là lũ lượt công viên chức nhiều thành phần danh giá, thường thường bậc trung và mới toe kính chuyển chi ủy nhận xét...chả là bác BTCB địa phương là người quảng đại quần chúng xuất thân quân đội rất tình thương mến thương nhưng cứng tay khi bị sàm sỡ tư cách. Bất luận những ai có dấu ấn và hình ảnh đáng nhớ tại địa phương thì tay bắt mặt mừng hàn huyên trà lá đến quên cả kỹ phiếu. Ngược lại những vị oai phong, chí khí...nhưng không gần dân tại khu phố cả năm mới thấy 1.2 lần thì thôi là cụ chấp bút rất nghiêm túc ...đó là chuyện mọi người cho là rất nhỏ, có hay không cũng chả quan trọng lắm...nhưng điều này nói lên tất cả mỗi một con người đều phải biết bổn phận và vị trí của mình trong xã hội. Bất luận mình ai, là người có quan trọng gì với cộng đồng nhưng hết thảy phải là một tế bào lành mạnh của xã hội mới xứng đáng được đối xử trọng thị, ân tình như cụ BT chi bộ nọ.
    Mới đây thôi công sở rộn ràng sinh hoạt chánh trị theo tinh thần mới của NQ4, ây dà khắp nơi băng rôn, khảu hiệu vàng đỏ lút mắt đến mức nhập tâm. Thế mà sau đó cuộc họp bình xét, lựa chọn CBĐV để đưa vào diện quy hoạch...thì rối tung cả lên, chả có ma nào đủ tư cách(!?) nếu xét đầy đủ các luồng đan xéo chằng chịt...quái thế là thé nào? bình thường phát động chung chung thì ngập tràn kỳ vọng, nhưng chi tiết hóa, hiện thực hóa lại luôn la vấn đề khó đạt được đồng thuận và nhất trí như mong đợi.
    Tất cả nói lên bản chất hai mặt của con người của XH Việt Nam đương đại, một mặt muốn sự công bằng, thượng tôn pháp luật, ý chí cống hiến ngời ngời. Ngược lại khi đối diện với cuộc sống phức tạp, mê hoặc thì ghim gút cá nhân, xem cơ hội của xã hội là khẩu phần có thể định lượng và chia chác với sự ngộ nhận cũng như vơ vào người những gì mình chả đáng được hưởng và cũng không cần phải dấn thân vào. Tỷ như 100 bậc cha mẹ thành thị thì có đến 80-90% trong đó muốn con em mình phải thuộc hàng lớp bậc cao trường chuyên lớp chọn. thương hiệu đỉnh cao!? Rồi nữa mình, con em bà con mình phải nhất quyết "đầu quân" sở, ban, ngành, đoan vị ...có cơ hội ngồi mát chỉ tay, chấm mút, chọn bát, kén mâm...!? Và thêm nữa ta đây thuộc thành phần thượng lưu xã hội, nhà xe khủng hoảng, phong cách lẫm liệt, sáng láng như tây lông, thông tuệ như do thái, thâm nho như 3ship...
    Rồi kết cục ra sao, xã hội đầy rẫy bọ, vắt, sên ,đĩa...nhẹ hơn thì kiếp phong lan, địa y mặc trời đât xoay vần. Tệ bạc nhất là những lớp thiêu thân chẳng nhận ra nơi nào sáng, chỗ nào tối để bay nhảy đi lại đúng hướng....
    Ồ tớ say rồi, mong các bro ném đá cho tỉnh tí ...ục ục ục!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Con lợn già này mày đừng mơ chuyện "đổ máu" vào xứ sở hòa bình Việt Nam, dân tộc này đã tốn hàng nghìn triệu lít máu đào để giành lấy phút thanh bình trên quê hương. Mặc cho tây phương, vùng vịnh, nhà khựa rung chuyển bom dạn hận thù thì nhà Việt ta không bao giờ để tên bay đạn lạc xảy ra một lần nữa. Gieo nhân nào gặt quả đó, đạo lý cơ bản nhất của loài người. Nhà khựa hãy sáng mắt ra vì sao con dân mình lại một mất một còn với CQTW pé kinh?[:D]
  3. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Có lẽ tôi nhầm các đồng chí ạ, vì VN là đại bản doanh thánh tổ của khủng bố liều chết đặt bom mà, sử dụng từ khóa "ôm bom ba càng" hoặc khủng bố khách sạn Caravelle

    [​IMG]
    [​IMG]
  4. zzlovevnzz

    zzlovevnzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2012
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    34
    Sau khi xong kế "Rút củi dưới đáy nồi" ... giờ chuyển qua "Ve sầu thoát xác"

    "Ve sầu thoát xác" để xóa lỗ, vứt nợ
    http://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/ve-sau-thoat-xac-de-xoa-lo-vut-no-2358820/

    36 kế... mong rằng chỉ phải dùng có 2 ^:)^ ^:)^
  5. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Thằng vàng 3 que tự lột mặt!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thằng vàng 3 que tự lột mặt!
  6. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Trên này những zombie la liếm chỉ có thể là nghẹo giả khựa mà thôi. Chứ mí tồng chí 3ship nó cũng chẳng thèm chơi trò bựa như bọn vàng đâu
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đồng chí nói thế nào ý, công chức nước ngoài chỉ là tay sai của bọn tư bản thối tha ==> tuổi gì mà đòi so với người công chức Việt Nam sáng ngời lý tưởng kách mệnh, vừa hồng vừa chuyên, nguyện suốt đời làm người đầy tớ trung thành và tận tụy của nhân dân lao động? [-X

    Tôi hỏi đồng chí, công chức nước ngoài nó có được tham gia phong trào học tập và noi gương đạo đức HCM không? Nó có được học lớp cảm tình Đa?ng, lớp lý luận 9 trị cao cấp, rồi bồi dưỡng, qui hoạch v.v.. không? [-X

    Đồng chí đúng là bì phấn với vôi, bì cống rãnh với đại dương, chuột chù với hổ báo [-X
  8. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Như mình đã nói >> lịch sử sau này sẽ ghi nhận đám nghẹo là " hại dân - bán nước " dù có muốn hay không cũng vậy > bây giờ người đời đã quên . 5-10 năm nữa mấy tên nghẹo sẽ toi gần hết > người đời kể cả con cháu đám nghẹo này đều sẽ gọi chúng là "hại dận- bán nước ".
    Bây giờ duy nhất cứu vãn được tình thế là đám nghẹo này tập trung đánh vỡ tan khựa bẩn - báo công với nước >>> chắc chắn lịch sử sẽ ghi khác đí .... :-??:-??
  9. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Tầm bậy, ý tôi là các chú và các chú BTT đều chơi trò khủng bố như nhau, TQ, LX có bao giờ thèm khủng bố hèn hạ như vậy đâu
  10. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Hèn hạ nhất là bọn vàng vàng tuột quần!

Chia sẻ trang này