1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Đất đai của người Hán thời Tống chú mày nghĩ là bao nhiêu, Đại Lý lúc đó vẫn còn là một quốc gia độc lập, Tây Tạng, Tân Cương lúc đó làm gì đã sát nhập vào TQ. Ấy là chưa kể thời Tống Nhân Tông nhà chú bị tay thủ lĩnh Nùng Trí Cao ở Đại Việt chiếm hết 8 châu ở đất Quảng Đông và Quảng Tây. Đến thời Tống Thần Tông muốn rảnh tay đánh Đại Việt cũng phải múi mặt cắt mớ đất dâng cho thằng Liêu, chẳng những không đánh thắng Đại Việt mà còn bị quân Đại Việt đập ngược lại vào 3 châu Khâm, Liêm, Ung. Mỗi thời người ta nhìn thiên hạ mỗi khác nhau, đến khi nhà Kim chiếm gần hết Bắc Tống thì cũng coi như là gần trọn cả thiên hạ thời bấy giờ. Mày nhìn lại lãnh thổ Bắc Tống đi. Còn trong lịch sử phong kiến ai lên làm vua mà chả xưng Con trời, chẳng qua là khác nhau tên gọi như vua Hung Nô xưng là Thiền Vu, vua Tây hạ xưng là Ngột Tốt. Vua Đại Việt còn dám xưng là Thiên tử thì chú mày tưởng đó là độc quyền của bọn vua phương Bắc à. Mỗi thời mạnh yếu khác nhau, có thịnh thì ắt có suy, bao nhiêu đế quốc hùng mạnh từng làm mưa làm gió trong lịch sử rồi cũng phải tới lúc diệt vong thì việc Mông Cổ suy yếu trở thành chư hầu Nhà Minh chả có chi lạ.
    [​IMG]

    Trong suốt hơn 1000 năm Bắc thuộc, người Việt không bao giờ cam tâm chịu sống nhục mà luôn nắm thời cơ để giương cờ khởi nghĩa từ Bà Trưng, Bà Triệu, Triệu Quang Phục, Mai Hắc Đế, Phùng Hưng, Lý Nam Đế, Khúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ tuy có thất bại nhưng không bao giờ nản lòng cho đến khi Ngô Vương Quyền đập tan nát Nam Hán, dựng nền tự chủ cho người Việt. Nguyễn Trãi đã nói.
    Như nước Đại Việt ta từ trước,
    Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,
    Nước non bờ cõi đã chia,
    Phong tục Bắc Nam cũng khác;
    Từ Ngô, Đinh, Lý, Trần; bao đời xây nền độc lập;
    Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên; mỗi bên hùng cứ một phương;
    Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,
    Song hào kiệt thời nào cũng có.

    Mà chú mày lôi đâu ra chuyện người Nữ Chân bị người Hán đồng hóa, khi Minh triều còn tồn tại thì lúc đó tộc Nữ Chân đã là một lãnh thổ độc lập, Nỗ Nhĩ Cáp Xích và Hoàng Thái Cực đều đã xưng là vua của người Nữ Chân rồi. Cho đến khi nó diệt Minh triều nhà chú còn bắt dân Hán phải cạo đầu tết tóc đuôi sam theo nó, đến mức mỗi lần thấy có đoàn sứ Đại Việt đi qua còn phải khóc thương triều cũ thì hỏi ai đồng hóa ai.
    Lần cập nhật cuối: 02/01/2014
    bailamos_1986, hanhgl, yetkieu3 người khác thích bài này.
  2. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Mày ngu bỏ mẹ đi được nhà Tống tính cả Nam Tống nữa, tồn tại tới 1279 mới kết thúc, còn nhà Kim tồn tại tới 1234 là diệt vong, vậy nó đô hộ Trung Nguyên bao nhiêu ngàn năm thế ?

    Nhà Tống (tiếng Trung: 宋朝; bính âm: Sòng Cháo; Wade-Giles: Sung Ch'ao; Hán-Việt: Tống Triều; phát âm Tiếng Trung: [sʊ̂ŋ tʂʰɑ̌ʊ̯]) là một triều đại cai trị ở Trung Quốc từ năm 960 đến 1279, họ đã thành công trong việc thống nhất Trung Quốc trong thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc, và được thay thế bởi nhà Nguyên. Nhà Tống là nhà nước đầu tiên trên thế giới phát hành ra tiền giấy, và nhà nước Trung Quốc đầu tiên đã thành lập nên lực lượng hải quân thường trực lâu dài. Triều đại này đã chứng kiến việc lần đầu tiên sử dụng thuốc súng, cũng như nhận thức về cách sử dụng la bàn.

