1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mao_2.0

    mao_2.0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    41
    Chàng H’Mông đi lạc và lòng tự trọng của người Việt
    Quote:
    Vừ Già Pó nghèo nên anh mới xa xứ làm thuê, rồi đi lạc chứ không trộm cắp. Anh nhắc đi nhắc lại điều đó với sự tự tin.

    Chuyện về Vừ Già Pó, người đàn ông có cuộc hành trình bí ẩn dài tới 5.800 km băng qua dãy Himalaya đến tận Pakistan đang khiến dư luận sửng sốt.

    [​IMG]

    Tại sao Vừ Già Pó lại có thể lưu lạc đến tận Pakistan đang là một câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc. Nhiều người ví anh như một ông "vua phượt", thậm chí, giáo sư Ngô Bảo Châu còn không ngần ngại ví Vừ Già Pó như Odysseus - một nhân vật cơ trí vào bậc nhất trong thần thoại Hy Lạp, một sự pha trộn giữa cái tuyệt trí của Khổng Minh với cái tuyệt mưu của Tào Tháo trong Tam Quốc diễn nghĩa ở văn học phương Đông.

    Một người không giấy tờ, không ngoại ngữ nhưng lại có thể băng qua đoạn đường 5.800 km quả thật là kì diệu, ngoài sức tưởng tượng. Thậm chí có đọc giả thốt lên rằng: "Sau vụ máy bay MH370 làm cho hệ thống rada phòng không các nước bẽ mặt thì giờ lại có anh H'Mông Vừ Già Pó làm cho biên phòng các nước bẽ mặt".

    Việc vì sao anh có thể lưu lạc đến Pakistan vẫn còn là một câu chuyện dài để kể, khi mà, giờ này anh vẫn còn ở Pakistan, chờ giải quyết những thủ tục cần thiết cho việc...giải cứu. Và chúng ta, ai cũng mong chờ có một hồi kết đẹp cho chàng H'Mông 37 tuổi làm nên điều kì diệu.

    Không chỉ nể phục, xúc động trước vì quãng đường anh đã băng qua: 5.800 km. Mà có lẽ cảm xúc rõ nét nhất mà anh chàng H'Mông khắc khổ đang lâm vào cảnh rủi ro đáng thương đó gây nên cho những người đồng bào của mình là sự kính trọng.

    Với mong muốn giúp anh Wu Ta Puma tìm được gia đình, đồn cảnh sát thị trấn Athmuqam, Pakistan đã đăng tải 1 đoạn clip đặc biệt để anh này nói bằng thứ tiếng của mình. Khi được đứng trước ống kính bày tỏ, vẻ mặt mệt mỏi, diễn đạt một cách lủng củng, nhưng thông điệp quan trọng đã được anh nhắc đi nhắc lại rằng anh là người Việt Nam, và là người tốt, không trộm cắp gì.


    “Tôi là Vừ Già Pó, tôi ở Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Bây giờ tôi chỉ đi lao động Trung Quốc, tôi không phải là người xấu, người buôn bán hay trộm cắp, tôi bị bộ đội (Pakistan) bắt tôi về giam được 3 tháng. Bây giờ mong nước bạn đưa tôi về biên giới Việt Nam để tôi trở về nuôi con cái và gia đình.

    Gia đình tôi gồm: vợ tôi là Ly Thị Lía - xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, con gái cả là Vừ Thị Chúa cũng ở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, con thứ hai là Vừ Thị Hờ, con thứ ba là Vừ Mí Súa, con thứ tư là Vừ Mí Chả và con thứ năm là Vừ Mí Vư là các con trai. Cả nhà tôi ở Khâu Vai còn 6 mẹ con, mong cơ quan chức năng đưa tôi về biên giới Việt Nam để chăm sóc vợ con tôi.

    Tôi không phải là người Trung Quốc, tôi mong cơ quan chức năng đưa tôi về Việt Nam, cơ quan chức năng hết bao nhiêu tiền tôi sẽ trả. Nay tôi nghèo tôi mới đi làm thuê, tôi không phải là người xấu, hay trộm cắp.

    Tôi là Vừ Già Pó - xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Vì ông Vư với ông Phình đưa tôi đi làm thuê chứ không phải tôi đi trộm cắp, nay tôi xin hãy đưa tôi về. Hết bao nhiêu tiền tôi vay trả song tôi phải về Việt Nam, tôi không phải là người Trung Quốc. Tôi xin cán bộ đưa tôi về Việt Nam để chăm sóc vợ con và gia đình. Xin hãy đừng làm gì tôi để tôi được trở về nước”.

    [​IMG]

    Giáo sư Ngô Bảo Châu viết: "Anh đi tìm một cái gì đó mà chưa thấy. Giờ thì anh đã quên mình đang tìm cái gì. Thực ra tìm cái gì không quan trọng, quan trọng nhất anh luôn nhớ mình là người tốt”.

    Sau khi chia sẻ thông tin kèm theo dòng trạng thái nói trên, rất nhiều Facebooker khác "nhảy" vào bình luận, bày tỏ quan điểm cá nhân. Đa số đều đồng tình và "tâm đắc" với nhận xét của Giáo sư Ngô Bảo Châu.

    Nhà báo, nhiếp ảnh gia Nason Nguyen chia sẻ: "Cậu ấy luôn nhắc đi nhắc lại trong trả lời phóng viên truyền hình Saama TV của Pakistan: "Tôi là người Việt Nam, không phải người Trung Quốc. Tôi là người tốt, không trộm cắp gì".

    Facebooker có nickname Châu Nguyễn đồng tình: "Tìm cái gì ko quan trọng..., anh nhớ mình là người tốt. Quá chuẩn ạ".

    Thậm chí, có Facebooker Nguyễn Việt comment phấn khích một cách hơi thái quá rằng: "Một trong số ít người Việt Nam ,"bước ra thế giới" dám nói mình là người Việt Nam".

    Vừ Già Pó nghèo nên anh mới phải xa xứ đi làm thuê, rồi đi lạc, chứ anh không trộm cắp. Anh nhắc đi nhắc lại điều đó. Nghèo, lại lâm cảnh rủi ro khiến bao người ái ngại, thương cảm. Nếu biết tận dụng thời cơ vàng này, Pó dễ dàng lấy được lòng thương cảm của cộng đồng như cách mà một cựu minh tinh màn bạc đã làm để giữ lại ngôi biệt thự giá hàng chục tỷ đồng của mình, nhưng Pó đã khẳng định: "Xin hãy đưa tôi về. Hết bao nhiêu tiền tôi vay trả".

    Anh không ngửa xin, cũng không ăn cắp. Anh nghèo, không có biệt thự để lo mất, không đi tiệc buffet để mang tiếng ăn tham, không nói ngoại ngữ khác như gió để có cơ hội tiêu thụ đồ ăn cắp ở đất khách. Anh tự hào, anh khẳng khái khẳng định: "Tôi là người Việt Nam, tôi là người tốt". Những người "đẳng cấp” hơn anh cả về điều kiện kinh tế lẫn trình độ văn hóa, giáo dục, sau khi nghe thông điệp mà Vừ Già Pó nhắn gửi trên sẽ cảm thấy như thế nào khi mà, giờ đây, khắp nơi người ta phải trưng khẩu hiệu, bằng tiếng Việt rêu rao, rằng người Việt trộm cắp, ăn tham?!. Một khi nhiều người xem nhẹ lòng tự trọng, danh dự và phẩm giá con người, thì đó chính là cảnh báo về sự xuống cấp có nguy cơ làm mất gốc hoặc biến dạng những giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc được gầy dựng từ bao đời mới có được.