    Tống là thời đại hèn yếu nhất LS TH, nhưng mà Đại Việt hay Cao Ly cũng chẳng dám xâm lược, Mông Cổ đánh ko nổi buộc liên thủ để đánh Kim rồi từ từ kết hợp với Tống lập ra nhà Minh, chỉ chiếm được quyền hành 1 giai đoạn ngắn sau đó cũng tự nhận là Hán tộc, tới thời nhà Minh là cường thịnh nhất.

    Nữ Chân

    Người Nữ Chân (chữ Hán phồn thể: 女眞; giản thể: 女真; bính âm: nǚzhēn) là người Tungus ở những vùng Mãn Châu và miền bắc Triều Tiên. Họ thành lập nhà Kim (tiếng Nữ Chân cổ: ancun gurun; tiếng Mãn Châu chuẩn: aisin gurun) từ 1115, đến 1234 thì bị quân Mông Cổ tiêu diệt. Thế kỳ 17, Nỗ Nhĩ Cáp Xích (Nurhaci) thống nhất các bộ tộc Nữ Chân lập ra quốc gia Mãn Châu, sau đó con trai Nỗ Nhĩ Cáp Xích là Hoàng Thái Cực đổi tên Nữ Chân thành dân tộc Mãn Châu tức dân tộc Mãn

    Dân tộc Mãn ngày nay phần lớn đã bị đồng hóa với vài chủng tộc khác (đặc biệt là người Hán). Tiếng Mãn cũng gần như cũng không còn nữa, ngày nay chỉ có những người già sống ở các vùng nông thôn hẻo lánh ở bắc Trung Quốc hoặc những học giả là còn nói được ngôn ngữ này; hiện có khoảng mười nghìn người nói tiếng Tích Bá, một phương ngữ được nói ở vùng Y Lê tại Tân Cương.


    Còn Việt các chú đánh mãi mới thắng Chămpa mà la to
    Lần cập nhật cuối: 02/01/2014
  3. Minhtue

    Minhtue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2012
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    181
    Thằng củ *** lịch sử ô nhục thế mà mày còn đục lên được, nhà Tống người hoa hạ cẩu xịn bị hết Kim (Liêu) - Mông đánh đến nỗi phải dâng hai vua để giữ hòa, Nhà Minh lập nước đứng trên lưng chú Trần Hữu Lượng là người nước nào mày có biết không hả thằng Xi Đờ giở người, còn Chu Nguyên Chương là quân chó con phản chủ thành nòi trước theo Minh Giáo sau phản lại, sau đẻ ra thằng con Chu Đệ giết anh đè cháu lên ngôi, nỗi ô nhục đến cuối đời hay ho gì mà lấy làm gương để soi. Nói chung thì trừ nhà Đường còn lại các triều đại hoa hạ đều sặc mùi cẩu cắn xé nhau thì giỏi chứ mang quân ra ngoài cõi thì chỉ là loài giun bọ thôi.
    *** con mẹ thằng Xi đờ....
    hanhgl thích bài này.
  4. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    35 năm trước: Phản công quét sạch bè lũ diệt chủng
    Quote:
    Giữa tháng 10 năm 1977, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 nhận lệnh nhanh chóng cơ động về chiến đấu bảo vệ biên giới tỉnh Tây Ninh trước các cuộc tấn công khiêu khích của Khơ-me Đỏ.

    [​IMG]
    Xe tăng của quân tình nguyện Việt Nam rút khỏi thủ đô Phnom Penh, Campuchia sau khi hoàn thành nhiệm vụ


    Sau giải phóng miền Nam, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đóng quân ở thị xã Gia Nghĩa vừa huấn luyện, vừa truy quét bọn ********* Fulro. Đầu tháng 10-1977, trung đoàn được bổ sung nhiệm vụ chuẩn bị đánh địch bảo vệ vùng biên giới Tây Nam tỉnh Đắc Lắc, nay là tỉnh Đắc Nông. Đến giữa tháng 10 cùng năm, đơn vị lại nhận lệnh nhanh chóng cơ động về đội hình sư đoàn chiến đấu bảo vệ biên giới tỉnh Tây Ninh trước các cuộc tấn công khiêu khích của Khơ-me Đỏ. Càng đi về phía biên giới Việt Nam – Campuchia, tội ác của Khơ-me Đỏ càng hiện rõ trước mắt chúng tôi. Nhà cửa, các công trình công cộng trong các thôn ấp đều bị đốt cháy; những cột nhà đen nhẻm trơ trọi vẫn còn đang bốc khói. Ruộng vườn của nhân dân cũng bị quân địch tàn phá tan hoang, cây cối gẫy đổ ngả nghiêng khô héo. Thi thể người và xác động vật bị giết bốc mùi nồng nặc dưới cái nắng gay gắt của mùa khô vùng biên giới.
    Toàn bộ cầu cống ở khu vực giáp biên giới đều bị kẻ thù đánh sập. Trên các trục lộ và đường mòn, Khơ-me Đỏ tổ chức nhiều ổ phục kích, cài đặt các loại mìn chống tăng và bộ binh. Chúng còn sử dụng pháo binh và súng cối bắn vào các khu dân cư và nhiều mục tiêu khác.
    Khác với công tác chuẩn bị đánh địch trong những năm kháng chiến chống Mỹ; trước đối tượng và thủ đoạn tác chiến mới của kẻ thù, đơn vị đã tìm ra cách đánh, vận dụng linh hoạt nhiều chiến thuật và biện pháp tác chiến để tiêu diệt địch; giành lại quyền kiểm soát tuyến biên giới, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, hạn chế thương vong cho cán bộ và chiến sĩ trong đơn vị, cũng như đơn vị bạn đang làm nhiệm vụ trụ bám đánh địch trên địa bàn. Công tác tuyên truyền và giáo dục cần xây dựng ý chí vựơt qua khó khăn trong chiến đấu, khắc phục sự thiếu thốn về lương thực và nước uống, tinh thần đoàn kết, hiệp đồng và phối hợp tác chiến giữa các lực lượng. Đồng thời, các lực lượng còn phải thực hiện tốt chính sách dân vận và địch vận, tù và hàng binh, cũng như kỷ luật chiến trường trên nước ta và nước đối phương.
    Sau thời gian ngắn làm công tác chuẩn bị, theo lệnh, Trung đoàn 66 được tăng cường xe tăng và thiết giáp, pháo binh và phòng không... nhận lệnh tiến công trên hướng chủ yếu Sư đoàn 10. Bắt đầu chiến dịch, Trung đoàn sử dụng một tiểu đoàn bộ binh cùng xe tăng và thiết giáp tiến công địch theo trục lộ 22; một tiểu đoàn bộ binh tăng cường vu hồi về hướng Đông vượt suối Ông Hùng, qua xã Tân Lập, tiến sát biên giới đánh vào phía sau quân địch. Lực lượng còn lại làm dự bị, sẵn sàng bước vào tác chiến khi có lệnh.
    [​IMG]

    Bà mẹ Campuchia rót nước cho các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam
    Sau đợt hoả lực bắn phá mãnh liệt vào các trận địa địch, các đơn vị ta bắt đầu tiến công tiêu diệt lực lượng địch chốt giữ phía trước; đánh chiếm địa bàn có lợi để công binh tiến lên khắc phục vật cản, mở thông đường đưa xe tăng và thiết giáp vào đánh địch. Bằng sức mạnh tác chiến hiệp đồng binh chủng, bộ đội ta đã phát triển tiến công nhanh, chiếm lại các địa bàn bị quân địch tạm thời chiếm giữ. Phối hợp với lực lượng tiến công của trung đoàn, các đơn vị trụ bám chiến đấu trong lòng địch cũng nổ súng tiêu diệt quân thù. Trước sức tiến công mạnh, đòn đánh bất ngờ, cách đánh hiểm cả phía trước, bên sườn và phía sau; phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng tiến công ở ngoài vào, lực lượng trụ bám bên trong đánh ra, quân địch nhanh chóng tan rã và tháo chạy. Sau khi truy kích tiêu diệt kẻ thù tới tận biên giới, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Campuchia, đơn vị sử dụng hai tiểu đoàn phối hợp với Đồn Biên phòng Xa Mát, lực lượng vũ trang huyện Tân Biên, lập chốt chiến đấu bảo vệ biên giới. Các đơn vị còn lại truy quét tàn quân địch còn đang lẩn trốn.
    Sau khi giải quyết địch tại địa bàn, đơn vị đã phối hợp các đơn vị thuộc Sư đoàn 320 tiêu diệt địch ở khu vực Lò Gò, Xóm Giữa, Đông sông Vàm Cỏ. Lực lượng vũ trang quân khu 7 và tỉnh Tây Ninh cũng tổ chức đánh địch ở hướng Đông.
    Chỉ sau một ngày chiến đấu, ta đã quét sạch quân địch khỏi tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh. “Tuy bị chết nhưng cái nết vẫn không chừa”, chưa đầy mười ngày sau bọn ********* Khơ-me Đỏ lại sử dụng từng toán lính nhỏ, lợi dụng đêm tối và khoảng trống giữa các chốt của ta, lén lút đưa quân sang đặt mìn, tổ chức phục kích trên các trục đường và nương rẫy gần biên giới, sát hại dân thường gây hoang mang lo lắng cho đồng bào ta. Trung đoàn lại phối hợp với chính quyền, xây dựng dân quân, huấn luyện tuần tra canh gác, phá gỡ các loại mìn, giữ vững sản xuất ổn định đời sống nhân dân vùng biên...
    Thiếu tướng PGS TS BÙI THANH SƠN