    [​IMG]

    Vừ Già Pó đang được tích cực giúp đỡ để được về nhà đoàn tụ với vợ con ở Khâu Vai. Và nếu biết "thức thời", Pó sẽ lại có thêm cơ hội làm giàu thứ 2, như một bạn đọc chia sẻ: "Bác này về viết lại hành trình chuyến 'phượt' của mình sẽ kiếm khối tiền. Cơ hội làm giàu đó bác ơi!!". Nhưng tin chắc rằng, sau khi về đến quê nhà, anh sẽ lại vùi đầu vào làm lụng quần quật để trả nợ, để nuôi vợ con.

    Nhắc lại lời Giáo sư Ngô Bảo Châu viết: "Anh đi tìm một cái gì đó mà chưa thấy. Giờ thì anh đã quên mình đang tìm cái gì. Thực ra tìm cái gì không quan trọng, quan trọng nhất anh luôn nhớ mình là người tốt”.

    Ở đâu cũng có người tốt và người xấu, quan trọng là bạn có chứng tỏ rằng mình là người đáng tin cậy, và cùng nhau góp sức xây dựng hình ảnh người Việt tốt đẹp hơn. Hãy làm người Việt Nam, "bước ra thế giới" dám nói mình là người Việt Nam!

    Khê Đồng

    Bọn Kinh lúc nào cũng tự cho chúng nó là thượng đẳng là sao :D
    giamadai thích bài này.
  2. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Ờ, thì tổ tiên chúng em man rợ mà, em đâu cổ súy trẻ con xóc lọ đâu.
    Nhưng nếu nói đóng khố là man di thì mấy thằng Spatar đóng xịp cũng man di hết =)).
    Cái nữa là người Việt Nam vốn ko thực sự văn minh, nhưng đã xây dựng được một nguồn cội văn hóa lâu bền, để mãi tới hơn 28 thế kỉ sau, mới nảy nòi ra thể loại con cháu ngậm cu Tàu Khựa mút liếm phê pha. Chị nhỉ? :rolleyes::rolleyes:
    Thể loại ngọe Tàu thời xưa em thấy cũng có, nhưng ko đến nỗi liệt não như ngày nay.
    home124 thích bài này.
  3. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Mầy dốt.
    Nó chỉ có ý nghĩa với mầy, khi đàm phán hoặc làm việc với TQ thôi, hiểu k, k muốn nói là nó chẳng có giá trị gì hết ráo. Hiểu k?
  4. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Có ***
    Đc karatehn ơi, Thọ Đn nói vuốt đuôi là chính
    karate_hn thích bài này.
  5. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    663
    Tớ tưởng có thêm một tuổi mới " nhà thông thái" sẽ khác đi, thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn..... nhưng vẩn là "Em của ngày hôm qua".... chán

    Về việc cái bản đồ , bản thân nó đã và đang là một trong những bằng chứng mà nhà vịt trưng ra để chứng minh
    yêu sách chủ quyền của mình..... giờ có một nguyên thủ của một nước lớn trưng ra cho bàn dân thiên hạ xem ai có lợi vậy hả "nhà thông thái"

    Bỏ qua trình độ nhận biết về ngôn ngữ ngoại giao của "nhà thông thái" .... thì việc tặng quà bằng bản đồ kia chứng tỏ bản thân cái bản đồ đó nó cũng có giá trị riêng của nó, ít nhất làtrong mắt nguyên thủ của một quốc gia có số má.....chứng tỏ cái ta cầm trong tay làm bằng chứng chủ quyền nó cũng có giá trị.... hiểu không " nhà thông thái"

    Quan trọng hơn là hai thằng nhà giàu gặp nhau không tặng nhau vàng, kim cương quý giá mà tặng món quà có vẻ chơi khăm nhau như thế....... có thể thông điệp quốc tế hoá tranh chấp chủ quyền của nhà vịt đả đươc các cường quốc quan tâm và lên tiếng, hay nói cách khác sự bành trướng thế lưc quá đáng của khựa đã không thể tác oai tác quái được