    Theo QĐND
    (tựa bài do Infonet đặt lại)

    Thông Tấn Xã Việt Nam chính thức xác nhận: :eek:

    Việt Nam bị tố giác trước tòa án xử Khmer Ðỏ ở Phnom Penh

    Một nhà sử học người Anh hôm thứ Ba đã ra khai trước tòa án ở Phnom Penh đang xét xử các cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ về quan hệ giữa Việt Nam với Khmer Đỏ, tổ chức chịu trách nhiệm về cái chết của gần hai triệu người Campuchia.

    Nhà sử học Philip Short đã nói trước tòa án có sự hậu thuẫn của Liên Hiệp Quốc như sau:

    ********************** có một vai trò không thể chối cãi là đã xen vào công việc của Khmer Đỏ. ********************** có một vai trò không thể chối cãi là đã chịu trách nhiệm chính trong việc trang bị và huấn luyện cho Khmer Đỏ.”Nhà sử học Philip Short năm nay 68 tuổi đã từng viết quyển sách có tựa đề “Pol Pot: Mổ xẻ một cơn ác mộng.” Ông nói tiếp:

    “Một mặt, Khmer Đỏ vui mừng khi thấy Cộng sản Việt Nam giúp họ giải phóng Campuchia. Mặt khác, và điều này mới quan trọng, Khmer Đỏ lại muốn đóng vai trò chính trong cuộc giải phóng. Do đó, bất cứ những gì mà người Cộng sản Việt Nam làm để tạo cho người khác cái cảm tưởng là người Việt Nam đang lãnh đạo cuộc giải phóng này đều không được Khmer Đỏ chấp nhận.”

    Tòa án có sự hậu thuẫn của Liên Hiệp Quốc đang xử tội ác của hai cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ là Nuon Chea và Khieu Samphan.
    Xem tin nguồn: http://ttxva.org/viet-nam-bi-to-giac-truoc-toa-an-xu-khmer-do-o-phnom-penh/#ixzz2pCw9Pbtr
    Follow us: thongtanxavanganh on Facebook

    Như vậy là VN đồng phạm với Khơ me đỏ diệt chủng sao ? tại sao ko phải là TQ ?
  5. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Chuyện, sử Việt các chú có thua gì, cùng là người Kinh với nhau mà khi lên ngôi Nguyễn Hoàng cho voi giày xéo lăng trì.....cả họ tộc Tây Sơn, bảo nhà Tây Sơn có công đánh 2 ngoại xâm to lớn là Thanh, Xiêm, vậy mà khi đi trốn bị cả dân chúng nó còng đầu đem dâng cho quân nhà Nguyễn ! mà vua Việt đầu tiên cũng là người Hán thì chém gió làm gì nữa. Còn nhà Thanh khi lên nắm quyền còn phải phong vương cho quan đại thần Đại Minh, vd Ngô Tam Quế
  6. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
    TTXVA mà lại thành TTXVN:eek:


    Ông Hun Sen tiết lộ bí danh Việt Nam
    Ông kể có những thời điểm đã từng khóc như khi VN đánh vào từ tháng 10/1977 nhưng lại rút đi vào tháng 1/1978. "Tôi đã khóc và tự hỏi vì sao VN đánh vào và rút về vậy. Đó thực sự là khó khăn đối với tôi, tôi đã rất buồn". Sau này ông hiểu rằng, thời điểm đó lực lượng chiến đấu cách mạng ở Campuchia còn ít trong khi chưa có ngọn cờ chính trị. Đó là cơ sở để thúc đẩy chuẩn bị lực lượng chính trị cách mạng chống lại Pol Pot.

    [​IMG]

    Từ khởi đầu chỉ có 28 tiểu đoàn so với 23 sư đoàn của Pol Pot, ông Hun Sen nói rằng, để dùng lực lượng ít ỏi của Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng sẽ phải tốn nhiều thời gian, 5 năm, hay hơn và khi đó cũng chẳng còn người dân Campuchia nào có thể sống sót. Nếu không có sự giúp đỡ của quân tình nguyện VN thì không thể giải phóng đất nước nhanh.

    "VN đã hy sinh quân tình nguyện ở Campuchia hàng vạn người, bị thương không biết bao nhiêu. VN đã phải trả một cái giá rất cao khi giúp đỡ Campuchia. Vừa hy sinh tính mạng của dân, quân, vừa hy sinh tài sản, vừa hy sinh chính trị, ngoại giao. Vấn đề này không quên được. Hồi đó VN bị cấm vận từ bên ngoài do giải phóng giúp Campuchia, vì nhân dân, đất nước Campuchia chịu hy sinh và hơn 30 năm người ta mới công nhận" - ông nói.
    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/155538/ong-hun-sen-tiet-lo-bi-danh-viet-nam.html
    Lần cập nhật cuối: 02/01/2014
    hoalongtrangyetkieu thích bài này.
  7. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
    Mầy biết éo về sử Việt ,con ạ!Về xem lại xem 1000 năm đô hộ phương Nam thế mà ko đồng hóa được người Việt.Người Mãn chỉ cần tầm trên dưới 100 năm thì đã bắt người hán cạo đầu hết mị roài!
    Vua đầu tiên của Việt là vua Hùng,con "nói có sách,mách có chứng" cho thầy xem?
    Chứ nói thế thì thầy bảo tổ tiên người Trung Quốc do người Việt ị ra thì con thấy sao???
  8. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Nhà Nam Tống tồn tại được bao lâu, thằng Mông Cổ nó chờ thời cơ rồi cũng tiêu diệt Nam Tống và Đại Lý để làm bàn đạp xâm lược các nước phương Nam mà Đại Việt là đầu tiên. Những vương triều mạt vận đó không cần phải nói ra đây, tỷ như sau khi quân Thanh thôn tính Đại Minh thì tàn dư nhà Minh cũng chạy xuống phía nam để lập ra nhà Nam Minh nhưng cơ bản lúc đó người Mãn Thanh đã chiếm gần trọn thiên hạ rồi, việc diệt tàn dư Nam Minh hay thôn tính Đài Loan chỉ là vấn đề thời gian. Hoặc ở Đại Việt khi tập đoàn Lê Trịnh tiêu diệt nhà Mạc giành lại thiên hạ thì họ Mạc cũng chạy lên Cao Bằng trấn thủ ở đó hết 80 năm.
    Việc Đại Việt không xâm chiếm Cham Pa không phải là không chiếm được mà là muốn tỏ rõ uy đức, nhân nghĩa của người Đại Việt, muốn chúng nó phải sống và thần phục Đại Việt. Chả cần chiếm giữ làm gì mà mỗi đời vương triều Champa đều cắt đất dâng cho Đại Việt sau những thất bại về quân sự hay những cuộc hôn nhân chính trị với Đại Việt, đến như Mạc Cửu người gốc Hoa còn phải dâng đất Hà Tiên cho chúa Nguyễn. Đại Việt sau mỗi lần chinh phạt Champa đều khiến đám Java, Miến Điện, Xiêm La, Vạn Tượng nể sợ, hằng năm phải cống nộp đều đều há chả hay hơn là chiếm đất người mà người không phục để có ngày bị đánh bật lại như việc vua Minh Mạng dùng vũ lực chiếm Cao Miên đặt là Trấn Tây Thành rồi có giữ được mãi không. Nước Việt Nam qua bao nhiêu giai đoạn lịch sử vẫn sống hoà hợp 54 dân tộc anh em trong nước, không hề xảy ra bạo loạn sắc tộc, lại quan hệ tốt đẹp hoà bình với các quốc gia láng giềng. Còn TQ các chú bảo là đồng hoá Mãn-Hán mà thực chất là đè đầu cưỡi cổ nhau, rồi ức hiếp đám Lạt Ma Tây Tạng, đám Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ để chúng nó làm loạn suốt mà đồng hoá thái bình nỗi gì.
    Lần cập nhật cuối: 02/01/2014
  9. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Nhà Tống: 960 đến 1279 nối tiếp liên tục là nhà Nguyên (đa số là Hán tộc) rồi sau đó cũng liên tục là nhà Minh, còn VN ? các triều đại lên xuống lia lịa đếm ko xuể nữa :D