    Chúng ta vui mừng điều đó, nhưng sợ sẽ có nhiều người không nhận ra điều đó ví dụ như " nhà thông thái" đây chẳn hạn..... nên truyền thông nhà vịt có quyền báo tin vui cho mọi người biết có sao đâu nào, đúng không "nhà thông thái"
  6. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    663
    Tại sao nơi bị người ta đang chiếm giữ thì dám lập ADIZ còn nơi mình đang chiếm giữ thì không dám lâp... phải chăng đồ ăn cướp được thì không bao giờ đem ra khoe, hoặc đã cảm nhận được cái chân lý không đứng về phía mình nên cảm thấy thẹn rồi

    Trung Quốc hoãn lập ADIZ ở biển Đông?

    Tờ Mainichi của Nhật Bản hôm nay (5.4) dẫn một số nguồn tin từ Chính phủ Trung Quốc tiết lộ Bắc Kinh vừa quyết định không lập Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ở biển Đông trong thời điểm hiện nay.
    Sau khi đơn phương tuyên bố thiết lập ADIZ ở biển Hoa Đông hồi tháng 11.2013, khi được hỏi liệu Trung Quốc có lập thêm ADIZ hay không, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Dương Vũ Quân trả lời rằng việc đó sẽ được tiến hành “vào một thời điểm thích hợp sau khi hoàn tất sự chuẩn bị cần thiết”, theo Tân Hoa xã.

    Tuy nhiên, Trung Quốc dường như cảnh giác hơn trong việc lập ADIZ ở biển Đông, nơi nước này đang có tranh chấp chủ quyền với nhiều nước, sau khi hành động thiết lập ADIZ ở biển Hoa Đông của họ bị Nhật, Hàn Quốc, Mỹ cùng EU phản đối, theo Mainichi. Ngay cả trong Chính phủ Trung Quốc cũng có quan chức được cho là đã chỉ trích việc lập ADIZ ở biển Hoa Đông là “chưa chín chắn”.

    Mainichi dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật cho rằng Chính phủ Trung Quốc không đủ nguồn lực để kiểm soát khu vực biển Đông rộng lớn liên tục 24/24 giờ.

    Đây được cho là yếu tố cản trở Trung Quốc lập ADIZ mới. Còn theo một nguồn tin từ Chính phủ Trung Quốc, quân đội Trung Quốc đã “vượt rào” trong việc thiết lập ADIZ ở biển Hoa Đông và dường như đang rất muốn lập thêm ADIZ ở biển Đông. Tuy nhiên, kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban An ninh quốc gia (NSC) hồi tháng 1.2014, mức độ kiểm soát của ông đối với quân đội trong NSC dường như có tác động tới việc đưa ra thời điểm tuyên bố lập ADIZ ở biển Đông.

    Hồi đầu tháng 2.2014, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cũng đã lên tiếng phủ nhận bài báo được đăng trên tờ Asahi Shimbun (Nhật) ngày 31.1 rằng không quân Trung Quốc đã lập dự thảo kế hoạch lập ADIZ ở biển Đông và đang tính toán thời điểm thích hợp nhất để tuyên bố thực thi kế hoạch. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng thông tin từ Asahi Shimbun, tờ báo lớn thứ hai ở Nhật, vẫn đáng tin cậy.
    karate_hn thích bài này.
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.058
    Đã được thích:
    29.137
    Mấy "nhà bảo vệ chính trị" và "nhà tuyên truyền" nhớ cho 1 điều rằng VN xác định chính luận thương lượng giải quyết tranh chấp trên biển đông không dựa trên cơ sở "vùng nước lịch sử" vì làm như thế là cuốn theo dòng xoáy mà TQ cố tình tạo ra để đưa hiệp thương vào bế tắc. Vậy thì có hàng nghìn cái bản đồ cổ của mụ Merkel có đưa ra thì cũng chẳng qua là trò chọc ngoáy nhau cho vui chứ chả có giá trị gì với VN cả.

    Bài của mấy sucker luôn là thổi phồng những chuyện vặt để cổ xuý lòng ái quốc mù quáng nhằm tập hợp lực lượng, càng điên đảo càng tốt.
    Boeing01, HaNoiOld, giamadai2 người khác thích bài này.
  8. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    663
    Nham .... Da la ban do Phan dinh gioi Han Lanh tho toi dau ro roi.... No co lien quan gi den " vung nuoc lich su" .... Voi Lai ai Di thuong luong voi Lu cho ma phai bi anh HUONG den " Hiep thuong"
  9. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    663
    Tranh chap chu quyen co hai thu can phai gio ra Chung minh cua minh la .... Ban do va thoi gian quan Ly ...... Ngoai hai cai do theo " thanh Phan" xem con co cai nao khac ngoai vat Nhau thang nao Khoe hon thi chiem... " thanh Phan " cao kien gi cu dua ra cho moi nguoi xem chu " thanh Phan" co moi Chiu cho moi nguoi Noi roi "thanh " chot ... Thi co gi hay ho gi dau ma cu lam hoai vay
  10. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
    Angela Merkel chơi xỏ Tập Cận Bình

    - Chiến tranh thông tin: Tin vịt Merkel chia lãnh thổ Nga cho Trung Quốc. Tấm bản đồ Angela Merkel tặng Tập Cận Bình không có Tây Tạng, Tân Cương, Mãn Châu Lý, Nội Mông,... đã biến thành bản đồ với nhiều vùng lãnh thổ Nga.

    [​IMG]
    Bà Angela Merkel tặng tấm bản đồ Trung Quốc in tại Đức năm 1735

    Trên Internet vừa rồi ồn ào câu chuyện về việc bà Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tặng chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một tờ bản đồ Trung Quốc gồm cả các vùng lãnh thổ của Nga trong đó. Câu chuyện khiến một số người phát rồ dại vì khoái trá, còn khiến số khác phẫn nộ, còn những người khác thì lo ngại về “cuộc tấn công không thể tránh khỏi của Trung Quốc vào Siberia”.

    Hãy tìm hiểu trên thực tế bà Merkel đã tặng cái gì cho ông Tập và việc một nhận xét vớ vẩn đối với người Nga đã biến thành một tin giả chống Nga như thế nào…

    Nói chung, tìm hiểu diễn biến của các tin tức trở thành dòng tin nổi bật trên các mạng xã hội Nga là rất vất vả và giống như công việc của thám tử. Từng bước, đi suốt các chuỗi liên kết tin tức, đường dẫn, một thông tin làm dư luận xáo động biển đổi, mất đi sự chói sáng và nhiều khi ở cuối con đường lại thay đổi hoàn toàn ngược lại về ý nghĩa.

    Chính điều đó lần này đã xảy ra. Ta hãy bắt đầu từ cuối đến đầu, từ đoạn được loan truyền rộng rãi nhất: “Trong chuyến thăm Đức của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Đức đã tặng ông ta một món quà khác thường. Bà đã tặng nhà lãnh đạo cộng sản tấm bản đồ cổ Trung Quốc. Món quà này đúng là đã làm nổ tung cộng đồng mạng Trung Quốc. Bà Thủ tướng đã tặng Tập Cận Bình “bản đồ chính xác đầu tiên của Trung Quốc” được lập ở Đức vào năm 1735. Trên bản đồ này, rất nhiều vùng lãnh thổ hiện nay không còn thuộc Trung Quốc, đa số hiện là bộ phận lãnh thổ Nga. Vào năm 1735, ở Trung Quốc là triều đại nhà Thanh. Trong thành phần đế quốc Trung Quốc thời đó chẳng hạn có cả Viễn Đông, vùng Uryankhai (Tưva), Siberia và Biển Đông với tất cả các hòn đảo. Nhiều blogger Trung Quốc cảm ơn bà Merkel về món quà và nói rằng, “nó (tấm bản đồ) “hùng hồn hơn một trăm ngàn lời”.