    Vì sao, chú hiểu ko ? đơn giản là các triều đại của Trung Hoa có tính nối tiếp, luôn bảo tồn văn hóa Hán thậm chí tiếp nhận và phát huy cường thịnh như 2 ngoại tộc Nguyên-Thanh :) trong khi VN ? như Tây Sơn chói lọi, vậy mà bị nhà Nguyễn tận diệt chu di cả hoàng tộc, như vậy là đối với Trung Hoa lấy nhu thắng cương, lấy nhân nghĩa để thay cường bạo :) còn VN ? cứ nhìn những di tích còn sót lại, với ngành du lịch hiện nay thì sẽ thấy lịch sử bên nào huy hoàng hơn
    echditxanh thích bài này.
  10. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Nguyễn Hoàng diệt nhà Tây Sơn, chao ôi thật là một "bộ óc phi phàm" được nhào nặn từ bã đậu và phân chó :rolleyes:. Còn muốn so đo xem thằng nào giỏi trò đốt sạch, giết sạch, hiếp sạch, loạn luân dâm dục hơn thì Hán Cao Tổ Lưu Bang cũng ra lệnh cho băm xác Bá Vương Hạng Vũ, là người từng sát cánh với mình trong cuộc chiến diệt Tần ra hàng trăm mảnh, Đường Thái Tổ Lý Thế Dân vì ngôi báu không ngần ngại giết luôn hai anh trai mình, Đường Minh Hoàng dan díu với con dâu Dương Quý Phi, Dương Quý Phi thì dan díu với "con nuôi" An Lộc Sơn, An Lộc Sơn thì bị chính con trai ruột giết chết mổ ruột moi gan, đến khi Dương Quý Phi chết thì đám lính tranh nhau hãm hiếp một cái xác để từ đó là nguồn gốc của bệnh lậu. Ngô Tam Quế để cho quân Thanh nhập quan tàn sát bao nhiêu bá tánh vô tội, để trăm năm sau đến thời kỳ quân phiệt thì đám lính của Tôn Điền Dương quật mồ, cướp của trong lăng mộ của Từ Hy, Càn Long. Sang đến thời của Mao chủ tịch thì đám con cháu Hồng Vệ Binh thay nhau đánh đập, đấu tố khai quốc công thần Bành Đức Hoài đáng tuổi cha chú, đến như người chung vai sát cánh một thời với Mao là Lâm Bưu cũng trở thành kẻ phản bội rồi bị thủ tiêu. Rồi mồ mả, sách vở của đại văn hào Lỗ Tấn cũng bị quật lên, sách thì đốt hết. Thử hỏi đạo lý Khổng Mạnh ở đâu, Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín ở đâu. :cool:. Trong khi đại quân của Tiết chế Lý Thường Kiệt tiến hành cuộc Bắc phạt 1075-1076 tiến sâu vào đất Tống đã nếu lên được tính chất nhân nghĩa của đội quân phương Nam, đồng thời cho mọi người dân Trung Hoa vùng biên giới thấy rõ tội ác của triều đình nhà Tống bóc lột, đàn áp nhân dân để tiến hành cuộc chiến phi nghĩa qua bài Phạt Tống lộ bố văn. Dân Tống chẳng những không gây cản trở quân Lý mà còn vui mừng, mang rượu thịt ra khao quân Lý. Thấy cờ hiệu Lý Thường Kiệt từ xa đều nói đó là quân của cha họ Lý người nước Nam và cùng nhau này án bái phục trên đường. :)
    Lần cập nhật cuối: 02/01/2014
    hanhgl, cu-boHaNoiOld thích bài này.

Chia sẻ trang này