    Dưới đây, xin trích dẫn một số phát ngôn với hàm ý vòng vèo thâm thúy đặc thù của người Trung Quốc, nhưng ám chỉ khá rõ ràng:
    • “Với ví dụ Crimea, nước Nga đã cho chúng ta một bài học tốt là cần bảo vệ lãnh thổ của mình như thế nào”.
    • “Đúng, từ hồi xa xưa đó, lãnh thổ nước ta đã bị thu nhỏ đáng kể. Dưới triều Thanh, từng là của chúng ta có Mông Cổ, lẫn “64 làng ở phía đông sông Amur” (các lãnh thổ hiện nay của các khu vực Blagovshchensk và Tambovsk) và tất nhiên là cả Hải Sâm Uy (tên Trung Quốc gọi Vladivostok)”.
    • “Bản đồ này mà người Đức tặng chúng ta không những lời nói thừa cũng nói lên ai là kẻ thù thực sự của chúng ta”. “Chúng ta gần 100 năm giương lá cờ đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, nhưng cuối cùng hóa ra là, chiếm đóng đất đai của chúng ta hoàn toàn không phải là bọn đế quốc độc ác”.
    • “Bản đồ này là kho báu thật sự! Đây là món quà tặng trân quý với ý nghĩa sâu xa! Ý nghĩa của nó thật sự khó xem nhẹ, nhưng không thể nói thẳng về điều này, nếu không là bị khóa [kiểm duyệt]”.
    • “Trên bản đồ này có tất cả những gì chúng ta phải có, nhất là ở phần phía bắc!”.
    • “Người ta đơn giản đã nói với chúng ta rằng, trong tất cả các nước, Nga đã lấy đất đai của chúng ta nhiều hơn hết”.
    • “Hãy để các nhà cầm quyền của chúng ta sẽ xem kỹ bản đồ này và so sánh với bản đồ hiện nay. Đất nước chúng ta đã nhỏ đi bao nhiêu! Chẳng lẽ họ không xấu hổ vì điều đó?”.
    Đó là cách thức tin đó được loan truyền rộng rãi nhất và gây ra những tranh cãi cuồng nhiệt.

    Một số bình luận tiếng Nga nguyền rủa người Trung Quốc vì những tham vọng đế quốc và quyết không để mất một tấc đất thân yêu, số khác thì nhìn ra ở đây âm mưu của Merekel gây mâu thuẫn giữa Nga và Trung Quốc, điều hoàn toàn logic, còn ai đó thì vui mừng với điều không tránh khỏi theo ý họ là xung đột lãnh thổ giữa Nga với nước láng giềng phía đông.

    Về nguyên tắc, nếu xét đến những ý đồ công khai của phương Tây không để Nga xích lại gần với Trung Quốc thì tin này có vẻ đáng tin. Nhưng điều băn khoăn là việc loan truyền tin này điên cuồng nhất là các trang mạng của Ukraine và Baltic, khiến độc giả của họ sướng rơn: “Thế là bọn Nga đã phải trả giá! Đánh cắp Crimea cũng chẳng được gì, nay cứ để bọn Trung Quốc lấy hết những gì họ muốn!”. “Một phụ nữ tông minh, chẳng cần lời nào đã đặt Putin về đúng chỗ của mình”…

    Xem kỹ một chút, ta sẽ tìm thấy bản dịch nguồn tin ban đầu trên báo chí Nga: “Trong thời gian chuyến thăm của chủ tịch CHND Trung Hoa Tập Cận Bình tới các nước châu Âu, các nước mà Tập Cận Bình thăm đã dành sự tiếp đón nồng ấm đối với nguyên thủ Trung Quốc, bằng cách cách thức khác nhau thể hiện sự chú ý của mình đối với Trung Quốc. Thứ sáu vừa rồi, bà А. Merkel đã tổ chức bữa tiệc đón chào Tập Cận Bình và phu nhân với sự tham gia của “đệ nhất phu quân” Đức Joachim Sauer, người rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng, một món quà bất ngờ cũng được tặng cho Tập Cận Bình . Đây là Merkel lần đầu tiên đón tiếp các khách ngoại quốc ở cấp cao nhất bằng cách này. Merkel đã giải thích: “Đây là bản đồ Trung Quốc, bản đồ chính xác đầu tiên của Trung Quốc, được nước Đức vẽ ra vào năm 1735 ”.

    Tập Cận Bình, về phần mình, đã trao tặng Merkel bộ bình sứ, còn đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện đã tặng đĩa nhạc dân ca Trung Quốc. Phu nhân chủ tịch Trung Quốc Bành Lệ Viện đã kể lại: “Trên đĩa này ghi 6 bài hát dân ca Trung Quốc”. Sự trao đổi và quan hệ thân thiết và chặt chẽ như thế giữa các lãnh đạo hai nước làm tăng sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau giữa hai nước, giúp phát triển và làm sâu sắc thêm quan hệ Trung-Đức”. Rõ ràng là ở đây chẳng hề nói gì các vùng lãnh thổ Nga nào cả. Điều băn khoăng là trên mạng chỉ có một bức ảnh đáng tin chụp cảnh tặng bản đồ.

    Trên bức ảnh thì không thể thấy Trung Quốc được vẽ với các đường biên giới như thế nào. Nhưng các nhà thông thái lịch sử khi đọc tin của chúng tôi đã hiểu từ lâu rằng, trên tấm bản đồ năm 1735 không thể có các vùng lãnh thổ Nga nào cả, bởi vì thời đó triều Thanh đơn thuần là không nắm giữ chúng.

    Nhưng ta hãy tiếp tục điều tra. Bà Merkel đã tăng Tập Cận Bình tấm bản đồ của Nhà xuất bản Johann Homan. Hình vẽ Trung Quốc trên bản đồ dựa trên cơ sở cuốn atlas của Jean-Baptiste de Bourguignon Anvil, người Pháp. Công trình này nổi tiếng nên ta có thể dễ dàng tìm ra hình ảnh bản đồ này trên Internet. Khi xem bản đồ này, chúng ta sẽ phát hiện một điều đáng ngạc nhiên là trên bản đồ này không chỉ không có các vùng lãnh thổ Nga, mà còn không có Tây Tạng, Tân Cương, Mãn Châu Lý và Nội Mông. Hơn nữa, ngay cả Đài Loan và Hải Nam cũng được vẽ ở gam màu khác. Như vậy, quà tặng của Merkel có ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn.

    [​IMG]
    Tấm bản đồ Trung Quốc in tại Đức năm 1735 do bà Angela Merkel tặng không hề vẽ Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông, Mãn Châu Lý trong bản đồ Trung Quốc, điểm cực nam được vẽ là đảo Hải Nam

    Và đó là ý nghĩa xấu không phải đối với Nga mà là đối với Trung Quốc. Có lẽ chính vì vậy mà báo chí nhà nước Trung Quốc đã không đăng tải tấm bản đồ này để không làm phiền lòng người dân Trung Quốc. Nhưng vì lý do này, một số người liền làm trò bịa đặt quá lố và đưa ra tấm bản đồ đế quốc Thanh tại thời điểm cực thịnh của nó in vẽ năm 1884 và là tấm bản đồ khác hẳn với tấm bản đồ năm 1735 mà bà Merkel tặng ông Tập.

    [​IMG]
    Còn đây là tấm bản đồ Trung Quốc bịa đặt tung trên mạng và nói là bản đồ Trung Quốc in tại Đức năm 1735

    Những tưởng tượng của một vài người Trung Quốc đã được người Ukraine đang mơ trừng trị nước Nga vì cướp mất Crimea vớ lấy, còn tiếp đó là cả các hãng tin Nga a dua mà không tìm hiểu sâu bản chất thông tin đăng tải. Kết quả là chúng có cái đang có đảo ngược hoàn toàn từ chân lên đầu…
    source
    yetkieu thích bài này.

Chia sẻ trang này